12

876

00000

6666

0123456

16 tháng 1, 2013

TIỂN NGƯỜI ĐI




 Vần thơ tự bao giờ em đã viết.

Lời chúc cho anh  em dối lòng mình.

Trách ông xanh hởi sao quá vô tình.

Biến trăm mảnh vỡ lại thành nhung nhớ.

.

Để vần thơ buồn lại thêm nặng nợ.

Bao nhiêu nhung nhớ lưu lại trong tim.

Đời vạn lối biết đâu mà kiếm  tìm.

Một tình yêu thật sự ở bên đời.

.

Anh vô tình biến tim em băng giá

Bởi tình anh bao la rộng lớn quá.

Ai là người giãi mã được chữ yêu.

Bởi  tình anh bao la không bến bờ.

.

Bước xuống thuyền yêu em chẳng ngại ngần.

Đường đời sao tránh khỏi nổi phân vân.

Chắc tại trời cao chưa định duyên phần.

Nên men ái tình nửa tỉnh nửa say …

.

Con đường em đi bóng tối phủ vây!.

Em khóc cho mình lệ đắng hôm nay.

Rồi mai đây giữa dòng đời khắc nghiệt.

Em vẫy tay chào tiễn biệt người đi

 

26 nhận xét:

  1. Bước xuống thuyền yêu em chẳng ngại ngần.
    Đường đời sao tránh khỏi nổi phân vân.
    Chắc tại trời cao chưa định duyên phần.
    Nên men ái tình nửa tỉnh nửa say …
    BÀI THƠ HAY LẮM, TẶNG TEM VÀNG CHO BẠN NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hạnh nhận TEM VÀNG nhé. chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.TKN
      .
      Khi tình yêu đến không ngại phân vân.
      Bởi đường trần em anh chưa hiểu thấu.
      Khi hiểu được tình anh chia hai lối.
      Phút cuối rồi hai kẻ ở hai nơi.

      Xóa
  2. Đường tình hai ngả chia ly
    Để thương để nhớ sầu bi lệ buồn
    Tình yêu mỏng tựa cánh chuồn
    Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
    .
    Mình sang thăm bạn .Chu1cba5n luôn vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường tình cách biệt từ đây.
      Để thương để nhớ để sầu cả hai.
      Mai này vạn dặm đường dài.
      Tình kia hai ngã u hoài cho ai.
      .
      Rất vui khi bạn ghé thăm.chúc bạn bên mình luôn có thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn nhé.TKN

      Xóa
  3. Ánh trăng phơi tình buồn em gói gọn
    Vào vần thơ chẳng thật với nhớ nhung
    Níu chi đây rồi đêm thắm lạnh lùng
    Yêu vạn nối và bao la tình nhớ
    .
    Khi trao tình em đâu lời than thở
    Nắng tàn rồi em chẳng níu mà đau
    Say men ái mà lệ đắng lòng nhàu
    Em dối lòng khi mỉm cười tiễn biệt ......
    ...
    Lại cũng buồn nữa -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao nhiêu nhung nhớ viết lại thành thơ.
      Đời vạn lối tìm đâu tình yêu thật..
      Giữa đêm buồn mãi thau thức ưu tư.
      Nghĩ phận mình tình yêu chia hai ngã.
      .
      Đời đã khiến xui hai ta gặp gở.
      Cho tâm kia vướng bận những ưu phiền.
      Em nơi nầy anh nơi đó biết không..
      Sao phải dối lòng trước lúc tiễn đưa.
      .
      Vui sao làm thơ được hả NMTLS.hi..hi..C chúc NMTLS luôn có thật nhiều niềm vui và sáng tác thật nhiều thơ nhé. TKN

      Xóa
    2. ...Đan thơ buồn kéo sợi lòng tha thiết
      Trái tim này ai dao cứa mà đau
      Còn mơ chi những ân ái nhiệm màu
      Khi rơi lá giữa thu mùa cuốn gió
      .
      Con thuyền yêu cứ chao nghiêng nỗi nhớ
      Tình bao la mà gió chẳng hướng bờ
      Tàn đêm rồi mà lòng vẫn chơ vơ
      Bình minh nắng mà mây buồn giăng khắp ......
      ...
      Đúng chị nhỉ -Minh cũng vậy !Hehehe...thôi cùng cười vậy cho đời tươi hơn cả cá tươi đi -

      Xóa
    3. Vần thơ tự bao giờ em đã viết.
      Những nỗi niềm mãi miết cứ đi qua.
      Để tâm kia âm thầm những lệ nhòa.
      Để tâm tư kia đi vào quên lãng.

      Giận cho mình trái tim kia ủy mị.
      Trăng đã tàn mộng cũng vở tan theo.
      Điệu nhạc nào vang mãi giữa đêm thâu.
      Phải điệu nhạc sầu khi phím lỗi dây.
      .
      C cám ơn NMTLS nhé.thơ MNTLS hay lắm .chúc E ngon giấc nhé.

      Xóa
  4. Anh ghé thăm em nhé . Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm em .em chúc anh luôn thật vui và thật nhiều may mắn nhé.TKN

      Xóa
  5. Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhìu bạn nhé!
    Sang nhà bạn thấy thư thả lắm, có quá nhìu cô tiên...đẹp đó bạn!

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn nhé AT .cám ơn Túc đã ghé thăm.chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.TKN

    Trả lờiXóa
  7. Anh ghé thăm em nhé . Chúc em những ngày cuối tuần thật như ý nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ..anh ghé thăm là em vui lắm em chúc anh cuối tuần thật ấm áp yêu thương nhé .hi...hi...

      Xóa
  8. chi ơi, em gái Ngoc Lan nè, hôm nay mới rảnh để ghé thăm chị nè , em chúc chị cuối tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... chị vui lắm khi em ghé thăm chị .chúc em luôn có thật nhiều niềm vui nhé và những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với em NL nhé chị TKN

      Xóa
  9. Và cuối cùng chị chọn cái nhà nào vậy ? cái này em theo chân chị nè . là cái này hả chị? cuối năm ai cũng bận rộn hết chị à .
    Chj khỏe không ? Em dạo này cũng rất ít đi đâu . Bỏ blog thì cũng buồn . thôi cứ để đó thỉnh thoảng vào chơi chút . Blog của em cũng bị lỗi nặng . em sửa hoài ko được . Sang thăm chị chút em về nha . chúc chị tối ấm ngủ ngon nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị chọn nhà nầy PN ơi.Gần tết đủ thứ việc lại còn thêm blog bị lỗi nửa rồi thêm yahoo đóng cửa nửa ,lo gom đồ đạc bên nhà cũ về nữa cái nào mình thấy vừa ý đem về cho vào kho cất hết còn mấy thứ lặt vặt thì bỏ
      cám ơn em đã ghé thăm chị chúc em bên mình luôn có thật thật nhiều niềm vui nhé.chị TKN

      Xóa
  10. EMT sang thăm bạn ; chúc bạn tối thứ 7 ngọt ngào bên người thân nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất vui khi EMT sang thăm .mình chúc bạn những gì may may nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.TKN

      Xóa
  11. Ta tiễn nhau khi mùa Thu đang thay lá
    Nắng chiều hiu hắt vàng võ mùa sang
    Chưa hẹn Đông lại lên quá ngỡ ngàng
    Chợt bàng hoàng lời trao chưa kịp ngõ
    Nghìn trái sầu theo bước người sang ngang
    Tiễn em đi anh về khơi lại đống tro tàn
    Gom nhặt lá vàng nghe giọt đắng trái ngang....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bao lần và bao buổi tiễn đưa.
      Một mình em quay lại bến sông xưa.
      Bến sông ngày nao hai đứa hẹn hò.
      Nơi ấy anh có còn chăng kỹ niệm
      .
      Hay mãi mãi chôn tình vào quên lãng
      Để em bên này đêm ngày mong đợi.
      Lòng vẫn luôn trông chờ bóng người đi.
      Biết anh có nhớ về phương nầy không.

      Xóa
  12. Thơ em viết nghe như tiếng nấc
    Có giai điệu buồn thấm vào trái tim anh
    Anh cũng chông chênh giữa ngả đường tình
    Càng hiểu,càng thương những mảnh đời cô lẻ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sinh ra vì sao cô lẻ.
      Bước đường tình ngập lối chông gai.
      Khi mùa xuân đã vội vã đi.
      Và mùa thu đã chóng vội phai.
      Đếm thời gian tô đẹp hoàng hôn.
      Giờ còn chăng chỉ những ngày buồn.
      Đêm thanh vắng hồn kia lặng lẻ.
      Bao giờ có hơi ấm yêu thương

      Xóa
    2. Muốn tìm hơi ấm yêu thương
      Con tim yêu sẽ chỉ đường cho em
      Tự nó biết cách đi tìm
      Nó sẽ tìm được người em cần tìm
      Cùng em chia sẻ nỗi niềm
      Cùng em thủ thỉ những đêm đông về...

      Xóa
    3. Trái tim yêu đâu dể tìm.
      Trần gian vạn lối biết đường nào đi.
      Cuộc đời thay trắng đổi đen.
      Tình - Dời điêu ngoa dã dối lọc lừa.
      Thước nào để đo lòng người.
      Biết đâu mới là thật bến yêu thương.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .