12

876

00000

6666

0123456

1 tháng 6, 2014

TẶNG ANH TRAI MIỀN BẮC 2







Anh miền bắc - em miền Nam xa thẳm
Hai anh em cách hai đầu ngàn dặm .
Vẫn một lòng vẫn mãi nhớ về nhau .
Dẫu xa bao nhiêu tình vẫn dạt dào .

Nhớ ngày xưa ấy bây giờ nao nao .
Nhớ buổi hành quân vượt bao chiến hào .
Anh đất Bắc đưa vào Nam trận đánh .
Rồi bổng tình cờ ta đã quen nhau .

Trên đất Nam anh là người tuyến đầu.
Giữa lòng địch xông pha bao chiến hào .
Anh luôn luôn dẫn đầu đoàn vệ quốc .
Lập bao chiến công bảo vệ đồng bào .

Mới đó mà mấy mươi năm qua rồi.
Còn nhớ chăng anh hay đã nhạt mờ .
Theo thời gian năm tháng cũng phai màu .
Đường vào Nam còn chăng màu kĩ niệm



66 nhận xét:

  1. Chúc mừng em có bài thơ rất hay, luôn hướng Băc tiến hihi
    Thật tuyệt vời!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...
      -----------Cảm ơn anh
      TEM VÀNG trao cho người may mắn đầu tiên anh nhé .
      http://ajc.com.vn/imgs/200512121955411-L.gif

      Xóa
  2. Mười mấy năm rui chẵng hề phai
    Đánh giặc bao năm chặng đường dài
    Vẫn in đậm nét người con gái
    Bình Dương H Q chẵng nhạt phai!!!!
    Hihi................ Nhớ em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá --------
      Đường vẫn dài tình em chẳng nhạt phai.
      Vẫn nguyên vẹn dù ta hai tuyến dài .
      Cảm ơn anh vẫn còn nhớ ngày ấy .
      Mười mấy năm rồi tình chẳng nhạt phai .
      ----------------------
      ---------hí.hí.hí.----------
      Tặng TEM 2 cho anh luôn nè .
      http://www.noithatthienson.com/upload/images/news_1335619462.gif

      Xóa
  3. ÔI, em gái sang thăm chị muộn mất rồi, Chị đã tặng cả 2 tem cho anh Lai Tran, em có còn chiếc tem nào không chị HQ ơi.

    Hai đầu Nam - Bắc xa xôi
    Bao năm không gặp chẳng phôi pha tình
    Chị Tôi ngày ấy thật xinh
    Để anh lính trẻ trộm nhìn mãi mê.

    Bài thơ tình cảm lắm chị ạ.
    Chúc chị đêm chủ nhật thật ngọt ngào và luôn có nhiều thơ hay nữa Chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem Đồng còn cho em gái iu nè hihihi.

      Cảm ơn em gái thân thương
      Tuy anh chị gặp nhưng đường cách xa .
      Hai người Nam Bắc hai nhà .
      Anh về quê ấy sau ngày chiến chinh .

      Đường trần chị bước một mình .
      Câu ca đoàn kết chỉ mình chị thôi .
      Nam Bắc hai miền xa xôi .
      Anh đi để lại chị ôi thôi buồn .
      ------------------------
      http://www.danhba24h.com/images/products/medium12196_1.jpg

      Xóa
  4. Em gái thăm Chị ! Đọc tựa bài thơ là đã thấy dạt dào tình cảm Chị ạ ! Ngày Chúa nhật bình an à nụ cười nở trên môi rạng ngời nhé Chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi ...chị vui lắm và cảm ơn thiệt nhiều em gái nhé .Chúc em luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé .
      ------------------------
      chị tặng cho Yen Pham nè
      http://www.thegioicayxanh.vn/image/data/Hoa%208.3/hoa%201.jpg

      Xóa
  5. Em sang thăm chị . Một ngày mới thật thanh thản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...lâu rồi mới thấy em trai ghé thăm .Em cũng vậy nhé chị tặng cho em nè
      ---------------------------------
      http://chamsochoa365.files.wordpress.com/2013/08/lang-hoa-tinh-yeu-05.jpg

      Xóa
  6. Một thời ta đã thân nhau
    Bao nhiêu kỷ niệm chẳng nào phôi phai
    Chỉ vì Nam Bắc xa xôi
    Và bao vất vả trong đời mưu sinh
    Nên lòng vẫn nặng nghĩa tình
    Mà chưa gặp lại chúng mình em ơi
    Nhớ em anh gửi đôi lời
    Hẹn ngày tái ngộ niềm vui dâng đầy!...

    Anh sang thăm em. Chúc em ngày đầu tuần khỏe vui và mọi việc tốt đẹp an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....
      ------------------------------
      Phải không anh - em sẻ chờ .
      Dù em anh ở hai bờ sông Tương .
      Dù Nam Bắc - xa dặm trường .
      Nghe trong đâu đó lời thương vẩn còn .

      Anh đi để lại héo hon .
      Câu thương câu nhớ tình son em chờ .
      Đã qua mấy mươi thu rồi .
      Anh ơi còn nhớ những lời hẹn xưa .
      -------------------------
      -------------hí.hí.hí.---------------
      Em cảm ơn anh lời họa của anh rất hay anh ạ .
      em tặng cho anh nè .
      http://www.giacmohoa.vn/Public/image/GIAC_MO_HOA/MC_LH04.jpg



      Xóa
  7. Bài thơ dạt dào tình cảm lắm HQ ơi
    ===
    Anh đất Bắc
    em đất Nam
    hai ta ở hai đầu nỗi nhớ.
    Nhớ lạ kỳ Anh hỡi nhớ không?
    Thời đất nước ngoại xâm
    Anh vô Nam đánh giặc
    Em còn bé cỏn con
    Ngắm nhìn anh thương quá
    Anh còn nhơ em ko?
    Em ko quên anh được
    khi nào... anh quay lại
    nhớ ghé về thăm em
    ========
    đọc bài thơ tình cảm quá NN viết họa vài dòng với bạn nè QH ơi
    chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lá thư gửi vào từ miền Bắc .
      Anh gửi em lời chúc rất chân thành
      Anh quen từ ngày vào Nam đánh trận.
      Em dại khờ chẳng hiểu được chi đâu .

      Thư anh gửi em đọc chẳng hết câu.
      Bởi lúc dại khờ tuổi tròn mười sáu .
      Chỉ hiểu được rằng anh thăm sức khỏe .
      Nào hiểu gì..tuổi mười sáu ngây ngô .

      Thời gian thời gian vẫn vô tình trôi .
      Một thời tuổi xanh đã qua đi rồi ..
      Còn gì đâu khi ta ở hai đầu ...
      Kẻ Bắc người Nam cùng câu tạ từ .
      ------------------------
      ------------------------
      http://img.webphunu.net/Upload/images/Trangdh/tuan40-2013/cam-hoa-hong13.jpg

      Xóa
  8. Anh miền bắc em miền nam
    Gặp nhau hạnh ngộ lời vàng giao duyên
    Thảo thơm lửa nhóm hương nguyền
    Câu thơ tạc dạ lưu truyền ngày sau...

    Thăm và chúc N nhiều niềm vui và may mắn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh và em cùng chung trên đất nước .
      Trời xui hạnh ngộ nhưng chẳng được gần .
      Niềm vui gặp gở cùng được kết thân .
      Mong Cùng chung bước đường trần yên vui .
      --------------------------------
      ----------hihi....N cảm ơn anh LQĐ đã ghé thăm .N chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé
      http://www.dienhoalily.com/images/products/760968_4.jpg

      Xóa
  9. Anh sang thăm HQ nè.Chúc sức khỏe HQ nhé!
    Bắc Nam ta một mái nhà
    Tình luôn ẩn đọng thiết tha mặn nồng
    Mắt môi duyên thắm ửng hồng
    Trời se duyên đẹp tình nồng nên đôi!hihihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Em cảm ơn anh BQK
      Tình xưa như nước đôi bờ .
      Bắc Nam hai ngã hai bờ cách xa .
      Tình xưa trãi mấy mươi năm qua .
      Còn lại bên đời hai chữ thơ ca .

      hihihi....HQ thật vui khi anh ghé sang thăm .Chúc anh thật ngon giấc nhé

      Xóa
    2. Anh kiệt ơi dùng trái cây anh nhé...
      -------------------------
      http://4.bp.blogspot.com/-UTSqfjae7Bw/Uge4wSnWzWI/AAAAAAAAAV4/OFLP0YBln_0/s1600/531857_613002348747635_1013771186_n.jpg

      Xóa
    3. Anh cảm ơn HQ thật nhiều!Trái cây ngon ngọt thắm đượm hương nồng nè!

      Xóa
    4. hihihi....Vậy dùng thêm trái cây cho mát anh nhé .
      http://anh.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-01-12/1326333938-tiahoaquangaytet-bep-eva13.jpg

      Xóa
    5. Nắng hè oi nóng quê anh
      Quy nhơn phố biển sóng xanh vỗ bờ
      Hương nồng từ trái đơn sơ
      Mát êm dịu ngọt lời thơ chân tình!
      hihihi...Trái cây ngon và mát lắm HQ à!

      Xóa
    6. Mùa Hạ hiu hắt gió lành .
      Quy Nhơn phố biển sóng xanh hữu tình .
      Quê anh hương biển mặn nồng .
      Tình thơ ý đẹp ấm lòng làm sao .

      Bình Dương sông nước ngọt ngào .
      Vẫn luôn chào đón anh vào miền Nam .
      ---------------------------
      ------------hihi---------
      HQ tặng anh nè .
      http://hoatuoiphumy.com/upload/images/emarket/products/Lang-hoa-Gio-hoa/HG-L%20%286%29-DRQ7FFB4CI.jpg

      Xóa
  10. Em miền Nam anh tận đầu đất nước .
    Hai anh em ở hai miền xuôi ngược .
    Vẫn có trong đời lời ngọt dịu êm .
    Vẫn nhớ nhau hoài dù ta hai miền .
    -----------------
    ------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù hai ta ở cách xa hai miền .
      Dù anh và em hai đầu ấm êm .
      Dù anh và em hai đầu xa thẳm
      Vẫn có trong đời câu ngọt êm .
      -------------------------
      --------------------------

      Xóa
  11. Thư anh gửi ngày xưa vẫn giữ,
    Mười sáu tuổi đầu sao cứ vấn vương
    Hòa bình tìm lại Bình Dương
    HƯƠNG QUÊ vẫn đẹp, vẫn thương, vẫn chờ!!!!
    Chúc em tươi trẻ mãi nhé
    ----------hihihi---------.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.........
      Có phải không anh - lời thật lòng .
      Đời - Tình hai ngã phải long đong .
      Em anh mãi tận đầu đất nước .
      Vẫn nhớ về nhau dù xuôi ngược .

      -------------hí...hí..hí--------
      Cảm ơn thiệt là nhiều nhiều đó .
      Em mời anh trái cây nè ...
      http://www.webkheotay.com/wp-content/uploads/2012/12/66551326333938-tiahoaquangaytet-bep-eva13.jpg

      Xóa
  12. Chúc em miền Nam hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí.hí.hí....
      HQ cảm ơn anh trai Miền Bắc nè hihihi.
      ----------------------------
      http://www.webkheotay.com/wp-content/uploads/2012/12/66551326333450-tiahoaquangaytet-bep-eva2.jpg

      Xóa
  13. Sang thăm chị HQ, thế mới biết tình cảm của chị thật dạt dào: đã gửi anh rồi, vẫn không yên lòng, lại gửi nữa, gửi thêm...
    Hi, anh trai sẽ rất xúc động đó, chị iu ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí.hí..hí...Cảm ơn em đã sang thăm chị .Chúc em gái luôn thật vui và thật hạnh phúc em nhé .
      --------------------------
      Tặng cho em gái iu nè .
      http://dienhoa1080.com.vn/FileUploads/Logo/Lys6K1.jpg

      Xóa
  14. Tình đã đến ta không hề lùi bước
    Dẫu có rằng ngàn dặm bước xa xăm
    Nhớ về nhau thì đâu có xa gần
    Dẫu Nam Bắc có chi đâu trắc trở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....
      ------HQ thật vui F ạ .
      Dẫu hai ta ở hai miền xa lạ .
      Vẫn nhớ về nhau dù hạ hay đông .
      Anh em Nam Bắc cháu Hồng .
      Lòng vẫn trọn lòng tình không thay đổi .
      ---------------------
      ------------hihihi.......
      HQ mời F nhé ...
      http://muachung10.vcmedia.vn/thumb_w/550/i:gallery/2012/10/03/1m4be/Thoa-suc-hat-ho-tu-tap-ban-be-tai-Karaoke-VIP-Chi-voi-67000d-01-gio-hat-1-dia-hoa-qua.jpg

      Xóa
  15. Thôi, tui trai miền Trung tui dzìa.

    Yêu nhau Nam Băc nhịp cầu
    Trao câu thơ cũ đã nhàu thời gian

    Chúc Hương Quê vui nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí.hí hí ....Không Dám anh là anh trai MIền Trung đâu ....
      Anh là chánh tông ANH TRAI BÌNH DƯƠNG .....
      hí...hí...hí...
      Em chúc anh NT luôn có thật thật nhiều niềm vui anh nhé .
      HQ tặng anh nè ...
      http://www.thegioicayxanh.vn/image/data/Hoa%208.3/hoa%201.jpg

      Xóa
  16. Hương cảm ơn chị nhiều lắm,
    Chúc chị thật nhiều niềm vui hp ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...
      Cảm ơn em gái Thu Hương .
      Nhờ trời em chị xuôi đường gặp nhau .
      Dù em chị mãi thật xa .
      Tình em chị mãi không nhòa em ơi .
      -----------------------
      Chị tặng cho TH nè
      http://img.tamtay.vn/files/2008/12/06/T.Vongtaylonmai/blog_images/4ab718d1_4ab1a9ce_00e8f682_10120_1126360281697_1307856521_30375269_3815408_n.jpg

      Xóa
  17. nhớ người phương bắc nhưng cũng đừng quên bạn hửu ở phương nam bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihih......
      Nam Bắc Trung anh em mình .
      Cùng chung đất nước vẹn tình quê hương .
      Anh em tuy ở ba phương
      Vẫn cùng con lạc quê hương cháu rồng .
      ------------------------
      Thật ngon giấc anh M nhé .
      HQ tặng anh nè
      http://3.bp.blogspot.com/-fJDt2W8KR2U/UORBtoioCAI/AAAAAAAAXyk/cfqkYUbUnqg/s1600/L%E1%BA%B5ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+%285%29.jpeg

      Xóa
  18. anh không ở miền bắc.chẳng ở miền nam.củng hông phải miền trung...mà ở cao nguyên phía nam trung bộ...zậy là bài này hỏng dành cho mình rồi...zìa thui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....
      HQ biết ý anh Lúa quá mà ...
      -------------thật vui anh Lúa nhé------------
      HQ anh tặng Lúa nè .
      http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/npi1354461791.jpg

      Xóa
  19. Bắc Nam một dải anh ơi
    nhớ vào thăm nhé
    nay em vẫn chờ ... nè ...
    ==
    chúc bạn vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắc Nam chung nước Việt rồi .
      Anh cùng hẹn ước chung đôi ngày nào .
      Trãi qua bao tháng năm dài .
      Vẫn câu nói ấy đêm ngày em trông .
      -------------------------
      ----------hihihi--------
      HQ tặng cho NT nè .
      http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/2/4/VietGiaiTri.Com-ed458a64.jpg

      Xóa
  20. nhớ anh miền bắc nhiều ghê...
    không biết có nhớ em gái BAN MÊ không hì,,,
    em ghé thăm chị- chúc ngày mới đong đầy yêu thương nhé chị gái HQ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái Ban Mê lâu rồi .
      Chẳng ghé thăm chị để rồi nhớ nhung .
      Mong một ngày em ghé thăm .
      Giờ thì em đến chị mừng xiết bao .

      Thương em chân thật ngọt ngào .
      Chị nghe ấm áp rạt rào con tim .
      Chúc em hạnh phúc bình yên .
      Cho dù em chị hai miền xa xôi .
      ------------------------
      -----------hihihi----------

      Xóa
  21. Trả lời
    1. HQ cảm ơn Nguyên đã ghé thăm nhà nhen...hihihi

      Xóa
    2. Tặng cho Nguyên nè
      http://giadinh.vnaz.vn/wp-content/uploads/2013/07/cach-bay-hoa-xuan-that-tuoi-dep-sinh-dong-1.jpg

      Xóa
  22. Sang ghé thăm em. Còn chị quê Saigon ở đây :
    Em miền Nam còn anh thì miền Bắc
    Gặp nhau cùng trên đất nước thân thương
    Chúng ta một lòng xây dựng quê hương...

    Chúc em HQ buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2013/12/bin-hoa.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi ...Em chào chị Ngọc Liên...
      Cho dù nam bắc hai miền .
      Tình em nghĩa chị vẫn liền thân thương .
      Em tặng chị NL chị nhé .
      http://i444.photobucket.com/albums/qq163/Azzujess/HoaSinhNhat.jpg

      Xóa
  23. Bắc Nam cũng nước non mình
    Cách xa địa lý nghĩa tình đậm sâu
    Cho dù ta ở nơi đâu
    Hướng về Tổ quốc cùng nhau kết đoàn

    Chúc HQ một đêm ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắc Nam vẹn vẻ nghĩa tình .
      Cùng chung đất nước đậm tình quê hương .
      Cho dù Nam Bắc hai đường ..
      Tình em nghĩa chị vẫn thương nhau hoài .
      ---------------------
      HQ cảm ơn chị TYV đã ghé thăm .
      Chúc chị thật vui chị nhé.HQ tặng chị nè
      http://media.yeutretho.com/2013/10/18/1382080351_hoa-jpg.jpg

      Xóa
  24. Người xa thì thật là xa
    Sao trong nỗi nhớ như là bên nhau..
    Chúc chị đêm an lành nhé!
    http://chaobuoisang.net/images/stores/2014/02/08/yeu-kieu-nhung-doa-hoa-moc-lan-42.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe em lời thật ngọt ngào .
      Như nghe ấm áp em trao hơi nồng .
      --------------------
      --------hihi-------
      Chúc em thật ngon giấc nhé .
      Quà của em nè...
      http://dienhoa24gio.com/Admin/imgProducts/vSAM_2675.jpg

      Xóa
  25. HQ ơi! NT quê ở Biển đông nè chính hiệu ở Hoàng sa và Trường sa nè
    về thăm quê hương một dải
    từ địa đầu móng cái vô tận mũi cà mau nè
    chúc bạn vui nghe
    nhớ làm thơ tặng anh trai Biển Đông nghe
    http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/sites/default/files/imagecache/ra_article_feature/images/2013/09/19/1%20South_China_Sea%20map%20of%20dispute%20areas-1.%20Photo%20Yeu%20Ninje..jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi HQ vui lắm chào bạn .
      Vậy à bạn ở Hoàng Sa và trường sa hả ?
      ----------------
      Chúc bạn vui nhé .Tặng bạn nè
      http://gioitre.com.vn/data/news/2013/2/2/39/camhoadebanngaytet3jpg1359771232.jpg

      Xóa
  26. Thăm HQ đọc bài thơ của nàng hay thiệt đó nhe...
    Đẹp sao tình Bắc duyên Nam
    Đầu non cuối biển thắm tình Quê Hương....
    http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/6097c124e5ea49daa6997e303fbd6c54.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....
      HQ cảm ơn lời khen của LR .
      Chúc LR luôn thật vui và thật hạnh phúc .
      Tặng cho LR nè
      http://dienhoavietmy.com/images/products/571805_gio-trai-cay-dep.jpg

      Xóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời xe tình Bắc duyên Nam
      Con tàu thống nhất sẽ làm bà sui
      Ngày đêm thương nhớ ngậm ngùi
      Tơ hồng cổ sớm đỡ ngậm ngùi nhớ thương!!!
      Anh trai miền Bắc nhớ lắm HQ nè
      ------------------------Hihihi--------------
      Anh tặng em Hoa lòng nhe
      http://www.khuvuonbimat.info/kvbm/uploads/news/2009_09/1253201020.nv.jpg

      Xóa
    2. Sao lại xóa vậy anh hihihi....

      Xóa
    3. Tơ hồng cổ sớm đỡ ngậm ngùi nhớ thương!!!
      (là gì vậy anh hihihihi....)
      còn nửa ..
      (.Con tàu thống nhất sẽ làm bà sui )
      hihihi....
      Hôm nay hình như hơi lạc lạc.....đề .
      Chúc anh ngon giấc .
      Cảm ơn anh giỏ hoa đệp quá ..
      Em tặng quà cho anh nè .hì.hì.hì.
      http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1/jtk1269740584.jpg


      Xóa
  28. Chào bạn mới Bình Dương đất việt
    Đây miền Trung Đồng Hới thân thương
    Bắc Nam chung một con đường
    Trang thơ gần gũi vấn vương càng bền

    Nhà quá đẹp sao hên lắm vậy
    Gặp người thơ như thấy cảnh tiên
    Thơ hay ,hình đẹp dịu hiền
    Anh đây xin kết mối duyên thơ bài

    Để Đồng Hới Bình Dương xích lại
    Đẻ Hương Quê xa ngái cười dòn ( ngươikhongconucuoi)
    Nụ cười thên bớt cô đơn
    Là liều thuốc quý cho hồn thảnh thơi .....
    BẮT TAY EM NGƯỜI BẠN MỚI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh người con Đồng Hởi .
      Bấy lâu anh em xa vời vợi ...
      Nghĩa tình nào hồ hởi hôm nay .
      Phải chăng cao xanh đã an bày .

      Cho anh em Nam - Trung xa vợi .
      Đã hữu duyên ta cùng gặp gở .
      Con cháu lạc Hồng... cùng yêu thơ .
      Cảm ơn anh người trai Đồng Hởi .

      Anh biết rồi người con ... Bình Dương .
      Lưu lạc tha hương khắp nẻo đường .
      Cũng là nguoikhong conucuoi .
      Hương Quê vui cùng bạn khắp nơi .

      HQ rất vui và cảm ơn anh Trai người bạn mới.
      (hihihi...không phải người bạn mới mà anh biết nguoikhongconucuoi lâu lâu lắm rồi )Tại anh không thèm qua nhà đó chứ .
      HQ tặng cho anh trai nè
      http://latruongxuan.com.vn/Uploads/lang_trai_cay_12_65317_27102010_cd4e.jpg



      Xóa
  29. Anh miền Bắc, em miền Nam
    Bao nhiêu kỉ niệm chứa chan ùa về....

    Em ghé thăm chị nè, dọc bài thơ hay quá. Em chúc chị dồi dào sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm chị .
      Chúc bên em luôn có nhiều niềm vui em nhé .
      ----------------------------
      Đời đã ngăn rồi em với anh .
      Kẻ Bắc người Nam xa vạn lần .
      Có chi đâu gọi là hạnh phúc .
      Để em thầm lặng giữa đường trần .
      --------------chị tặng cho em nè TN------------
      http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/11/mr_470714_b259340c2777f5e9.jpg

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .