12

876

00000

6666

0123456

10 tháng 4, 2014

TRẢ CHO ANH


Xin trã cho anh trã anh tất cả .
Kỷ niệm đầu đời của thuở mới quen .
Trã lại cho anh nụ hôn ngày ấy .
Trã lại cho anh lời nói đầu môi .

Trã lại anh những lời yêu mật ngọt .
Trã lại anh những sớm chiều đưa đón .
Trã lại anh những lời  yêu tha thiết .
Mà một thời làm lịm chết tim tôi ...

Trã lại cho anh thư tình đã viết . 
Giữ làm gì khi ta đã biệt ly
Giữ làm gì cho tim mãi mãi đau .
Giữ làm gì cho đau nhói tim nhau .

Giữ làm gì khi hai đứa chia phôi .
Giữ làm gì khi ta đã xa  rồi .
Chuyện tình ấy giờ đi vào dĩ vãng .
Từ nay anh nhé đường đời chia đôi .





74 nhận xét:

  1. Lâu rồi em mới nhận TEM VÀNG . Emnmang về nhà cất xong rồi bình sao chị nhé....!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây TEM VÀNG của em người may mắn nhất nè .Chị tặng cho em nè.
      http://media.tinmoi.vn/2013/11/22/gia-vang-sjc.jpg

      Xóa
  2. hôm nào anh sẽ tới
    lấy lại mấy nụ hôn
    còn những kỷ niệm khác
    để cho xanh lối mòn...
    hí hí..... ..... có chịu trả ko mới dc chứ.....
    CHÚC HQ VUI VẺ NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã bảo thật lòng .
      Sẻ trả anh tất cả .
      Những kĩ niệm một thời .
      Cũng chẳng còn đôi mươi .

      Anh bằng lòng nhận lấy .
      Có chi đâu em ngại .
      Vậy thì anh hãy đợi .
      Em trã tất cả cho anh ...

      hihihi.....TEM 2 NÈ MR ƠI.
      http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120530-085416-1-de65e-vang-SJC.jpeg.png

      Xóa
  3. Một đời vay trả bao giờ hết
    Cho tình cứ mãi lắm thương đau

    Sang thăm chị với bài thơ tình buồn hay chị ạ! Chúc chị luôn vui nhé!

    http://images.pictureshunt.com/pics/h/have_a_nice_day-1837.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã quyết tâm trã thật rồi .
      Nên đâu còn nói khứ hồi làm chi .
      Hai người đã thật chia ly .
      Tình si kĩ niệm giữ chi thêm buồn .

      Chị cảm ơn em .Tem 3 của em nè.
      http://www.sjc.com.vn/uploads/sanpham/5chi.jpg

      Xóa
  4. Xin trả cho nhau thuở ban đầu
    Thuở tình đằm thắm ấp e duyên
    Trả luôn tất cả làn môi thắm
    cả tiếng hẹn thề ở đầu môi.

    Sao mà trả hết vậy chị ơi. phải giữ lại những nụ hôn đầu nhé.

    sang thăm chị, chúc HQ đêm thật nồng nàn.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhihi.....
      Em. nhắc chị mới nhớ ....Nụ hôn làm sao mà trã đây !!!!! hihihi.....

      Em trả cho anh chuyện tình ngày ấy .
      Trả cho anh những chót lưỡi đầu môi
      Trả cho anh giọt mưa sầu réo rắt .
      Trã cả tình đầu nguyên vẹn cho anh .

      hihihi quà của em nè .
      http://www.sjc.com.vn/uploads/sanpham/5chi.jpg

      Xóa
    2. vàng rồng 4 số chị trao
      em xin cất giữ, cho vào "két" ngay
      Chuyện tình chị trả cho ai
      nhớ trả luôn những đắng cay cho người
      Chị là giữ lại nụ cười
      Cho mình tươi thắm rạng người nét duyên

      Chúc chị đêm an lành chị nhé

      Xóa
  5. Đã cho đi
    Anh chẳng lấy lại bao giờ ?
    Giữ đi em
    Một thời làm kỷ niệm
    Một thoáng buồn
    Em hãy giỡ ra xem
    Ở nơi đó
    Tình anh còn nguyên vẹn
    *
    Hãy tin và yêu bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải không anh lời nói thật lòng .
      Đã phát ra tự trái tim chín hồng ...
      Em người may mắn vẫn còn nghe được .
      Lời nói tin yêu của thuở nằm lòng .

      HQ cảm ơn thật nhiều lời thơ của bạn HAY LẮM .
      HQ có quà tặng bạn nè .
      http://myadmin.chophien.com/imgrao/rv0259140001.jpg

      Xóa
  6. Xin trã cho anh trã anh tất cả .
    .............................................
    Anh đang chờ nè.........
    Đi Phú Quốc về có quà gì không em?
    Đêm ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là em trã cho anh nè cộng với qùa PQ anh nhé hí..hí..hí...
      http://fruit.vn/Upload/CKFinder/images/fruits-6.jpg

      Xóa
  7. Yến thăm Chị nè Chị ưi !Nói trả hết...cũng đồng nghĩa với em đã yêu thật nhiều Chị nhỉ ! hihi.Yến em kính chúc Chị vui nhiều ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn Yến đã ghé thăm chị .chúc em luôn thành công và may mắn em nhé .
      Quà của em nè Y nhé .
      http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.06_2012/large_06_2012_bb832b95ce5b335adbcc1f2138875c8c.gif

      Xóa
  8. Thứ 6 cuối tuần đong đầy yêu thương chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em hihihi MTL chị có quà tặng em nè
      http://muabanraovat.com/images/picture/25092009(006)_(2261293).jpg

      Xóa
  9. Trả lại gì khi tình ta đã nhạt
    Tóc sương rồi trả sao được xuân xanh
    Nụ hôn ấy khi xưa thật mát lành
    Em trả lại khô vàng thu thay áo
    .
    Trả lại gì miền mơ xưa dĩ vàng
    Tim ứa máu đắp điếm sai lành đây
    Thu đông hạ cứ lất phất mưa bay
    Khi vào xuân lòng lạnh đông heo gió
    .
    Trả gì nữa ân tình đã méo mó
    Mảnh trăng tan ai nhặt vo cho tròn
    Tình chúng mình hai phương héo cùng hon
    Trả lại gì để hong phơi ấm lại
    .
    Ừ trả lại những đêm sầu sương tái
    Cả nhớ nhung lật đêm đếm bi ai
    Nếu em trả lại xưa dáng hình hài
    Nụ hôn nồng thì xin cứ trả lại .
    Hehehehe.........................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ làm gì khi tình đã biệt ly .
      Giữ làm gì khi hai đứa hai nơi .
      Cho dù tóc kia chớm pha sương rồi.
      Em vẫn trả tình anh luôn nguyên vẹn .

      Trã lại anh thuở yêu tuổi dại khờ .
      Trã lại anh những ngu ngơ ngày ấy .
      Cho dù thời gian đã làm nhạt phai .
      Cho dù Đông Hạ lất phất mưa bay .

      Trã lại anh ân tình luôn héo úa .
      Bởi anh có rồi bóng của giai nhân .
      Có ứa máu đâu sao nói chẳng lành .
      Có thua ai mà bảo trăng méo mó .

      Để chút nắng phơi tình trên thảm cỏ .
      Để chút sương thương nhớ vào đáy mộ ..
      Dĩ vãng đau buồn ta không giữ lại
      Nụ hôn nồng ta mãi mãi khắc ghi .
      ===============
      ===============
      hí....hí....hí...
      http://www.hoatuoihanoi.vn/sites/h/ho/hoatuoihanoi/uploads/products/SDC10233%20copy.jpg

      Xóa
  10. "Em trả lại anh những mượn vay
    Đong đầy thương nhớ đến hôm nay
    Ngày mai đếm lại niềm rỗng trống
    Hụt hẫng nghìn thu , có ai hay ...."
    Ghé sang thăm chị chúc chị luôn xinh tươi và nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  11. Em trả cho anh kĩ niệm đầu đời .
    Em trả cho anh lời nói đầu môi .
    Trã lại cho anh ân tình ngày cũ .
    Đã xa rồi ta giữ mãi thêm đau .

    Chị cảm ơn G đã ghé thăm chị chúc G thật vui và thật hạnh phúc nhé .
    chị tặng cho em nè .
    http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2009/09/12/item/63/62622/200909111758_11092009_004_/enbac.jpg

    Trả lờiXóa
  12. Trót nhận rồi
    xin đừng trả lại
    Bởi vì rằng
    trả - nhớ liền nhau
    Nhớ nhiều nếu trả vấn vương
    Vấn vương thêm khổ,, cực thân suốt đời
    --------
    chúc bạn tối bình yên HP nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.fruitland.vn/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/i/gio-hoa-qua-vuong-s-product_1.jpg

      Giữ làm gì khi đã chia phôi .
      Tiếng yêu lời nhớ nhạt phai rồi .
      Giữ chia kĩ niệm làm đau xót .
      Kĩ niệm thời ta trót đã quen .
      ===========
      Chúc bạn thật ngon giấc nhé .

      Xóa
  13. Trả lại anh những lời yêu tha thiết
    Kỷ niệm ngày nào ta đã trót trao nhau
    Trả lại anh những yêu thương dịu ngọt
    Nụ hôn đầu ngày ấy ta bên nhau.

    Trả lại anh, trả lại những vấn vương
    Trả lại anh những chiều hò hẹn
    Trả lại anh con đường xưa chung bước
    Giữ làm gì khi ta đã chia xa

    Trả lại anh bài thơ anh đã tặng
    Để tim em cứ mãi nhớ về
    Trả lại anh ,anh nhận lại lời thề
    Để xa nhau thôi đừng đau thêm nữa.

    Trả lại anh những gì còn tha thiết
    Giữ làm gì khi ta đã đôi đường
    Tình xưa ấy quên đi xin đừng nhớ
    Khi chia tay níu giữ lại làm gì.

    Hihi chúc HQ luôn vui mỗi ngày nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.06_2012/large_06_2012_594bb9f9e2f0f27415df09f66a00d89c.gif

      Trã lại anh lời yêu thuở trước .
      Giữ làm gì đau xót tim nhau .
      Tình xưa giờ đi vào dĩ vãng .
      Trã cho anh lãng bảng những sầu.

      Trã cho anh lời nói ban đầu.
      Trã cho anh ngọt ngào ngày ấy .
      Thôi nhé từ nay mình hai ngã .
      Tình xưa giờ đi vào thiên thu .

      Trã cho anh lời nói như ru .
      Đã một thời mây mù che phủ .
      Đã một thời tim em ủ rũ .
      Giờ tất cả sương phủ lạnh rồi .

      Tim yêu giờ lạnh giá đơn côi .
      Tình xưa đã chết tự lâu rồi .
      Đêm dài đêm dài tôi lặng lẻ .
      Bởi bên tôi giờ chỉ một người .

      Xóa
  14. Trả lại cho anh chuyện tình thơ dại
    Với bao chiều hò hẹn năm xưa
    Kỷ niệm ơi thương nhó mấy cho vừa
    Cũng đành xa chôn vùi vào cương khói ......

    Ngày cuối tuần thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè chị iêu ui ....
    http://img1.imagehousing.com/1/bd5a3c3861422ca565433e3ad5210391.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://queenfoods.vn/upload/product/723_899_thickbox.jpg
      Trã cho anh chuyện tình một thuở .
      Xưa kia ta bở ngỡ trao nhau .
      Tiếng nhớ lời thương vào hư ảo .
      Đoạn cuối cuộc tình hai nẻo xa .

      Xóa
  15. Trả lại anh tình thư mật ngọt
    Trả trăng rằm in bóng chung đôi
    Lời hẹn ước dưới trăng soi
    Bay theo gió thoảng cuối trời còn đâu

    Chúc Hương Quê cuối tuần vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả cho anh lời chót lưỡi đầu môi .
      Trả lại anh khi tình đã xa rồi .
      Trả lại anh mối tinh ngày xưa ấy .
      Giữ làm gì khi mỗi đứa một nơi .
      HQ cảm ơn chị TYV đã ghé thăm.Em chúc chị luôn thật vui và thật bình an chị nhé .

      Xóa
  16. Sang thăm chị đầu tuần vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em nhiều nhé HP .Em cũng vậy nhé .hihi hihi...

      Xóa
  17. Vì những ngày qua, MC bận công việc quá nên hôm nay mới đến thăm chị được, chị thông cảm cho em nhé.
    Chúc chị một ngày tươi vui, bình an và hạnh phúc
    http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/14787_1233652989.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi hihi ...
      Có gì đâu em em . Mỗi người ai cũng có công việc mà em . Chị cũng vậy chị cũng ít có thời gian thăm bạn bè nữa đó MC à. Em ghé thăm chị là chị vui lắm
      Chúc em luôn bình an và hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  18. Xem ra nhận thì dể mà trả sap khó quá , chúc bạn bình an và vui vẻ mọi ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh Mẩn ạ .HQ chúc anh luôn bình an và hạnh phúc anh M nhé

      Xóa
  19. Trả lại anh ân tình ngày củ .
    Mà một thời ủ rũ con tim .
    Tình xưa giờ còn chăng nỗi niềm.
    Bao cay đắng chôn miền quên lãng .

    Niềm thương nỗi nhớ giờ dĩ vãng
    Còn bên đời làng bảng dư âm .
    Tình kia âm thầm chôn đáy mộ .
    Một nỗi niềm tôi mãi trầm ngâm.
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xưa giờ chôn đáy mộ hoang .
      Tình xưa giờ như dã tràng biển đông .
      Yêu thương lắm cũng là cát bụi .
      Giữ lại làm gì những nỗi đau .

      Giữ lại làm gì những nỗi sầu .
      Giữ lại làm gì những nồi đau .
      Tình xưa giờ đã vào quên lãng

      Còn lại bên đời những nỗi niếm riêng .

      Xóa
  20. Đừng trả chi em một chút hương tình !
    Hãy giữ lại kỷ niệm một hồi xuân
    Dẫu mai sau ta chẳng còn là gì !
    Cái còn lại... tấm chân tình anh đó
    >>>
    Một chút cùng bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 14:04 Ngày 16 tháng 04 năm 2014
      Em trã trã hết khi tình đã chết .
      Em sẽ trả khi tình không tha thiết
      Giữ làm gì khi tình ấy nhạt phai
      Em trả hết nỗi u hoài cho anh .

      HQ. Rất vui và chào mừng người bạn mới .
      Chúc bạn những gì may mắn nhất sẽ luôn đến với bạn bạn nhé .
      HQ tặng bạn nhé
      http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.06_2012/large_06_2012_bb832b95ce5b335adbcc1f2138875c8c.gif

      Xóa
  21. Trã cho anh con đường xưa in dấu
    Thuở ấy chúng mình vừa mới quen nhau
    Lúc chuyện trò cùng nói chuyện trăng sao
    Giờ cách biệt hai mình chia hai ngã...

    Chúc bạn buổi tối ấm áp, hạnh phúc bên người thân bạn nhé
    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/04/hinhnenso1-com-hinh-dong-021.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://static.thegioihoatuoi.com/photos/bk03_1.gif

      Trã cho anh chút nợ tình còn lại .
      Trã cho anh lời yêu tuổi dại khờ .
      Trã tất cả lời yêu thời thơ ấu .
      Trã cho anh kí ức thuở mộng mơ .
      cảm ơn bạn NLN đã ghé thăm HQ chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé .

      Xóa
  22. Hết rồi sao mà em nói trả lại
    Tình xa nhau mà còn vướng mi sầu
    Làm sao trả chỉ bằng một vần câu
    Đời khắc nghiệt hay tình em cay nghiệt ...................heehehe.........khóc luôn đi nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://dienhoa24gio.com/Admin/imgProducts/vSAM_2675.jpg
      hihihi......Không dám khóc đâu hahaha...
      .
      Trã cho hết để làm chi vướng bận .
      Cái nợ đời đã ân hận đến nay .
      Trã cho hết để không còn ray rức
      Cái nợ đã làm con tim u hoài .
      hí.hí.hí...
      ================
      ================

      Xóa
  23. Trả hết cho người những gì yêu thương nhất.
    Để mai này ko còn chút vấn vương .
    Giữ lại chi nếu tình người đã thế .
    Trả lại người lời yêu thương gian dối.
    Dù đau buồn những cảm thấy bình yên hơn.

    MT sang thăm HQ . Ngày mới vui vẻ , may mắn... HQ nhé !


    http://img15.hostingpics.net/pics/289971BONJEUDIde43e9fa.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ làm gì khi mỗi đứa mỗi phương .
      Giữ làm gì khi dạ chẳng còn vương .
      Từ nay nhé đường đời ta quay mặt
      Trả hết cho anh ngàn lời hẹn trước .

      cảm ơn MT đã ghé thăm HQ Chúc MT thật vui và hạnh phúc nhé HQ tặng MT nè .
      http://dienhoa24gio.com/Admin/imgProducts/01hq(26).jpg

      Xóa
  24. Trả lại anh, trả lại anh tất cả
    Những gì anh đã tặng cho em
    Bởi tình anh đã quay lưng rẽ hướng
    Giữ làm gì cho lòng phải đau thêm!

    HƯƠNG QUÊ thân mên! Hôm trước anh có vào nhà và đọc com nhận xét bài này của em. Hôm nay quay lại sao ko thấy đâu nữa? anh chúc em luôn khỏe vui, thành đạt và hạnh phúc an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em trả trả anh tất cả .
      Trã kĩ niệm đầu đời ta đã quen nhau .
      Bởi tình giờ đã phai màu .
      Giữ làm gì khi nói câu chia lìa .

      Em chào anh Quang Thứ ......
      Anh đó anh viết bài nhiều quá rồi anh MƠ rồi .
      Từ khi em đăng bài nầy anh chưa vào một lần nào cã .
      Em còn định sang anh để LÀM ĐƠN KHIẾU NẠI đây nè ....hihihi chúc anh thật ngon giấc anh nhé .

      Xóa
  25. http://img1.123friendster.com/en/flowersgreeting/257.jpg
    HQ đang hờn phải không ? quảnh mặt làm ngơ nè

    Trả lờiXóa
  26. Hihi hihi HQ đâu có buồn đâu....chẳng qua là không được vui mà thôi . Chúc bạn HCC luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Chúc bạn ngày đầu tuần thật vui vẻ nhé,
    http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/fb55bd7e06189187dcb6c7fed40594a6_zpse9833263.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều anh M nhé .Chúc anh lúc nào cũng vui hết nhé.
      Hoa đẹp quá anh M ơi .

      Xóa
  28. Trả hết, trả hết cho người, nhưng nhất định không trả lãi đâu.
    Cớ sự sao đến thế em. Cứ giữ làm kỉ niệm cũng được chứ. Hay muôn vứt đi cho khuất mắt.
    Chúc em nhiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ làm chi một thời kỹ niệm .
      Những đau buồn em gói gẹm vào tim .
      Bao năm qua vẫn im lìm .
      Giờ em xin oàn trã về cố chủ .

      hihihi em cảm ơn anh NT .Em chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc anh nhé .

      Xóa
    2. Anh NT ơi giờ em đọc mới thấy sai .câu số 4 và chử thứ tư luôn anh nhé (oàn) (hoàn).hihihi....

      Xóa
  29. Nào trả cái gì xếp ra đây
    Tui khuân ra chợ mang bán ngay
    Được mấy đồng nào mua hết rượu
    Ngồi uống một mình cho đến say .........................hehehe................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://soi.com.vn/wp-content/images/2011/10/5-U-lanh-4.jpg

      Đây chồng thư cũ em trã lại .
      Anh mang về đem ra đổi rượu .
      Rồi một mình suy gẫm chuyện đời .
      Hỏi ta xa nhau tại nơi đâu ???

      hí.hí.hí.....TẠI AI VẬY ????

      Xóa
  30. Trả anh khúc hát ân tình
    Trả anh hình bóng chúng mình chung đôi
    Đường tình riêng một mình tôi
    Quên đi anh nhé một thời dấu yêu.

    Chúc HQ tuần mới ngập tràn niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vnhow.vn/img/uploads/contents/desc/2011/01/cach-bo-hoa-the-hien-su-tran-trong.jpg
      HQ cảm ơn lời chúc của chị TYV

      Trã lại anh ân tình ngày ấy .
      Mà một thời con tim đau nhói .
      Giữ làm gì khi đã chia phôi .
      Giữ làm gì đau nhói tim tôi .

      Xóa
  31. Trả anh tất cả những lời
    Yêu thương nồng cháy cho đời bớt đau.

    Chị ui, em thăm chị nè. Em chúc chị luôn mạnh khoẻ và an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trã anh lời nói đầu môi .
      Trã anh kĩ niệm một thời ta yêu .

      hihihi....chị cảm ơn em gái iu nè .Chị chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé
      chị tặng em nè
      http://cafef1.com/wp-content/uploads/2012/03/nhung-buc-anh-ve-loai-hoa-dep-nhat-ngay-25-02-2012-20-CafeF1.com_.jpg

      Xóa
  32. Bài thơ hay nhưng man mác buồn chị àh.
    Em ghé thăm chúc chị luôn vui vẻ hp chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Chị vui lắm và cảm ơn em đã ghé thăm chị .chúc em thật vui và thật hạnh phúc em nhé.
      http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/07/CafeF1.com-top-10-anh-dep-nhat-ve-cac-loai-hoa-ngay-25-07-2011-01.jpg

      Xóa
  33. http://i742.photobucket.com/albums/xx67/nickywang/123/18509794468494622431.gif
    Anh hãy quên em của ngày nào
    Bao lời thương mến đã vội trao
    Những lần giận hờn và nước mắt
    Sẽ mãi không còn… tặng cho nhau
    Em ghé thăm chị , chúc chi buổi chiều thật vui chị nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/07/CafeF1.com-top-10-anh-dep-nhat-ve-cac-loai-hoa-ngay-25-07-2011-05.jpg

      Sẻ mãi không còn những lần đau .
      Mãi mãi chẳng còn lời ngọt ngào .
      Lời yêu ngày cũ em trả lại .
      Và chẳng bao giờ ta có nhau .

      hihihi chị chúc em gái thật vui nè ....

      Xóa
  34. Xin trả cho em lời nói yêu đầu
    Trả mảnh tình đời trả hết niềm đau
    Trả hết cho mau lời trao thương nhớ
    Trả lại cuộc đời bầu trời bơ vơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://dienhoalily.com/images/products/652031_big1-fb-370.jpg
      Anh trả cho em lời nói yêu đầu .
      Anh trả cho em lời của ngày nào .
      Lời trao nhau ngày xưa tha thiết .
      Giờ vẫn còn nghe mãi ngọt ngào .

      Xóa
  35. HI, CHỊ HƯƠNG QUÊ ƠI, EM CỨ NGHĨ MÃI KHÔNG RA CHỨ ! TRẢ LẠI CHO ANH TẤT CẢ: TRẢ LỜI NÓI ĐẦU MÔI, LỜI YÊU MẬT NGỌT, TRẢ NHỮNG THU TÌNH … THÌ TRẢ ĐƯỢC. NHƯNG LÀM SAO TRẢ ĐƯỢC NỤ HÔN NHỈ, CHẲNG LẼ MÌNH LẠI …? HI Hiiiiiii
    MÁCH EM VỚI NHÉ, HƯƠNG QUÊ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....em iu của chị còn thắc mắc hả ????
      Tất cả mình điều trả được hết ....Riêng nụ hôn ( cho suông câu thôi ) mình NGU ha mà trả vậy em hí...hí...hí....chúc em chiều vui nhé .

      Xóa
    2. Hi, thế mà chị hứa "trả tất" cho anh gì hạo với chị ở trên đó, nên em cứ nghĩ mãi không ra rằng chị sẽ trả cách nào mà, hiiiiiiiiiii !
      Chúc chị đêm an giấc, tình nồng say !
      https://lh4.googleusercontent.com/-yYQNHKAhtJY/U2SdVE-TyAI/AAAAAAABDHQ/RFmDLU0EhSs/w726-h499/1497695_208935995968570_47394649_n.png

      Xóa
    3. Hahaha.,,,,,có phải em nghĩ là chị của em sẽ thối lại cho họ không,???
      Không đâu em ơi.....
      Thật là vui phải không em.hihi hihi

      Xóa
    4. Hi, tại em thấy chị hứa đinh ninh lắm nên hơi tò mò chút thôi à (tỏ ý quan tâm, hiiiiiiiii). Chúc chị có ngày Chủ nhật nhiều niềm vui nhé !
      Tặng chị nè !
      https://plus.google.com/u/0/photos/106774526309333061806/albums/6009340583017060225/6009340579513438754

      Xóa
  36. Cảm ơn thật nhiều nhiều em iu nhé .
    Chị tặng em nè .hihihi
    http://dienhoavietmy.com/images/products/588999_BOX0026_M.jpg

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .