12

876

00000

6666

0123456

22 tháng 8, 2013

XIN MỘT LẦN




Xin một lần... gọi anh trong nỗi nhớ.
Để rồi mai đây ta vĩnh viển xa.
Xin một lần... gọi anh trong phút cuối.
Để mai nầy mình vĩnh viển chia phôi.

Trong tình yêu mình đã mất nhau rồi.
Trong tình yêu đâu phải không sai lầm
 Để có anh em bất chấp đời thường.
Có ai lý giãi được tim mình không???

Dù mai đây trên vạn nẻo đường trần
Dù hai ta có xa vạn nẻo đường.
Dù trong đời ta chẳng lần đưa đón.
Em vẫn muôn đời nhớ mãi tên anh.




93 nhận xét:

  1. Bài thơ rất hay chị à.... Và em cũng xin một lần ..... chị nhé...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....em xin một lần gì đây.Có phải TEM VÀNG không nè hihihi...tặng TEM VÀNG cho em nhé.

      Xóa
    2. Hihi..... Cảm ơn chị đã tặng em tem vàng

      Xóa
    3. hihihi....thật vui MC nhé.

      Xóa
  2. Hihi,
    Anh cũng xin một lần Hương ạ !

    Xin một lần được nắm lấy tay em
    Xin một lần cho iu dấu khẽ dịu êm
    Đến bên người cho tình anh đỡ nhớ
    Cho mộng ước trào bỡ ngỡ nào thôi…

    Xin một lần ta khẽ sánh chung đôi
    Xin một lần say đắm ấy làn môi
    Để cho gió mùa thu kia khỏi giận
    Chẳng có người say chiếc lá vàng rơi…

    Xin một lần, một lần nhé em ơi
    Xin một lần, cho thắm mãi tình tôi
    Để em cười chẳng muốn nữa chia phôi
    Cứ say này hạnh phúc quá người ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần thôi xin anh luôn hãy nhớ.
      Dẫu suốt đời ta vẫn mãi hai nơi.
      Dù một lần anh khẻ nói yêu tôi.
      Nghe như xa vời mà sao bối rối.

      Xin một lần ta cùng nhau chung bước.
      Để hai ta cùng tiếp nối đoạn đời.
      Để gió mùa thu thôi không giận nữa.
      Và một lời khẻ nói tiếng yêu em.

      Một lần thôi một lần nhé anh ơi.
      Rồi mai đây giữa đường đời xa cách.
      Dù hai nơi ta vẫn nở nụ cười.
      Và suốt đời vẫn nhớ mãi anh thôi.

      hihihi...một đêm thật ngon giấc nhé HT.

      Xóa
    2. TEM BẠC TẶNG HOA TÍM NHÉ....hihihi.....

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đếm từng hạt mưa và nhớ
      Cô đơn cọng cỏ gội mưa
      Ai về vội vàng cuối phố
      Thương nhành trứng cá cuối mùa

      Ướt đau cả từng sợi tóc
      Gõ vào khoảng trống cô đơn
      Tí tách giọt mưa ngày vắng
      Bơ vơ nhạc trịnh quán buồn

      Lang thang tìm trên di động
      Nỗi nhớ dội vào không trung
      Ướt nhòe từng dòng tin nhắn
      Bay qua trời cùng bão giông

      Trốn trong nỗi buồn ẩn dật
      Mưa rơi ướt lạnh lối về
      Bàng bạc bước chân nhòa cỏ
      Đẫm ướt nỗi niềm chơi vơi

      Xóa
    2. Mưa đêm nay thật buồn thật nhớ.
      Cô đơn làm bở ngỡ tim em.
      Mưa cuối thu giọt rơi ngập lối.
      Em lặng thầm đi...giữa phố đêm.

      Dòng nhạc Trịnh dư âm vang vọng.
      Âm vang nào rơi mãi đêm thâu.
      Em ơi đâu rồi lời ngọt ngào.
      Hãy cho tình ấy vào dư âm....

      Lang thang trên phố trong thanh vắng.
      Em thầm lặng về giữa phố đêm...
      Giọt mưa rơi ngập cả lối mềm.
      Giọt buồn nào rơi mãi trong đêm.

      Mưa đêm nay ướt cả lối về.
      Nỗi nhớ nào trăn trở đêm đêm
      Tình ngày ấy giờ có còn không?
      Hay mãi mãi chỉ là hư không...

      Xóa
    3. Sao lại xóa vậy TV .hihihi...

      Xóa
    4. HQ quên trao TEM cho TV rồi....Tặng TEM ĐỒNG cho TV nhé.Ngày mới thật vui thật may mắn TV nhé.

      Xóa
  4. Phút này thôi rồi xa nhau mãi mãi
    Kỷ niệm đầy khép kín mãi trong tim
    Cầm tay nhau lưu luyến phút êm đềm
    Cơn gió nào mênh mông vào thu nhớ .......
    Em sang thăm ,chúc chị buổi tối mát mẻ thật vui nha chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ xin một lần nói tiếng yêu anh.
      Chỉ một lần cho vơi bớt nhớ nhung..
      Một lần thôi rồi ngàn đời xa cách.
      Cho trái tim em vơi bớt dại khờ.

      hihihi..chị cảm ơn em HN.Chị chúc em luôn vui và thật bình an em nhé.

      Xóa
  5. Xin một lần, chỉ lần nữa em ơi
    Xin một lần, để thắm mãi trong tôi
    Để nụ cười luôn tươi rói trên môi
    Để sau này hạnh phúc mãi em ơi…
    Một lần thôi em nhé!
    Ngủ ngon và mơ đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần rồi vĩnh viển xa xôi.
      Xin một lần rồi mãi mãi hai nơi.
      Để nụ cười kia luôn nở trên môi.
      Dù anh em hai đoạn đời xa cách.

      hihihi...chỉ xin nói tiếng yêu thôi nha...chứ XIN MỘT LẦN gì đây ???kakaka...

      thật vui anh nhé.

      Xóa
  6. xin một lần cùng em đến vườn yêu ...
    gọi tên nhau trong tháng ngày xa cánh...
    xin một lần vơi đi ngàn cay đắng....
    hạnh phúc ngọt ngào- đc một phút bên em...
    .....
    em ghé thăm chị...ôi ai làm chị gái em nhớ - cho những vần thơ đầy cảm xúc vậy chị iu....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần ta mãi được gần nhau.
      Xin một lần được gọi mãi tên anh.
      Cho vơi đi những cay đắng đường trần.
      Hạnh phúc nào có thật đâu anh!

      hihi Chị cảm ơn em Mưa đã ghé thăm chị.THƠ thôi mà em.Chị chúc cho em gái những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với em em nhé.

      Xóa
  7. Em ơi trăm suối, ngàn hương
    Nào reo tí tách, mà vương giấc nồng
    Khẽ đây anh gửi cánh hồng
    Cho ngời rực thắm lửa lòng bên em…

    Từ thuở thu ấy dịu êm
    Anh say ánh mắt, êm đềm làn môi
    Ơi này trăng nhé nhẹ thôi
    Để bao iu dấu rơi rơi bên nàng…

    hihihi...Thật ngon giấc HQ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ dạo thu ấy chưa quên.
      Cánh hồng anh gửi lời thương vẫn còn.
      Đêm nay dưới ánh trăng non.
      Em góp nhặt...chuyện tình son ngày nào.

      Anh ơi giờ anh nơi đâu?
      Cho em nhắn gửi đôi câu ân tình.
      Bao giờ duyên nợ hai mình.
      Dây tơ được kết ta thành trăm năm.

      hihihi....cảm ơn thật nhiều HT nhé.

      Xóa
  8. Một lần gọi mãi tên nhau
    Để trong giấc mộng chìm sâu bóng hình
    Dù mai xa cách đôi mình
    Ngồi ôn kỷ niệm mối tình ngày xưa

    Chúc bạn cuối tuần đong đầy yêu thương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần gọi tên anh.
      Để trong những giấc mộng lành em trao.
      Tình ta xa cách hôm nào.
      Giờ ôn kĩ niệm tình chao nghiêng rồi.

      Cảm ơn thật nhiều nhé bạn TYV.Chúc bạn luôn vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  9. Xin một lần nhìn nhau rõ mặt
    Để mai chia tâm ảnh khắc ghi
    Giữ làm tin cho ngày tháng yêu vì
    Và luyến nhớ dẫu tình xa biền biệt !

    Ngày mới nhiều vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần thôi gọi tên anh nhé.
      Gọi anh trong nỗi nhớ mông lung.
      Rồi mai đây đường đời hai lối.
      Hạnh phúc giờ xa mãi thật rồi.

      hihihi...cảm ơn anh QLĐ.
      HQ gần bằng tuổi của anh QLĐ rồi đó.Nhưng không vượt qua nỗi...vậy HQ gọi anh QLĐ bằng anh nhé.
      HQ chúc anh luôn thật vui thật may mắn và thật thành công anh nhé.

      Xóa
  10. "Tôi có nỗi buồn từ đâu không biết
    Đeo đẳng theo tôi từ biết làm người
    Chữ yêu thương đã xa tầm tay với
    Chữ muộn phiền sao đeo mãi trong tôi..."
    ngày mới thật vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nỗi sầu luôn mãi khôn nguôi.
      Chữ yêu thương vời vợi xa rồi.
      Bao giờ nụ cười có trên môi.
      Muộn phiền không đeo đẳng theo tôi.

      Chị cảm ơn GG đã ghé thăm chị chúc em có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  11. "Tôi có nỗi buồn từ đâu không biết
    Đeo đẳng theo tôi từ biết làm người
    Chữ yêu thương đã xa tầm tay với
    Chữ muộn phiền sao đeo mãi trong tôi..."
    Gáigiadh
    Mình cũng thế......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn HCT người bạn mới.Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của HQ.

      HQ cũng trả lời bạn như Gái nhé.....mà coi không được thôi thì dù sau cũng là lần đâu tiên bạn ghé thăm . Mình trả lời cho bạn nè.

      Những nỗi sầu luôn vây lấy tôi.
      Biết bao giờ sầu ấy phai phôi.
      Trời hởi... gieo chi sầu nhân thế.
      Để đêm dài lặng lẻ một người.
      Nỗi buồn thầm lặng bao giờ vơi.
      Để cho tôi không phải đơn côi.

      HQ chúc bạn những gì may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  12. Cuối tuần rồi chị ơi - Chúc chị nhiều niềm vui ngày cuối tuần nhé

    Trả lờiXóa
  13. Em sang thăm ,chúc chị buổi chiều vui vẻ đong đầy thương yêu và hp nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị cảm ơn em HN .Chúc em một tối thật ấm áp yêu thương em nhé

      Xóa
  14. Tình yêu của em mảnh liệt quá và như thế mới là tình yêu đích htu75c.
    Chúc những ngày cuối tuần vui và hp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...HQ cảm ơn anh Nguyễn Thu đã ghé thăm.Chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  15. Anh có lời còm ở bài tâm sự cùng anh mà em chưa trả lời ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi anh ạ .Mới vừa xong hihihi...cảm ơn anh HQ chúc anh thật ngon giấc nhé.

      Xóa
    2. Chúc em ngày mới bình an, hạnh phúc!

      Xóa
  16. Trời hỡi!Cho tôi chỉ một lần
    Xin người đừng hỏi tại vì sao
    Tại vì: sương mờ che khuất bóng
    Nàng Nguyệt bên tôi mãi chiêm bao.

    Một lần thôi,một lần thôi em
    Cho tôi đón nhận cặp môi mềm
    Vàng che lá liễu buông trôi nhẹ
    Để mãi bên hè gót nhẹ êm.

    Thoảng nghe tiếng động lá bay vèo
    Đậu làn nước biếc thật trong veo
    Hồ soi đáy nguyệt miên man động
    Gảy khúc du cầm,ai bước theo?

    Thăm em1Chúc em thật vui nhé!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần nói tiếng yêu anh.
      Xin anh chớ nói vội...tâm tình.
      Bên anh em nghe hồn xao đọng.
      Sao anh cứ mãi luôn làm thinh.

      Một lần... một lần thôi anh nhé.
      Rồi suốt đời ta mãi chia xa.
      Bên anh muôn sắc bướm cùng hoa.
      Xin một lần tạ từ nhau thôi.

      Rồi mai đây giữa chốn đường đời.
      Từ nay hai ta cách biệt rồi.
      Anh về bên ấy vui duyên mới.
      Em chỉ lặng thầm trông theo thôi.

      hihihi..Em cảm ơn lời chúc của anh.

      Xóa
  17. Muôn đời mãi nhớ tên anh,
    Còn gì hơn nửa để dành cho ai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...hí...

      Vẫn muôn đời nhớ mãi tên anh.
      Đó chỉ là lời nói trong thơ.
      Trách chi con tim quá dại khờ.
      NHỚ có phải là bị dư không!!!

      kakaka.....vui thật nhiều bạn Mẩn ơi.

      Xóa
  18. Xin đừng đợi đến mùa Đông
    Thu đang về đó, hỏi lòng có vui
    Ôm Thu chia sẻ ngọt bùi
    Ngập ngừng chi nữa để rồi tàn Thu

    Mùa thu thật nhẹ nhàng ,mùa thu của vấn vương ,mùa thu của yêu thương ....hãy cứ để lá vàng rơi xao xác lá ,cứ để nắng hanh vàng nhè nhẹ ....khe khẽ ngân cung sầu vấn vương ,dù cho tình có vân vương bụi đường thì Mùa thu về rồi bao thương nhớ ...xin đừng ngập ngùng chi nữa để rồi tàn thu ...trong luyến tiếc.....!!! Em bangbang thăm chị chúc chị ngày thu nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về lòng lại thêm sầu!!!
      Hỏi người bên ấy tình sâu có còn.
      Đêm nay giấc ngủ mỏi mòn.
      Thu ơi đừng để tim non héo sầu.

      hihihi..em của chị THƠ hay nè còn VĂN cũng hay lắm đó nhé.Chị chúc em thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  19. Xin một lần chị có cho không?
    Mà răng Ngọc cũng ngóng trông nữa này… hihi

    Ngọc ghé thăm chúc chị cuối tuần thật vui ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...hí..
      Có nhiều nghĩa lắm đó nhé Hồng Ngọc.Chị cảm ơn HN đã ghé thăm chị chúc em luôn có thật nhiều niềm vui em nhé.

      Đêm nay giấc ngủ chập chờn .
      Có em thăm chị không buồn nữa đâu.

      hihi..

      Xóa
  20. Tình ngày ấy giờ có còn không nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...hí...Đáng lẽ là còn .Nhưng HQ hẹn lại rồi hihihi...KIẾP SAU.

      Vui thật nhiều nhé bạn Ơi BH.

      Xóa
  21. Xin một lần một lần rồi thôi
    Ta trở lại ta ngày xưa ấy!

    Nhưng mà hỏng có được chị ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần nói tiếng yêu tôi.
      Rồi mai đây đường đời hai ngã.
      Rồi mai đây không lần gặp gở.
      Cho tim không bở ngỡ vì nhau.

      hihihi...THƠ thôi HT ơi.

      Xóa
  22. Chiều cuối tuần mát mẻ nhiều thương yêu hp nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị cảm ơn em gái thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  23. chị yêu! moa moa chị nhiều chụt chụt, em dề , hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi có em gái hôn là quá đã quá đã rồi.hì..hì..hì...thật vui em gái iu ạ.

      Xóa
  24. Eo ơi,
    Ai lại cô gái hôn cô gái nhở…
    Cho anh xin một lần đc ko nhở… hihi

    Thật vui nhìu nhé HQ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ka...ka...ka....

      HQ không dám chối từ.
      Một câu xin xỏ làm như vô tình.
      HQ sao nở làm thinh.
      Thôi ta tặng mình ba mươi hai tây.
      Khi nào có được ngày nầy.
      HQ tặng HT miễn phí luôn.

      ha..ha..ha..ngày mới thật vui nhé HT .

      Xóa
    2. hihi,
      mới nghe”không dám chối từ
      lòng anh mê mẩn lừ khừ rùi đây…
      chợt nhìn thấy chữ “hai tây !
      là ui lâu rứa mãi này tuần sau…

      thôi thì xin hãy mau mau
      để anh chờ mãi lâu lâu quá nè…

      hihiii… tối vui thật vui nhé HQ ơi…

      Xóa
    3. HT ơi hãy nghe cho rỏ nầy.
      Khi nào có ngày ba mươi hai.
      HQ sẻ tặng miễn phi HT ơi.
      Hôm nay là hai mươi sáu rồi.
      Mấy ngày là tới ba mươi hai.
      HT ráng chờ miễn phí nha.

      kakaka....

      Thật vui và thật thành công nhé cho ngày mới nhé HT

      Xóa
    4. Ui ui ui…
      Đã trao thì hẹn rõ này
      Cho ngời iu dấu chọn ngày xinh tươi
      Đã tràn thương nhớ đầy vơi
      Mà e lệ quá… là ơi... ơi… người…

      Hihi, rất vui HQ ạh !
      Một ngày mới xinh xinh tràn đầy mến thương nhé…

      Xóa
  25. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN hồng vui vẻ hp tuyệt vời ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....cảm ơn em .Ngày chủ nhật thật vui em nhé.

      Xóa
  26. EM CŨNG MUỐN ĐƯỢC MỘT LẦN ...HIIIII...CHỦ NHẬT VUI CHỊ NHÉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÍ..HÍ..HÍ...Em mà xin chị một lần thì không được rồi....hahaha..Bởi vì mình là hai chị em mà.

      Xóa
    2. hiiiiiiiiii...em nói là muốn được như chị đó...

      Xóa
    3. hihii..VẬY À buồn lắm em ơi....
      Chúc em vui nhiều nhé BH ơi

      Xóa
  27. Này anh hỡi trước khi chìm dĩ vãng
    Em một lần xin được gọi tên anh
    Cho vơi lòng đớn đau thật chân thành
    Vì tình mình đến hồi sang ngả rẽ
    .
    Này anh hỡi lời yêu chẳng vẹn vẽ
    Ai biết đâu cắc cớ bởi vì đâu
    Dù chi em níu giữ mãi vẫn sầu
    Mà tim em vẫn rơi giọt hồng lệ
    .
    Này anh hỡi em muốn gọi khe khẽ
    Mà thân thương tên anh người em yêu
    Rồi ly cách trong những nẻo đường chiều
    Để nhớ mãi ân tình lòng em giữ ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bảo chỉ xin một lần sau cuối.
      Xin một lần ta nói tiếng yêu nhau.
      Dù nói trong nước mắt trong nghẹn ngào.
      Rồi mai đây mình chia hai lối rẻ.

      Anh quay về trong tình yêu vẹn vẻ.
      Luôn cầu cho anh hạnh phúc bên người.
      Em quay về bến cũ dạ chơi vơi.
      Chúc anh luôn hạnh phúc giữa đường đời.

      Em chỉ xin một lần anh nói thôi.
      Nói tiếng yêu em rồi mãi hai nơi.
      Để mai sau đường đời ta hai lối.
      Vẫn mỉm cười...dù hạnh phúc mãi xa.....

      ........

      Xóa
  28. Đã Trót nói xin một lần thôi
    Bây giờ thèm cũng không dám
    ZỀ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Xuân Đào ơi anh Xuân Đào!
      Bây giờ anh nói THÈM gì đây???
      THÈM gì mà anh chẳng dám nói.
      Có lẻ anh đã hiểu lầm rồi...
      Em chỉ xin nói tiếng yêu anh.
      Chớ em nào có xin thêm gì!!!
      Vậy mà anh dám nói THÈM chi.
      Anh ở gần thì biết tay em.

      ha..ha...ha...
      vui anh nhé.

      Xóa
    2. Thèm đưa em đi:
      http://i2.wp.com/24htruyencuoi.com/wp-content/uploads/2013/05/anh-dong-hai-huoc-trong-ngay-p1-1.gif?w=900
      Mở ra thì biết!

      Xóa
    3. hihihi....em quên anh XĐ ơi.Ai biểu anh gửi em hình ảnh mở ra coi thấy cười muốn chết....Quên trã lời nhận xét luôn.

      Em chúc anh luôn thật vui và thật may mắn anh nhé.

      Xóa
  29. Ta gửi nhé chút thương thầm vào gió
    Xin đưa giùm phía trời có ai mong
    Và chút nhớ bao đêm dài cô đọng
    Khắc ý thơ cho ta thỏa nỗi lòng !

    Em trai sang thăm chị gái .....chúc chị tối cuối tuần trọn niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút hương xưa còn đọng đâu đây!.
      Em gửi gió cùng mây đến người.
      Rằng tình em luôn mãi sáng ngời.
      Người thương hỏi... phương trời có hay.

      hihihi chị cảm ơn em trai sang thăm chị.Nhà em hôm nay xôn xao quá đó nhé.Một đêm thật ngon giấc nha BB.

      Xóa
  30. Em ghé thăm chị HQ nè.

    Gửi lời thương nhớ đến ai
    Dù cho xa cách trời mây nghìn trùng
    Lòng em nhớ mãi bóng hình
    Đêm thâu thao thức bâng khuâng u hoài.

    Em chúc chị đêm ngon giấc và tuần mới nhiều niềm vui chị nhé.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời thương nhớ - vẫn còn đây.
      Em ơi có biết anh say men nầy.
      Bóng em ẩn hiện đâu đây!
      Cho tim anh đã hao gầy rồi em.
      Đêm nay mộng vẫn bình yên.
      Mơ...vẫn thấy em dịu hiền làm sao.

      Chị cảm ơn em PV

      Xóa

  31. Nhớ Hương Quê đồng nội
    Nhớ hương bưởi, hương chanh
    Nhớ đồng lúa ngát xanh
    Nhớ mái trường ngói đỏ
    Nhớ cái thời bé nhỏ
    Mình diễn kịch......
    Vui vẻ HQ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ nhiều quá vậy anh .
      Còn gì nhớ nữa không?
      Mùi hương quê đồng nội.
      Mùi hương của quê hương.
      Thật đậm đà tha thiết.
      Hương vị của yêu thương.

      hihihi...Chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
    2. Nhớ Hương vị quê hương
      Nhớ kỷ niệm yêu thương
      Như mình và em đó
      Cái thới còn bé nhỏ
      Thường làm đôi vợ chồng
      Nay em còn nhó không?

      Xóa
    3. Nhớ lắm một thời thơ .
      Bao kĩ niệm mộng mơ.
      Mới đó mà bây chừ .
      Đã mấy mươi năm rồi.
      Thời gian qua thật nhanh.
      Những kĩ niệm vui buồn.
      Có còn nhớ không anh ???

      Xóa
  32. "Anh Xuân Đào ơi anh Xuân Đào!
    Bây giờ anh nói THÈM gì đây???
    THÈM gì mà anh chẳng dám nói.
    Có lẻ anh đã hiểu lầm rồi...
    Em chỉ xin nói tiếng yêu anh.
    Chớ em nào có xin thêm gì!!!
    Vậy mà anh dám nói THÈM chi.
    Anh ở gần thì biết tay em."HQ
    Nghe lời đe mà không dám gần thêm
    nhưng cũng đang ở trong nhà HQ đây mà
    Vui lắm nha!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí...hí..
      Không dám gần mà đang ở nhà ĐỐI NGHỊCH đó nhé....hihihi...thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  33. Trả lời
    1. hihihi....HQ cảm ơn lời chúc của HT nhé.Chúc HT buổi chiều nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  34. Ngày mới sang thăm HQ để xin nụ hoa chúm chím miệng cười.....
    Vui chứ!

    Trả lờiXóa
  35. Chúc chị chiều thứ 3 bình yên, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em MCT. Buổi chiều nhiều niềm vui MC nhé.

      Xóa
  36. Anh sang thăm và chúc em đêm ngủ ngon!
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2qrv44EWHwruT4oz7iBrBYy5o17IxzIfxXHRAFh3dJ-CQsiFs

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay giấc ngủ đã tròn.
      Cảm ơn anh ghé cho lòng thêm vui.
      Một câu chúc ngủ thật ngon.
      Em đã thực hành câu chúc của anh.

      hihihi.....

      Xóa
  37. Xin một lần gọi tên ai
    Để cho năm tháng nhớ nhau hoài..hiii..
    sang thăm chị chúc buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em .
      Xin được một lần gọi tên anh.
      Cho dù năm tháng mình chẳng gần.
      Dù xa nhưng tâm luôn mãi nhớ.
      Biết là gì phải làm sao đây?.

      Cảm ơn em....

      Xóa
  38. Đừng em, anh sợ nhất điều này
    "Xin một lần... gọi anh trong nỗi nhớ.
    Để rồi mai đây ta vĩnh viển xa.
    Xin một lần... gọi anh trong phút cuối.
    Để mai nầy mình vĩnh viển chia phôi". Anh muốn tình yêu là mãi mãi!

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .