12

876

00000

6666

0123456

1 tháng 7, 2013

KĨ NIỆM



 Thời gian nào xóa mờ đi dĩ vãng.
Đời là thơ hay mộng ảo đa tình.
 Tiếng yêu thương muôn ngàn lần bất diệt.
Trái tim đa tình nhanh đến vội đi.

Có những lúc con tim nhiều mộng m.
Mơ được bên nhau thật khó vô cùng.
Em thương nhớ anh thương nhớ vô vàn.
Nhưng lặng im để tiếng lòng thổn thức.

Hồn ưu tư khắc khoải ...suốt canh trường.
Gọi thầm tên anh theo chiều gió quyện.
Mưa đêm nay nghe lòng buôn se thắt.
Trăm nổi sầu ghép lại biến thành thơ.

Nổi nhớ nào  cứ vây lấy tim tôi.
Lòng gọi thầm giờ anh ở nơi đâu?
Nhịp thời gian là những chui ngày sầu.
Mưa rơi nhẹ  ng thầm người yêu tới.

Con dường xưa  giờ bóng tối phủ vây.
Tháng ngày tươi đẹp  còn lại gì đâu ..
Trĩu nặng vai em một gánh u sầu.
Mình đã xa rồi vĩnh viển còn đâu.

Hai mình xa nhau bởi li của ai.
Hạnh phúc giờ xa mãi khỏi tầm tay.
Những giông bão cuộc đời em đi qua.
Vẩn chưa tim được tình yêu đã mất


 .

79 nhận xét:

  1. HE ...Hôm nay đẹp trời HN sang đọc thơ chĩ đầu tiên nè .
    Ngày mới tuần mới vui nhiều nhiều _Em chúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi..Chị cảm ơn em nhé NH chị vui thật nhiều khi em ghé thăm chị.Chị chúc em thật vui và thật hạnh phúc em nhé.

      Chị tặng TEM VÀNG mai mắn cho em nè.hihihi...

      Xóa
  2. Dù rằng đã bước qua cầu
    Tình xưa sao vẫn thấm sâu tim nàng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu kia em bước qua rồi.
      Nhưng cầu lỗi nhịp quay đầu rồi đây.

      TEM BẠC hạnh phúc chị tặng luôn cho em nữa nè....hihihi

      Xóa
  3. Một tuần mới vui nhiều nhé hương xưa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Tư dã ghé thăm em cùng lời chúc.Em chúc anh luôn vui khỏe và thật ấm áp yêu thương anh nhé.

      Xóa
    2. Còn TEM ĐỒNG em tặng cho anh nhé.hihihi chúc anh một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
    3. Tem đồng cũng lấp lánh đó chứ! Hiii

      Xóa
    4. Lẻ dĩ nhiên rồi.hihihi

      Xóa
  4. Em sang muộn nhận tem... chì
    Chúc chị gái tuần mới hanh thông mọi đường (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi Bạch Dương đi trễ rồi.Đây TEM yêu thương chị tặng em nhé.
      Chúc em 1 đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  5. Đừng buồn nhé chị gái ơi
    Tình yêu muôn nẻo đường đời ta đi
    Cứ giữ trọn trong lòng mối tình si (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không buồn khi có em.
      Đường Đời muôn lối biết tìm nơi nào.
      Nơi có hơi ấm yêu thương .
      Để cuộc đời không tư tương dỗi hờn.

      Cảm ơn em đá ghé thăm chị.Ngon giấc đêm nay em nhé.

      Xóa
  6. Chúc HX ngày mới, tuần mới, tháng mới bình an, may mắn và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi hi cảm ơn MC nhé.Chúc MC một đêm thật bình an và thư giản nhé.

      Xóa
  7. Em gái sang thăm chị, chi chúc của em đầu tuần nhìu niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị cảm ơn thật nhiều em iu nhé.Chúc em một tối thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  8. Em sang thăm chị ,chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hằng Nga ơi..Chị cảm ơn lời chúc của em nhé.
      Ngủ ngon em nhé.

      Xóa
  9. Kỷ niệm xưa sầu vướng lưu lòng
    Ai hoài thổn thức tựa bên song
    Bâng khuâng nhìn lá chiều cuốn gió
    Để úa vành mi giọt lưng tròng...

    Chiều đầu tuần chúc bạn an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm buồn thao thức với trở trăn.
      Ra vào thầm lặng chỉ mình với ta.
      Đã bao lần xuân đến hạ đi qua.
      Cuộc đời vẫn mãi chỉ ta với mình.

      HX cảm ơn thật nhiều bạn LQĐ .Chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  10. Em vẫn nhớ kỷ niệm ngày xưa ấy
    Biết bao giờ trở lại được như xưa
    Tình đã xa bao năm tháng nhạt nhòa
    Nhắc chi nữa cho sầu đau hả chị..!
    chúc chị buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kĩ niệm xưa giờ vẫn mãi còn đây.
      Tâm vẫn luôn chất đầy lời người xưa.
      Bao giờ hết nắng cũng không có mưa.
      Tình ta nối lại giữa mênh mông dời.

      Cám ơn em ngon giấc em nhé.

      Xóa
  11. Ngày mới đong đầy yêu thương nha em! ctím thăm em. Bài thơ hay lắm em à!
    .......................
    Kỹ niệm cũ như hiện về nguyên vẹn
    Lòng dặn lòng cứ nhớ để mà quên
    Một bóng hình thân thuộc...đã mờ xa
    Tiếng lá rơi sao cứ ngỡ bước chân người
    Tôi xin được ngủ quên trong miền nhớ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kĩ niệm cũ hiện về trong kí ức.
      Buồn nào bằng khi dứt tơ tình.
      Đêm đêm một bóng với một hình.
      Nghe mưa rơi ngỡ người lạc lối.
      Nào ngờ đâu chỉ có lá rơi.
      Đên thầm lặng chỉ tôi một người.

      Xóa
  12. Buổi chiều yêu thương bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi..Rất vui để nhận lời chúc Của MCT nhé...Chị cảm ơn em.

      Xóa
  13. Những giông bão cuộc đời em đi qua.
    Nhưng em vẩn chưa tim được kỷ niệm xưa đã mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những giông bão cuộc đời em đi qua .
      Vãn chưa tìm được TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.

      ha..ha..ha...
      Chị chúc ANN thật vui nhé.

      Xóa
  14. Một chiều thứ 3 an lành nhé chị gái Hương Xưa ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  15. Từ đầu bài kéo dài tới cuối mà cũng vẩn buồn vậy bạn. chúc bạn an vui ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Đâu có đâu THƠ thì buồn chứ người đâu có buồn đâu.hí..hí..hí...thấy chưa cũng nhờ có bạn và tất cả các bạn nửa đó.
      Ngày mới thật vui và luôn thành công bạn M nhé.

      Xóa
  16. Em sang thăm,chúc chị buổi chiều mưa thật mát hp nhé chị ,nơi em đang mưa mát lắm chị ui ....hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Chị cảm ơn thật nhiều em yêu của chị.Chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  17. • Ánh Nhật NguyễnThứ ba, 02 tháng bảy, 2013
    Được ko nè:'
    " Kỹ niệm cũ chất đầy trong kí ức.
    Em về thầm lặng viết những vần thơ". Dọt! Chứ ko bị ném đá!

    HUONG QUÊThứ ba, 02 tháng bảy, 2013
    Kĩ niệm cũ đem chôn miền dĩ vãng.
    Xem cuộc tình qua lãng bảng như mơ.
    Giờ có còn lại chăng những hững hờ.
    Góp nhặt nhớ thương đắp mồ dĩ vãng.

    Không sao đâu ANN ơi có đánh có đập hay có ném đá cũng đâu có trúng đâu...hihihi.chúc em cơm chiều thật ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Bình Quy KiệtThứ ba, 02 tháng bảy, 2013
    Thoáng chút hương nồng bóng dáng xưa
    Liễu sầu rủ lá gió thoi đưa
    Trăng đêm vàng võ,hồn cô tịch
    Mi đọng lệ nhòa vẫn chưa bưa!

    Ghé thăm nhà,đọc bài thơ nhiều khắc khoải,mình cảm tác xin góp vui nhé!
    Chúc bạn luôn an lành!

    HUONG QUÊThứ tư, 03 tháng bảy, 2013

    Lệ vẫn nhạt nhòa trong bóng đêm.
    Như trăng từng rơi rớt bên thềm.
    Kĩ niệm cũ phai mờ theo năm tháng.
    Giọt lệ không còn lúc về đêm.

    Rất vui và cảm ơn người bạn mới.Chúc bạn luôn thành công và may mắn nhé.

    Trả lờiXóa
  19. TRẦN MINH LÊThứ tư, 03 tháng bảy, 2013

    Trong đêm buồn tiếng cô trùng rên rỉ
    Như than khóc cho một bản tình ca
    Nước mắt rơi trên bài thơ dang dở
    gửi tới anh trong đêm váng nhạt nhoà
    .
    Ngày tiễn anh lối mộng mờ thấm ướt
    Cay xót lòng tiễn biệt đến chẳng ngờ
    Lần cuối cùng hết rồi hết lời mơ
    Trên đường về em liêu xiêu bóng đổ
    .
    Sao lại thế thuyền đổi dòng lạc bến
    Cho liễu hờn xoả bóng bến tương tư
    Lòng thầm hỏi yêu thương nghĩa là gì
    Mà lời thương trong em thành cô hạnh
    .
    Khi tình nỡ trăng đên thu buồn lạnh
    Nụ thương yêu như đùa bóng chim câu
    Cho lòng em băng giá với âu sầu
    Trời mưa ướt dạ cũng buồn nhỏ lệ
    .
    Đọng mãi trong ai lời hương thề
    Rồi biệt biệt khuất trong cung mê .
    .
    Xong đoạn (1) nha chị -
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm thanh vắng hồn kia trăn trở.
      Lá xào xạc rơi lòng bở ngỡ.
      Tưởng người xưa đã trở gót về.
      Lòng dặn lòng hãy như cơn mê.

      Bởi thuyền kia thay chủ đỗi ngôi.
      Mình vĩnh viển xa rồi còn đâu..
      Bởi hai ta không chung nhịp cầu.
      Nên mãi mãi chẳng được gần nhau.

      Trăng đêm nay u buồn ảm đạm.
      Như lòng ta trăn trở trở trăn.
      Lòng thầm hỏi trời cao sao nở.
      Để ô thước kia lở vở cầu

      Biết bao giờ biết đến bao giờ.
      Cầu yêu thương ta cùng liền nhịp.
      Đến bao giờ ta mới có nhau.
      Để hồn không giá lúc đêm thâu.

      Ta hẹn cùng nhau đến bạc đầu.
      Để hai mình mãi mãi có nhau.


      HIHIHI TIẾP ĐOẠN 2 ĐI TML ƠI.CHÚC EM NGON GIẤC NHÉ.

      Xóa
  20. Chúc chị XH một ngày hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em .Chị chúc em luôn thật vui thật may mắn em nhé.

      Xóa
  21. Lâu nay bận rộn công việc nên ít khi lên blog.
    Chúc HX luôn an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh thật nhiều nhiều anh nhé.hihihi....

      Xóa
  22. ctím sang thăm HX nè! Ngày vui tràn ngập, hạnh phúc đong đầy_ctím chúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều lời chúc của CT nhé.hihihi...

      Xóa
  23. Chị ơi chẳng lỗi tại ai đâu.....thơ buồn quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm chị.Chúc em có thật nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  24. em gái ghé thăm chị ạ...
    ......
    mong ai luôn có nụ cười ..
    để vơi đi những nỗi buồn không tên...
    .....
    kỷ niệm xưa đã ngủ quên...
    chợt nhiên thức dậy ...niềm riêng lại về....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em Mưa nhé.

      Kĩ niệm xưa giờ phôi pha.
      Để bên đời lệ xót xa chẳng còn.
      Đêm dài giấc ngủ thật ngon.
      Chị nhờ lời chúc em Mưa chiều này.

      hihihi...chị cảm ơn thật nhiều Mưa nhé.

      Xóa
    2. MƯA còn đang rắc những giọt sầu
      Lại nhủ HƯƠNG QUÊ đừng có đau ..............hihihi.....

      Xóa
    3. Vậy hả TML vậy mà chị có biết đâu ....Cám ơn 1 thông tin mới nhé.hihihi...

      Xóa
  25. Lai Tran
    01-07-2013

    Lai Tran
    Kỷ niệm ơi, anh gọi em ngày tháng
    Dòng thời gian, sao chẳng hề trôi.
    Dĩ vãng ơi ! Anh yêu mãi bóng người
    Dù vạn vật đã muôn lần thay đổi.
    Dù dòng đời đã rẽ về hai lối
    Dù không gian vời vợi cách xa
    Như có em vẫn mãi bên ta.
    Bao nụ cười, nụ hôn mềm yêu dấu
    Chúc Hương xưa vẫn ngát hương như ngày nào nhe!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kĩ niệm vẫn muôn đời là kĩ niệm.
      Dù thời gian vẫn vào miền thương nhớ.
      Người đã đi xa xa mãi thật rồi.
      Để bên đời còn lại tôi một người.

      Kĩ niệm xưa mãi xa rồi còn đâu?
      Giờ có còn chăng chỉ năm tháng sầu.
      Để đêm từng đêm lặng lẻ u buồn.
      Kĩ niệm đầu đời biết bao giờ vơi.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm Rất mong được thường xuyên đón tiếp bạn nhé.

      Xóa
  26. Chị gái lại đổi tên níc roài hi hi, cuối tuần an lành chị gái nhé ! (~_~)
    http://hinhnenvip.com/wp-content/uploads/2013/01/831.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...cảm ơn BD nhesChij chúc BD luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  27. Nổi niềm cứ mãi đầy vơi
    Chúc cho chị gái cuối tuần thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời em gái yêu.
      Chúc em sẻ mãi có nhiều người thương.

      Chị cảm ơn em nhé.

      Xóa
  28. Kỷ niệm đong đầy theo năm tháng
    Chia lìa đủ cả vẫn miên man
    Dòng mưa ào ạt cùng sóng vỗ
    Vẫn nhớ bên mình khoảng trời riêng.

    Cuối tuần nữa đó chị, chị vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kĩ niệm xưa dài theo tháng năm.
      Những kĩ niệm lắng đọng trong tâm.
      Thời gian vẫn đi không trở lại.
      Kĩ niệm bên mình theo tháng năm.

      Chủ nhật vui em nhé HT.

      Xóa
  29. Hi hi...HS sang thăm HƯƠNG XƯA thì lại gặp HƯƠNG QUÊ...Hương nào cũng đẹp cũng quý cả...

    Người xưa giờ đã lìa xa
    Còn đâu giây phút mặn mà tình quê
    Em giờ một bóng đi về
    Tìm hương giữa chốn đồng quê muộn mằn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Hoa Súng bạn có biết tại sao không mà HX giờ thành HQ không....

      Tại cái tội mình tìm hiểu mình quậy quá .Mấy anh Yahoo GHÉT không cho mình đổi tên lại nửa đó.hihihi...Giờ đành phải chịu tên Hương quê mùa nầy nè chứ biết sao bây giờ.

      Người xưa giờ chẳng còn rồi.
      Nhưng kĩ niệm vẫn bồi hồi con tim.
      Còn đâu tháng năm êm đềm.
      Có còn lại chăng những nỗi niềm riêng .

      Xóa
  30. Ơ....Hương Xưa sao bổng đổi thành Hương Quê? không sao vẫn Hương là tốt rồi
    Hương thơ man mác buồn nhưng rất hay !
    Mến chúc cuối tuần vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhiều bạn lan Rừng nhé.Chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  31. Ân tình nồng mà sao xa vời vợi
    Để bây giờ em đợi bến sông chiều
    Mây nhoà xa chở đi một mộng phiêu
    Cho đôi ta vẫn liêu xiêu ngày tháng -
    .
    Chưa làm tập 2 được -chỉ sang chào chị thôi -Vui vui nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kĩ niệm đem chôn miền kí ức.
      Xa rồi lưu chỉ đau nhứt tim thôi.
      Bóng ngã sang chiều mộng cũng tàn theo.
      Còn gì đâu ngoài tiếng tạ từ nhau.

      hihihi....chị cảm ơn thật nhiều TML đã sang thăm chị .chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  32. Bây giờ trăng đã chia đôi
    Bầu trời một nửa ngậm ngùi trông theo
    Bao nhiêu kỷ niệm năm nào
    Ôm vào lồng ngực ngọt ngào...còn đây.

    Hì hì, chúc chị đầu tuần buôn may, bắn đắt cho cả tháng thong dong nha chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọt ngào theo gió cùng mây.
      bên đời còn lại mình ta với sầu.
      Đêm về trở giấc ngậm ngùi.
      Thương cho thân phận một đời lẻ loi.

      hihihi...Chị cảm ơn thật nhiều HT nhé.Chúc em một tối thật vui thật bình an và hạnh phúc.

      Xóa
  33. Hương quê còn đọng dấu xưa
    Biển trời xanh thẳm thật vừa lòng nhau
    Thế đời lẫn bóng vàng thau
    Quê xưa hương thoảng lắng sâu trong hồn!
    Giờ đây trong dạ bồn chồn
    Nhớ về nơi ấy mà hồn cô liêu
    Đã qua ngã rẻ bóng chiều
    Hương xưa còn đọng bao điều vấn vương!
    Chúc sức khỏe bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Xưa vẫn đọng nơi đây.
      Hương Quê vẫn dạt dào đầy mộng mơ.
      Đã qua rồi tuổi ngây thơ.
      Giờ có còn chăng bên bờ tàn thu.
      Kĩ niệm xưa mãi vẫn lưu.
      Còn người xưa dã ra đi mịt mờ.
      Đêm về thơ thẩn một người.
      Để hồn trăn trở bên bờ cô liêu.

      HQ rất vui và cảm ơn thật nhiều bạn nhé.Thơ bạn hay lắm.

      Xóa
  34. Qua thăm Hương Xưa đây, đọc bài thơ hay, thích lắm!
    Mà sao lúc Hương Xưa, lúc Hương quê, biết đâu mà lần. Lộn nhà dễ chít quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm.Em nhớ lâu thật lâu lắm rồi đó em qua nhà thăm anh hoài mà anh có thèm đi thăm em đâu GHÉT không đi qua thăm anh nửa đâu .hihihi.... nói chơi thôi anh nhé.

      Xóa
  35. Chúc bạn mỗi ngày nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều Huế Thương .Sao HT không com vào bài mới viết mà HT lại l com vào bài HQ đã đăng từ tháng 7 .Một chút nưa lá HT giận HQ rồi vì sót lại đó.Chúc HT luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  36. Chị ơi hay là bây giờ chị sang nhờ chị THU NGUYÊN (LÁ THU) rồi gởi MẬT KHẨU & ĐĂNG NHẬP vô email cho chị LT gắn làm dùm code chèn hình nha chị ,vì hôm trước em biết chị LT có làm dùm code tặng hình cho a XĐ đó chị .Em cũng rất mong chị có code tặng hình cho nhà đẹp và vui nữa chị ui....hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả HN .Chị biết rồi hôm trước chị có xin anh XĐ anh XĐ nói là bạn làm dùm anh XĐ không biết chị mới chạy qua nhà em đó hihihi....NH có gửi code cho chị khong hiểu sao chị đưa vô hoài mà không được nè...RÔI chị nghe lời của QUÂN SƯ nè.hiii....chúc em có thật nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  37. Ngày mới tím qua thăm em. Chúc em HQ có một ngày đon đầy yêu thương bên gia đình yêu thương của mình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...HQ cảm ơn lời chúc của chị CT .
      Chị cũng vậy nhé mãi mãi bên mình những ấm áp yêu thương nhé .

      Xóa
  38. Dạ chị nói thẳng vào vấn đề là chị nhờ chị TN hay SC vào blog của chị gắn code tặng hình cho vì chị thích mà ko biết làm .Code của NH gởi cho chị thì chị giữ lại ,vì chị TN và SC cũng có code đó chị ,em rất buồn vì ko giúp cho chị đc vì e cũng chẳng biết gì ....
    Chiều vui vẻ hp nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị Cảm ơn em .Có thể do phần cài đặt của chị bị sai sót gì đó.SC hướng dẫn rất kĩ đó HN ơi .Chị thấy ai cũng rất là bận để chị tìm hiểu lai xem phần cài đặt của chị .Nếu mà không xong nữa thì đành phải nhờ giả chớ hết cách rồi hihi...chúc em thật vui em nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .