12

876

00000

6666

0123456

5 tháng 9, 2013

MỘT NỮA




                     Cũng như anh em đi tìm một nữa.
Em đi tìm mãi …đến giờ chẳng có.
Tình yêu tôi ơi..anh là ai vậy ???
Sao để em tìm..tìm mãi tên anh.

Chiều đã dần buông...thành phố vào đêm.
Dưới mái gia đình...từng đôi hạnh phúc.
Trong căn hộ..một mình em đơn độc.
                 Biết tìm đâu một hạnh phúc êm đềm.

Biết tìm đâu một giọng nói dịu êm.
Cho cuộc đời... vơi đi niềm buồn tủi.
Cho phận má hồng bớt nỗi truân chuyên.
Cho tâm tư không vướng những lụy phiền.

Cho những sự đời vốn không nên có .
Cho nước mắt từng đêm đừng phải rơi.
 Bởi  Đời – Tình chữ lọc lừa dã dối.
Bao giờ mới thật có bến yêu thương.




78 nhận xét:

  1. Người ta dối trá để được yêu
    Bao nhiêu ân ái sẽ là thừa

    híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí.hí..hí...TẶNG TEM VÀNG ngay cho em nè....hihihi..

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn tìm một nữa còn lại ấy.
      Em tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy.
      Tình yêu của tôi...anh là ai vậy???
      Để em đợi em chờ mãi anh ơi!!!.

      hihihi...chị cảm ơn em XD.
      TEM BẠC tặng cho em nhé.

      Xóa
    2. CHỊ ƠI MẠNG BÊN EM CÓ VẤN ĐỀ RỒI.... NÊN LỜI NHẬN XÉT KHÔNG THÀNH . CHỊ ĐỪNG BƯ6N2 EM NHA...

      Xóa
    3. Không sao đâu hihihi...dù sao cũng tặng rồivui mà em .

      Xóa
  3. Giờ mới biết tim mình còn một nửa
    Chưa tạ tàn bởi những vết thương xưa
    Anh có đến để em yêu lần nữa
    Tình em ơi tim một nửa có vừa?
    Em ghé thăm chị nè... Nhận tem bạc nhé chị . Em chúc buổi chiều vui vẻ

    Trả lờiXóa
  4. Làm thế nào để học được chữ ngờ
    Nếu biết trước thì đâu có thẫn thờ
    Đâu có chờ, có đợi và có mong
    Đâu lủi thủi ngóng trông để làm gì

    Dẫu biết rằng yêu rồi sẽ chia ly
    Để nhung nhớ kẻ ở với người đi
    Ta vẫn cứ không từ khi yêu đến
    Khi con tim cảm mến được tình yêu

    Làm sao biết được ai chung tình. Nhưng làm sao cản được khi tình yêu đến một cách bất ngờ bây giờ. Làm sao tim không run động khi đứng trước tình yêu. Chúc bạn vui vẻ và yêu đời nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm sao biết phải làm sao đây.
      Nếu biết bây giờ sẻ có ngày nầy.
      Thì ngày xưa ta chẳng dại chẳng khờ.
      Đâu chờ đâu đợi trong mơ mỏi mòn.

      Dẫu biết đường trần ta đi hai lối.
      Nhưng vẫn tin em không hối về sau.
      Ta cứ đi trong lầm lũi bão dông.
      Để được đến với tình yêu đích thực.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm HQ.
      Chúc bạn luôn thật vui và thật thành công bạn nhé.



      Xóa
    2. Khi biết yêu là biết thương với nhớ
      Biết thẫn thờ và vớ vẫn hồn thơ
      Để tâm hồn ta thả tận chốn mơ
      Tìm cho được những tháng ngày nắng ấm

      Dẫu biết rằng không dễ dàng cho lắm
      Nhưng cố tìm thì sẽ thấm nhuần yêu
      Biết đâu được sẽ có những buổi chiều
      Tình yêu đến khi ta không chờ đợi

      Chúc bạn được toại nguyện nhé! Nhìn thì sẽ thấy. Tìm thì sẽ gặp. Có công mài sắt, có ngày nên kim! Hihihihi! Chúc bạn thành công

      Xóa
    3. Dẫu giữa đường đời hai ta lận đận.
      Để những đêm dài thờ thẩn nhớ nhung.
      Để con tim thôi băng giá lạnh lùng.
      Để hồn không vướng bụi trần nhân thế.

      Để từng đêm từng đêm thôi nhớ nhung.
      Dẫu biết rằng ta xa mặt cách lòng.
      Để đêm dài em thôi không trăn trở.
      Để bên đời ta mãi vẫn có nhau.

      hihihi....HQ cảm ơn lời chúc của bạn nhé.

      Xóa
  5. Vết nứt răng cưa khó vừa lắm ạ
    Bạn hảy giủa mài cho bằng đi bạn. chúc bạn nhanh tìm được một nửa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi.hi.hi..Rất vui và cảm ơn lời chúc của bạn Mẩn nhé.
      Một tối thật ấm áp yêu thương bạn nhé.

      Xóa
  6. Nửa vầng trăng em cứ vời xa vọng
    Nửa thu mùa chẳng yên ắng trong em
    Người thương ơi sao cứ lạnh về đêm
    Ở đâu nhỉ sao không về ghép trọn
    .
    Đã buông chiều sương mây trên mái tóc
    Khép góc đời mà mãi vẫn nửa thôi
    Vẫn chẳnt một ánh thu vàng lả lơi
    Ấm tình lòng như cung Hằng toả ánh .............
    .........
    Lâu ngày thăm chị -chúc chj vui vui nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù còn nữa vầng trăng em vẫn đợi.
      Một nữa thu tàn vời vợi trong em.
      Người thương ơi...sao môi cứ lạnh mềm.
      Để nữa vầng trăng từng đêm mong đợi.

      Chiều đã buông mây giăng trên đỉnh núi.
      Em vẫn đợi chờ một nữa vầng trăng.
      Ở nơi xa người thương ơi có thấu.
      Để hai nữa ghép thành...một vầng trăng.

      hihihi..chị rất vui và cảm ơn em TML
      chúc em thật vui nhé.

      Xóa
  7. Hai nửa tìm nhau mãi còn một nửa
    Quẩn quanh đời lóng ngóng mù khơi!

    Ngày mới vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình - Đời biển rộng thênh thang.
      Quẩn quanh quanh quẩn trái ngang cuộc tình.
      Chuyện tình vẫn mãi làm thinh...
      Anh ơi có biết người thương nơi nào ???

      kakaka....

      Chúc bạn QLĐ luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  8. Dẫu xa tình vẫn không xa
    Em còn một nửa, để mà nhớ nhau
    Vầng trăng có khuyết nào đâu !
    Tìm về một nửa, cho nhau là tròn

    Sang thăm em ngày cuối tuần vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu thật là lâu ...lâu lắm rồi đó.
      Mới thấy anh ghé thăm nguoikhongconucuoi.
      chúc anh luôn có thật thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Một vầng trăng khuyết đã lâu.
      Giờ tìm một nữa nói câu ân tình.
      Hoàng hôn cũng đã ngã rồi.
      Đi tìm một nữa kết đôi xuân trào.

      hihihi..HQ chúc anh luôn thật vui nhé.

      Xóa
  9. "Biết tìm đâu một giọng nói dịu êm.
    Cho cuộc đời... vơi đi niềm buồn tủi.
    Cho phận má hồng bớt nỗi truân chuyên.
    Cho tâm tư không vướng những lụy phiền." HQ
    Em ơi! anh biết nơi ấy
    Đi theo anh anh dẫn tới tận nơi!
    Đi nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....em chuẩn bị rồi nè...anh vào trong MIỀN NAM rước em nhé.hí.hí.hí...

      Xóa
    2. Nơi anh tìm thấy không ở Nam đâu nhá.......

      Xóa
    3. Không ở Nam thì ở đâu????
      hihihi....

      Xóa
  10. Một nửa là một nửa thôi
    Nhưng nào ai biết cả đời tìm nhau...

    Chiều an lành nhé chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nữa còn lại nơi đâu.
      Để em tìm lại nối câu tơ tình.

      hahaha.....

      Chị chúc HT chiều vui nhé.

      Xóa
  11. Một nửa nơi đây
    Nửa kia tìm không thấy
    Đành thôi vậy...
    Mãi đi tìm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn luôn tìm mãi.
      Hai chữ yêu thương.
      Không biết nơi đâu?
      Tìm hoài không thấy.

      hihihi...chúc BH luôn thật vui nhé.

      Xóa
  12. Anh đây mà, em tìm đâu cho xa:
    "Cũng như anh em đi tìm một nữa.
    Em đi tìm mãi …đến giờ chẳng có.
    Tình yêu tôi ơi..anh là ai vậy ???
    Sao để em tìm..tìm mãi tên anh.". Dọt chứ ko em ném đá! Nhưng trc khi chạy nói với em rằng bài thơ có nhiều từ và câu dịu ngọt, anh rất thích. Chúc cuối tuần vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha chã ANH ANN.
      Dám làm anh của HQ nhé.
      Ở gần thì biết tay HQ nhé.

      hì.hì.hì....Chị chúc ANN một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  13. Lâu quá,nay mới sang thăm em!Khỏe và vui thật nhiều em nhé!
    Ai người xẻ nửa vần trăng
    Nửa vần còn lại:thưa rằng tôi mơ
    Len hồn trong giấc nên thơ
    Vung ngòi bút ngọc se tơ tình nồng.
    Tầng cao nơi chốn thinh không
    Vẽ cung nguyệt thẹn mênh mông tình đời
    Hương nồng thơm ướp tuyệt vời
    Quê em xinh đẹp,rạng ngời trong anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng trăng một nữa là thơ.
      Nữa vầng còn lại lờ mờ chờ trăng.
      Hồn len vào tựa thiên thai.
      Đêm thanh cung nguyệt u hoài cùng trăng.
      Hỏi người bên ấy hay chăng???
      Vầng thơ em viết tặng anh tình nồng.
      Hương lúa quê mẹ mặn nồng.
      Tình anh em vẫn ngóng trông đợi chờ.

      Xóa
  14. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN hồng vui vẻ hp tuyệt vời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em HN mấy hôm nay chị có chuyện không vui của gia đình chị không vào mạng nên trã lời cho em và các bạn trễ ....đừng giận chị em nhé.

      Xóa
  15. Em qua thăm chị nè... Em chúc chị cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ nhé chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào XD mấy hôm nay chị có chuyện buồn em à.nên trã lời trễ cho em đừng buồn chị em nhé.

      Xóa
  16. Chị ơi CHị khỏe không? Đêm cuối tuần hạnh phúc bên gia đình chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em mấy ngày nay chị có chuyện buồn em à.Nên chị trã lời nhận xét trễ ...đừng giận chị em nhé.

      Xóa
  17. Em ghé thăm chị HQ nè.

    em chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều Phong Vân nhé.Chúc em luôn có thật nhiều niềm vui PV nhé.

      Xóa
  18. Chị lại buồn rùi.Em xin lỗi đã hàng tháng nay,mạng chỗ em hỏng,nên mãi nay em mới ghé thăm chị được,mong chị lượng thứ cho em ạ.Chị có khỏe ko ? Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé và giữ gìn sk,rùi có ngày chị sẽ tìm thấy MỘT NỬA của mình,chúc chị tìm thấy hp riêng cho mình .

    Một nửa anh ở nơi đâu ?
    Để em vẫn mãi đau đầu tìm anh .
    Tình ơi ! sao thật mong manh
    Để em vẫn mãi một mình lẻ loi !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nguoikhongcpnucuoi mà em.Hình như trời sinh ra cho chị là niềm vui có 1 mà nỗi buồn lại 10 em à.Vừa rồi chị lại có chuyện Buồn nữa rồi nên đến giờ chị mới trã lời nhận xét của emvaf các bạn đó SC ơi.

      Đêm nay giấc mộng đơn côi.
      Tình ơi sao mãi để tôi lạnh lùng.
      Đêm dài mơ tưởng mông lung.
      Biết đâu để tìm người chung một đường.

      Xóa
  19. Mấy ngày hôm nay em bận công việc nhiều quá nên không đến thăm chị, chị thông cảm cho em nhé
    Chúc chị nhiều niềm vui và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì đâu em ơi...Chị có khác gì em đâu.Từ hơn 1 tuần rồi chị có chuyện buồn em à chị đâu có vào blog để trã lời cho bạn bè đâu .Hôm nay chị mới vào blog và trã lời cho bạn bè đó em ạ.

      Chị cảm ơn em.

      Xóa
  20. Em di tìm một nửa
    Nơi ngày xưa anh hứa
    Dành phần lại cho em
    Nghe mùa thu êm đềm
    Theo em qua muôn nẻo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn luôn đi tìm.
      Nữa còn lại cho mình.
      Mãi đến giờ chẳng thấy.
      Tình yêu của tôi ơi.
      Anh ở nơi nào vậy..
      Để em mãi tìm anh.

      Cảm ơn NTMT đã ghé thăm..
      Chúc NTMT luôn thật vui và may mắn nhé.

      Xóa
  21. Nửa nầy cùng với nửa kia
    Cố mà gọt giủa cho vừa với nhau
    Sang thăm xin chúc bạn mau
    Ráp hai một nửa với nhau thành tròn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm nơi đâu hởi..người thương.
      Để mà gọt giủa tơ vương kết thành.
      Trăm năm lưu mãi chữ tình.
      Tìm đâu người tình...cho mình tròn đôi.

      Cảm ơn bạn Mẩn đã ghé thăm HQ .CHúc bạn luôn vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Nửa vầng trăng em cứ vời xa vọng
    Nửa thu mùa chẳng yên ắng trong em
    Người thương ơi sao cứ lạnh về đêm
    Ở đâu nhỉ sao không về ghép trọn
    .
    Đã buông chiều sương mây trên mái tóc
    Khép góc đời mà mãi vẫn nửa thôi
    Vẫn chẳng một ánh thu vàng lả lơi
    Ấm tình lòng như cung Hằng toả ánh
    .
    Một nửa ơi về đây dồn sóng sánh
    Lời yêu thương cho vẹn một cung tình
    Má môi hồng mắt biếc trong phiêu linh
    Trong thu êm nối tình thu đằm thắm
    .
    Nhưng vẫn thế cuộc đời vẫn yên ắng
    Chẳng xanh mầu như mắt mộng chờ mong
    Cuộc đời vẫn héo mòn cùng năm tháng
    Vẫn như thế thu vẫn xưa trong lòng -
    .
    Thăm chị nè -Chúc chị tối vui nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn nữa vầng trăng vầng trăng chờ đợi.
      Nữa vầng trăng đi bao giờ trở lại.
      Tình của tôi ơi..anh ở nơi đâu.
      Cho nơi đây lòng em những u sầu.

      Chiều đã buông mây giăng trên đỉnh núi.
      Khép tình riêng em mãi vẫn đợi chờ.
      Vẫn những mùa thu..mùa thu trăn trở.
      Để từng đêm dài bở ngỡ ngóng trông.

      Một nữa đi một nữa ở khuê phòng.
      Ánh trăng vàng..xuyên qua vào khe cửa.
      Vẫn luôn sáng trong nhưng chẳng vẹn nguyên.
      Vẫn vẹn sắc màu của chữ thủy chung.

      Và vẫn thế cuộc đời vẫn thầm lặng.
      Bên em vẫn yên ắng nỗi mong chờ.
      Một nỗi đau thầm lặng bao năm dài.
      Và cứ thế trôi đi trong vô vọng.

      Chị cảm ơn lời chúc của TML nè...

      Xóa
  24. HUONG QUÊ17:53 Ngày 06 tháng 9 năm 2013
    Vẫn luôn tìm mãi.
    Hai chữ yêu thương.
    Không biết nơi đâu?
    Tìm hoài không thấy.
    ????????????????????????????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ở nơi đâu...để em tìm mãi.
      Hai chữ yêu thương biết kiếm nơi đâu.
      Để dạ em luôn vướng những u sầu.
      Anh hởi bây giờ anh ở nơi đâu ???

      khakhakha...

      Xóa
  25. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN vui vẻ đong đầy thương yêu và hp nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị cảm ơn em gái thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  26. em ghé thăm chị nè!chúc chị sớm tìm được một nửa của mình chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em Bích hương .Chị chúc em của chị luôn thật vui thật may mắn và thật hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  27. Chị ơi chị còn buồn ko ?

    Giữ sức khỏe và cười lên chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nguoikhongconucuoi mà Hà Dương.Sao vui được.
      Chị cảm ơn em Cảm ơn em đã hỏi thăm và chia sẻ cùng chị.Chị chúc em luôn thật vui và thật hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  28. Em ghé thăm chị HQ nè.

    Bây giờ buồn đọng trong tim
    Niềm vui sẽ đến im đềm nay mai
    Kg còn buồn bã u hoài
    Chị sẽ hạnh phúc tràn đầy ước mong.
    Em chúc chị luôn vui vẻ an lành chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm .
      Cho lòng chị bớt bâng khuâng u sầu.
      Cảm ơn lời chúc tràn đầy.
      Em cũng vui vẻ sum vầy nha em.

      Xóa
  29. Thôi thì cũng xin được yêu một nửa
    Nửa yêu anh còn một nửa để dành
    Lỡ mai mốt tình nhạt rồi hương lửa
    Em cũng còn có cớ để xa anh...
    Chị ơi ... em gái ghé thăm chị nè. Hết buồn chưa chị , em xin được chia sẻ cùng chị. Em chúc chị ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn chị nhé...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi.hi.hi..

      Chị cảm ơn em XD nhé.

      Em vẫn luôn tìm cho mình một nữa.
      Để mai sao trên vạn nẻo đường đời.
      Nghe ấm áp lúc đêm dài cô lẻ.
      Đêm hơi ấm yêu thương thoáng đâu đây.

      Chúc em đêm nay thật ngon giấc nh

      Xóa
  30. Chiều đầu tuần sang thăm chị, chúc chị tuần mới bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công trong mọi việc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị cảm ơn em nhé MC.Chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  31. Một nửa em,một nửa tôi
    Cả hai Chầm chậm đi tìm nửa Kia !
    Nửa em thiếu,nửa Anh thừa
    Cả hai Chầm chậm cũng vừa gặp nhau.
    -Bài Thơ MỘT NỬA của em rất tâm trạng...! Tiếc rằng chưa chia xẻ được gì cùng em nhưng Anh cảm thông lắm lắm.
    Chúc em một tuần mới tràn đầy niềm vui,tự tin ,chiến thắng tất cả và hạnh phúc tràn đầy.
    Hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn luôn đi tìm một nữa.
      Một phần nữa còn lại của mình.
      Để từng đêm thôi mộng phiêu linh.
      Cho giấc ngủ luôn được bình yên.

      HQ cảm ơn thật nhiều anh NHĐ.Đã ghé thăm blog của HQ .Chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  32. Chiều vui vui vui nhé -Và luôn có nụ cười nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....cảm ơn em TML .Chị chúc em một đêm thật ngon giấc nhé

      Xóa
  33. Chị ơi ăn tối chưa? Chị có khỏe ko? Cứ một nửa mãi thì buồn ghê cơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....cảm ơn em xong từ sớm chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  34. Đêm ngủ ngon đừng buồn nhé!

    Trả lờiXóa
  35. Cảm tác một nửa cùng em

    Em một mình, tôi một mình
    Ước gì trời ghép hai mình thành đôi
    Thơ em liền mạch thơ tôi
    Nhà em chung với nhà tôi một nhà
    Khi chén rượu, khi cuộc cờ
    Phút thăng hoa chung câu thơ cuộc đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu lâu lắm rồi đó mới thấy anh trai qua thăm em gái chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Em Anh hai kẻ hai đầu.
      Thơ em viết...chưa tròn câu ân tình.
      Ước gì trời khiến hai mình.
      Dù xa hai ngã vẹn tình thủy chung.
      Giờ đây cách trở sông tương
      Anh Em lưu luyến tơ vương bụi hồng.
      Tuy xa cách vẫn ấm lòng.
      Câu thơ em viết ngại ngùng anh ơi.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .