12

876

00000

6666

0123456

23 tháng 2, 2013

TRỘM THƠ TKN



         
Đêm buồn ngồi đếm sao rơi .
Lòng nghe ray rức chơi vơi nổi sầu


Ba năm qua ta trở  thành tên trộm
Vào nhà em lén nhặt mấy cành sim
Mấy cành sim  tim tím màu sim
Đem ướp lạnh cho đời sim thôi tím nữa
Và cứ thế ta chừa em một nữa
Một nửa tình, còn một nửa ta mang
Nửa  mang đi là nửa dối gian
Nửa còn lại là nửa tình  gi lại
Ba năm qua ta trộm nhà em gái
Nửa ngang nhiên,nửa lén lút ai ngờ
Em vô tình đâu biết mất trang thơ
Ta- kẻ trộm chôm gia tài góp nhặt
Rồi thời gian trôi qua.... trôi qua...
Một tối ăn năn, ta  ghé vườn nhà,
Như chợt thấy NỤ CƯỜI em đã tắt
Và từ đấy dưới trăng mờ hiu hắt,
Hoa tím nở nhiều, ta  ngắm chẳng  mang đi
Chẳng cắp của em, chẳng gi lại được gì
Bởi trước mặt cả một trời tim tím.
                                                       

Đây là một bài thơ của một người anh từ Quảng Nam đã gởi tặng TKN.em cảm ơn thật nhiều ...anh đã không quên em gái.em gái chúc anh luôn vui và mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé.em TKN




31 nhận xét:

  1. Còn đây kẽ trộm thứ hai
    Vào thăm chỉ lấy tem ai đỡ buồn
    Tem vàng hai bốn nguyên khuôn
    Nhớ trao em nhé đừng buồn nghe không?
    Dạo này ít ghé nhà anh chắc quên mất rồi . Anh lúc này thời gian rất hạn hẹp nên ít đi đâu nhiều mong em hiểu . Chúc em ngày chủ nhật tuyệt vời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem Vàng hai bốn ka ra.
      Em trao anh nhé chớ buồn chi đâu.
      Lời thật lòng đâu phải điêu.
      Anh nhận lấy nhé nhớ đừng quên em.

      hi..hi..thời gian vào blog của em không nhiều hơn anh đâu..Em chúc anh thật bình an và thật thư giản anh nhé.em TKN

      Xóa
  2. VẪN CÒN CÓ LẮM KẺ ĐỨNG RÌNH...
    THƠ THI KHÔNG LẤY MÀ TÌM CÁI CHI..
    CHỦ NHÀ CÂT KỸ LẮM MÀ...
    THA HỒ MÀ ĐỨNG CO NGÀY QUÈ CHÂN...
    chủ nhật vui nhiêu bạ đã vô dc nhà chua vậy mình làm dc rui mà cả ơn bạ nhiêu nhe bạn niền phuong xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bảo nhiều kẻ đứng rình.
      Chỉ THƠ chớ có chi tìm anh ơi.
      Chuyện con TIM em cất rồi.
      Có gì đâu phải sợ phiền hả anh?

      hi..hi..cảm ơn thật nhiều nhé NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA.Mình vào nhà của bạn thì được nhưng không thấy được bài đăng của bạn.chúc bạn luôn thật vui và thật thành công bạn nhé.TKN

      Xóa
  3. Sang thăm bạn. Chúc bạn năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm .chúc bạn luôn thật vui thật thành công và thật may mắn nhé.TKN

      Xóa
  4. Trả lời
    1. hi...hi.. vậy giờ phải làm sao??? hi..hi..chúc BH sang năm mới những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với BH nhé.TKN

      Xóa
  5. Hôm nay anh bỗng trở thành tên trộm
    Vào log em bó thơ mang về nhà
    Giở ra xem ối thơ buồn thế a
    Nào hoang lạnh nào lệ sầu vô định .......
    ....
    Hehehe.........được cả bó tình sầu nè -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao anh lại bổng nhiên thành tên trộm.
      Vào nhà em góp nhặt những dòng thơ.
      Có đáng chi chỉ dòng lệ hững hờ.
      Anh mà trộm hết em đây mừng rồi.
      Bởi anh đã trộm đi những nỗi buồn.
      Em thành NGƯỜI CÓ NỤ CƯỜI đúng không???

      hi..hi..C chúc TML thật vui nhé.TKN

      Xóa
  6. Em buồn anh củng chẳng vui
    Giận nhau chi để bùi ngùi mắt nhau
    Nụ cười mất hết rồi sao
    Hay là kẻ trộm hôm nao lấy rồi hahaha
    Chúc Em luôn vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh lời xẻ chia.
      Em đâu dám giận hờn người em thương.
      Nụ cười em chỉ để quên
      Ai nào trộm được nụ cười của em.

      ha...ha...ha...thật vui anh nhé.TKN

      Xóa
  7. Trộm thơ giấu kín làm gì
    Buồn vui bạc cả xuân thì ngày qua
    Giờ người gửi lại cho ta
    Lời thơ ấm áp làm quà ngày xuân...
    Hì hì món quà tuyệt quá HX ơi. Chúc HX cả tuần vui vẻ nha chị...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thương Hoài hiểu cho.
      Anh chỉ đọc trộm THƠ TK mà thôi.
      Có chi đâu mà giận với hờn.
      Ngày xuân ấm áp Thơ Quà làm vui.

      hi...hi...chị cảm ơn thật nhiều em nhé đã ghé thăm chị.chúc bên em luôn có thật nhiều niềm vui em nhé.chị TKN

      Xóa
    2. HT ghé thăm chị nữa nè.
      Chiều nay trải nắng hanh hanh
      Hình như Xuân đã trở mình chị ơi
      Tháng 3 cũng sắp đến rồi
      Nở bung chùm phượng bồi hồi làm sao...

      Buổi chiều vui thật vui nhé chị HX!

      Xóa
    3. Cám ơn em đã ghé thăm.
      Mùa xuân trở mình có phải không em.
      Hôm nay quá nắng bên thềm.
      Em tôi ghé đến chị mừng xiết bao.

      chúc em một tối thật ngon giấc em nhé.chị TKN

      Xóa
  8. Nhà đẹp lắm !
    Qua nhà anh xem ai là bạn quen không nhề ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...em qua xem rồi.nhưng em thấy lời nhận xét của em anh còn không thèm trả lời nữa là...em đành ra về mà không viết một chữ nào cả đó..Cảm ơn anh đã qua thăm em.em chúc anh luôn có nhiều cuộc đi dã ngoại thật vui anh nhé.TKN

      Xóa
    2. ANH LỤC BÌNH ƠI !!! KHÔNG PHẢI MỘT CÁI NHÀ ĐẸP MÀ LÀ HAI CÁI ĐÓ À NHA .EM QUA XEM NHỮNG HÌNH ẢNH BÊN NHÀ ANH RỒI.QUÁ VUI VÀ QUÁ ĐẸP PHẢI KHÔNG ANH HI..HI...TKN

      Xóa
  9. biết bao giờ cho sim thôi tím
    để không còn ướp giử cành hoa
    để không còn lén lút qua nhà
    nhè nhẹ mở cửa, em bảo "im"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi sim thôi không còn màu tím nữa.
      Anh vẩn vào nhà để đọc thư em.
      Nhưng em anh đã lạc mất nhau rồi.
      Kể từ lúc yahoo làm đổi đời
      Có phải yahoo làm mình thất lạc rồi.
      Anh trai ơi giờ anh đang nơi đâu ?
      Em đã bao lần vẫn tìm bóng anh.
      Dù rất mơ hồ bóng dáng mong manh.

      CẢM ƠN THẬT NHIỀU MẨN NHÉ.CHÚC MỘT ĐÊM THẬT NGON GIẤC TKN

      Xóa
  10. Ngọc ơi kẽ trộm vào nhà
    Coi chừng mất hết gói quà của em
    Lời thơ là cả nỗi niềm
    Người anh gởi tặng đừng quên giữ gìn ... nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu anh Tiến lê ơi.
      Anh trai chỉ vào để đọc thơ thôi.
      Đọc xong thơ anh viết lời.
      Để tặng em gái nỗi niềm của anh.
      Nhớ lắm lời anh nhắc nhở.
      Em gắng giữ gìn kỹ vật người xa.

      hi...hi.. chúc anh thật ngon giấc nhé.TKN

      Xóa
  11. Kẻ trộm này thật dễ thương
    Chôm thơ để lại mùi hương nhẹ nhàng
    Làm cho rung động tim nàng
    Bồi hồi nhung nhớ đến chàng trộm thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thu Yến ghé thăm.
      Và còn để lại những dòng thơ hay.
      Cảm ơn bạn hiền mến yêu.
      Tất cả cũng là lời thơ thôi mà.

      hi..hi.. chúc bạn một đêm thật thư giản nhé.TKN

      Xóa
  12. Này tên trộm đáng yêu ơi
    Sao ăn trộm của em tôi nỗi buồn
    Ăn trộm cả dòng lệ tuôn
    Trộm luôn cả những thơ vương vấn tình
    Để lại em tôi một mình
    Với nỗi niềm, với chông chênh nỗi đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã tặng em.
      Vần thơ hay... nói nỗi niềm của em.
      Cho dù anh ấy trộm thơ.
      Trộm luôn những sợi đây tơ rối lòng.
      Cho em trút bỏ bớt phần.
      Để thành người có nụ cười đúng không?

      hi..hi.. cảm ơn anh đã ghé thăm em.chúc anh một tối thật vui thật thư giản anh nhé.TKN

      Xóa
  13. Anh thì không muốn trộm thơ, có trộm thì trộm nhà mới đáng...hi hi...

    Có lúc nào anh rót mật vào thơ
    Mong nỗi buồn của em dần bay hết ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay em thật là vui.
      Nụ cười nhờ bạn khắp nơi gởi về.
      Cảm ơn anh ghé thăm quê.
      Nỗi buồn tan biến theo lời thơ anh.

      Em chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé

      Xóa
  14. thăm ban vui cả ngyaf nhe bạ sang thử xem nhà co thây bài đăng không cảm ơn bạn nhiều sao bài THÂT VÀ ẢO lai ko co thấy gi vây bạn..yuaanf mới đạt nhiều thành công nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không hiểu sao mình chẳng thấy gì bài đăng của bạn cả.vào nhà thì được mà không thấy bài NGỘ THẬT ĐÓ.TKN

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .