12

876

00000

6666

0123456

1 tháng 10, 2013

TÂM TƯ




Qua lời thơ đó em hiểu được .
Tâm trạng của anh đơn độc sầu
Đêm đêm gác  tay nằm tơ tưởng
Biết đến bao giờ mới hợp châu

Trời khiến xui...chi ta gặp nhau
 Anh và em chung một ni sầu
Duyên nợ gì đâu... quá trớ trêu
Hai mươi  năm sống trong cô lẻ.

Định mệnh gì đâu  quá trái ngang
 Anh  thân nam tử  phải lụy sầu
Trên  đường tình gặp phải mưa ngâu
Biết đến bao giờ mới gặp nhau.

Gì trái sầu từ đâu theo mãi
Cho anh - em quãng đời còn lại.
Cho tâm hồn luôn thấy lẻ loi
Dưới  nắng chiều một nỗi đơn côi.









86 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của HT nhé. HQ tặng TEM VÀNG cho bạn nhé.

      Xóa

  2. ĐƯỢC KHÔNG EM

    Ta chợt nghe
    Từ nỗi buồn khóe mắt
    Từ giá buốt làn môi
    Tiếng cười dội vào đêm
    Cứa nỗi đau da thịt

    Đêm gọi đêm
    Gọi tìm ngày yên bình mộc mạc
    Xua đi đắng cay dối trá lọc lừa
    Cho vầng trăng cháy hết mình tỏa sáng
    Để nụ cười không vẩn đục người ơi

    Lời níu lại..
    Hòa tan ta vào đêm như sông về biển
    Hòa tan vào em cho nỗi nhớ về gần
    Tan vào nụ cười vơi mặn mòi nước mắt
    Có thể nào như thế ... được không em ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chợt nghe đôi chút yêu thương.
      Tâm tư em nghe được bình yên.
      Tim băng giá giờ thôi giá băng.
      Nghe tiếng cười rộn rã vào tim.

      Ngày gọi ngày nỗi nhớ triền miên.
      Xua tan những nỗi niềm cay đắng.
      Cho vầng trăng vẫn luôn trong sáng.
      Cho đời có mùa xuân yêu thương.

      Muôn đời sông vẫn về đại dương.
      Sông biển luôn quyện thành ngọn nguồn.
      Cho nụ cười trên môi ngát hương.
      Có như thế chứ ...được không anh ???.

      hihihi.....cảm ơn bạn TV đã ghé thăm HQ .Chúc bạn luôn thật vui và thành công nhé.

      Xóa
    2. Chúc HQ một đêm ngon giấc ....

      Xóa
    3. Cảm ơn thật nhiều nhé TV.Chúc Bạn TV luôn thật vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi em thích bài thơ này của chị . Buồn nhưng không cô đơn, dường như đã có người đồng cảm chia sẻ cùng chị em rồi!

    Hình như hôm nay chị vui hơn phải ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vẫn là chị của ngày xưa.
      Vui thì ít...nhưng vẫn lưa thưa buồn.

      Cảm ơn em HD đã ghé thăm chị chúc em luôn và mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Ghe thăm Ngọc nhe . Chuc luôn binh an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. N cảm ơn anh đã còn nhớ tới em. N chúc sức khỏe anh và chúc anh luôn bình an anh nhé.

      Xóa
  7. Một bài thơ tâm tư thật sâu lắng ghé sang thăm chúc chị luôn vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn thật nhiều G nhé .Buổi chiều thật vui gái nhé.

      Xóa
  8. Thơ em là anh xỉu rùi không họa được!
    Ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....như vậy là HUỀ anh nhé .Qua nhà anh thơ anh họa xuôi rồi họa ngược em BÓ TAY.COM hihihi.... huề nha .hihi thật vui anh nhé.

      Xóa
  9. MT sang thăm HQ , ngày mới mọi việc như ý HQ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn MT nhé. Chúc bạn bên mình mãi là những niềm vui nhé.

      Xóa
  10. "Tâm tư" với một nỗi niềm sâu lắng nhưng không cô đơn phải không em? mong em tìm được lối đi cho riêng mình.
    http://media.tinmoi.vn/2012/04/05/3_27_1333586079_41_1333524657-ngay-hanh-phuc-1.jpg
    Ngày mới ctím gửi về nơi có em nhìu yêu thương nà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.. Cảm ơn Chị CT nhé. HQ cầu mong chị và những người thương yêu luôn hạnh phúc chị nhé.

      Xóa
  11. HN sang thăm chị và cũng một chút tâm tư buổi sáng .
    Ngày mới vui vui nhiều ,em chúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn lời chúc của em NH nhé. Chị chúc em luôn thật vui và mãi mãi là một GĐHP em nhé.

      Xóa
  12. Chị gái đang TƯƠNG TƯ à ?
    Chúc chị ngày mới gặt hái nhiều niềm vui (~_~)
    http://www.abay.vn/images/upload/caphexuatkhau003.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi chị còn tương tư ai nữa.....có ai thèm thương chị nữa đâu mà tương tư hả BD.
      Chị cảm ơn lời chúc của em BD nhé.

      Xóa
  13. Cứ vẫn là em -em hiểu anh
    Bao đêm nỗi buồn cứ vây thành
    Côi lòng thao thức trong u uẩn
    để nghĩ về ai giấc mộng lành .............
    .........
    Chiều vui vui chị nhe -(Chưa hoạ hết bài chị được -chờ nhé -)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là anh anh của ngày xưa.
      Tình yêu kia nói mấy cho vừa.
      Đêm thao thức năm canh trăn trở.
      Lòng em luôn mãi nhớ về anh...

      Họa như vậy có được không ML ơi.hihihi.....
      Chúc em thật vui nhé.

      Nhớ họa tiếp đoạn sau đó nhé.

      Xóa
  14. Em ghé sang thăm chị chúc chị buổi chiều thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị HQ cảm ơn em...Chị chúc em một đêm thật ngon giấc em nhé.

      Xóa
  15. Rảo bước rong chơi nơi chốn này
    Nổi buồn của bạn quá sầu thay
    Hai mươi năm lẻ bóng cô quạnh
    Sống với âm thầm ngậm đắng cay

    Thôi hãy quên đi những tháng ngày
    Đừng vì chất chứa ứ lệ cay
    Cùng nhau ta hãy quên đi nhé
    Để đón nắng hồng sống đổi thay

    Tình đến tình đi là lẻ thường
    Nếu vì người đó mãi vấn vương
    Đường đời ta sẽ vùi chôn mất
    Tắt nghẽn cuộc đời thế đáng thương

    Em thấu anh đau lệ đã trào
    Ta cùng cảnh ngộ thấu làm sao
    Thôi thì ta hãy quên đi nhé
    Vui vẻ cuộc đời chẳng đáng sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm dài trăn trở với thời gian.
      Nỗi buồn xa vắng ..quá bi than.
      Hai mươi năm sống đời cô lẻ.
      Vẫn lặng thầm đi giữa nhân gian.

      Bao giờ quên hết chuyện ngày qua.
      Bao giờ quên hết những phôi pha.
      Bao giờ không còn đêm trăn trở.
      Để tình kia sớm được nhạt nhòa.

      Làm sao tránh khỏi cạm bẫy đời.
      Tình đến rồi đi chỉ đầu môi.
      Đường đời làm sao phân đen trắng.
      Tắt nghẽn cuộc đời từ đó thôi.

      Tim kia giờ có vết thương đời.
      Vẫn cố đi cho hết đoạn đường.
      Đau xót nhiều người ơi có thấu.
      Bao giờ tim kia mới bình yên....

      Xóa
    2. Làm sao hiểu hết lòng người
      Làm sao biết được chuyện đời thương đau
      Làm sao hiểu hết lòng nhau
      Làm sao để tránh trao nhau muộn phiền

      Yêu người đôi lúc thật điên
      Quên ăn quên ngủ lại phiền quá đi
      Làm chi cũng chẳng được gì
      Cứ thơ cứ thẫn khác chi mất hồn

      Đôi lúc ta nghĩ mình khôn
      Hóa ra là dại vì hồn bay đâu
      Thẫn thơ ngây cả phút đầu
      Rồi giờ phút cuối lệ sầu tuôn rơi

      Xóa
    3. Yêu người yêu mãi đó thôi.
      Nào ai hiểu được chuyện đời trái ngang.
      Đau thương sớm vội phủ phàng.
      Bao nhiêu ngang trái để nàng riêng mang.

      Yêu người yêu thật con tim.
      Biết người ấy có niềm tin như mình.
      Quên ăn quên ngủ chỉ vì.
      Trái tim khờ dại tình si rối bời.

      Tối ngày ngơ ngẩn ra vào.
      Thẩn thơ thơ thẩn vẫn sầu vì ai.
      Đêm dài giấc mộng liêu trai.
      Chỉ tại con tim khờ dại đó thôi.

      Xóa
    4. Sao mà sao mãi đắng cay
      Ôm thương nổi nhớ u hoài vậy sao
      Sao mà ôm mãi thương đau
      Đắng cay cay đắng lệ trào người ơi!

      Chuyện đời không nói hết lời
      Mối tình đỗ vỡ thật đời thương đau
      Không lẻ ta mãi lệ trào
      Thương thương nhớ nhớ thương đau suốt đời

      Chuyện gì cũng phải cho vơi
      Thôi đừng nghĩ đến một thời cũng qua
      Chuyện tình như gió thoảng qua
      Ôm chi chuyện cũ để ta mãi sầu

      Chúc HQ vui vẻ nhé!

      Xóa
    5. Đêm dài ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
      Chuyện tình lưu mãi thành thơ kết vần.
      Bao năm qua - vẫn lặng thầm.
      Phòng không chiếc bóng - gối chăn lạnh lùng.

      Đêm dài giấc ngủ não lòng.
      Đau thương giờ đã vơi phần nhớ nhung.
      Đêm nay giấc ngủ trọn yên.
      Lòng kia đã bớt buồn phiền ưu tư.

      Chuyện tình giờ gió thoảng qua.
      Đắng cay giờ đã nhạt nhòa tan đi.
      Đêm nay giấc ngủ bình yên.
      Nhờ người bạn hữu nơi miền xa xâm.

      hihihi....cảm ơn nhé bạn F.Lê.

      Xóa
  16. Trả lời
    1. hihihi...cảm ơn anh thiệt là nhiều anh XĐ nhé.

      Xóa
  17. LR sang thăm Bạn hiền....ngồi ngâm thơ hay của Bạn đây....thơ HQ hay thật .
    Mến chúc Bạn luôn vui và HP nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ rất vui bạn LR ạ....Cảm ơn bạn đã ghé thăm HQ chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  18. ctím sang thăm em nè! Một chút tâm tư cho buổi trưa cùng em nè! Luôn vui và ấm áp nha em khi mùa đông về.
    ...
    Tâm tư như lắng đọng
    Từng giọt buồn chơi vơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị CT . HQ thật vui khi chị ghé thăm em chúc chị luôn vui và thật may mắn chị nhé.

      Tâm tư em viết thành thơ.
      Nỗi niềm chia bớt cho vơi đi sầu.

      Xóa
  19. Sang thăm chị gái, chúc chị gái chiều thứ 5 vui vẻ hạnh phúc nha, đừng tâm tư nhiều mà chóng già nha chị gái (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....thơ thôi em à chứ có tâm tư vì đâu...Chị chúc BD thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  20. Anh sang thăm HQ nè!Chiều an lành nhé!
    Dặm ngàn thiên lý bước quan sang
    Bụi phấn hồng nhan nhuộm lá vàng
    Thu ướt đêm buồn sầu cô vọng
    Ai lòng cô lẻ bước sao đang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vạn dặm đường trường bao trái ngang.
      Trong tình yêu sớm vội ngỡ ngàng.
      Thu đến thu đi thu úa tàn.
      Đã lỡ làng một kiếp hồng nhan.

      Em cảm ơn anh HQK .Chúc anh luôn vui và thật ấm áp yêu thương anh nhé.

      Xóa
  21. Tâm tư nặng trĩu u sầu
    Ai gieo giọt đắng vào nhau một thời
    Đường trần vẫn bước lẻ loi
    Đơn côi một bóng chơi vơi giữa đời....
    Bài thơ đầy tâm trạng làm mattroi cũng buồn lây rồi nè bạn hiền ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm tư hai chữ nặng quằn.
      Giọt sầu giọt nhớ xây thành vết thương.
      Đường trần hai chữ tơ vương.
      Lặng thầm tôi bước... tình trường dở dang.

      HQ cảm ơn bạn nhé NTMT . Chúc bạn thật vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  22. Chị ơi mở cửa cho em vào với

    Trả lờiXóa
  23. Cơm chưa HQ?
    Đi chơi vịnh Hạ Long không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi CHƯA !!!! anh XĐ ơi.
      Em qua nhà anh anh em mình cùng ăn rồi đi chơi vịnh Hạ Long anh nhé.

      Xóa
    2. Em qua liền đây nè.....hihihi.

      Xóa
  24. ghé thăm chị!chúc chị ngày moui trà đầy niềm vui và nở những nụ cười thật tươi nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi Chị cảm ơn Bích Hương em nhé.Chị chúc em những gì may mắn sẻ luôn đến với em em nhé.

      Xóa
  25. Ghé thăm cũng muốn họa thơ
    Nhưng mà chử nghỉa lơ mơ thôi về
    bởi vì sợ lắm bạn chê
    Sợ thì cco1 sợ chớ mê đọc hoài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật là nhiều bạn M nhé.

      Bạn ghé Hương Quê rất vui.
      Sao nở lòng nào lại nói tiếng chê.
      Bạn bè thật lòng mới vui.
      Hương Quê cười và cười nhiều đó nha.

      Xóa
  26. Tôi yêu em một tình yêu đằm thắm
    Không hững hờ như mây gió trăng sao
    Tôi yêu em một tình yêu chân thành
    Muốn gửi lòng này vào gió đến em
    Đêm đã khuya mà lòng tôi thấy nhớ
    Nhớ những buổi, lần đầu tiên hẹn hò
    Ánh mắt em, nụ cười em xao xuyến.
    Em vô tình hững hờ với tôi sao
    Như gió thoảng cơn mưa chiều lạnh ngắt
    Như mây bay trôi nhẹ giữa bầu trời
    -------
    dạo này mình quá bận bạn ơi.Thông cảm cho mình nhá, thơ bạn buồn quá, Vào nhà bạn thấy dòng chữ nỗi buồn không tên.Mình chúc bạn tối thứ 7 vui vẻ HP bê gia đình, bạn cho mình xin bạn hai ảnh cô tiên mình làm nóc và đáy blog nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là anh lời nói của thuở nào.
      Mà hai ta thề ước sẻ trao nhau.
      Nhớ những ngày hai đứa cùng chung bước.
      Đi giữa muôn ngàn gió lộng trời cao.
      Lời nói yêu em tự thuở hôm nào.
      Giờ còn không anh hay vào quên lãng.
      Hay để gió mãi cuốn trôi lời hẹn.
      Như mây kia bay nhẹ nhẹ bầu trời.
      Rồi tan dần vào giữa khoảng hư vô.
      Như tình chúng ta có phải không anh ?
      Và cuối cùng cũng đi vào hư không.

      Bạn xin ảnh thì cứ tự nhiên ....không có gì đâu.HQ chúc bạn luôn vui và thành công nhé.

      Xóa
  27. không có ảnh nào được bạn ạ

    Trả lờiXóa
  28. Cứ vẫn là em -em hiểu anh
    Bao đêm nỗi buồn cứ vây thành
    Côi lòng thao thức trong u uẩn
    để nghĩ về ai giấc mộng lành
    .
    Vẫn cứ là em -một tình thơ
    Gặp nhau đây rồi -ảo mà mơ
    Chìm đêm khắc khoải rồi gối mộng
    Mấu chục năm rồi vẫn xa mờ ...........
    .......
    Chủ nhật vui vui nè -CƯỜI LÊN NHÉ -hihihi.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy chục năm rồi vẫn mịt mờ.
      Để bên đời luôn mãi đợi chờ.
      Chờ một ngày nghe tiếng nói anh.
      Hay để em âm thầm trở trăn.

      Bao đêm dài nỗi buồn vây quanh.
      Luôn nghỉ về anh rất chân thành.
      Anh ơi ! có nghe chăng em nói.
      Vẫn đợi chờ mãi nhớ về anh......
      .........
      hihihi...rồi đó Chị cười lên rồi đó ML ơi.
      Chúc em luôn vui và thật bình yên nhé.

      Xóa
  29. Hình Avatar cười tươi như Hoa mà sao lại nói "Người không có nụ cười" ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đầu trang cười chứ hình Avatar đâu có cười đâu....

      HQ rất vui khi bạn ghé thăm.Chúc bạn luôn vui và nhiều may mắn bạn nhé.

      Xóa
  30. HQ ơi....mình đi dạo một vòng ảo thăm các bạn nha...nào cùng đi Ui người đâu rồi thôi thăm người một chút rồi ta về .....Chúa Nhật vui HQ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi cảm ơn nhiều bạn nhé LR .Cảm ơn bạn đã ghé thăm HQ Chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến cùng bạn bạn nhé.

      Xóa
  31. Cứ vẫn là em -em hiểu anh
    Bao đêm nỗi buồn cứ vây thành
    Côi lòng thao thức trong u uẩn
    để nghĩ về ai giấc mộng lành
    .
    Vẫn cứ là em -một tình thơ
    Gặp nhau đây rồi -ảo mà mơ
    Chìm đêm khắc khoải rồi gối mộng
    Mấy chục năm rồi vẫn xa mờ ..........
    .
    Này trời sao nỡ bày tình đến
    Để cho em anh chung vần thơ
    Rồi chợt bày đặt xa với nhớ
    Thế gian ai học được chữ ngờ
    .
    Chung cõi dương trần mà tình xa
    Vụt trôi hai mươi năm đã qua
    Không duyên chẳng nợ mà chẳng nỡ
    Quên tình quên cả mộng dưới hoa ...........
    ..........
    Hihi....cười vui nào -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn là em của thuở xưa.
      Lời nói thương nói mấy cho vừa.
      Đã sắp cuối đường mộng vẫn thưa.
      Để từng đêm dài lệ nhạt nhòa.

      Vẩn là anh là một tình thơ.
      Cuộc đời luôn là những giấc mơ.
      Để đêm khắc khoải từng nỗi nhớ.
      Mới..đó mà mấy mươi năm rồi.

      Cuộc đời luôn trôi nỗi nỗi trôi.
      Anh em hai ta tuy chung trời.
      Những mãi mãi vẫn là hai nơi.
      Chuyện tình chỉ như lời thơ thôi.

      Đường đời tình ta hai lối rồi.
      Vẫn lặng thầm với nỗi chơi vơi.
      Nơi đó từng đêm anh có biết.
      Chuyện tình mình rồi sẻ về đâu???

      kha..kha...kha...
      Chúc em thật vui nhé ML..Mấy hôm nay đường truyền mạng nhà chị bị hư ML ơi.Đừng giận chị nhé.

      Xóa
  32. Lâu rồi chẳng thấy chị đâu
    Vần thơ vẫn thấy âu sầu lẻ loi
    Chúc chị sức khỏe tuyệt vời
    Đón chào ngày mới thảnh thơi trong lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn Thu Nguyên ghé thăm.
      Mấy hôm nay trong dạ bâng khuâng.
      Tâm tư nỗi niềm điều chôn kín.
      Bởi ông nhà mạng quá ác tâm.

      hihihi...chị cảm ơn em TN .Chúc em thật vui nhé.

      Xóa
  33. Em lặng lẽ nhìn chân trời xa thẳm
    Mặc tóc thề xoã che nửa vầng trăng
    Gió biển mặn khẽ làm cay tròng mắt
    Từng ánh vàng theo sóng nhẹ vờn chân
    Nơi biển khơi, thủy thủ cưỡi sóng ghềnh
    Gửi nhớ thương sóng đưa về bờ cát
    Mong trở về trong bình minh nắng đẹp
    Dang rộng tay ôm hạnh phúc ngọt ngào.
    XD sang thăm chị... Em chúc chị buổi trưa vui vẻ chị nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từng đêm từng đêm vẫn lặng thầm.
      Âm thầm lẻ bóng cũng như trăng.
      Tâm tư đêm nay gửi cùng gió.
      Đến người tôi yêu những lời rằng.

      Nơi đây em vẫn luôn nhung nhớ.
      Nơi đây em vẫn luôn đợi chờ.
      Nơi miền xa ấy anh hay chăng?
      Em vẫn cầu mong...ngày đoàn viên.

      hihihi...chị cảm ơn em XD đã ghé thăm chị.

      Xóa
  34. Trả lời
    1. hihihi....HQ cảm ơn anh thật nhiều nhiều anh nhé XĐ.

      Xóa
  35. Chẳng hiểu vì đâu!!! mãi lụy sầu
    Nặng nợ ân tình mãi kiếp sau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời đã ngăn rồi em với anh.
      Cho hai ta mãi mãi chẳng gần.
      Nợ ân tình ta đành hẹn lại.
      Mình cùng hẹn lại kiếp lai sinh.

      hí..hí...hí....vậy nhé BH ơi !!!.
      Chúc bạn thật vui nhé.

      Xóa
  36. Trời xui đất khiến, ta gặp nhau
    sẻ chia, đồng cảm nỗi u sầu
    Trái tim hòa chung cùng nhịp đập
    Cho dù có lúc vắng xa nhau...

    Sang thăm HƯƠNG QUÊ,mạo muội đôi dòng bình...loạn. Chúc HQ và gia đình luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....HQ Rất vui và hân hạnh được đón tiếp người bạn mới.

      Trời đã khiến xui ta gặp nhau.
      Cho tim kia không còn u sầu.
      Và lúc nào vẫn nhớ về nhau
      Cho dù hai ta mãi chẳng gần.

      Xóa
  37. Nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé HQ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihih....Em cảm ơn anh Xuân Đào .Chúc anh bên mình luôn là những niềm vui nhé.

      Xóa
  38. Sang thăm bạn, chúc bạn chiều cuối tuần tràn đầy niềm vui và nhiều may mắn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi..HQ vui lắm và cảm ơn bạn Mẩn đã ghé thăm .HQ cũng chúc bạn cuối tuần nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  39. MT sang thăm HQ , cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều QH nhé :x

    Trả lờiXóa
  40. cảm ơn thật nhiều MT nhé.Ngày mới chúc MT thật vui thật nhiều may mắn nhé.

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .