12

876

00000

6666

0123456

7 tháng 11, 2013

MÙA ĐÔNG CỦA TÔI




Đông đã về trên mọi nẻo đường.
Ngoài kia sương lạnh cứ  rơi tuôn .
Vườn xưa lối cũ giờ héo hắt .
Trời đông sương lạnh buốt da xương .

Lữ khách chờ ai đứng vệ đường .
Phải chăng lữ khách đợi người thương .
Đông về trăng ơi sao hiu hắt .
Phải chăng trăng buồn khi đơn phương .

Sương lạnh bên ngoài hay trong tim .
Lữ khách ơi ...sao đứng lặng im..
Sương khuya thềm vắng ...còn ai đợi .
Em sợ... giá băng... tràn nơi đây .





121 nhận xét:

  1. Đến mùa đông rồi em sang ấm áp cùng chị nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....Có em thăm chị thì mùa đông không còn băng giá nữa hihih......
      TEM VÀNG chị tặng em nhé....Chúc em vui và thật thành công em nhé.

      Xóa
  2. Chị ơi em mang cho chị chiếc khăn gió ấm nha chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái thương yêu của chị đã tặng khăn quàng khi mùa đông về chị vui lắm cảm ơn em nhiều nhiều nhé .
      TEM BẠC là của em nè hihihi.....chúc em thật vui em nhé.

      Xóa
  3. Em tem đồng nha chị .Chj lại buồn rùi.Em gái ghé thăm ,chúc chị một đêm ngủ ngon,mơddepj nhé và hãy luôn lạc quan,yêu đời nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM ĐỒNG tặng em luôn nè .
      Chắc là em của chị buồn ngủ lắm rồi đây nè....hihihi...thật vui SC nhé.

      Xóa
  4. MT sang thăm HQ , cuối tuần vui vẻ , may mắn..HQ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn bạn MT .Chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé .

      Xóa
  5. Tình đến tình đi thật bất ngờ
    Đông về gió lạnh buốt hồn thơ
    Vào đây sưởi ấm lòng em nhé
    Chia sẻ cuộc đời không phải mơ

    Sương lạnh đêm đông cũng lạnh lòng
    Ai người lữ khách đứng trông mong
    Nhớ ai mà ngẫn người lên thế
    Hay thả hồn về người đợi trông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồn thơ anh viết tự bao giờ .
      Đông về giá buốt trái tim thơ .
      Anh hãy vào đây cùng sưởi ấm .
      Chia sẻ đời...không phải là mơ .

      Trăng khuya đêm nay cũng ơ thờ .
      Lữ khách ơi ...em vẫn đang chờ .
      Anh hãy vào ta cùng sưởi ấm .
      Cho yêu thương tràn ngập hồn thơ.....

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      Xóa
    2. Không phải là mơ nghĩa đợi chờ
      Tâm hồn chất ẩn lẫn lời thơ
      Mà nghe xao xuyến xuyên tâm đó
      Tâm tình bày tỏ ngỏ lời thơ

      Bước nhẹ về đây đến chốn này
      Hồn như bay bỗng tới ngàn mây
      Say say trước cảnh nàng tiên nữ
      Lữ thứ nơi này thật đáng say

      Xóa
    3. Anh đi và đến tự bao giờ .
      Đêm dài chan chứa những vần thơ.
      Vẫn ánh trăng thanh cung nguyệt chiếu.
      Tâm tình chia sẻ vạn lời thơ .

      Lữ khách đến đây cùng chia sẻ .
      Tâm ý tình vẹn vẻ trong thơ ...
      Lữ khách ơi xin chớ hững hờ .
      Lời thơ ấy làm tim thơ sầu ....

      Xóa
  6. Lữ khách cô độc bên vệ đường
    Lạnh lùng lơ lửng lạc trong sương
    Một vầng trăng lẻ nghiêng nghiêng bóng
    Có phải trăng gầy vì nhớ thương !

    Ngày mới cuối tuần chúc nhiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lữ khách chờ ai bên vệ đường .
      Lữ khách sao pha lẫn phong sương .
      Duyên cớ vì sao xin tường tỏ .
      Hay đậm phong trần bởi nhớ thương .

      hihihi Cảm ơn anh LQĐ đã ghé thăm HQ chúc anh thật vui và thật ấm áp yêu thương anh nhé .

      Xóa
  7. thơ hay bạn ơi
    "
    Sương lạnh bên ngoài hay trong tim .
    Lữ khách ơi ...sao đứng lặng im..
    Sương khuya thềm vắng ...còn ai đợi .
    Em sợ... giá băng... tràn nơi đây ."
    Vui lên bạn nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sương lạnh bên ngoài hay trong tim .
      Lữ khách ơi ...sao đứng lặng im..
      Sương khuya thềm vắng ...còn ai đợi .
      Em sợ... giá băng... tràn mọi nơi ."

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm .
      Chúc bạn may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  8. Em qua thăm chị nè.Mùa đông trong thơ chị buồn quá.
    Em chúc chị chiều muộn bình an nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vui lắm TN ạ khi em ghé thăm chị .Thật vui và bình an em nhé.

      Xóa
  9. NHÂN NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN, MC XIN GỬI ĐẾN CHỊ LỜI CẦU CHÚC BÌNH AN VÀ NHIỀU NIỀM VUI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn thật nhiều em trai nhé .Chị chúc cho em luôn thành công trong cuộc sống em nhé.

      Xóa
  10. mùa đông của tôi hay của ai
    Tiết trời lạnh giá mộng tàn phai
    chiều cuối tuần vui vẻ bạn nhé.,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa đông vẫn là mùa của nhân gian .
      Đông đến cho tim tôi luống bàng hoàng .
      Để bao băng giá quay về kí ức .
      Để đêm dài than thở với thở than

      hihihi Chúc bạn thật vui và bình an bạn nhé .

      Xóa
  11. Đông về, trăng lạnh, cảnh lặng im
    Thương nhớ bạn xưa khách dõi tìm
    Vườn xưa sương gió thôi buốt giá
    Tình yêu nồng ấm tỏa con tim!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về lạnh lẻo khắp nơi đây .
      Thương nhớ người xa suốt tháng ngày .
      Vườn xưa giờ vắng người cô lữ .
      Để lại nơi nầy quạnh quẻ thay .

      Xóa
  12. "Mùa đông của tôi" hay lắm nhưng đong đầy tâm trạng em à! Vì cảm xúc đông hay là tâm trạng của em tôi? Ngày mới vui lên em nha!
    Lữ khách bâng khuâng một góc đường
    Đông ơi!...chớm lạnh giữa mù sương
    Vầng trăng lạc lõng đêm hoang vắng
    Chênh chếch đi về trong nhớ thương!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn chị banglang timtim.
      Cũng có một chút tâm trạng chị ạ .

      Đông về lạnh giá trái tim côi .
      Người thương ơi...sao vội đi rồi .
      Vầng trăng đêm nay buồn thê thiết
      Cũng như lòng chứa vạn sầu thương.

      Xóa
  13. Chị ơi! Siêu bão Haiyan chuẩn bị vô miền Trung và Nghệ An quê em chị à!
    Luôn bình an chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cùng chia sẻ với em và miền trung thương yêu em nhé.
      Cảm ơn em đã sang thăm chị .
      Chúc em và những người dân miền trung vượt qua được cơn bảo nầy em nhé.

      Xóa
  14. Bốn mùa Hương quê đều tâm trạng. Còn mùa nào dành cho em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là nguoikhongconucuoi tự ngày xưa rồi mà ANN .

      Xóa
    2. "Nguoikhongnucuoi", vậy thượng đế cho loài người quá phí. Tặng cho anh phần nụ cười của em nha! Heeee! Chúc một ngày cuối tuần vui và hạnh phúc nha!

      Xóa
    3. Cha chả cho ANN nhé ....Dám cả gan nha....kỳ nầy chắc là gan lớn đây nên dán kêu HQ là em nha ....PHẠT LIỀN...kakaka....

      Xóa
  15. Đông về ướt lệ dưới hàng mi
    Nghe tiếng em tôi nói thầm thì
    Buốt lạnh tàn canh đêm trở giấc
    Mộng hồn âm tưởng mấy câu thi.!

    Anh sang thăm HQ nè!Chủ nhật thật ấm áp nhé HQ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồn thơ tự bao giờ thổn thức.
      Buốt giá tim em đêm trở giấc .
      Đêm hoang vu lạnh lùng ảm đạm.
      Ai là người cùng cạn nỗi niềm .

      HQ cảm ơn thật nhiều anh Kiệt nhé.Em chúc anh luôn vui và bình an anh nhé.

      Xóa
  16. Chúc bạn Chúa nhật an vui nhé!

    Trả lờiXóa
  17. HQ cảm ơn thật nhiều bạn Mẩn nhé .Bạn đừng giận HQ chưa đến nhà để thăm bạn được Vừa qua HQ bị Sốt xiuvi phải nằm viện hết 5 ngày đó bạn Mẩn ơi.
    Rồi HQ cũng sẻ đến nhà thăm bạn .Đừng buồn HQ bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay trở lại mới hay bạn bệnh, mình rất có lỗi vì bạn bè bệnh mà ko hay biết gì hết.Nay bạn thật khỏe chưa?
      Chúc bạn mau bình phục nhé

      Xóa
    2. HQ cảm ơn thật nhiều lời của bạn .Cho dù ở nơi đâu và bạn là ai Nhưng những lời của bạn HQ nghe mình thật ấm áp bạn ạ.
      Hương Quê đa hết 95% rồi.....Cảm ơn bạn.Chúc bạn luôn thật vui và thật bình an bạn nhé.

      Xóa
  18. TRàn đông khắp chốn heo may gió
    Khắp nơi giăng kín mịt mờ sương
    Dài thêm ngày tháng buồn vắng phố
    Lối cũ đâu người cuối con đường
    .
    Bước chân tha hương về lối cũ
    Có thấy ai đâu còn đợi ai
    Vườn xưa hoang lạnh trăng thanh vắng
    Trở về mà lòng thấy u hoài
    .
    Sương ướt vai rồi tình đã phai
    Em đâu chẳng thấy cuối đường dài
    Vườn ấy lối về anh mơ mộng
    Mà đông phong kín mộng liêu trai -
    .
    Chị à -Khỏe hẳn chưa chị -Chúc chị bình an nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng liêu trai em luôn giữ mãi .
      Người đã đi bao giờ quay lại.
      Vườn xưa lối cũ giờ thiếu vắng.
      Người xưa đâu rồi em đợi trông .

      Sương đêm nay vẫn mãi rơi rơi .
      Đông về anh có biết có hay ?
      Nơi đây đêm vắng tình cô lẻ .
      Để từng đêm chăn gối lạnh lùng .

      Lối cũ giờ đá cũng rêu phong .
      Vườn xưa kĩ niệm mãi lưu lòng .
      Anh đã đi bỏ bao nhung nhớ.
      Anh biết chăng em vẫn đợi trông.

      hihihi....Chị cảm ơn em .Chị đã xuất viện được mấy ngày rồi và hôm nay chị hết được 90% rồi đó ML ơi.Chị chúc em luôn thật vui nhé .
      Em có gửi code cho chị chưa ML ơi ???



      Xóa
  19. Gió đông hiu hắt lạnh vào tim
    Lữ khách bâng khuâng bước im lìm
    Phương trời xa thẳm bao nhung nhớ
    Một bóng hình ai khuất nẻo tìm.....

    Em sang thăm ,chúc chị mau bình phục tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn mùa đông mùa đông của tôi.
      Lữ khách đi lữ khách đi rồi .
      Phương trời xa ấy anh có biết.
      Nơi đây hiu hắt gió đông về.

      hihihi...chị cảm ơn thật nhiều HN thương yêu của chị .
      Chị cũng tạm ổn rồi em à.Chị chúc em một tối thật bình an em nhé.

      Xóa
  20. Hôm nay chị hết sốt chưa HN sang thăm chị nữa nè .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều nhé NH .Chị nghe rất ấm áp em ạ Bởi vì bên chị còn có em còn có những bạn .Chị chúc em một đêm thật ngon giấc NH nhé.

      Xóa
  21. Siêu bão sợ em nên ko vào
    Cảm ơn chị gái đã vào thăm em
    Chúc chị tuần mới bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như vậy là đã qua rồi cơn bảo phải không BD .Chị cũng như những người dân nước việt rất hồi hộp để theo dõi từng chuyển biến của bão BD ạ .Như vậy là cũng nhẹ nhàng rồi hả em .Thương cho em và người dân miền trung nhiều lắm.....Cảm ơn em đã sang thăm chị thật ngon giấc đem nay em nhé.

      Xóa
  22. Đông về gió lạnh buốt đôi tay
    Run rẩy cành kia, se sắt gầy
    Lữ khách chờ ai trên lối nhỏ
    Một vùng thao thiết cả trời mây.

    Chiều muộn an vui nhé chị iu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em nhé TN .mấy hôm nay chị không khỏe cho lắm nên chưa qua thăm em được rồi chị sẻ qua thăm em em nhé.

      Đông về lạnh lắm một góc trời .
      Đông về giá buốt trái tim côi .
      Đông ơi sao nở đem băng giá .
      Cho cõi lòng tôi phải chơi vơi .

      Xóa
  23. Em ghé thăm chị nè. Bài thơ hay và đầy tâm trạng. Chị không được khỏe sao ạ?
    Em chúc chị mau khỏe và đêm thật ngon giấc nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em MTV .
      Chị bị sốt xiuvi nằm viện hết 5 ngày đó em ạ.
      Nhưng giờ thì qua hết rồi chị cũng xuất viện được mấy ngày rồi em à .Chị nghe mình thật âm áp em ạ.
      Chị chúc em luôn thật vui em nhé.

      Xóa
  24. HQ của ctim không được khỏe à! ctim gửi một chút nắng ấm vùng cao nguyên mong em ấm lòng và mau khỏi bệnh nha! ctim thương mến bên em nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị CT . Một chút hơi yêu thương của chị em nghe mình thật ấm áp chị ạ.
      em nằm viện 5 ngày .Hôm nay em được xuất viện mấy ngày rồi và hiện giờ em đã khỏe rồi chị CT ơi ....hihihi......Nhờ có hơi yêu thương của chị đó...thật vui chị nhé.

      Xóa
  25. Lữ khách chờ ai đứng vệ đường .
    Phải chăng lữ khách đợi người thương .
    Đông về trăng ơi sao hiu hắt .
    Phải chăng trăng buồn khi đơn phương .HQ
    Anh có câu họa nè:
    Có phải Hương Quê đợi cuối đường
    Đón chờ người bạn tỏ lời thương
    Đông rồi giá lạnh về đi nhé
    Ủ ấm tránh đi gió Bắc phương
    Đừng buồn nữa em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải chăng anh Xuân đứng cuối đường .
      Có phải anh chờ bóng người thương .
      Sao anh u buồn lặng lẻ thế ...
      Đông về giá rét đi muôn phương.

      hihihi có anh thăm rồi em đâu có buồn đâu !!!!

      Xóa
  26. Ta nghe nằng nặng hạt mưa
    Rơi quanh mi mắt cho vừa niềm đau

    Ta nghe hơi thở rơi mau
    Thương câu thề hẹn nhuốm màu chia ly

    Chiều nay mưa phía người đi
    Chiều nay mưa phía tình si nghẹn ngào …

    Em bangbang sang thăm chị chúc chị buổi chiều ấm áp và trọn niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thoáng nghe văng vẳng bên tai.
      Nghe như xa vắng tình ai hửng hờ .
      Đông sang hồn thoáng bơ vơ
      Bởi câu thương nhớ là mơ xa rồi.

      Chiều nay như những chiều nào .
      Câu thương tiếng nhớ nghẹn ngào chia phôi.
      Mùa đông mùa đông của tôi .
      Mùa đông sao lệ cứ rơi rơi hoài .

      hihihi....lệ rơi nè BB ơi.
      Chắc là em của chị bận lắm phải không ....
      cảm ơn em.

      Xóa
  27. Đông về xao xuyến bâng khuâng
    Gió chiều hiu hát lâng lâng bồi hồi
    Hương xưa tình cũ xa rồi
    Còn đây nỗi nhớ tuyệt vời trong tim ......

    Buổi chiều an lành vui vẻ khỏe mạnh nha chị ,em sang thăm chị nè chị ui ....hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có com thêm cho chị trong bài KỶ NIỆM đó chị xem nha chị

      Xóa
    2. Tình xưa đã xa đã xa rồi.
      Chỉ còn đây nỗi ngậm ngùi thôi .
      Hương xưa tình đã phai phôi rồi .
      Hương Quê chỉ ngậm ngùi chia xa

      Chị cảm ơn HN đã sang thăm chị chị chúc em gái iu thật nhiều niềm vui em nhé .

      Xóa
    3. HN ơi chị đã vào và xem rồi ....Chị cảm ơn em nhé .Cảm ơn QUÂN SƯ nhé.

      Xóa
  28. Tối thứ 3 bình yên , vui vẻ HQ nhé !

    Trả lờiXóa
  29. Qua thăm bạn nè ...chiều đông ấm áp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi......Cảm ơn thật nhiều nhé HĐV .Chúc HĐ luôn vui và thật bình an nhé.

      Xóa
  30. Chiều đông se lạnh đứng vệ đường
    Rét cóng mất thôi thật đáng thương
    Đợi mãi làm chi tên bạc nghĩa
    Hương Quê về lại chốn tri phương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về buốt giá trái tim côi .
      Vẫn đợi ai...chỉ đợi một người .
      Cho dù tình ấy vào quên lãng..
      Để lại bên đời .. khối giá băng.

      Xóa
  31. Buổi chiều thật vui hp ngọt ngào nhé chị iêu ...Em có com thêm cho chị trong bài KN nữa đó chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thương yêu chị xem rồi chúc em luôn vui và bình an em nhé .

      Xóa
  32. Đường mờ sương trong đông mùa hoang lạnh
    Lữ khách ơi người vẫn biệt nơi đâu
    Nơi đâu em cứ mãi nụ cười sầu
    Rồi tắt hẳn còn đâu nụ cười nữa ..........
    .....
    10%còn lại hết chưa chị à /-Cúc chị khỏe -vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là em là em của ngày xưa .
      Vẫn chờ lữ khách bóng trưa ngã chiều.
      Nụ cười xưa tắt rồi... còn đâu nữa.
      Chỉ còn bên đời hai chữ giá băng .

      Chị cảm ơn em thật nhiều nhé ML.Chị khỏe rồi em ạ.Chúc em thật vui nhé

      Xóa
  33. Chúc chị gái Hương Quê luôn vui
    Mua may bán đắt thật nhiều chị nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....Chị cảm ơn em Bạch Dương .
      Chị chúc em luôn vui và mọi điều may mắn BD nhé.

      Xóa
  34. Trả lời
    1. hihihi....cảm ơn anh .Em cười rồi nè.Em chúc anh thật vui và thật bình an anh nhé.

      Xóa
  35. ĐÔNG KHÔNG LẠNH BỞI TIM AI NỒNG NÀN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIM VẪN ẤM ....NHƯNG VẪN LẠNH LÙNG KAKAKA.....

      Xóa
  36. Chị ơi đã khỏe hẳn chưa
    Chúc chị đêm ngủ nhẹ đưa giấc nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em Chị khỏe rồi em ạ.
      TN ơi em cho chị xin Email của em đi .

      CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG hi hi.hí...
      emai của chị nè
      huongxua111@ gmail.com

      Xóa
  37. Đông về lạnh lắm người ơi!
    Đứng chi lặng lẽ ngoài trời giá băng
    Xin đừng suy nghĩa bâng khuâng
    Vào đây sưởi ấm bớt băng giá lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang đứng đợi người thương .
      Cho dù mưa gió dặm trường nào hay.
      Đêm dài giấc mộng liêu trai .
      Hỏi người xa... có u hoài như em .

      Ai về cho bớt giá băng.
      Sưởi cho tim bớt băn khoăn não nề.
      Thu đi rồi đông lại về .
      Ai ơi có biết tim tôi vẫn sầu .

      Mong cho ngày tháng qua mau.
      Bên tôi có được ngọt ngào yêu thương.

      hí.hí.hí......

      Xóa
  38. Đông về lòng bỗng giá băng
    Người xưa đâu hỡi còn chăng nhớ mình ?
    Đêm Đông- họa khúc tự tình
    Dế kêu ai oán,ngỡ mình xót xa !!

    Em ghé thăm chị nè,chị ngủ chưa ạ.Em họa cùng chị đôi vần đồng cảm .Chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về trước nắng chiều tà .
      Người xưa giờ đã đi vào dư âm .
      Đông về giá buốt con tim .
      Anh ơi có biết nổi niềm nầy không ???.

      hihi sao em của chị suy nghỉ gì mà ngủ trễ vậy ...
      chị cảm ơn em dù rất bận vẫn ghé thăm chị.chúc em luôn bình an em nhé .

      Xóa
  39. chúc bạn nhanh bình phục, chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Cảm ơn thật nhiều bạn nhé.....HQ nghe mình thật ấm áp bạn ạ.
      HQ chúc bạn luôn thật thành công và may mắn bạn nhé.

      Xóa
  40. Chúc em vui khỏe và hạnh phúc bên gđ, người thân. Chúc chiều cuối tuần ấm áp và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều lời chúc của anh QTT .
      Anh cũng vậy nhé .
      Em thích bài viết của anh TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI hay lắm.
      Chúc anh luôn thật vui và thật bình an anh nhé .

      Xa rồi những tháng yêu thương .
      Bên tôi sót lại bụi đường nhân gian .
      Đêm dài một bóng trở trăn.
      Âm thầm lặng lẽ riêng minh với ta.

      Xóa
  41. Đến thăm Chị, chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và an lành

    Trả lờiXóa
  42. hihihi....Hình như em chị chỉ đi thăm chị đầu tuần và cuối tuần phải không MC.
    Chắc là em chị bận cộng việc nhiều lắm phải không ???
    Như vậy có nghĩa là TIỀN VÀO NHIỀU đó nhé
    hihihi

    Trả lờiXóa
  43. Hương Quê hờn, dỗi ngủ ngoài đường
    Trời rét thế này thật đáng thương
    Người đẹp xưa nay hay xấu tính
    Bỏ nhà, bỏ cửa sống tha phương

    Thôi vui vẻ về nhà đi em nhé!
    Chúc em ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang chờ anh... dáng người thương.
      Trời rét câm câm gió bụi đường .
      Xưa nay em nào đâu... xấu tính .
      Chỉ vì em đứng đợi người thương.

      Hihihi....em đang chờ anh mà anh kêu em dìa .Vậy đành phải đi dìa thôi .hihihihi....
      Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp nhé anh XĐ.

      Xóa
  44. Đừng sợ em ơi dẫu giá băng tràn mọi nẻo
    Thì vẫn còn một nẻo là trái tim anh
    Vẫn hồng tươi và vẫn nguyên lành
    Xin dâng hiến cho em thêm lần này nữa !....Hihihihi
    Ngủ ngon chị HQ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim anh luôn mãi dành.
      Cho người mà chẳng phải dành cho em .
      Đông về em luống trở trăn.
      Vẫn chờ và sợ giá băng tràn về.

      hihihi....thật vui em nhé.

      Xóa
  45. Sang thăm bạn đây, mùa đông dù lạnh giá nhưng rồi cũng sẻ qua, và tiếp theo là mùa xuân ấm, cứ vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhiều bạn Mẩn nhé .Chúc bạn bên mình luôn mãi là những niềm vui bạn nhé

      Xóa
  46. http://www.hdwallpapersinn.com/wp-content/uploads/2013/05/Rose-Wallpaper-28.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.flowerphotoprints.com/data/photos/1565_1orchid_flower_photo_art_print_7.jpg

      Xóa
  47. Anh sờ được tem vàng của em nhé!
    http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88b13_9df625d4-d50ce17bc-ef_cf4cd2627am_c5dcbaa5b15d5b15d.gif
    Anh mở hàng gửi ảnh cho em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://dl.dropbox.com/u/110280568/vector/131012/131012-11.jpg

      hihihi.....cảm ơn anh như vậy là tốt rồi anh XĐ ơi ....

      Xóa
  48. Em sang thăm ,chúc chị tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu
    Hihi.... nhà chị hôm nay có hoa đẹp rồi nè ,em chúc mừng chị nhiều nè ....
    http://img1.imagehousing.com/65/45f558c019994ea1d953ac620ccc872e.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí.hí.hí....Chị vui lắm HN ơi Như vậy là sóng động lên một chút rồi đó HN nhĩ ..
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-15.jpg

      Xóa
  49. http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/inv1376573097.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng em triệu đóa hoa hồng
      Hoa khoe sắc thắm đêm đông dịu dàng
      Hương đưa theo gió mơn man
      Ru em giấc mộng mơ màng dịu êm...


      Xóa
    2. Tay nâng ngàn đóa hoa xinh .
      Hoa khoe sắc thắm nghĩa tình dâng cao .
      Chị ru em nghe ngọt ngào .
      Hương hoa bay thoảng dâng trào ý thơ.

      Đêm nay em sẻ nằm mơ.
      Cùng ôm vạn đóa hồng tơ bên mình .

      hihihi Em cảm ơn chị .Em cũng cũng cho chị nè.
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-29.jpg

      Xóa
  50. Thơ hay lắm mà sao buồn thế
    cái lạnh đông về lại thấy buồn hơn
    Vui lên nhé bạn ơi, vui lên nhé
    để ấm lòng, xua hết nỗi buồn đi.
    =========
    Chúc bạn luôn vui và HP nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé lời bạn hôm nay .
      Cái lạnh đông dạ thoáng u hoài .
      Để từng đêm con tim khắc khoải .
      Chuyện tình xưa luôn mãi trở trăn.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn thật vui và may mắn nhé .
      Mình tặng bạn nè hihihi

      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-21.jpg

      Xóa
  51. chào bạn..HƯƠNG QUÊ...HAI LÚA đang vỏ vẻ học làm thơ..rất vui xin được làm quen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Quê rất là vui để chào đón người bạn mới ....HQ đã qua nhà của bạn thăm bạn rồi dòm hạnh phúc của bạn HQ thấy mình bị đau lòng bạn ạ .Chúc bạn luôn vui và mãi là một GĐHP bạn nhé.

      Xóa
  52. http://galtelliborgoospitale.com/rose.finito_gif.gif
    Chúc em luôn vui và đẹp như chùm hoa này nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã tặng một chùm hoa tươi đẹp .E chúc anh luôn thật vui anh nhé Em cũng có hoa tặng anh nè hihihi...
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/rose-21.jpg

      Xóa
  53. Đừng buồn bạn nhé khi giá băng
    Vẫn ở đâu đây có bao Chàng
    Hiệp sỹ hào hoa thân tặng nàng
    Đông tuyết phủ dầy có anh sang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao không buồn khi giá băng .
      Lời nói đâu đây nghe ấm lòng .
      Nhưng thực tế thì đâu như lời.
      Bởi lời - thực hai miền khác xa ...

      tặng bạn nhé.http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/rose-21.jpg
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hinh-anh-hoa-hong-dep-37.jpg

      Xóa
  54. Bạn ơi, chắc không còn lạnh nửa, giửa vòng tay bè bạn hơi ấm đã truyền sang. ngày mới thật an lành bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí..hí....hí...Chắc chắn là như vậy rồi.....HQ rất vui vì bên mình luôn có bạn và những người bạn thân thương cùng chia sẻ với HQ nhưng vui buồn trong cuộc sống bạn ạ .
      HQ chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn Mẩn nhé.
      HQ lần đầu tiên mới tặng hoa cho bạn nè hihihi..chỉ là lần đầu mình tặng hoa cho mọi người chứ không có ý nghỉ gì khác bạn nhé.hihihi.
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/rose-6.jpg


      Xóa
  55. Hôm nay ngày Nhà giáo Việt Nam MC sang chia vui với Chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị vui lắm cảm ơn Chị chúc cho em Những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với em em nhé. hihihi.

      Xóa
  56. Chờ ai chờ mãi nơi đây
    Nhớ ai nhớ mãi đêm ngày trông mong
    Đông về lạnh buốt trong lòng
    Mà nghe giọt lệ mưa đông rơi đầy

    Người ơi người ở đâu đây
    Có nghe có thấy những ngày vào đông
    Có người lạnh gối tơ lòng
    Trông về viễn phố mà trông từng giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu02.jpg

      Lời người xa - nghe rối lòng .
      Đêm dài lệ mãi sầu đông hởi người .
      Người xa ở phía chân trời .
      Đông về lạnh buốt - tim côi héo sầu.

      Chiều đông đổ giọt mưa ngâu .
      Có hay có biết nỗi sầu nơi đây .
      Viễn phố vẫn đợi anh về .
      Anh ơi có thấy đông rơi đêm tàn.

      hihihi.....Đói bụng quá rồi F ơi ...ăn trưa thôi....

      Xóa
  57. Em gửi cho ta một mùa Đông
    Gói màu xám ngắt cả trời không
    Cơn gió tháng mười về lạnh buốt
    Se thắt nỗi niềm thương mênh mông
    Mấy dạo xa rồi, quên hay nhớ ?
    Mà lòng trải mỏng một lớp băng
    Nhìn nắng cuối Thu nằm run rẩy
    Chợt xót duyên ta quá nhọc nhằn
    ----
    MĐ thăm bạn nè, chắc bạn bằng tuổi MĐ vi đi đến đâu cũng gọi chi,MĐ nửa đầu 5 rồi hihihi MĐ chúc bạn vui nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i.imgur.com/8mS3mPU.jpg

      Em gửi cho anh mùa đông thương nhớ.
      Cơn gió tháng mười nơi em lạnh giá.
      Đã mấy mươi lượt thu đi đông đến .
      Và đã bao lần em cũng chẳng quên.

      Ta xa nhau đã mấy chục đông qua .
      Tình còn chăng anh hay đã nhạt nhòa .
      Nhìn chiều cuối đông em rưng rưng lệ.
      Khóc cho mình hay khóc buổi tàn đông

      hihihi...Có thể bạn MĐ và HQ tương đương tuổi đó .
      Nhưng mà nam thì phải ưu tiên hơn chứ .
      Như vậy HQ sẻ gọi Bạn MĐ là Anh nhé còn bạn thì gọi HQ là TÊN là được rồi.
      hihihi Chúc anh MĐ thật vui và thư giản nhé .

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .