12

876

00000

6666

0123456

26 tháng 5, 2013

LY BIỆT


Khi con tim  bắt đầu rung động.
 Là lúc biết mình... đã lầm sai.
Nhưng hỡi ơi...làm sao  ép được.
Bởi tim...là cửa ngõ tâm hồn.

Vẫn biết tình yêu  sẽ không thành.
Bởi mình  chậm...bước chân hơn người.
Nhưng  tim  kia  trót  khắc tên rồi.
Một chuyện tình mang  nhiều ngang trái.

Dẫu muộn màng nhưng chẳng tròn câu.
Nay tan vỡ  anh về duyên cũ.
 Bõ lại em  bên đời ủ rủ .
 Ôm nỗi sầu  che dấu tim đau.

Anh hãy về đi ...hãy vđi ...
Để mình em  âm thầm thổn thức.
Để mình em  ôm  mãi trái sầu!!!
Để mình  em chôn tình  vào mộng .

Một lần thôi  xin anh hãy hứa.
Dù suốt đời  ta chẳng gần nhau.
Dẫu xa nhau  hồn  mãi chẳng  rời.
Đễ bên đời  còn chút niềm tin..

Bên trời riêng  anh có nguyện cầu.
Cho  bên nầy em được  bình yên.
Lời cuối  xin em  hãy thứ tha.
Anh suốt đời - nhớ mãi em thôi...

19 tháng 5, 2013

PHẬN MÁ HỒNG


Sinh ra số phận một kiếp má hồng.
Giữa chốn tình trường  lận đận tha hương.
Hai mươi năm l  làm kẻ xa quê.
Truân chuyên trôi nỗi gia chốn chđời .

Xuôi ngược ngược xuôi suốt giặm đường dài.
Nếu xưa kia …tạo hóa vẫn vô tình.
Đừng khiến xui cho đôi mình gặp gở.
Đừng khiến xui cho hai  ta hạnh ngộ.

Gặp gở nhau chi sao chẳng được gần
Lời nói yêu xưa… gió thoảng bay dần..
Anh mang chút  tin yêu qua lối nh
Gặp gở nhau chi.....đ rồi biệt ly .

Gần hai mươi năm một đời phiêu bt.
Một trái tim đau lặng thầm tan nát.
 Đã  tlâu tôi quen  mình trống vắng.
Đếm hoàng hôn tô giọt nắng ban chiều

Sương khuya đêm nay vn lặng l rơi.
Trăng khuya đã  tàn mộng cũng  chơi vơi .
Nên lời thơ buồn cứ mãi chông chênh.
Tìm đâu được ngày tháng của thương yêu .


  








15 tháng 5, 2013

PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI phần 3

PHẦN 3

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA  NHÉ.
Chuẩn bị qua ranh giới Việt Nam - CamPuChia



SÒNG BÀI .NỖI TIẾNG Ở CPC.   ở nơi đây có những người đi mà không về được.


NGÔI  NHÀ CAO TẦNG  . CPC

CỔNG MỘT  LÀNG


CHỢ  CAMPUCHIA


 CHỢ  DƯỚI  BÃI  BIỂN


CẢNH  BÃI BIỂN  Ở chùa thờ  BÀ LỚN .PQ  nguoikhongconucuoi


 NKCNC  đi núi Tây Ninh

 Thúy và  NKCNC   Đà Lạt

 NKCNC  và Thúy   Đà Lạt

NKCNC

 Vườn hoa  khô  Đà  lạt NKCNC

 Ni sư  và  NKCNC  đi cùng đoàn bên PQ . 

 Xe chở khách bên CPC

 Xe bún riêu lưu động .dính liền với chiếc xe HonĐa .chỉ cần chạy xe honda là chiếc xe bún riêu
lưu động đi bán được ở nhiều nơi  . hihihi....

Còn đây là xe nước mía lưu động luôn .Dính liền với xe honda luôn .
Muốn chạy xe nước mía đi đâu bán cũng được. Mình phải đổi tiền Việt của mình ra tiền CPC mới xài được ..cũng tương đương như tiền VN thôi. Có những chỗ họ biết nói tiếng Việt thì họ vẫn xài tiền Việt.

 Bãi biển CPC

10 tháng 5, 2013

PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI . PHẦN 2

  PHẦN 2

ĐẢO PHÚ  QUỐC   

 Phú Quốc hòn đảo giữa biển khơi.

Nghe chừng không lớn như mọi nơi.

Vậy mà tốc hành đã chở đi.

Suốt hai ngày vẫn chưa hết nơi.

Điểm tham quan trên đảo ngọc trai.

Nào chùa đẹp nhất Phú Quốc ơi.

Nào nhà tù trại giam đây thôi.

Phú Quốc hùng vĩ Việt Nam tôi .

Những hình ảnh trong trại tù PQ

 Những lớp kẽm gai dày đặt chung quanh nhà tù

Có  lính canh và dắt cho săn trong mỗi vòng đai .

Bốn vọng gác nằm bốn góc trong nhà tù

 Có 4 vọng gác từ 4 phía của vòng kẽm gai

 cơ sở Ngọc Trai PQ

  Chợ Dinh Cậu đêm PQ. Nơi đây có đủ tất cả hải sản tươi sống các bạn ạ để cho khách trong nước và khách du lịch nước ngoài tham quan và ăn uống tại chổ đó các bạn ơi .hihihi.......có một cái máy chém kèm theo nữa đó à nha....hihihi..

 chợ Dinh cậu  (chợ đêm PQ)

 Buổi tối chợ DINH  CẬU .Phú Quốc

  Dinh Cậu Phú Quốc . Chỉ hợp chợ sau 17g

 cơ sở ngọc trai Phú Quốc

 Nhiều lắm bạn ạ....nhưng HX  chỉ chụp vài hình tiêu biểu về ngọc trai thôi

 

 CHÙA THIỀN  TRÚC  LÂM  HỘ QUỐC .

Chùa nầy của Trung ương xây trên Đảo Phú Quốc đó các bạn ạ. khi lên trên chùa nhìn  xuống ta chỉ thấy toàn biển thôi .Rất là lớn cột của chùa nầy một người ôm không hết một vòng tay  .

cảnh nầy chụp từ dưới chân chùa đi lên đó bạn ơi.

 ảnh  NKCNC

Chùa Hưng Sơn Tự  Phú Quốc  .và  NKCNC

Chùa SÙNG ĐỨC  Phú Quốc

Chùa SÙNG ĐỨC PQ

 

chùa Hà Tiên

Chùa Hà tiên .Thạch Động

 Chùa SẮC TỨ  TAM BẢO TỰ  Hà Tiên. ở HT có một đoàn XE ĐẠP LỐI  và cũng như là Hướng dẫn viên đó các bạn ạ. Họ sẻ chở ta đi chơi với 1 chiếc xe đạp chở được từ 2 - 4 người  .mỗi người 20.000 đồng.mình cứ đi tùy thích bạn ơi  và họ sẻ chở mình đi tham quan các nơi mà mình chưa từng biết đến ở xứ Hà Tiên đó bạn .Mình muốn đi  chơi  bất cứ ở đâu trong địa phận Hà Tiên xe đạp lôi điều chở vừa đi vừa  ngấm cảnh  thật đẹp và mỗi phong cảnh hay con đường đoàn xe đạp điều nói về lịch sử cho mình biết các bạn ạ .

Chùa  SẮC TỨ TAM QUỐC TỰ.Hà Tiên

Cùng với tháp cao 13 tầng .ảnh   NKCNC

6 tháng 5, 2013

PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI

Một chuyến du hành  Hà Tiên - Phú Quốc  - Cam puchia.: gồm 3 phần mời các bạn xem phần một nhé

 PHẦN 1

Mênh mông một vùng trời xanh ngát.
Biển xanh ơi có tự bao giờ.
Thăm thẳm xa tiếng sóng reo hò.
Phú Quốc Việt Nam thân yêu ơi.

Việt Nam  luôn vẫn sáng ngời ngời.
Đã qua rồi một thời chinh chiến.
Nay thanh bình đã trở lại quê.
Phú Quốc bạn bè khắp mọi nơi.

Hai mươi lăm hải lý dài vô tận.
Lênh đênh trên nước giữa biển khơi.
Hà Tiên- Phú Quốc xa thăm thẳm.
Biển xanh một màu quê hương tôi.




Đây là tàu siêu tốc .từ Hà Tiên ra Phú Quốc  đi trên tàu siêu tốc ta phải mất  1g 20 p mới ra được tới Phú Quốc đó các bạn .
Nhưng nếu ta đi bằng PHÀ ta phải mất hơn 2g  lênh đênh  trên biển mới tới  được cảng của Phú Quốc  đó các bạn  .


chuẩn bị xuống tàu


Một chuyến tàu siêu tốc chở được  150 hành khách đó các bạn ạ.  và đi 50km lênh đênh trên biển với thời gian là 1g20 mới qua được đến cảng Phú Quốc  đó các bạn ơi .Còn nếu bạn đi bằng phà thì sẻ mất hơn 2 giờ  mới ra đến đảo đó các bạn.


Đường xuống cảng  Phú Quốc về Hà Tiên.