12

876

00000

6666

0123456

15 tháng 7, 2013

TẶNG ANH TRAI MIỀN BẮC


 Anh và em ở  hai đầu đất nước .
Anh miền  Bắc em miền Nam xa thẳm  .
Anh gặp em đâu phải chỉ tình cờ.
Trời khiến xui  cho anh em gặp gở.

Có gặp được nhau  bi  tấm lòng thành.
Anh và em  cùng chung một nỗi niềm.
Một tâm hồn  một tư tưởng văn thơ.
Hai anh em  cùng chung đầu nỗi nhớ.

Con  của Việt Nam  yêu dấu muôn đời.
Tình anh em  luôn mãi vẫn sáng ngời.
Tình anh em luôn mãi vẫn sáng trong.
Sáng mênh mông như hai vầng nhật nguyệt .

Vẫn  muôn đời vẫn muôn đời tồn tại.
Với thời gian luôn mãi vẫn sáng trong.
 Anh Bắc em Nam nhưng chung tấm lòng.
Vẫn con Lạc cháu Hồng phải không anh???. 



34 nhận xét:

  1. Hihi... em lấy Ttem VÀNG rồi xem sau nhé chị ....

    Trả lờiXóa
  2. Ta tuy xa nhưng tình thương là một
    Anh và em hai đầu nhớ xa xôi
    Nhưng tình thân êm ái thật tuyệt vời
    Vì ta chung một giống nòi Lạc Việt ....
    Chiều mưa mát mẻ thật vui nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh và em hai đầu Nam Bắc.
      Anh và em xa lơ xa lắc.
      Nhưng tình anh em vẫn thân thương.
      Mai đây trên muôn vạn nẻo đường.
      Tình anh em mãi vẫn sáng ngời.
      Tình anh em mãi vẫn sáng trong.

      hihihi TEM BẠC tặng luôn cho em nè.

      Xóa
  3. Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ
    Mỗi chiều về ngời sáng những thân thương
    Trao cho nhau lời thân ái ngọc ngà
    Vạn nẻo đường tình anh em mãi sáng...
    ...
    tím đây chỉ được tem đồng, là đồng đen đấy nhé, HX người bạn hiền của tui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh và em dù hai miền đất nước.
      Khoảng cách xa nhưng tình mãi rất gần.
      Dù mai đây trên vạn nẻo đường trần.
      Tình anh em luôn vẫn gần không xa.

      hihihi.TEM ĐỒNG nhé Chiều Tím.Người bạn hiền thân thương HX chúc bạn vui và mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  4. Nam Bắc hai miền tổ quốc ta
    Cùng chung dòng máu việt nam ta
    Chung tay xây đắp tình dân việt
    Ấm áp tình thân một mái nhà!
    Dẫu rằng nam bắc thật cách xa
    Nghĩa ngữ thơ ca mới thật là
    Tư tưởng ta cùng xây tình mới
    Vun đầy yêu mến thật chẳng xa!
    Ngày mới chúc HƯƠNG QUÊ an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam Bắc dù hai đầu đất nước.
      Tình anh em dù trước hay sau.
      Vẫn luôn ngọt ngào dù xa cách.
      Dù Nam Bắc nhưng cùng nước Việt.

      Con Lạc cháu Hồng Việt Nam ta.
      Anh Bắc em Nam như một nhà.
      Vẫn là dòng họ Rồng nước Việt.
      Mãi mãi vững bền anh em ta.

      Cảm ơn lời chúc của NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA nhé.

      Xóa
  5. Rồi sẽ thôi mưa sẽ thôi dông bão
    Còn lại mùa mơ ước bình yên
    Những khoảng cách rồi sẽ qua tình ta sẽ đến
    Cho mùa thu nắng vàng và mơ ước mùa xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho mưa gió dù dông bão.
      Nhưng tình anh em vẫn một lòng.
      Những khoảng xa...cách núi ngăn sông.
      Tình anh em một lòng mãi sáng.

      Xóa
  6. Xa xa quá những hai đầu đất nước
    Mà chúng mình cứ như đang ở bên
    Vì tình thương với nỗi nhớ dịu hiền
    Lên gần lắm chung một dòng máu nóng ..........
    ..........
    Ngày mới vui vui nha -chị à -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù anh em hai đầu luôn cách trở.
      Nhưng tâm hồn luôn mãi nhớ về nhau.
      Dù cho muôn cách trở mấy sông sâu.
      Tình anh em vẫn tươi màu sắc hoa.

      hihihi...chị vui rồi nè TML ơi.
      Em cũng vui nhé.

      Xóa
  7. Em đang ở miền bắc. CHị tặng thơ cho anh trai Miền bắc mà em cũng thổn thức như đc chị tặng cho em vậy. Híc híc

    Ở hai đầu nỡi nhớ....yêu và thương nhau hơn chị à! hihi

    EM chúc chị bữa trưa ngon miệng chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em của chị Ở Hà Nội đúng không???
      Chị biết rồi...hì..hì..hì...

      Chị em xa xôi cách trở.
      Tình yêu thương luôn mãi ở trong tim.
      Cho dù em chị hai miền.
      Cùng chung non nước thanh bình Việt Nam.
      Cảm ơn em đã ghé thăm.
      Miền Nam chị vẫn âm thầm nhớ em...



      Xóa
  8. ghé thăm chị...người không nụ cười nè.......hiiiiiiiiiiii....rất vui khi gặp lại chị...chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc...nụ cười luôn nở trên môi chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn nhiều BH nhé.chị cũng vui lắm Bích Hương ơi tên cũ của BH là gì vậy???
      Chắc chắn là thân quen lắm nên mới biết chị là NKCNC đây nè....chúc BH thật vui nhé.

      Xóa
  9. Lâu không thăm HX.NL ghé thăm nè hihihi.....chúc vui nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Lời bài thơ tha thiết quá, sang thăm chúc bạn nhiều niềm vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của HX.chúc bạn luon là người mai mắn nhé.

      Xóa
  11. TV sang thăm chcs bạn nhủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tuan vu nha.chúc tuanvu luôn có thật nhiều niềm vui thành công và may mắn nhé.

      Xóa
  12. ở hai đầu nỗi nhớ
    yêu và thương sâu hơn
    ở hai đầu nỗi nhớ
    nghe tình đằm thắm hơn....
    hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở hai đầu đất nước.
      Vẫn con Lạc cháu Hồng.
      Vẫn là người Việt Nam.
      Vẫn chung mọt tấm lòng.

      hi.hi.......

      Xóa

  13. Miền Bắc gội mưa với đất trời
    Se lòng em ghé lại nhà chơi
    Thơ tặng người xa miền đất nước
    Ấm nồng chung đắp tiếng yêu đời.
    HT chúc chị ngày vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bắc em Nam chung một trời.
      Non xanh nước biếc Việt Nam tôi.
      Anh em cho dù ở hai đầu.
      Anh em vẫn chung việt nam tôi

      chị cảm ơn HT nhé.

      Xóa
  14. Tặng cho anh trai Miền bắc,, Tặng cho em gái Huế một bài thơ đi chị yêu, hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh sẻ có một ngày....hihihi...thật vui nhé. MTL ơi.

      Xóa
  15. CHị ơi chị đang làm gì đó? Chị có khỏe ko?

    Trả lờiXóa
  16. Sang thăm bạn ; chúc bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều bạn nhé EMT.Chúc bạn một tối thật vui thật nhiều may mắn bạn nhé.

      Xóa
  17. Sao nhà bạn trống và buồn dữ vậy Hương Quê ơi!!!

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .