12

876

00000

6666

0123456

22 tháng 10, 2013

TÌNH CUỐI

 


Nắng chiều đã tắt sau phía chân đồi.
Thơ viết đã bao lần…em lại thôi.
Thôi nhé tim ơi…đừng chờ nhau nữa.
Đã thật nhiều lần tim kia đã hứa.

Và cuối cùng nỗi nhớ vẫn đi hoang.
Em là người đã tha thiết thủy chung.
Nhưng ngỡ ngàng hiểu…tim không cùng hướng.
Buồn thật nhiều khi nỗi nhớ vấn vương.

Anh đã cho em chút tình vay mượn.
Nếu ngày xưa tạo hóa cứ vô tình.
Đừng bận lòng chi với kẻ qua đường.
Đừng bận lòng chi để tim phải vương.

Trái tim yêu đã bao lần lạc lối.
Để niềm đau chới với mãi trong tôi.
Điệu nhạc buồn nào man mác trong đêm.
  Phải chăng điệu nhạc khi phím lỗi dây.


 

115 nhận xét:

  1. Hahaha! Lần này F được tem vàng rồi! hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí.hí.hí....
      HQ nhận TEM VÀNG bên nhà của F Lê thiệt là nhiều .....
      Giờ HQ thối lại bạn bớt 1 TEM VÀNG ...
      hihi còn nhiều lắm đó chưa hết đâu hahaha....

      Xóa
  2. Tem bạc cho MTV chị nhé!
    Em sẽ họa thơ sau. Em chúc chị buổi tối an vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí.hí.hí...Chị hân hạnh trao TEM BẠC cho em nè MTV .Chúc em luôn bình an và hạnh phúc em nhé .

      Xóa
  3. Biết nói gì đây khi vẫn sầu!
    Lòng đầy vương vấn thật đậm sâu!
    Bao năm trắc trở, nhưng không nở
    Chia cắt mối tình, đã dở dang

    Thôi nhé từ đây chuyện bẽ bàng
    Đường tình hai lối nhói tâm cang
    Ân tình ta gọi tên lần cuối
    Quên mãi người đi chuyện lỡ làng

    Hỡi cố nhân ơi chuyện ở đời
    Người đi kẻ ở cảnh chơi vơi
    Thôi đành chấp nhận theo duyên phận
    Quyến luyến mà chi phận số trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bảo rằng...hai tiếng cố nhân .
      Duyên hai ta trời đã định phần.
      Thôi anh nhé từ đây hai lối..
      Nợ trăm năm ta cũng chẳng gần .

      Ân tình xin gọi nhau cố nhân .
      Rồi suốt đời vĩnh viển hai nơi.
      Em anh hai ngã đường hai lối
      Đường tình từ nay ta xa rồi.

      Định mệnh nào làm ta hai nơi.
      Định mệnh nào làm ta cách chia.
      Thôi anh nhé...xem như phận số.
      Chuyện tình cuối chỉ thế mà thôi.



      Xóa
    2. Chuyện tình mình chỉ thế mà thôi
      Trách chi em chuyện cũng đã rôi
      Hai chúng ta hai đường hai lối
      Chuyện tình đời chỉ thế mà thôi

      Đường anh đi vẫn muôn ngàn thu lá
      Lá vẫn rơi, rơi rớt mỗi đêm ngày
      Đoạn đường dài anh lê từng bước nhỏ
      Phố xá buồn với ngõ vắng người thưa

      Ai ra đi mà không lần nhớ lại
      Cảnh quê nhà mà lòng mãi nhớ nhung
      Nhớ thật nhớ trong giây phút trùng phùng
      Nghe chua xót lạnh lành trong tâm khảm

      Xóa
    3. Trách đời sao mãi trái ngang .
      Để hai ta phải bẽ bàng mối duyên.
      Đêm dài giấc chẳng bình yên.
      Bởi bao cay đắng nỗi niềm còn đây.

      Nhớ nhung nhung nhớ phủ vây .
      Chuyện ngày xưa ấy vẫn đầy tâm tư.
      Ngoài kia lá vẫn rơi rơi.
      Nỗi niềm em phải bên đời riêng mang.

      Bên đời giông tố ngập tràn .
      Mình em vẫn bước tâm can rối bời .
      Tình xưa giờ đã đổi ngôi .
      Thuyền xưa thì đã ra khơi lâu rồi.

      Xóa
  4. Anh lại được tem sắt vụn rùi...
    Anh tưởng em mới có tình đầu ai hay đã là tình cuối........
    Bao kẻ tiếc rẻ nha!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....
      Ngàn dặm xa xôi anh đến đây!
      Em còn khối sắt chưa tặng ai.
      Anh ơi...hãy kêu xe kéo về.
      Cũng bán được... cho người ve chai.

      hahaha.....Giờ thì bắt đầu trả thù chậm nè nha.. .kakaka....
      Tưởng em mới có tình đầu.
      Ai hay tình đã...cuối rồi phải không (XĐ)
      Tình cuối vẫn chưa xong đâu...
      Em vẫn phải đợi anh Đào của em .
      Cho dù anh có hủ hèm.
      Mai sau có thác đỡ tiền để chôn .

      khakhakha.....

      Xóa
    2. Anh không hiểu hai chữ: hủ hèm
      Nên không đáp lại

      Xóa
    3. Hủ Hèm là người SAY đó .....kakaka.

      Xóa
  5. Mến chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an và mãi xinh đẹp, duyên dáng nhé
    Thơ chị buồn quá, như một tiếng thở dài đó chị à:
    " Trái tim yêu đã bao lần lạc lối.
    Để niềm đau chới với mãi trong tôi."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim đau đã bao lần lạc lối .
      Để niềm đau chới với mãi trong tôi .
      Em trai hiểu rồi tâm tư của chị .
      Trái tim kia luôn đa tình ủy mị.

      Để niềm đau mãi ngự trị trong tôi .
      Đời chỉ là thơ và mộng mà thôi...
      Nỗi niềm kia bao năm chôn kín rồi .
      Để bên đời còn lại một người .

      hihi....Chị cảm ơn thật nhiều nhiều lời chúc của em trai .
      Tâm trạng thì cũng có nhưng theo thời gian cũng phôi pha em à .
      Còn bây giờ chỉ là thơ thôi .chúc em nhiều niềm vui em nhé .

      Xóa
  6. Bóng chiều ngả rũ trên lưng mây
    Một thủa em mơ tình trong tay
    Trong thơ em viết vần rơi vội
    Mà chẳng gửi đi -vẫn nới đây
    .
    Bởi tình đổ dốc phía chiều buông
    Thề nguyền ai đã gửi hờ suông
    Cho chân mây vắng hoàng hôn nhớ
    Đâu còn sợi nắng kết chỉ hường ................
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợi tơ hồng đã se lộn mối .
      Nên giữa đời bao nỗi trái ngang.
      Để cho tim luôn phải ngỡ ngàng.
      Bởi Đời - Tình luôn những gập ghềnh .

      Nói gì nữa đây khi đã xa.
      Để đêm từng đêm lệ nhạt nhòa .
      Tình xưa giờ chia rồi hai lối .
      Cuối chân trời một bóng đơn thôi ..............
      ................

      Xóa
  7. Một lời trách móc thật dễ thương:
    " Anh đã cho em chút tình vay mượn.
    Nếu ngày xưa tạo hóa cứ vô tình.
    Đừng bận lòng chi với kẻ qua đường.
    Đừng bận lòng chi để tim phải vương."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã cho em chút tình vay mượn.
      Nếu ngày xưa tạo hóa cứ vô tình.
      Đừng bận lòng chi với kẻ qua đường.
      Đừng bận lòng chi để tim phải vương..
      .
      Tình vay mượn kia em đã trã rồi .
      Còn lại bên đời hai chữ giá băng ............
      .......................

      Xóa
  8. Tình đầu hay tình cuối đều đẹp hết chị nhỉ .Em chúc chị vui và vui nhiều nữa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em ạ ....Không biết chị có được như lời chúc của em không nữa...Dù sau cũng cố gắng ..chị cảm em em nhé NH.Chúc em một tối thật ấm áp yêu thương em nhé .

      Xóa
  9. "Tình cuối" nghe hay lắm nhưng mà hơi tâm trạng một chút...một chút thôi với những trách móc thật nhẹ nhàng dễ thương quá. Chiều đong đầy yêu thương cho tình cuối đi hoang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn CT chị nhé .Cảm ơn lời nhận xét của chị chúc chị luôn thật nhiều niềm vui nhé .

      Xóa
  10. Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
    Bâng khuâng khắc khoải bồi hồi trong tim
    Đâu đây vẳng khúc nhạc êm
    Tiễn đưa tình cuối khuất chìm hư vô

    Buổi chiều mát thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè chị iêu ui ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn buông xuống sau đồi .
      Trăm thương ngàn nhớ gửi về nơi đâu ?
      Đêm tương tư - dạ mãi sầu.
      Còn đâu kĩ niệm ngày nào ta quen.

      Chị cảm ơn nhiều nhiều em iu của chị .Chị chúc em bên mình luôn và mãi có những hơi ấm yêu thương em nhé.

      Xóa
  11. Nắng chiều thật sự đã qua
    Nhưng mà ta có trăng mà em ơi
    Sợ chi bóng tối chơi vơi
    Hằng Nga đang đợi, đợi ta nơi này

    Thả hồn theo gió theo mây
    Sầu chi thêm tủi đêm ngày đớn đau
    Ngàn thương trăm nhớ dạt dào
    Vùi theo thu lá qua mau cho rồi

    HQ nhé! buồn làm gì? Sao ta không đổi thu sầu thành mùa đông yêu thương đi! Đời sẽ vui vẻ hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn đã buông xuống rồi .
      Màn đêm cũng phũ hởi ơi còn gì.
      Bên đời hai chữ biệt ly .
      Anh làm sao biết tình si não nề .

      Nghẹn ngào trong những cơn mê .
      Thả hồn hoang tưởng tìm về bến xưa .
      Ngậm ngùi hai tiếng tiễn đưa .
      Em vẫn đợi dù duyên xưa bẻ bàng .

      Đời - Tình hai chữ trái ngang.
      Anh ơi một chuyến đò ngang lở rồi .
      Giữa đời hụt hẳn chơi vơi.
      Trã anh về với dòng người nhân gian .

      Rồi HQ sẻ đi tìm Mùa Đông Yêu Thương F nhé .
      F có cùng với HQ đi tìm không ???
      hí.hí.hí.....Chúc bạn mãi mãi bên minh có được ơi ấm yêu thương F nhé .

      Xóa
    2. "Tình Cuối" có nghĩa là sao?
      Không lẻ duyên phận má đào đem chôn
      Thu qua buồn tẻ tâm hồn
      Dìm trong đáy biển chôn đi lá vàng

      Đông về gió lạnh thổi sang
      Anh dìu em nhé bẽ bàng sẽ qua
      Khoác thêm áo mới chiều tà
      Hồn em ấp áp hơn ba bốn lần

      Thu về ta mất thăng bằng
      Đông qua ta thật rất cần bên nhau
      Sưởi cho lòng ấm dạt dào
      Cho tim ấp lại khác nào xưa kia

      Hahaha! Mùa Đông nhé! Thì Mùa Đông vây nhé! Đương nhiên rồi thì cùng với HQ đi tìm Mùa Đông. Nhưng báo trước là bên đây có tuyết đó, lạnh lắm đó! hihihihi

      Xóa
    3. Anh hỏi như thế là sao .
      Gì lẻ thế nào anh hỏi vậy cơ .
      Tình cuối là tình ơ thờ .
      Là lần cuối chuyện dở dang cuộc tình.

      Có bảo lần cuối yêu đâu . .
      Mà anh thắc mắc hỏi câu tỏ tường ..
      Dù em - anh hai ngã dường ...
      Vẫn ấm lòng - Khi nghe tiếng yêu thương.

      Mùa đông giờ lại bay về .
      Nơi anh có thấy não nề giá băng..
      Mùa đông lại càng đến gần...
      Ai cho hơi ấm mặn nồng nữa đêm.

      Đông về giá buốt ngoài thềm.
      Hay là giá buốt con tim lạnh lùng
      Đông đừng đến nhé đông ơi.
      Đông đừng đến... để tim thôi.. lạnh lùng .

      kakaka....

      Sương giăng tuyết phũ là bao.
      Chỉ chút hơi đã rã tan tường thành.
      Chỉ có hơi ấm mặn nồng.
      Phá tan thành quách lâu đài giá băng.

      hihihi.....Mùa Đông ở VN không có tuyết đâu F ơi !!!.

      .

      .





      Xóa
  12. Cứ để hương lòng ngây ngất say
    Để hương tỏa ngát thơm nơi này
    Đời dang tay đón người thi sĩ
    Cũng thấy xuân tình đẹp đẽ thay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước gì mãi được như lời
      Để hương thơm ngát lòng người ngấy ngây. .
      Hương quê tỏa ngát tràn đầy.
      Để đời dang rộng đôi tay đón chào .

      Hương nghe lòng bổng nghẹn ngào.
      Bên Hương đã có Mặt Trời kế bên .


      Xóa
  13. Những dấu yêu đi làm tình cuối
    Thủy chung còn nuối tiếc một miền thương !

    Chúc chiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đã đi rồi còn đâu .
      Có còn chăng cuối đoạn đời mà thôi.
      Ngậm ngùi hai tiếng chia phôi.
      Anh đi em ở xa rồi còn đâu....

      hihihi HQ cảm ơn anh LQĐ .
      HQ chúc anh luôn thật nhiều niềm vui và mãi mãi là một GĐHP anh nhé.

      Xóa
  14. Tình đầu - tình cuối người ơi
    Yêu thương, đau khổ một đời chẳng quên...


    Em ghé thăm chị nè. Em chúc chị chiều muộn an vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi chị cảm ơn thật nhiều em Lá nhé .

      Cho dù tình cuối hai đầu.
      Khi xa mãi mãi vẫn sầu em ơi...

      Xóa
  15. Tình đầu chị gái cất ở đâu
    Để cho tình cuối thêm sầu chị ơi ? (~_~)

    Chúc chị gái chiều thứ 5 an lành, mua may bán đắt nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu tình cuối như nhau .
      Bao nhiêu cay đắng nghẹn ngào em ơi.

      Chị cảm ơn em thật nhiều nhé BD.

      Xóa
  16. Em sang thăm chị, tối thứ 4 bình yên chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Châu à......Hôm nay chắc là công việc nơi TÒA ÁN căn thẳng lắm phải không MC .Nên em trai của chị quên hôm nay đã thứ 5 rồi đó nhé .Chúc em luôn vui và thành công em nhé .

      Xóa
  17. Tình đầu chưa biết ra sao...
    Nay đà tình cuối nó thế naò hở Hương Quê?
    Dở dang đi, ở, hay về
    Ngồi xem tình cuối Hương Quê mở màn.......
    Thế mới vui chứ HQ!
    Đêm ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu hai tiếng dở dang.
      Tình cuối hai tiếng đi hoang mất rồi.
      Em giờ ở lại đợi chờ.
      Anh Đào qua đón em cùng về luôn .

      hihihi....
      Anh Đào ơi !!! Em chúc anh một đêm thư giản và thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
    2. Em đang tình cuối rồi mà
      Sao còn tình nữa dần dà chờ anh?

      Xóa
    3. Tình cuối rồi tình trước tình sau.
      Em có bảo cuối là hết đâu...
      Phải còn có chứ nữa tình sau .
      Để không phải nghẹn ngào nha anh.

      hí.hí.hí...

      Xóa
    4. Cuối thôi tình muộn vẫn còn...
      Để cho ai đó bồn chồn nôn nao!!!!

      Xóa
    5. Ai bảo anh Đào nôn nao.
      Tình cuối tình muộn có sao đâu nào.!!!!

      Xóa
  18. Còn nhắc lại, là còn thương với nhớ!
    Khúc nhạc buồn, còn dăng dẳng đâu đây!
    Gợi cho ta, về kỷ niệm đong đầy!
    Phút yêu thương! trong niềm thương lẫn nhớ!

    Chuyện đã qua, thôi đừng nên nhắc lại
    Thêm đau lòng, thêm sầu nổi đắng cay!
    Ai ra đi, mà không ngày trở lại
    Để thu tàn, nghìn lá cũng lìa tan

    Nếu ngày xưa, ta chưa từng gặp gỡ
    Nay đâu sầu, đâu vương vấn gì đâu
    Tại vì đâu, mà để mãi thu sầu
    Nơi cõi lòng, một niềm đau thương nhớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khúc nhạc lòng âm ĩ trong tim .
      Khúc nhạc buồn vang mãi đâu đây.
      Tại vì đâu sao nhiều ngang trái .
      Đêm thu tàn vẫn mãi niềm đau .

      Chuyện một thời vẫn cố để quên
      Nhưng cố quên lại thêm nỗi nhớ.
      Nếu xưa kia chưa lần gặp gở.
      Thì bây giờ ta đâu nặng nợ .

      Người đã đi tình cũng đã xa .
      Để từng đêm dài lệ nhạt nhòa.
      Thuyền ra khơi bao giờ quay lại .
      Một nỗi niềm em mãi riêng mạng

      Xóa
  19. Nắng chiều dần khuất nơi xa
    Em ngồi dõi mắt bao la nôi sầu
    Tình đầu tình cuối nay đâu
    Chỉ là hư ảo bạc màu thời gian

    Vài dòng đồng cảm cùng HQ, chúc bạn cuối tuần vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã hiểu rồi tâm tư .
      Đời là mộng ảo tình như cánh bèo .
      Nơi xa bóng đã ngã chiều.
      Còn gì đâu nữa mà yêu Cuối - Đầu.

      Cảm ơn bạn TYV dã ghé thăm còn tặng thơ.
      Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  20. Trả lời
    1. Chị cảm ơn em nhé NH .Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui em nhé .

      Xóa
  21. Em ko kén đâu chị ơi
    Chỉ là chọn tí cho đời thêm vui
    Em đang kén sắp xong rồi
    Chị ơi nhớ nhé ghé về thăm em (~_~)

    Chúc chị gái Hương Quê cuối tuần an vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....

      Em chị không có kén chồng.
      Chỉ chọn một tí cho lòng thêm vui .
      Khi em đã kén xong rồi.
      Nhớ gửi thiệp về cho chị đó nha.

      chị vui lắm và cảm ơn lời chúc của em .

      Xóa
  22. chờ hoài rồi cũng phải thôi
    Bao nhiêu hứa hẹn qua rồi làm sao
    Sang thăm chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời hứa ngày xưa qua rồi .
      Dư âm hai tiếng tim tôi não nề .
      Gió cuốn rồi tiếng nói yêu
      Bên đời còn lại nỗi cô liêu sầu.

      HQ cảm ơn Bạn Mẩn đã ghé thăm .Chúc bạn bên mình là những hơi ấm yêu thương.

      Xóa
  23. Chào bạn!
    Xin lỗi bạn! Cái tiện ích "Hiển thị tổn số bài viết và comment" mà bạn thực hiện không thành công là do lỗi của mình khi viết bài (có 1 dòng code bị lỗi).
    Mình đã kiểm tra và sửa lại, bây giờ bạn có thể áp dụng thành công rồi.
    Chúc bạn thành công!
    TẠO HIỂN THỊ TỔNG SỐ BÀI VIẾT VÀ COMMENT TRONG BLOG


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều bạn CCK nhé .
      Không hiểu sao HQ vẫn đưa vào mà nó không hiển thị lên bạn ơi...
      MK mình vẫn giữ nguyên như vậy bạn đưa vào giùm mình coi có được không nhé .
      Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé.

      Xóa
    2. Mình không biết email đăng nhập của bạn.

      Xóa
    3. Để mình có thể cài đặt trực tiếp trên blog của bạn mà không cần dùng tài khoản và pass của bạn, bạn hãy làm theo các bước sau:
      1. Đăng nhập vào blog của bạn, bấm vào hình tam giác nhỏ - một trình đơn thả xuống, bấm tiếp vào "Cài đặt" - một giao diện hiện ra, bạn cuộn xuống phía dưới. Ở mục "Quyền - Tác giả blog" bạn bấm "+Thêm tác giả" - một khung nhỏ hiện ra, bạn điền email: caocongkien68@gmail.com vào. Sau đó bấm "Mời".
      (Đó là bạn mời mình cộng tác với blog của ban) lúc này một email của hệ thống sẽ được tự động gửi tới mình. Mình sẽ chấp nhận lời mời của bạn và đăng nhập vào blog của bạn.
      2. Sau khi mình đã nhận lời mời, và lúc này mình chỉ là "Tác giả" chưa có quyền chỉnh sửa blog. Vì chỉ có "Quản trị viên" mới có quyền chỉnh sửa blog, còn "Tác giả" chỉ có quyền đăng bài.
      Bạn lại vào mục "Quyền - Tác giả blog" - ở hàng tên mình (bên dưới tên bạn) bạn bấm vào chữ "Tác giả" và chuyển quyền của mình thành "Quản trị viên", vậy là mình có thể chỉnh sửa trực tiếp trên blog của bạn.
      Chỉnh sửa xong, bạn có thể xóa tên mình khỏi mục "Quyền - Tác giả blog" (mình cũng có thể tự xóa mình khỏi blog bạn). Hoặc bạn chuyển mình về "Tác giả" và để đó để khi cần chỉnh sửa bạn lại chuyển mình thành "Quản trị viên" để mình chỉnh sửa

      Xóa
  24. Thơ tình em viết triền miên
    Là bằng tất cả nỗi niềm nhớ mong
    Anh nơi phương ấy biết không ?
    Chiều thu lặng lẽ ngóng trông ai hoài.
    Em họa vài câu với chị nè.
    Em ghé thăm chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi chị rất vui và cảm ơn em PV em họa hay lắm ...

      Thơ tình em viết bao lần .
      Bâng khuâng em ngại tần ngần lại thôi.
      Biết người có còn nhớ không ?
      Hay là đã thả hồn đi hoang rồi .

      Xóa
  25. "Nắng chiều đã tắt sau phía chân đồi.
    Thơ viết đã bao lần…em lại thôi.
    Thôi nhé tim ơi…đừng chờ nhau nữa.
    Đã thật nhiều lần tim kia đã hứa." HQ
    Bao lần cắn bút dưới chân đồi
    Định viết cho em rồi lại thôi
    Tình cuối em trao ai đã hết
    Còn đâu tình nữa để anh ngồi....(.chờ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo anh đứng dưới chân đồi .
      Cắn bút làm gì rồi lại thôi !!!
      Bút cắn rồi lấy đâu mà viết .
      Em xin anh chữ bình an thôi.

      hahaha.......

      Xóa
  26. Em chọn rồi mà chưa xong
    Để em chọn lại rồi gửi thiệp hồng cho chị nha ! (~_~)

    Chúc chị gái Hương quê tuần mới bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ráng chọn cho kĩ đi em .
      Chọn xong em nhớ báo cho chị tường.
      Thiệp hồng em phải gởi liền.
      Để chị thu xếp đến cùng em nha..

      hihihi...

      Xóa
  27. Chị !

    Tối nay vui nhiều nhé chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao em không để mọi người viết lời còm RGTY?
      Anh sang xem nhưng không còm được!
      Mong em luôn vui, đừng buồn!
      Chúc em khỏe!

      Xóa
    2. Chị cảm ơn em Hà Dương .Em cũng vậy nhé .

      Xóa
  28. Anh tặng cho tình cuối của em nè:
    http://anhup.alo9.net/anh/hinh-anh-comment-facebook-moi-hai-huoc/hinh-anh-comment-facebook-moi-hai-huoc%20(11).jpg
    Đêm mơ thấy người yêu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Xuân Đào ơi em mở hình nó không hiện ra nè .
      Chúc anh thật vui anh nhé .

      Xóa
  29. Em ghé thăm, chia sẻ cùng chị " Tình cuối" nhé!
    Em chúc chị đêm thật ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em TN .Chúc em luôn vui và thật hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  30. Tình nào đẹp mãi thăng hoa
    tình nào sóng gió rớt xa tâm hồn
    mong chi mộng đẹp hoàng hôn
    Tình ai vụt tắt.ngồi ôm mộng tình

    Lý nay mới biết nhà chị thơ chị đối đáp tuyệt vời .Đêm ngủ ngon chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn đã ngã sang rồi .
      Còn gì hai tiếng tình tôi lạnh lùng.
      Mộng kia tan vỡ bao lần.
      Bên đời còn lại giá băng não nề.

      Cảm ơn Lý đã ghé thăm chị cùng lời thơ .
      Chị chúc em luôn được trọn vẹn hơi ấm yêu thương em nhé.

      Xóa
  31. '"Tình đầu hay tình sau ... khi cơn đau .... rồi một mình ta buồn thiu"
    Tình đời buồn lắm em ơi
    Thương đau thôi chỉ một thời cũng qua
    Nào ta cùng hãy hát ca
    Vui lên tí xíu để mà cho quên

    Quên đi quên hết buồn phiền
    Quên đi quên cả triền miên buồn rầu
    Quên đi một kiếp thương đau
    Quên đi quên hết cho mau đó mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu tình cuối như nhau.
      Cũng chỉ câu nói .. ngọt ngào yêu thương
      Bên đời hai chữ vấn vương.
      Bên tôi sót lại bụi đường nhân gian..

      Thương yêu mấy - cũng ra tan .
      Bởi bao cay đắng trái ngang cuộc đời.
      Làm sao quên - đây hởi người.
      Bao nhiêu câu nói đầu môi ngọt ngào .

      Cố quên để hết buồn đau .
      Cố quên để không nát nhàu con tim.
      Mong ngày trời tạnh mây trong.
      Để nỗi niềm ấy cõi lòng tan đi..................

      .........................

      Xóa
  32. Cái hôm nọ không mở được thì anh tặng em cái này nhé!
    http://2.bp.blogspot.com/-9ziSLGtQAlQ/UU0uZjDIaSI/AAAAAAAADiA/-6e7TA8icww/s1600/hinh-dong-hai-huoc-12.gif
    Để em chọn nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....em mở ra. được rồi.
      Có phải là anh XĐ không vậy ta hí.hí.hí....Uy Tín GHÊ hahaha....
      Chúc anh luôn có thật nhiều những niềm vui nhé.

      Xóa
  33. bài thơ tình hay quá bạn ơi
    " Trái tim yêu đã bao lần lạc lối.
    Để niềm đau chới với mãi trong tôi."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...
      Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm HQ .

      Trái tim yêu đã bao lần lạc lối.
      Để niềm đau chới với mãi trong tôi."

      Tình kia thay chủ đổi ngôi .
      Bên đời còn lại tim tôi lạnh lùng .

      Chúc NN một đêm thật ngon giấc nhé .

      Xóa
  34. Còn đây tình cuối người ơi
    Tình đầu và cả một trời nhớ nhung !

    Chiều thăm bạn,chúc lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cuối là tình ra đi .
      Mà không hẹn lại ngày ni quay về...

      Đầu - Cuối cũng thế mà thôi .
      Đã làm tim tôi một thời trở trăn.
      Lần lượt rồi cũng vội vàng.
      Để lại bên đời hai chữ chia phôi..

      NL cảm ơn bạn LQ Đ .Chúc bạn bên mình luôn là những hơi ấm yêu thương .

      Xóa
  35. Tình đầu tình cuối đau lòng nhau...sang thăm bạn chúc bạn buổi tối thật an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. An vui vì đâu chỉ một người !!!
      Đêm thanh vắng lặng thầm thế thôi.
      Niềm vui nhờ bạn khắp mọi nơi .
      Cùng chia sẻ ngọt bùi đó thôi .

      HQ cảm ơn bạn Mẩn đã đến thăm và cùng chia sẻ .
      HQ chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và thành công bạn nhé.

      Xóa
  36. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh XĐ .Chúc cũng luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  37. Thời gian ơi!hãy ngừng trôi
    Cho tôi tỏ chút đơn côi cõi lòng
    Tình yêu ơi!thật nhẹ trong
    Anh đan năm tháng dệt mong ngày về!
    Lụa tơ trãi ánh trăng thề
    Ấm êm loan phụng Hương Quê tình đời!
    Sang thăm HQ nè!Ngày mới thật an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian ơi hãy ngừng trôi .
      Để cho tim mãi tinh khôi vẹn toàn .
      Để tình yêu vẫn sáng trong .
      Cho anh năm tháng dệt mong tương phùn.

      hihihi....Anh Kiệt ơi . HQ xin lổi anh cùng tất cả các bạn .Cho đến bây giờ HQ mới trả lời được cho mọi người . HQ bị vào Viện hết 5 ngày đó anh Kiệt ơi .Giờ thì hết rồi .HQ chúc anh thật vui và bình an anh nhé.

      Xóa
  38. Nắng chiều đã tắt sau phía chân đồi.
    Thơ viết đã bao lần…em lại thôi.
    Thôi nhé tim ơi…đừng chờ nhau nữa.
    Buồn thật nhiều khi nỗi nhớ vấn vương.
    thơ hay.... đầy tâm trạng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều đã tắt ...phía sau đồi.
      Bao lần thơ viết ...rồi lại thôi.
      Tim ơi đừng chờ nhau...nữa nhé .
      Nỗi nhớ khi buồn... thật vấn vương....

      Xóa
  39. Tình đầu tình cuối ai ơi
    Hai tình cũng rất tuyệt vời như nhau

    Buổi tối mát thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi chị cảm ơn HN thương yêu của chị .Cho đến giờ chị mới trả lời được cho em và các bạn đó HN ơi .Chị nhớ em và các bạn nhiều lắm .

      Tình đầu tình cuối như nhau.
      Cùng chung phận số vẫy chào biệt ly.

      Xóa
  40. Tôn thờ hai chữ thủy chung
    Chiều buông nhận lấy tột cùng nỗi đau...

    Đê ấm áp , an lành nhé chị. Em gái qua thăm chị nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi đến nay chị mới trả lời được cho em đừng giận chị nha...

      Hai chữ thủy chung muôn đời vẫn vậy .
      Chỉ tại lòng người thay chủ đổi ngôi ...

      Xóa
  41. Tình yêu như hơi thở vậy !! tình đầu hay tình sau cũng là cuôc sống ... chúc một ngày an vui ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....HQ cảm ơn thật nhiều TV đã ghé thăm và chia sẻ cùng HQ .
      Chúc TV luôn thật vui thật bình an và thật hạnh phúc nhé.

      Hổm nay tình cuối nên HQ phải nằm viện hết 5 ngày đó TV ơi..Nên giơ HQ mới trả lời được cho TV đó ....hihi không buồn nhé.

      Xóa
  42. Mấy hôm nay em bận việc, giờ mới sang thăm chị - Mến chúc chị một ngày an vui, ngọt ngào, nhiều may mắn và mãi xinh đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em .Em thì bận nhiều việc còn chị cũng nhiều việc vậy mà còn dám chung vào bệnh viện để nằm hết 5 ngày đó MC ơi .
      Nhưng hôm nay thì chị đã qua rồi .Cảm ơn em đã ghé thăm chị.

      Xóa
  43. Hình như chị em đi vắng rồi. Em chúc chị em vui , khỏe và hạnh phúc nhé chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huhuhu ...HD ơi. Chị của em phải vào Viện hết 5 ngày đó chứ có đi đâu mà vắng hả HD .Đau muốn chết đây nè ....Nhưng hôm nay chị đã qua khỏi rồi em nên giờ chị mới trả lời cho em và các bạn nè .Đừng buồn chị nhé HD

      Xóa
  44. Hương Quê theo tình cuối mấy tăm mất hơi rùi.....
    Chắc là hạnh phúc
    Chúc hạnh phúc hơn nữa nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ai giỏi tài SUY ĐOÁN bằng anh XĐ hết đó .
      Em phải nhập viện hết 5 ngày .Anh chúc em hạnh phúc chúc hạnh phúc thêm .Anh đừng có nói ở xa mà em (không dám giận anh đó à nhen).......

      Xóa
  45. http://haibuavl.com/Portals/0/MediaShare/ImageName_57201311116890.jpg
    Tặng em để em vui nhé!

    Trả lờiXóa
  46. Sang thăm bạn, chúc bạn tuần mới vui vẻ nhiều may mắn và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều bạn Mẩn . HQ chúc bạn bên mình luôn có được hơi ấm yêu thương bạn Mẩn nhé.

      Xóa
  47. Chiều đầu tuần nhiều niềm vui và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp Chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều nhé MC .Em cũng vậy em nhé.

      Xóa
  48. Không có tình nào là tình cuối. chỉ có tình chưa tới mà thôi. Nắm tay và yêu nó đi mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí hí..hí .. Tại anh Nguyễn Thu Còn đang yêu nên anh nói không có TìNH ĐẦU - TìNH CUỐI .
      Chứ HQ hết yêu rồi nên gọi là tình cuối Kha.Kha.Kha........

      Xóa
  49. Bóng chiều ngả rũ trên lưng mây
    Một thủa em mơ tình trong tay
    Trong thơ em viết vần rơi vội
    Mà chẳng gửi đi -vẫn nới đây
    .
    Bởi tình đổ dốc phía chiều buông
    Thề nguyền ai đã gửi hờ suông
    Cho chân mây vắng hoàng hôn nhớ
    Đâu còn sợi nắng kết chỉ hường
    .
    Cũng là tình đó ngỡ tình vay
    Âms nồng thu về đông heo may
    Chung đường ngược hướng rồi xa mãi
    Mà lệ cứ nhỏ trong tim này
    .
    Đã bao lần rồi khiếp tình rơi
    Những vết dao cứa trong tim tôi
    Vẫn gửi thương yêu mùa gió chướng
    Khúc nhạc thương yêu hạ phím rời .
    .
    Chiều vui nhé -Chị à -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng chiều sao ngã được lưng mây .
      Một thuở tình xưa vẫn đong đầy.
      Giờ đã xa mỗi đứa mỗi nơi.
      Đành thả tình trôi... theo tháng ngày .

      Hoàng hôn buông...nắng tắt sau đồi.
      Tình xưa giờ đã theo gió trôi .
      Còn gì... khi tiếng lòng đã nhạt .
      Tiếng yêu tan nát tự lâu rồi.

      Thơ viết bao lần em lại thôi .
      Tiếng yêu thương đã xa mờ rồi .
      Đường hoang vắng riêng mình em bước .
      Lầm lủi đi về bóng đơn côi .

      Tình xưa giờ thay chủ đổi ngôi .
      Buồn nào bằng hai tiếng chia phôi.
      Anh đi em ở ...đường hai lối .
      Vĩnh viển xa rồi những ước mơ ..............
      ................
      ................
      hi.hi.hi..cảm ơn em đã họa thơ cùng chị .

      Xóa
  50. Tình đầu dù đã dở dang
    Thì còn tình cuối thênh thang lối về.
    Hihi
    Đêm ngon giấc nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....em chị có câu đối hay ghê à nha...
      Tình đầu tình cuối rủ nhau .
      Hai tay cùng nói hô hào chia xa.

      Chúc em thật vui nha.

      Xóa
  51. Nếu tình yêu phải chia tay
    Đó là tình cuối những ngày bên nhau
    Và tình mới - quãng đường sau
    Vẫn nồng như mối tình đầu ngày xưa...

    Sang thăm HQ, Chúc chủ nhà khỏe vui và nhiều yêu thương, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha.ha.ha....Hay lắm bạn ạ.

      Nếu tình mà phải chia xa .
      Thì đó là cuối đã qua mối tình .
      Tình đầu lại phải đằng sau .
      Biết bao giờ có...tình đầu nữa đây .!!!

      hihihi.....
      Lâu lắm rồi đó HQ mới được hân hạnh tiếp bạn .
      Chúc bạn luôn thật vui và thật bình an nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .