12

876

00000

6666

0123456

5 tháng 1, 2014

HAI LÚA LÀM MAI CHO HƯƠNG QUÊ.


Hôm nay lần đầu tiên HQ đăng bài viết vui cùng các bạn nhé.và HQ cũng đôi lời chia sẻ cùng các bạn.
Đây là lời đối đáp HÒ đầu tiên HQ hò cùng anh chị 2 Lúa .Đây là TÙY CƠ ỨNG BIẾN đó các bạn ơi nên chắc là cũng có phần sai sót Mong các anh chị em và các bạn bỏ qua và cùng góp HÒ cho vui nhé.Và cũng đừng có cười HQ nhé.



HUONG QUÊ23:35 Ngày 09 tháng 12 năm 2013
HÒ ƠI....Hương thương anh quá Hai ơi....
Mà lở bên anh có rồi nàng Mai....hò ơ...ơ.
Lở anh có rồi nàng Mai ....
Vậy thì anh kiếm giùm em một chàng .hò...ơ...ơ.
Lở mai sau em có giữa đàng....hò...ơ..ơ...
Bị người ăn hiếp cũng có chàng chống lưng .
hò ờ ơ...
Kiếm người cũng giống như anh ...hò ơ ơ....em đi ra chợ
hò..ơ....ơ em đi ra chợ ở nhà tròn vo ....ờ ờ .
khakhakha
 buồn ngủ quá rồi .....chúc anh chị ngon giấc nhé.
Hai Lúa22:13 Ngày 10 tháng 12 năm 2013
HÒ ...Ơ...Ớ
EM ngó lên trời..tìm sao khuê xa lắc
nhìn xuống đất sâu tìm mãi chẳng thấy đâu..?
rằm đi lễ chùa em khẩn em cầu
tìm người dưng khác họ ơ... ờ....
HÒ Ơ....Ớ...
EM TÌM NGƯỜI TRI KỸ...Ơ HÒ...
biết đâu....đang cạnh...nhà.....hà hà hà...
qua ghẹo HQ 1 câu hò mới đi ngủ nè...!
HUONG QUÊ05:27 Ngày 11 tháng 12 năm 2013
HÒ ...Ơ.....Ơ....HÒ.....
Em vẫn đi lể phật cầu kinh.
Để tìm cho mình tri kỹ tri âm .
hò...ơ...ơ...
Em tim đã mấy mươi năm...
Cuối cùng em chỉ phòng ÊN một người .
Tri kỹ chẳng thấy đâu nè......
Chỉ thấy mấy gã đầu lâu lọc lừa hò...ơ...ơ....
Chỉ có mấy gã đầu lâu lọc lừa...
Từ nay em hứa sẻ chừa ....
Nhất quyết một câu ......hò...ơ...ơ...
Một câu chẳng thèm mấy gả đầu ...lâu đâu nè.
HA.HA.HA..........................


Hai Lúa12:37 Ngày 12 tháng 12 năm 2013
HÒ...Ơ...Ớ...
Sao RUA chín cái nằm kề
thương em từ thuở mẹ về với cha
SAO RUA chín cái nằm xa
thương em từ thuở người ta lại gần
bây giờ hai ngả ly phân
thương em héo hắt một thân một mình
trời ơi ! ông có thương tình
nặn thêm BA THÓC...ơ hò...
HÒ Ơ ....Ớ...
nặn thêm BA THÓC....cho em mình...có đôi...
hehehehe..HAI LÚA chỉ có 1 và đã bị kết án chung thân rồi.tìm người giống HAI LÚA e kg còn.để HAI năn nỉ ông trời nặn cho em một người tên BA THOC nghen...hâhhahaha

HUONG QUÊ14:45 Ngày 12 tháng 12 năm 2013
Ha haha.....Thấy cười muốn chết Anh chị Lúa ơi.......kakaka.....
HÒ....Ơ.....Ơ.......
Ba thóc em chẳng thèm đâu ????
Bởi tim em khắc sâu rồi Lúa Hai ....
Em nở nào đổi dạ lòng thay.....hò ....ờ....ơ...
Sao em đổi dạ thay lòng được hai ơi....
khà...kha...khà.....
hò...ơ..ờ...
Trời sinh em tính thẳng ngay .
Nói một là một nói hai là hai .hò...ơ...ơ...
Tim nầy đã trót thương ...rồi .
Hai kêu em đổi sao thời được đây .
hò....ơ...ờ......


Hai Lúa19:43 Ngày 17 tháng 12 năm 2013
HQ ơi! HAI đã mang trầu rượu qua nhà BA THÓC làm lễ VẪN DANH anh BA trả lời như sau...
***
HÒ ...Ơ...Ớ...
Cái anh BA THÓC
gốc người KHỜ ME,
ảnh theo mẫu hệ,em liệu bề tính coi
về KHÔNG ảnh nói thiệt thòi
bảo em đi cưới, ảnh chẳng đòi cổ cao
ừ .... cũng phải có mâm trầu
heo quay,gà luộc ,bánh màu đỏ xanh
500 đôi bánh ít trần
10 chum rượu nếp đãi đằng họ trai
em liệu cho đủ ,ảnh sẻ về ngay
bảy mươi còn đẹp lão...ơ hò...
hò ơ ...ớ
bảy mươi nhưng còn đẹp lão...
phen này... em hết ...cô đơn...

HUONG QUÊ21:27 Ngày 17 tháng 12 năm 2013
Hò ơ...ơ.
Cha chã cái anh ba THÓC người nào .
Anh là ai mà dám làm cao....hò...ờ..ờ
Nghe anh u bảy mà còn tự hào.hò...ơ...ơ.
Đã già lại còn chảnh còn cao..
Nghe tuổi anh Ba Thóc em muốn chạy rào.
hờ ơ...ơ..
Bảy mươi còn được mấy đâm hơi .
Bỏ tiền sính lễ về còn phải nuôi ....hò...ơ...ờ
Em chỉ chấp nhận người cỡ giống hai thôi .(ka.ka.ka.ka....)
Có chồng thì phải phong nhã hào hoa.
Hò..ơ..ơ...kiếm người phong nhã hào hoa .
Chớ ai đi kiếm ông già đem về để nuôi ờ..ờ...ờ...

Thà rằng em chịu đơn..côi .ờ..ơ..
Em chịu đơn. côi ..ờ..ờ... còn hơn lấy ông già.
hò ơ...ơ....
Đã già còn chưa biết thân.
 Còn đòi sính lể bội phần....
hò..ơ..ơ...Cũng may Ba Thóc chẳng ở gần.
Nếu Ba Thóc mà gần thì sẻ biết tay.

Hai Lúa20:55 Ngày 18 tháng 12 năm 2013
 HÒ......Ơ..........Ớ.....
Cứ tưởng rằng....cái đầu heo dể xơi
nên LÚA tôi muốn làm may thử vận
không làm mối thì người ta cũng giận
giới thiệu thời ăn đạn ăn bom....ơ ...hò
hò ..ơ ....ớ
bà con cô bác cứ thử dòm
chuyện chưa ngã ngủ..réo om xòm ông mai
mai này giường chiếu lung lay
mần mai lảnh nợ...ơ hò...
hò....ơ...ớ...
mần mai lảnh nợ...đất dày...biết trốn đâu...?

 HUONG Quê Hò...ớ...ơ...
Làm mai đâu dể như ăn cơm....
Chưa chi mà đã ...ờ...ờ....đòi đâu heo..
Giờ đây đất nước thanh bình...hò..ờ...
Đất nước thanh bình rồi ....hò...ơ..làm gì có đạn bom...

Bà con cô bác ngó xem...
Hai lúa làm mai Hương Quê chả thèm
Ông lảo mới bảy mươi xuân xanh
Vậy còn chảnh còn làm cao hò...ơ...ờ
hò ớ,...ơ.
Chắc chiều lảo chống gậy đi chơi.
Vậy mà còn ra giá gấp đôi...
Chắc Hương Quê cưới về để nuôi....
Chớ làm gì nữa.....hò ờ...ơ ... ông già bảy mươi.
HUONG QUÊ20:36 Ngày 23 tháng 12 năm 2013
Già rồi còn chảnh còn cao.
Đòi 500 đôi bánh 10 chum rượu đào.
Đem về tốn bạc tốn hào (tiền).
Chẳng biết phận còn làm cao .
Ra đường chống gậy ...té rào có hôm.
kakaka....
Hôm nay giáng sinh ...cười với anh Ba Thóc 1 bữa nè....
Hai Lúa22:38 Ngày 23 tháng 12 năm 2013
HÒ...Ơ...Ớ.........................
THÓC ... rằng....tuổi tác tuy cao
súng gươm còn đủ ai nào chê wa
thử nào đem tấm bia ra
trăm phát trăm trúng thì già chi em
ngày ngày lưng ngựa bắn tên
đâu cần cái gậy...ơ ...hò.........
hò ...ơ......ớ....
đâu cần cái gậy...cho thêm phiền...bởi hay...quên
HÒ...Ơ...Ớ
BÂY giờ THÓC sống mình ên
nếu em muốn cưới đừng quên lễ quà
THÓC đâu đòi cổ mâm cao
cần chút rượu bánh biệt chào làng tôi...
HÒ...Ơ...Ớ...
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
bỏ lủ làng cũng tội người ơi !
chẳng thà ở zậy thì thôi...
THÓC đi lấy zợ...ơ....ờ...
HÒ...Ơ....Ớ...
THÓC đi lấy zợ...xa xôi...cũng buồn....hà hà hà hà..
Mong là đêm NOEL không còn buồn HQ nhé!
HUONG QUÊ21:43 Ngày 24 tháng 12 năm 2013
Hò...ơi....ơi...
Có phải THÓC bảo với HAI chăng ....
Súng gươm còn đủ ....hò...ờ...
Súng gươm còn đủ ...ờ..ờ Nhưng đã sử dụng mấy chục năm.
Nên giờ cũng giảm đi bội phần.
hò ớ...ơ
Bởi vì đã sử dụng nhiều năm.
Nên giảm tốc độ là cái chắc ăn...(khakhakha)
 hò..ớ...ơ...Lời Hai mới nói hôm nào.
Ba Thóc làm nghề cuốc bẩm cày sâu .
Ba thóc cũng bước vào thất thập niên.
hò...ơ..ơi...Dưới ruộng sâu đâu mà có ngựa.
hò...ớ...ơ....
Làm gì có ngựa ờ...ờ...mà ngồi bắn tên.
KHA...KHA...KHA...

75 nhận xét:

  1. Khỏn này anh botay.com!
    Nhưng cũng tem đó nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....TEM VÀNG tặng anh người đầu tiên đọc bài anh nhé
      http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/07/05/images944678a4.jpg

      Xóa
  2. Trả lời
    1. TEM BẠC HQ tặng bạn Tím nhé.
      http://vppnga.com/upload/products/52010_l_1359434694_2.jpg

      Xóa
  3. Hò đối đáp hay và vui vui chị ....em ghé thăm chúc chị luôn vui vẻ an lành chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem đồng chị tặng cho em nè Phong Vân ơi .
      http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2005/6/20454991-images646555_goldbar.jpg

      Xóa
  4. hà hà hà....đọc lại thấy thiệt zui...CÔ TƯ ƠI ! lúa so rì vì đến trễ nè...vì bận chút công chiện,telephoon hết pin kg thấy tin nhắn...có cẤP TEM CHÌ CHO lúa hông đấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn cách nào khác nữa đâu anh hai ơi ha..ha..ha..

      Xóa
  5. HÒ...Ơ...Ớ...
    em tưởng bây giờ như hồi bao cấp
    ruộng chỉ MỘT TẤT ,cũng bậc cũng bờ
    ruộng BA THÓC rộng thẳng cánh cò
    muốn thăm...đi ngựa ơ...ờ...
    HÒ Ơ....Ớ
    muốn thăm phải đi ngựa...ĐI XE...CHO LỘI...BÙN.
    HÒ Ơ...Ớ
    Trên lưng ngựa..THÓC rất oai hùng
    đương tên bắn ná..tựa ANH HÙNG XẠ ĐIÊU
    vậy mà em chẳng chịu YÊU
    để anh BA THÓC...Ơ...HÒ...
    HÒ...Ơ....Ớ
    để anh BA THÓC...sớm chiều...ngóng ...ờ...trông....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hò...ớ...ơ....
      Em chẳng dám yêu ba Thóc đâu.
      Bởi ba Thóc nổ đứt dây câu .hò...ớ..ơ
      Tuổi ba Thóc đã u bảy rồi ...
      Về xài được bấy nhiêu lâu ...
      Hò...ớ...ơ..hay cưới về để phải tốn thêm .(khakhakha)
      Cho dù ruộng có thẳng cánh cò bay.
      Cho dù ngồi lưng ngựa rất là oai .
      Hương Quê cũng chả dám
      Hò..ờ...ờ..
      bởi anh CHẢNH quá đi thôi .ơ...ờ.ờ...
      Lở mai kia em cưới về rồi ...
      Điệu Chảnh của ảnh em thời chẳng chịu đâu ...
      Hò...ớ..ơ..ơ...

      HQ tặng anh chị 2 Lúa bài hò nầy nè nhé.
      http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2011/11/18/item/169/169402/20111118020105_0000238/Dua-hau-toi-vang.jpeg

      Xóa
    2. HÒ...Ơ...Ớ...
      THÒ tay em bức ngọn ngò
      dạ ưng muốn chết...ớ...ờ
      dạ ưng đứt ruột...cứ giả đò ,giả đò...ngó lơ...hâhhaha
      HÒ...Ơ...Ớ
      HỎI AI...hỏi ai... hay hỏi cụ ỨC TRAI
      70 tuổi lẻ mà nàng HAI còn tìm
      em ơi đừng quá lim lim
      chọn canh kén cá...ơ hò...
      hò ...ơ...ớ...
      chọn canh kén cá...dể tìm...BA THÓC...đâu....?

      Xóa
    3. HÒ ...Ớ...Ơ...
      Từ lâu em đã hứa với lòng ...
      Quyết từ nay e không lấy chồng.
      Hò...ờ..ờ...bởi ba THÓC đã bảy mươi rồi.
      Cưới về chắc là em phải nuôi. thôi..
      HÒ..Ớ...Ơ...đã không nhờ còn tốn thêm miệng ăn ...
      Em xin bái biệt chào thua hờ..ờ..ờ...

      ha.ha.ha

      Xóa
    4. HUONG QUÊ16:12 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

      Hò...ớ...ơ...cô tư ghé thăm anh hai .
      Hỏi thăm ông mai chút việc thôi...
      Làm mai chưa chi đã biệt tăm rồi.
      Hò..ớ..ơ...
      Nguyên cớ nào đâu mà mất tăm .
      Mất dấu ông mai .hò..ơ..ơ..
      Hay là hai thấy không êm xuôi .
      hò...ơ..hai thấy không xuôi nên vội rút lui.
      hò.ờ.ờ....
      Hay còn nguyên cớ chi đau ...
      hai sợ rồi rút lui hò.ờ.ờ..ờ...(ka..kaka.)

      Trả lời

      Hai Lúa20:18 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      Trên đời có bốn cái ngu...
      MẦN MAI,LẢNH NỢ,DÍ KU...CẦM CHẦU...
      Cái đầu heo...hỏng dể xơi đâu
      mai này..không êm ấm,,bị tâu.... kiện quài....
      đành thôi giả biệt ÔNG MAI
      về lo cày cấy chăm đầy bồ lương
      rảnh rang gọi mấy bạn vườn
      lai rai vài xị...ớ ờ....
      hò...ơ...ớ...
      lai rai vài xị...lên hương ...ngút...trời....

      Xóa
    5. Hò...ớ..ơ..
      Hương nói chơi mà Hai đã giận rồi.
      Sao mà nóng tính quá vậy... Hai ơi !!!
      Hò .ớ...ờ..ờ...
      Dù sao cũng công của ông mai .
      Đã không tán thành thì thôi . Hò...ớ...ơ....
      Đã không tán thành... mà còn nặng nhẹ ông mai ....
      Em Tư lở lời xin lỗi anh hai .
      Hò ơi...ơ..
      Từ nay Hai có làm mai Tư cho ai .
      Hò ớ...ơ Tư cũng đồng ý hông dám cãi Hai đâu !!!

      hahaha.....

      Xóa
    6. Hai Lúa20:42 Ngày 08 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      gió đưa cây cải zề trời...
      rau răm ở lại chịu lời đắng cay..
      bọt bèo cái phận ông may
      phúc khang người hưởng
      tan thương may... chịu đòn
      trời bày 2 chữ SE DUYÊN
      ÔNG TƠ,BÀ NGUYỆT thêm còn ông may
      ấm êm người chẳng nhớ ai
      đũa khua, chén động DONG MAY đắng lòng
      BA THÓC còn đó phòng không...
      ai mà ưng ý....ớ ờ...
      HÒ...Ơ...Ớ...
      EM MÀ ƯNG Ý.. sao không ...rước zìa...
      ****
      hè hè hè...QUÊ nghĩ LÚA giận ư ? kiếm chiện đó ở đâu ra zậy ta?..thường các tài tử nam bộ khi hò hay đưa các câu CA DAO,VÍ DẦU,ẦU Ơ... vô làm câu mở đề...đôi khi chẳng ăn nhập gì với vế đối..HAI bắt chước họ vậy mà... mà gọi đúng là ÔNG MAY..hay ông MAI vậy quê ơi...HAI dốt chính tả quá..nói sao viết vậy hà.

      Xóa
    7. HÒ...Ớ...Ơ...
      BA THÓC thì em chẳng ưng rồi.
      Nếu ưng thì em đâu phòng không đến bây giờ.
      Không phải một Ba Thóc mà nhiều Ba Thóc hai ơi.
      Tư em không chịu giọng điệu chảnh đâu....
      HÒ ...Ờ...Ờ...
      Tư em không chịu giọng điệu CHẢNH đâu .
      Mai nầy về Ba tôi nổ hò....ờ..ờ....
      Cả làng hong có chịu nỗi Ba đâu ....
      Hò..ờ..ờ...
      kakaka...

      hihihi HQ biết mà anh Hai .Chỉ là lời Hò cho suông câu thôi .
      *******
      Trong câu hò thì phải vậy chứ làm gì có GIẬN hehehe...
      *******
      Còn chữ May nầy là (may mắn)(may vá) (may mặc) Hai à còn ông Mai thì như vầy nè MAI
      HQ chúc anh chị ngày mới công việc thật thuận lợi nhé .Chữ( chuyện) nữa đó anh Lúa ơi

      Xóa


    8. HÒ...Ơ...Ớ...
      BA THÓC... em CÓC thèm ưng
      em nói ảnh CHẢNH...NỔ LỪNG khắp quê
      anh HAI vào vụ mãi mê
      nào gặt, nào đập, bộn bề lúa tươi...
      anh nào còn rảnh tìm người
      thì thôi em cứ...kiếm người em ưng
      dẫu mai, nó chứng, nó lừng....
      bụng ưng, dạ chịu, nhớ đừng trách anh...
      ví dầu... cơm tấm... mỡ hành
      màu xanh dưa chuột,mắm chanh thấy thèm...
      ví dầu...cơm nóng ăn liền
      để lâu nó nguội...ơ hò...
      HÒ ...Ơ...Ớ...
      để lâu nó nguội..có thèm...cũng..... hết ngon

      Xóa
    9. HÒ...Ớ....Ơ....
      Anh Hai nói vậy tội cho Tư em..
      Đầu đuôi Tư em chỉ có Hai để cậy nhờ thôi .hò...ớ..ơ..
      Nếu mà Hai từ chối rồi.... Tư biết nhờ...ơ.. ai.
      HÒ Ớ...Ơ...
      Thân em liễu yếu đào mai ...
      Chứ em nào phải nam nhi chi chí như anh.
      Hò ớ...ơ....tự xưa các cụ có câu sẵn dành.
      Trâu thì tìm cột - chớ cột nào lại tìm trâu .
      Phận em là gái má đào ...ờ..ơ...anh kêu em đi tìm chồng.
      HÒ...Ớ...Ơ..
      Thà rằng em ở phòng không
      UY TÍN nữ giới anh ơi....
      Mặc mủi nào...ra đường tìm người .
      Thôi thà ở vậy cho rồi .
      HÒ ...Ớ...Ơ....Thôi thà ở vậy cho rồi .
      Đêm đêm chịu lạnh một hồi ...có sao đâu .....
      ờ..ờ...ờ....
      ka.ka.ka....




      Xóa
  6. Cái món hò này anh đứng xem thôi.........
    Ngày mới an vui hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Xuân Đào đã ghé thăm em .Chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  7. Tuần mới ghé thăm QH .Chúc QH vui vẻ hp và hò nhiều hơn nữa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều nhiều Huế Thương Nhé .Chúc HT luôn thật vui và thật HP nhé

      Xóa
  8. Titjmit-botay@.com.hk
    .
    Chiều vui chị nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....không vui tí nào .Minh Lê Né Đạn Nè .

      Xóa
  9. CHỊ HQ không có nụ cười mà hò cũng bén ghê đấy nhỉ....
    CHÚC HQ LUÔN VUI VẺ NHƯ THẾ NHÉ !........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....có MR ghé là chị HQ vui rồi .Nhưng nói vì thì nói chứ đừng kiếm chuyện đánh trống lãng đó nhé ......khakhakha....
      Trả lời

      Xóa
  10. Những câu Hò này thì MTV chịu bó tay với anh Hai và HQ luôn nha...không bon chen được câu nào cả...hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTV ơi vui thôi mà có sao đâu HQ cũng chỉ là lần đầu tiên anh chị hai Lúa hò HQ hò đối theo thôi đó MTV ạ chứ HQ cũng chưa từng hò bao giờ .Hãy thử đi nhé mình vui thôi có gì đâu quan trọng là tất cả chúng ta cùng vui có phải không MTV ???hihihi...

      Xóa
  11. Lâu lắm rồi bận việc ko vào blog được, nay thăm Hương Quê lại ko biết hò, vậy làm ren bi chừ hè?. Thui Andi hò nha: "Chiều chiều nhớ lại chiều chiều. Nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước chè". Heeee! Đó là câu hồi xưa mình nbghe Mẹ ru cho mình ngủ đấy. Heeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi.hí.hi..cũng là câu hò đó chứ bộ .hihi.
      ANN biết không thật là vui vậy đó khi anh 2 Lúa Hò HQ không biết làm sao đối đáp . HQ bổng nhớ lại tuồng cãi lương TIẾNG HÒ SÔNG HẬU mà nghệ sĩ GIANG CHÂU đã hò .HQ nhớ lại HQ hò HÊN & SUI vậy mà hihihi .chứ thực tế từ xưa đến giờ HQ chưa 1 lần nào hò cà ANN ơi .
      Chúc ANN một tối thật vui nhé.

      Xóa
  12. Lần đầu thấy HQ cười vui thật nhưng anh không biết thể loại này nên chịu....
    Chúc vui vẻ đêm ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...thay đổi không khí chứ anh .....hí.hí.hí...
      Em cảm ơn lời chúc của anh . Chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  13. Anh không biết hò Nam Bộ nên chỉ biết đứng dựa cột mà nghe thôi. Ở Nghệ Tĩnh quê anh cũng có những câu mưỡu để cho những câu hò đối đáp rất hay:
    Hò ơ ơ ơ...
    Ai có chồng thì bảo chồng đừng sợ...
    Ai có vợ thì bảo vợ đừng ghen...
    Ra đây hò hát cho quen...
    Rạng ngày ai về nhà người ấy... ơ ơ ơ... (chứ) đã có ngọn đèn, đã có ngọn đèn sáng ơ ơ ơ soi...
    Là ơ hò hò...

    Chúc em khỏe vui và đêm ấm áp an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.còn em thì không biết hò nghệ tỉnh
      Nhưng mà em bắt chước anh nhen HÊN & SUI anh nhé .không cười anh nhé (khakhakha)
      Hò..ơ.ơ.ơ
      Ai có vợ rồi thì đừng có ghen...
      Ai có chồng rồi thì đừng có đổ ghèn...
      Có vợ rồi thấy gái đẹp đừng có ngó nghiêng ...là..ơ.hò.hò...
      Đừng có thấy trai đẹp thì liếc xéo liếc xiên .
      là...ơ.hò...hò.......
      hahaha.....vui...quá anh quang thứ ơi ( nhưng mà hỏng biết là đúng hay sai nữa)
      kakaka...chúc anh thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  14. Em sang thăm ,chúc chị ngày mới ấm áp thật vui ...Hihi ... xem các anh chị hò đối đáp vui quá ,nhưng em bận ko có t/g hò vui cùng chị thật là đáng tiếc ....
    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong1/antuong3d/dohoa3d/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.020.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị cảm ơn thật nhiều em iu dù bận vẫn cố gắng thăm chị như vậy cũng đủ để chị vui rồi cảm ơn thật nhiều nhiều em gái nhé,Chúc em một tối thật ấm áp yêu thương em nhé.

      Xóa
  15. Em chưa hò mèo nhà em đã chạy rùi chị ơi -lên chỉ sang đọc thôi đó -
    Chúc chị chiều vui nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....thật ra cũng đâu có gì khó đâu ML ơi ...chỉ cần em để ý là được à.Chị cũng mới lần đầu tiên hò đó thôi anh hai Lúa qua nhà chị đối Thơ thì anh Hai hơi Chậm 1 tí hi..hi...Anh Hai Lúa mới bắt đầu hò chị TÙY CƠ ỨNG BIẾN đó ML ơi chứ chị chưa từng học qua hay biết trước gì cả .chị chúc em luôn lúc nào cũng vui nhé.

      Xóa
  16. Hihihi, chị mình và anh Hai giỏi quá nè. Lá xin chúc mừng anh, chị nha. Chúc chị đêm ấm áp, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....lâu lâu chị thay đổi CHỦ ĐỀ một bửa mà em .Chị chúc em luôn thật vui và nhiều may mắn em nhé.

      Xóa
  17. Sang chơi nghe bạn hò đối cùng anh Hai Lúa vui quá.
    Chúc bạn đêm nay ngủ ngon nhé HQ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn TYV đã sang thăm HQ chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui mới nhé.

      Xóa
  18. http://www.orkutscraps.orkutscraps.in/orkut_scraps/good_day_orkut_scraps/orkut_scraps-8.gif
    Em đến thăm chị thôi... chứ em không biết hò đối đáp chị ạ . Em chúc chị ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-zCY1t-xHtdU/UrxbozPYcZI/AAAAAAAAFBA/CpCdQQsDVGU/s1600/hinh-nen-chuc-mung-nam-moi-2014-11.jpg
      hi ...hi em sang thăm là chị vui lắm chúc em năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý em nhé.

      Xóa
  19. http://b.stc.news.zdn.vn/Uploaded/znottb/2013_08_13/1239704331_gina-carano_copy.gif
    Anh chúc em luôn tươi cười như cô gái ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẹp quá anh XĐ ơi ....Em gái của anh sao được như vậy .Nhưng em sẻ cô gắng vui anh XĐ nhé.Em chúc anh Ngày mới thật vui đó nhé.

      Xóa
  20. Anh sang thăm em, chúc em ngày mới khỏe vui, thêm nhiều yêu thương và mọi điều tốt đẹp an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh anh cũng vậy anh nhé em chúc những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với anh anh nhé.

      Xóa
  21. Ghé thăm bạn chúc bạn năm mới lúc nào cũng vui và không buồn bạn nhé.
    http://2.bp.blogspot.com/-f_FVGPFqfCA/Urm0pZcr7dI/AAAAAAAAJBI/3ThDYxTULd8/s640/Happy-New-Year-2014-chuc-mung-nam-moi-3.jpg

    Trả lờiXóa
  22. http://1.bp.blogspot.com/-ruaT01eusoI/Urxbt0V-ddI/AAAAAAAAFBQ/ivJ6-QJa_tI/s1600/hinh-nen-chuc-mung-nam-moi-2014-2.jpg
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Ngồi nghe tiếng hò sông Hậu vui thiệt là vui HQ à .Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng nghen .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ hân hạnh chào người bạn mới .Cảm ơn bạn đã ghé thăm .HQ chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.hihihi....

      Xóa
  24. Hai anh chị hò đối qua đối lại hay quá em sang đọc ké thôi chứ không biết hò hiii..chúc chị gái buổi chiều vui vẻ xinh tươi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...chị cảm ơn em Gái đã ghé thăm .Chúc em thật vui và thật nhiều may mắn nhé .

      Xóa
  25. MĐ ghé thăm em gái nè, em ơi anh đọc bài của em thấy vui, nhưng ảnh không hiểu em ạ.Anh chỉ biết thăm và chúc em tối tràn đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn anh MĐ đã ghé thăm em . Nhà của anh mấy lần em qua thăm mà viết lời bình không được đó anh MĐ ơi .Nay mới được đó .Chúc anh thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  26. Ui chu choa Hương Quê giỏi hò quá xá nghen. Vụ gì chứ vụ hò là anh thua đầu hàng cho sớm. Anh đành ngồi chờ ai hò thua là anh dắt về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh NT ơi ...ơi .Em không có giỏi đâu mà tại anh Hai Lúa đó chứ em đang mần THƠ ảnh chuyển qua HÒ mà anh T biết tự ngày xưa đến giờ em có hò lần nào đâu .....hí.hí.hí...anh biết sao hôn ( Em nhớ lại tuồng cãi lương TIẾNG HÒ SÔNG HẬU đó em nhớ nghệ sĩ Giang Châu hò lúc đó đó .Em hò HÊN & SUI để trả lời cho anh Hai Lúa đó anh Thu ơi hihihi.......... chúc anh một tối thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  27. Anh thăm em nè,em ơi nhà anh người bạn lập giúp cho, anh thấy nặng máy nhiều khi anh chán,anh vào nhà mình thấy khó em ạ.Anh chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui,yêu thương HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn lời chúc của anh MĐ .HQ chúc anh luôn thật vui và thật thành công anh MĐ nhé.

      Xóa
  28. Hò ơ ơ
    Bó tay chịu trói cho rồi
    bởi anh Hai Lúa hò ơ hò ơ hò hay quá chời.
    cuối tuần chúc bạn vui vẻ nhé
    http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/16a51e9ec094b17ebd5267eb2ff1db65th_zps702d8fd2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HỜ ....Ớ...Ơ....
      Anh Mẩn à.....anh mẩn ơi ....
      Sao anh lại bó tay vậy anh ơi..
      Anh đừng kiếm chuyện nói cho xuôi...
      Hay là anh mẩn dấu nghề...hò...ờ..ờ..

      Hương Quê còn chưa chịu buông xuôi .
      Thì anh đành lòng nào bó tay anh ơi ...
      Hò...ớ..ơ....
      Chỉ là hò cho vui vậy anh Mẩn Ơi .
      Quan trọng là chúng ta cùng có tiếng cười ..
      hò...ớ....ơ...có khó chị đâu anh ơi....

      HQ chúc anh M luôn là một GĐ HP anh nhé.

      Xóa
  29. Ui mấy hôm chưa sang thăm nhà HQ được, giờ sang sao thấy đông vui nhộn nhịp quá nè ! Không ngờ một HƯƠNG QUÊ lâu nay mattroi chỉ biết đến như một NÀNG THƠ SẦU MUỘN thì nay lại là một tay Hò đối đáp cự phách chẳng thua chi ông trùm HAI LÚA đâu nha ! Đọc lời hò đối đáp của anh Hai Lúa và HQ mà mattroi cứ cười hết cỡ thợ mộc vì vui thích đó. Hihihhi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....Cảm ơn NTMT đã có nhận xét thật chính xác về HQ .Bởi vì từ khi chơi Blog đên giờ hôm nay HQ mới đăng bài thơ VUI đó đa số HQ viết thơ về Tâm Trạng thôi bạn ạ . Hôm nay nhờ anh chị 2 Lúa qua nhà chọc cho HQ cười đó mà .Mà kỳ nầy HQ vui và cười thật sự đó NTMT ơi .
      NTMT khen làm cho HQ nở lổ mủi rồi nè....hihihi...chúc bạn thật vui nhé.

      Xóa
  30. Ớ Anh Hai ấy cũng kỳ
    Hương Quê xinh thế mai gì Thóc kia
    Ngẩn ngơ ánh mắt ai kìa
    Tình trong như đã sẻ chia đây rồi…
    http://lh6.googleusercontent.com/-_Z2m_kGr_p4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAB_I/pCDZmouUB0E/s512-c/photo.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Tím nói gì Tím ơi....
      Anh chị Hai Lúa có cặp có đôi.
      Hương Quê chỉ em Tư thôi.
      Tím đừng có đoán Em Tư ỐNG CHỀ ....

      khakhakha.....
      Buổi chiều thật vui HT nhé.
      hihihi

      Xóa
  31. Hò ơ ơ..
    Nhớ chị hai anh hai em qua thăm nì, giao duyên đối đáp em mê, nhưng mà lại không biết hò hiii..chiều vui chị gái HQ xinh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....cảm ơn G đã thăm chị .Tại em của chị chưa chịu trổ nghề đó chứ em chỉ cần để ý một chút là được hè Gái à . Em thử đi chị cũng lần đầu tiên anh chị 2 Lúa hò chị dựa theo đó mà hò theo đó em à. Chị cũng chỉ lần đầu tiên hò đó thôi em ơi .Chúc em một tối thât vui nhé .

      Xóa
  32. ..Hí..hí..hí....vậy anh em mình cùng ăn cùng uống anh nhé.
    http://i1.groupon-cdn.ru/system/offers/000/274/033/431792/awesome_v3_jpg.jpg%3F1387871639

    Trả lờiXóa
  33. Qua đây nghe hò thật là vui "Bái phục" nha!
    Đêm an lành ngon giấc bên HQ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....HQ cảm ơn lời khen của BLTT nè .HQ chúc chị Tím của mình luôn thật vui nhé.

      Xóa
  34. Thứ 7 anh ghé thăm em,anh chúc em những ngày nghỉ cuối tuần đong đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Em cảm ơn anh MĐ .....Cuối tuần anh MĐ có gì vui không cho em tham gia với nè....hihihi...

      Xóa
  35. Lá thăm và tạm biệt chị. Chúc chị ở lại vui vẻ nha. Lá cảm ơn chị rất nhiều. Khi nào rảnh Lá sẽ ghé thăm chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá ơi .....tại sao và tại sao ....
      Chị buồn lắm đó .Dù là lời Tạm Biệt
      Em làm vì vậy ....em có biết như vậy là rất buồn không ...
      Em đã nói như vậy thì thỉnh thoảng em ghé thăm chị em nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .