12

876

00000

6666

0123456

16 tháng 2, 2013

LỜI CHO ANH




 Mượn viết làm thơ gởi mấy dòng
Mong rằng quân tử hãy cảm thông
Quanh quanh quẩn  quẩn dòng tình ái
Duyên nợ dở dang thiếp với chàng
Xin người quân tử chớ thở than
Xin đừng lưu  luyến chuyện trái ngang
Hãy để mình em luôn trăn  trở
Hãy để mình em mang nhung  nhớ.
Số  định rồi anh đó em đây !!!
Lòng em luôn nặng nổi u  hoài .
Tạo hóa sinh...em sao   cô  lẻ .!!!
Định mệnh an bài hai kẻ hai nơi.
Đđoạn đường  mình em đơn côi .
Nơi trời  ấy anh có biết không ???  

25 nhận xét:

  1. Hoài Thương nhận Tem nè bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hạnh trao TEM VÀNG MAY MẮN cho Hoài Thương nhé.TKN

      Xóa
    2. Bao câu hỏi lửng vẫn bên lòng
      Canh cánh nỗi niềm anh biết không
      Nắng không đủ ấm mùa đông lạnh
      Gió có chút nồng vẫn nhớ mong..
      Chúc ngày vui nhé HX.

      Xóa
    3. Vẫn những lời nói luôn hững hờ.
      Cho tim ấp ủ nỗi mong chờ .
      Vẫn bên đời bao nỗi phiền ưu.
      Vẫn không quên lời anh hôm nào.

      Kỹ niệm đầu đời em anh cho nhau.
      Hai ta ấp ủ đến bạc đầu .
      Giờ còn không hay vào quên lãng.
      Để một tâm hồn mãi tiếc thương.

      cảm ơn TH nhé.hi..hi..TKN

      Xóa
    4. Còn Tem Bạc hạnh phúc trao nốt cho HT nhé.hi.hihi....

      Xóa
  2. Biết làm sao đây những đợi chờ
    Xoay chiều gió thổi cả lời thơ
    Gửi cả tương tư chiều đến tím
    Mây buồn lơ lửng chợt bơ vơ..
    Hihi HT lại ghé nhà bạn nữa nè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo thời gian năm tháng đợi chờ.
      Bao hy vọng giờ thành vô vọng .
      Để đêm dài một mình một bóng.
      Giọt lệ nào rơi giữa đêm thâu.

      hi..hi..vui thật nhiều nhé HT.TKN

      Xóa
  3. Số phận trời trao đã lở rồi
    Than thân cung chỉ thế mà thôi
    Em buồn chi nữa thêm đau đớn
    Thôi nhé nghe em hãy nghe lời
    Chúc em mãi vui nhé Ngọc . Năm mới khai trương chưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số phận định rồi cho em với anh.
      Có than có trách cũng chỉ bằng không.
      Thôi nhé mai đây trên nẻo đường trần.
      Mình chia hai ngã còn gì luyến lưu .

      Em cảm ơn anh .em khai trương rồi anh ạ.em chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.em TKN

      Xóa
  4. Chúc bạn năm mới vui nhiều
    Phát tài phát lộc, mọi điều hanh thông
    Nụ cười rạng rỡ như bông ( hoa )
    Dồi dào sức khỏe má hồng hây hây (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc bạn yêu.
      Chúc bạn năm mới thật nhiều niềm vui.
      Nụ cười bạn rạng trên môi.
      Tài lộc rạng ngời hạnh phúc ấm êm.

      Xóa
  5. NĂM MỚI THẬT VUI KHỎE và VẠN SỰ NHƯ Ý chị nhé !

    Mượn thơ em viết đôi dòng,
    Gửi anh nỗi nhớ mùa Đông lạnh lùng.
    Dẫu cách xa mấy nghìn trùng...
    Thương yêu ngự trị tận cùng tim em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời thơ em viết theo tim.
      Gửi anh nỗi nhớ luôn mang bên mình.
      Dẫu xa muôn vạn ngàn trùng...
      Em luôn vẫn nhớ lời mình thệ xưa.


      CHỊ CẢM ƠN THẬT NHIỀU LỜI CHÚC CỦA TT NHÉ.CHỊ CHÚC TT NHỮNG GÌ MAY MẮN NHẤT SẺ LUÔN ĐẾN VỚI EM EM NHÉ.CHỊ TKN

      Xóa
  6. Gởi anh một tấm lòng vàng
    Sao anh lơ đễnh để nàng buồn tênh
    Ngồi buồn viết cánh thư xanh
    Hỏi rằng nơi đó còn anh đợi chờ
    Chúc em chiều chủ nhật tuyệt vời nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tấm lòng trao cả cho anh.
      Sao anh không chịu dỗ dành người ta.
      Để đêm đêm giọt châu sa.
      Hỏi anh có nhớ người ta không nào.

      hi..hi.. người ta 2 người thì vui rồi.còn 1 người sao vui được....ha...ha...

      Xóa
  7. Đừng buồn nữa nhé nàng ơi ...
    Nợ duyên dang dở ở đời thế thôi
    Đành ôm một trái tim côi
    Vui cùng sương gió là lơi mây ngàn
    Năm mới ... niềm vui mới nàng nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện nhân thế nào ai biết trước.
    Nợ duyên do trời đất khiến xui
    Kiếp đơn côi có lẻ do trời.
    Vui bạn hữu bên đời có lẻ...


    cảm ơn bạn nhé.mời bạn qua xem phong cảnh của khu du lịch ĐẠI NAM nhé.chúc bạn luôn thật vui nhé.TKN

    Trả lờiXóa
  9. Ghé thăm em nhé . Chúc em chiều vui vẽ hạnh phúc nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé.em chúc anh luôn thật vui và hạnh phúc anh nhé.em TKN

      Xóa
  10. LẠC CẢNH ĐẠI NAM đâu rồi hở Chị ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỊ THẤY CHƯA ĐỦ ĐỂ CHỊ TU BỔ THÊM RỒI CHỊ SẺ ĐƯA LÊN EM À.HI...HI.. CHÚC EM VUI NHÉ.

      Xóa
  11. Đại Nam của bạn đâu rồi
    Hoài Thương ghé lại bồi hồi tiếc ghê...hì hì
    Chúc HX buổi chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ mình đang tu bổ thêm còn rất nhiều hình ảnh đẹp mà mình chưa đưa vào mình đang sắp xếp để đăng lên đó bạn ạ.khi hoàn chỉnh mình sẻ đăng lên đó bạn .chúc bạn vui nhé.TKN

    Trả lờiXóa
  13. Hình như số phận đã an bài
    Run rủi cho tôi được gặp người
    Rồi lại bắt xa nhau vời vợi
    Hình như số phận an bài rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. số phận an bày em với anh.
      Duyên phận trời cao đã sẵn dành.
      Dù em anh hai người hai ngã.
      Vẫn nhớ về nhau lúc đêm tàn .

      hi..hi..vui anh nhé.chúc anh thật vui thật may mắn trong năm mới anh nhé .em TKN

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .