12

876

00000

6666

0123456

30 tháng 11, 2013

ĐÔNG HOÀNG HÔN



Trái tim giá lạnh đã tự lâu rồi.
Sao bổng dưng lệ..lại cứ rơi rơi .
Thôi tim ơi... đừng buồn nữa tim nhé.
Nỗi buồn ơi.. mi lại đến nữa rồi .

Vì sao và vì đâu tôi chẳng biết !.
Tôi muốn làm gió để hồn mãi miết .
Tôi muốn làm mây bay giữa bầu trời.
 Gió mây ơi ...tìm đâu người tri kĩ.

Tôi chợt nhận ra trái tim hoang phí.
Có lúc về đêm...muốn tìm tri kỷ
 Nhưng thật nghẹn ngào... sự thật khó khăn .
Tôi tự cho mình như khối tuyết băng

Có những lúc về đêm ...tim tỉnh lặng .
Tôi chợt nhận ra tim mình héo hắt .
Là sự nghẹn ngào...rất thật của tim . 
Tự bao giờ...tôi gục ngã tàn đông .









90 nhận xét:

  1. Tem vàng cho em nhé chị. Em sẽ quay lại sau. Chúc chị ngày mới an vui, HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng em nè
      http://anh.24h.com.vn/upload/1-2013/images/2013-01-18/1358468827-duc-chuyen-ve-nuoc-hang-tra.jpg

      Xóa
  2. cố lên bạn nhé, phía sau mùa đông lạnh giá là mùa xuân ấm áp tươi vui đấy. Sang thăm bạn chúc cuối tuần an vui nhé.http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/eucalyptus-flower-3_zps4d2541d7.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...HQ cảm ơn lời chia sẻ của bạn Mẩn .HQ rất vui là bạn đã quay trở lại Blog .Chúng ta là những người bạn và mãi mãi vẩn là những người bạn tốt .Chúng ta cùng chia cho nhau những niềm vui nỗi và xẻ cho nhau chút muộn phiền bạn nhé. HQ chúc Bạn và bạn TT mãi mãi một cặp đôi hoàn hảo bạn nhé
      http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu03.jpg

      Xóa
  3. chào HQ...HAI đang đang có mặt ở sg, 1g tới 4g LÚA có cuộc gặp mặt với vài người bạn của tga.địa điểm tại thủ đức,HQ có xuống đc kg? nếu rảnh thì xuống nhé! anh em rất vui đón chào bạn.hãy vào hangguots đọc số phôn của lúa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hai ơi ! bây giờ là 12g 10 rồi HQ mới nhận được TN và số phôn của anh .Thì làm sao HQ sắp xếp cho kịp .Hẹn anh hai lần sao anh hai nhé.
      HQ rất vui để dự họp mặt cùng bạn bè .Nhưng mà thật tiếc quá anh hai hén. Thôi anh chị ráng lo chọ mẹ qua cơn nguy nàn .Anh em mình có nhiều thời gian mà anh hai hihihi....Chúc anh chị luôn vui và mãi là một GĐHP anh nhé.

      Xóa
  4. Anh mang cho em trái tim đang bốc lửa nè:
    http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/17042013/144/1270861/the_big_picture_ve_dep_la_cua_nhung_mo_muoi_19.jpg
    Để khỏi nhận ra trái tim hoang phí.
    Cứ về đêm..em.muốn tìm tri kỷ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đễ khỏi nhận ra trái tim hoang phí.
      Cứ về đêm..em.muốn tìm tri kỷ......

      Trái tim bốc lửa đang nơi đâu ??
      Anh khiến cho em thêm cung sầu.
      Đêm vẫn chờ trái tim bốc lửa...
      Biết nơi nào hay hóa thành tro .

      Bởi lửa kia bốc thành PHÁT HỎA .
      Vậy thì...tim lụi tàn ..còn đâu !!!

      khakhakha....
      Hôm nay HQ vui quá anh XĐ ơi hahaha...
      Tim em mà gặp tim bốc lửa của anh XĐ chắc chắc là nó sẻ biến như vầy là cái
      chắc rồi hí.hí.hí.Đễ khỏi nhận ra trái tim hoang phí.
      Cứ về đêm..em.muốn tìm tri kỷ......

      Trái tim bốc lửa đang nơi đâu ??
      Anh khiến cho em thêm cung sầu.
      Đêm vẫn chờ trái tim bốc lửa...
      Biết nơi nào hay hóa thành tro .

      Bởi lửa kia bốc thành PHÁT HỎA .
      Vậy thì...tim lụi tàn ..còn đâu !!!

      khakhakha....
      Hôm nay HQ vui quá anh XĐ ơi hahaha...

      Tim em mà gặp tim bốc lửa của anh XĐ chắc chắc là nó sẻ biến như vầy là cái chắc rồi hí.hí.hí.
      Tối nay HQ cười nhiều thật thoải máy chắc chắn là ngon giấc lắm NHỜ ANH ĐÓ .Anh cũng vậy nhé.
      http://4.bp.blogspot.com/-uIWzMcDBqj8/Uo420ggvQcI/AAAAAAAABvU/NwfRYJjpbMI/s1600/Status-Hay-Tam-Trang-Nhat-Tinh-Yeu-Don-Phuong-_12.jpg

      Tối nay HQ cười nhiều thật thoải máy chắc chắn là ngon giấc lắm NHỜ ANH ĐÓ .Anh cũng vậy nhé.

      Xóa
    2. Sao mà líu cả lưỡi rùi?
      Đêm ngủ ngon nhé!

      Xóa
    3. Anh còn dám mang TRÁI TIM BỐC LỬA qua nhà của HQ nữa không ???kakaka

      Xóa
    4. Anh hân hạnh tặng em:
      http://anh.24h.com.vn/upload/2-2012/images/2012-05-03/1336006872-IMG_2.jpg
      Tha hồ bốc lửa nhé!

      Xóa
    5. kha kha kha........CÒN LỬA ĐÂU NỮA MÀ BỐC hả anh HAI XĐ hahaha......

      Xóa
  5. Hoàng hôn lạnh mùa đông hoang hoải vắng
    Bước bâng khuâng em lạc lẻ chiều phai !

    Chúc an vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời của anh cho em nhuốm u hoài .
      Đông hoàng hôn lòng em buồn tê tái .
      Một kẻ ở một người đi hoang hoải .
      Năm tháng chiều sao không phải ưu tư .

      cảm ơn bạn đã ghé thăm HQ .Chúc bạn đêm bình an .

      Xóa
  6. Trái tim giá lạnh tuyết băng
    Thì đem hâm ấm nóng bằng tình yêu
    Người tri kỷ sẽ về theo
    Tàn Đông vẫn rực nắng chiều thiết tha!...

    Anh bận việc nên sang thăm em hơi chậm chân. Anh chúc em luôn khỏe vui, lạc quan yêu đời, Đêm ấm áp và an lành em nhé!...

    http://2.bp.blogspot.com/-R-mbMIPYxYg/UVyxkvZ042I/AAAAAAAAgWI/CyR-M7CkDjY/s320/hoadep3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://3.bp.blogspot.com/-EuCPjfB8nOA/Uo42wM2vYrI/AAAAAAAABuM/GmrSwxP3qoM/s1600/Status-Hay-Tam-Trang-Nhat-Tinh-Yeu-Don-Phuong-_01.jpg

      Xóa
    2. Tìm đâu tri kỷ tri âm .
      Khi người ta đã ...gối chăn đủ đầy.
      Cuộc đời như giọt sương bay .
      Buổi sáng sương tỏa nắng mai chiếu vào.
      Buổi chiều sương biến lúc nào
      Chẳng ai hay biết sương vào nơi đâu .

      hihihi....Chúc anh thật ngon giấc anh nhé.


      .

      Xóa
  7. MT sang thăm HQ , cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều HQ nhé !
    http://69.89.31.94/~idreamp3/wp-content/uploads/2012/05/lilac-happy-weekend.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu15.jpg
      HQ cảm ơn thật nhiều MT nhé. Chúc bạn luôn thật vui và thật thành công bạn nhé

      Xóa
  8. Hoàng hôn tím ngắt chân trời
    Chiều đông giá lạnh chơi vơi vào hồn
    Ai người tri kỉ tương đồng
    Chỉ mình ta với nỗi lòng bâng khuâng .....

    Em sang thăm ,chúc chị ngày CN hồng vui vẻ hp bên gđ nha chị iêu
    http://4.bp.blogspot.com/-g5VsWAEhrkI/UUe3pf4YIeI/AAAAAAAAfwk/c3g7X6HX2aE/s1600/0226.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu05.jpg
      hihi
      Chị cảm ơn em Hằng Nga thương iu .
      Lời của em chị thật nhiều ấm lòng .
      Dù hoàng hôn xuống hay vầng dương tỏa .
      Sầu đông nghe ấm bởi cạnh có em .

      chủ nhật thật vui em nhé.

      Xóa
  9. chia sẽ bài đăng và cảm ơn bạn đã ghé thăm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....HQ rất vui và cảm ơn bạn .Chúc bạn ngày chủ nhật thật vui và bên mình luôn mãi có những hơi ấm yêu thương.

      Xóa
  10. MT sang thăm cho muà đông của HQ ko còn lạnh nữa nè (hihi). Tối vui vẻ , ngon giấc HQ nhé !
    http://mycenes.m.y.pic.centerblog.net/ki9uwwx3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....HQ nghe mình thật vui thật ấm áp MT ạ .Nhờ có bạn và tất cả những bạn bè cho HQ những vòng tay có hơi yêu thương có chút ấm áp HQ thấy mình rất vui bạn MT ạ .Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui MT nhé.

      Xóa
  11. Muốn làm gió, muốn làm mây
    Để cho ngày tháng đong đầy yêu thương.

    Hihi
    Em chúc chị đêm ấm áp, an lành nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn làm cơn gió để tìm.
      Làm vầng mây.. bay đến miền yêu thương.
      Tìm mãi chỉ vẫn con đường .
      Vang vang một bóng dưới Hương thuở nào

      hihi chị chúc em thật ngon giấc TN nhé.

      Xóa
  12. http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/12/1/14/94786/4ed72990_6521287d_winter-gif11.gif
    Trong nhà có lửa ấm nè!!!!!
    Đêm ấm áp nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....vậy em vào mình cùng sưởi ấm anh XĐ nhé .Khakhakha......
      http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu08.jpg

      Xóa

  13. TIM ơi ! lạnh giá mà chi ?
    để nàng HƯƠNG phải ướt mi đêm trường
    Buồn ơi ! ta bảo mi chường
    sao mà lẻo đẽo ghẹo nường HƯƠNG QUÊ
    ***
    NỖI buồn tên tuổi... không hề
    buồn vu vơ ấy mệt mê kiếp người
    tri kỹ nào phải sao trời
    trong nhân gian ấy... em người nhận ra.
    ***
    trăm năm một cỏi người ta
    thấu tình đạt lý sẻ là là tri âm.
    gió mây sao hiểu tấm lòng
    trái tim lý trí sao không nghẹn ngào...
    ***
    Tim ơi xin hãy đập mau
    cho bầu nhiệt huyết cồn cào bạn tôi
    đêm trường nhẹ gánh sầu vơi,
    tàn đông, xuân tới...em tôi mĩm cười...
    HỌA GHẸO HƯƠNG QUÊ chút nè,thử xem có bị quở kg nhé !

    .



    Trả lờiXóa
  14. Hahaha,,,,, HQ thấy cười muốn chết đây nè....hahahahhh....

    Anh đừng có ỷ hai người .
    Qua đây đặng ghẹo Hương Quê đây mà.
    Khuya rồi miệng cứ ngáp ra.
    Đọc lời Hai Lúa Hương ta hết buồn .

    Nỗi buồn mang chữ Không Tên .
    Nhân gian tìm mãi buồn ên một mình.
    Đêm dài than thở khóc thầm .
    Anh nơi đâu ...có biết chăng em sầu.

    Đêm buồn thơ thẩn đôi câu .
    Tim ơi tim hởi sao sầu vậy tim.!
    Mấy mươi năm vẫn kiếm tìm.
    Người thương hởi.. sao lặng im chưa về .

    Tặng anh chị hai chậu hoa dể thương nhé.
    Chúc hai anh chị mãi mãi là một cặp đôi hoàn hảo nhé.hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh đâu dám ỉ hai người ...
      là vốn tự có vào chơi blog mà
      vì hay chọc ghẹo người ta
      lỡ như bị đánh ...hai mà...vẫn hơn...hêhhehehe

      Xóa
    2. Vốn anh tự có là hai .
      Hương Quê tự có một người mà thôi.
      Hương Quê chẳng dám ghẹo đôi.
      Thân mình có một thua rồi chắc ăn.

      Bà con chơi blog cứu giùm.
      Vợ Chồng hai lúa cùng hùng ghẹo Quê.
      Thôi thôi Quê tui xin lui
      Hàng... vô điều kiện bởi tui một người .

      hí.hí.hí....
      Chúc anh chị mãi mãi là một GĐHP anh hai nhé

      Xóa
    3. Chưa lâm trận...đã vội xin hàng...
      đâu người liệt nữ họ hàng TRIỆU TRƯNG !
      LÚA biết em có một mình
      thì thôi anh chấp nửa đường chịu hông?

      Xóa
    4. Kỳ nầy chắc ăn là thua .
      Dù anh có chấp em chưa biết chừng .
      Anh Lúa ỷ có hai mình .
      Lúc nào cũng mạnh... chắc rằng em thua.

      Ngày xưa thì có Triệu - Trưng .
      Hương Quê sao sánh nữ danh anh hùng . .
      Anh chấp một nữa cũng đành...
      Anh nói thể lệ đi anh ...thế nào.

      .Hương Quê nào sánh Triêu trào.
      Nhưng gì Hai Lúa dám nào từ nan.
      Thể lệ anh nói đi anh...
      Lở trên lưng cọp hết quanh được rồi .

      Hương Quê một nữa lở thua .
      Tất cả bạn Blog đừng cười Quê nha.
      Anh - chị Lúa đồng một nhà .
      Đồng tâm hiệp lực chắc là Quê thua.

      hí..hí.hí....

      Xóa
    5. Giang hồ có QUÁCH TỈNH HOÀNG DUNG
      thì nay trên blog có vợ chồng LÚA tôi.
      QUÁCH HOÀNG lang bạt có đôi
      phu thê HAI LÚA vào chơi cả nhà...
      DUNG TỈNH vỏ nghệ tài ba
      vợ chồng HAI LÚA vỏ mà đùa trêu
      thi văn xướng họa đối liều
      bẻ cong con chữ ghẹo vui cười đùa
      chấp em là chấp vần thơ
      kể chuyện trào lộng quên mùa giá đông
      LÚA nào có biết vỏ công
      thách chi thể lệ... LÚA ra đồng...cày thôi....
      ***
      hihihi..hòa nhé!

      Xóa
    6. Hương Quê chẳng có chịu đâu ...
      Anh Lúa nói nhường Hương Quê nữa mà..
      Đường kia chưa có sao về. .
      Cuộc thi chưa có - mà huề làm sao.

      Anh Lúa ơi - anh Lúa mau....
      Đừng viện cớ... cày...để chối cuộc thi .
      Hương có là Trắc - Nhị....đâu
      Thế trận chưa bày - anh chị đi mau .

      Ở lại cùng em đôi câu .
      Cho thêm ấm áp cửa nhà Hương Quê. .

      kakaka.....

      Xóa
    7. hò ơ ớ...hỏi em là gái ...quê mùa ?
      sao nhà chót vót xe đua chất đầy
      anh HAI vốn gả dân cày
      văn chương CÙI BẮP lở tay ghẹo người
      vần thơ hí họa đùa vui
      có điều không phải ai ơi niệm tình
      em ơi ...mở cổng buynh đynh,
      cho anh về lại...ơ hò....
      HÒ Ơ ...Ớ
      cho anh về lại xóm đình.... gốc quê...

      Xóa
    8. Anh mà dùng thơ là anh chết chắc rồi .....hahaha...
      Còn anh dùng HÒ kiểu nầy thì HQ chết chắc rồi.....huhuhu....

      Hò ơ ớ...ơ
      Em là cô gái quê mùa .
      Hương Quê đồng nội thêu thùa dở hơi .
      Xe hơi chả có anh ơi.
      Chỉ mấy chiếc mạng đem về chảnh chơi.

      Đêm buồn thơ thẩn - thẩn thơ.
      Gặp anh chị đến chọc Hương vui cùng .
      Thơ anh chị - ai sánh bằng .
      Tiếng anh Hai Lúa - thị thành ai hơn.

      Đi đâu có cặp có đôi .
      Như vậy có phải - hơn rồi người ta .
      Hương Quê chọc anh chị mà .
      Mời anh ra cổng ......Hò ơ.....ơ...ơ.em đưa tận nhà.

      khakhakha....
      Chúc anh chị thật vui sau một ngày làm việc vất vã .HQ cũng vui lắm ..



      Xóa
    9. HÒ....Ơ ...Ớ..!
      văn kỳ thanh,bất kiến kỹ hình
      hôm nay, mới ngộ...em gái mình tài cao,
      họa thơ, hò đối...có thua nào ?
      anh HAI bái phục ra vào gãi tai,
      bức đầu...con chữ lung lay,
      mà như muốn BÍ,khiến ai cười khà...
      vốn anh chừng đó thôi nha !
      biết rồi ...xin hãy....ơ hò....
      hò......ơ.......ớ......
      biết rồi xin hãy ...buông tha...anh zìa...!

      Xóa
    10. HÒ....Ơ.....Ơ.....
      Anh hai hởi ...anh hai ơi ..
      Qua nhà Hương Quê vội về cớ chi .
      Anh hai có ở hay đi .
      Em đâu dám cản...chị thì kề bên .

      HÒ...Ơ....Ơ...
      Đêm đông lạnh lắm anh hai ơi ....
      Anh mà ở lại....chị chờ chị trông .
      hò...ơ...ơ
      Anh mà để chị phòng không...
      Mai thì sẻ biết...hò ơ...ờ...
      Mai thì sẻ biết phòng không chẳng được vào .
      hò ...ờ ...ờ...ơ

      Xóa
    11. HÒ.................Ơ.................Ớ.......
      anh nào có để phòng không
      ở nhà em xã CANH PHÒNG rất xôm
      trong phòng còn có gối ôm
      hôm nao nhậu xỉn HAI quên đường zề
      gối ôm LẢNH ĐỦ TRĂM BỀ
      nàng ngắt,nàng nhéo chẳng hề biết la
      khóa phòng thủ sẵn một chìa
      chờ cho nàng ngủ....ơ hò....
      hò ...ơ...ớ...
      chờ cho em ngủ..phia phia.... anh lén ....VÀO...!

      Xóa
    12. Ha haha....HAHAHA........
      Hò.....ơ...ơ....
      Chờ cho em ngủ... phia phia. anh lén.. VÀO.
      Ai biểu anh dám vượt rào .
      Để giờ phải khổ...hò....ờ...ơ
      Để giờ phải khổ canh phòng nữa đêm.
      Ra ngoài anh dám lem nhem.
      Coi chừng đổi khóa ...hò...ơ...ờ..
      Coi chừng đổi khóa suốt đêm ngủ ngoài.

      khà.khà khà........


      Xóa
    13. HÒ...Ơ ...Ớ....
      khóa phòng anh là khóa đặc biệt
      chính tay anh mần nên biết...rộng hẹp sâu nông...
      đố tên sửa khóa nào bạo phổi rảnh không
      dám vào phòng anh thay khóa...ơ...hò...
      hò....ơ...ớ...
      hắn mà dám đến...là mông.....ốm đòn !
      hà hà hà....

      Xóa
    14. HAHAHA.....HQ thấy cười muốn chết nè anh chị lúa ơi....

      HÒ Ớ ....Ơ.....
      Bây giờ có kỹ thuật cao .
      Tay anh làm ....làm sao bằng điều khiển từ xa.
      hò...ơ....ơ
      Bây giờ kỹ thuật tối tân.
      Không cần lại gần mới mở cửa ra...
      Đã nói là kĩ thuật mà .....hò ...ờ....ờ....
      Kĩ thuật từ xa .....hò ớ...ơ.....
      Kĩ thuật từ xa làm sao ăn đòn.
      khà...khà....khà.....

      Xóa
    15. HÒ..Ơ..Ớ...
      kỹ thuật cao sao hay bằng bàn tay lão luyện
      suy cho cùng cũng* HẠI ĐIỆN thôi em (hiện đại)
      computer là chiếc máy tối tân
      nhiều khi cũng tắt,cũng spam muốn khùng
      con người là sản phẩm siêu quần
      mà anh còn tạo được....ơ hò...
      HÒ Ơ...Ớ...
      mà anh còn tạo được...anh thách cùng ...kỹ thuật cao...1/o nhé!

      Xóa
    16. HÒ ...Ớ...Ơ....
      Xem ra anh Lúa nóng rồi nam nhi chi chí máu anh hùng trổi lên.... hò ờ....ơ.
      Nghe tin có người đòi đổi khóa phòng thôi .
      nghe xong anh máu nóng lên rồi hò ơ ơ....
      Nghe xong máu nóng lên rồi .Miệng còn đòi đánh người nữa đây.
      hò...ơ...ơ....
      lời nói chẳng qua là thơ...Hò nhau đối đáp hò....ơ..ơ..
      Chứ nào phải thật tình...vậy đâu.
      Mới nói anh Lúa đôi câu .Máu nam tử Hán nỗi lên nhiều ghê...

      hê.hê.hê.hehehe.....

      Xóa
  15. hihihi HQ định tặng anh chị Hai Lúa một chậu hoa thật dể thương nhưng khi đưa vào nó chỉ hiện ra Link thôi .Đành tặng anh chị mấy cành hoa dể thương nhé .
    http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu08.jpg
    khuya lắm rồi ngày mai HQ sẻ thăm anh chị sau nhé .

    Trả lờiXóa
  16. http://media6.tiin.vn/media01/4e5dde84a6ea8/2013/09/05/59aaaa20-2702-452f-a042-0c904a4daa06.jpg
    Trái tim tôi bấy lâu băng giá
    Vậy mà sao bỗng chốc lại tan ra
    Tại em đó em thật kiêu sa
    Lửa tim em rực hồng thắm đượm
    Hỏi như thế băng tôi sao chịu được
    Biết làm chi đành bỗng vội tan
    Ôi lạnh lùng, mạnh mẽ, hiên ngang,
    Chạy đâu mất bỏ lại tôi mềm yếu
    Anh ghé thăm em, anh chúc em gái tuần mới nhiều yêu thương vui vẻ HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói đi anh chữ ngọt ngào tha thiết .
      Cho dù tim em có là sương tuyết .
      Vẫn rực lữa hồng đậm nét yêu thương .
      Để từng đêm trường..tim thôi giá băng.

      Có chi đâu mà anh bảo kiêu sa .
      Chỉ có từng đêm giọt nhớ nhạt nhòa.
      Ta là tri âm...từ đây anh nhé...
      Để từng đêm dài ...anh không phôi pha.
      =================
      hihihi....HQ cảm ơn anh MĐ

      .

      Xóa
  17. Vì đâu nhỉ trong dạ ngấm lệ sầu
    Chiều buông xuống nhạt nắng bởi vì đâu
    Hôn hoàng buông trái tim thầm thấm lạnh
    Buồn làm chi tim hỡi lòng thêm đau
    .
    Ừ biết thế mà chẳng vơi sầu cảm
    Muốn làm mây mải miết giữa không gian
    Để quên đi giấc mơ vừa héo tàn
    Còn đâu nữa tri âm lòng nhung nhớ ............
    .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều đông buồn hoàng hôn phủ xuống .
      Chẵn biết vì sao ..mà vướng lệ sầu.
      Hoàng hôn buồn trái tim cũng thầm đau.
      Đau cho đời cho mình và nhân thế .

      Một nỗi đau muôn đời vẫn không nói.
      Và vẫn luôn âm ĩ mãi trong tôi .
      Và đã làm chết đi bao tiếng cười .
      Nên luôn mãi vẫn người không nụ cười.===

      ==============
      kakaka......

      Xóa
  18. Chúc gái ngày mới đầu tuần dịu êm chị nhé !
    http://i.tinyuploads.com/xelJw0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgftQI3aW3ZtQOyXKW7hPATUKqRuIQPPRN32E-MqsOCpMFzfm3

      cảm ơn em chị tặng em nè .hihihi

      Xóa
  19. Em thăm chị ,dù có là hoàng hôn ,dù có là màu tím nhưng trên môi chị mãi mãi là nụ cười chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....chị vui lắm cảm ơn em NH.Chúc em một tối thật vui và thư giản em nhé.

      Xóa
  20. Thơ hay nhưng buồn... Cuộc đời có lúc vui lúc buồn, âu cũng là lẽ đời phải thế... Trải lòng ra sẽ thấy nhẹ lòng...
    Đồng cảm với những tâm tư của bạn, chia sẻ cùng bạn
    http://sunghiep.com/img/uploads/mot_ngay_moi20130225142203.jpg
    Đêm đã qua, ngày mới đến rồi. Chúc bạn ngày mới tràn đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc Nga ghé thăm .
      Hoàng hôn đông...lạnh - tình thâm ấm lòng.
      Cho dù ta chẳng phải gần.
      Cầu cho tình bạn mãi thân...thêm tình
      http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/10-5-beautiful%20flowers/hoa-long-xu07.jpg

      Xóa
  21. THƠ - HƯƠNG QUÊ - BÀI NÀO CŨNG BUỒN VỜI VỢI....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là nguoikhongconucuoi rồi mà .Thì lấy gì đâu để mà vui hả Mưa Rừng ???

      Xóa
  22. Đừng gục ngã giữa tàn Đông
    Vẫn còn một trái tim hồng yêu thương
    Giúp ta ấm áp đêm trường
    Mùa Xuân sẽ đến, lệ vương không còn...

    Anh thăm em, chúc em ngày mới khỏe vui,tràn ngập yêu thương và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữa tàn đông - em gục ngã .
      Trái tim hồng đâu đã của riêng em ..
      Nghe đâu đây - hơi yêu thương.
      Vẫn chờ vẫn đợi người thương nơi nào...

      Cảm ơn anh lời của hôm nay.
      Hạnh phúc chi đâu chỉ một người .
      Đêm dài lệ lặng lẻ rơi rơi..
      Biết bao giờ đến - xuân yêu thương .

      Em cảm ơn anh...em chúc anh luôn thật vui và thật bình an anh nhé


      Xóa
  23. Thơ hay nhưng sao nghe buồn một chút ở trong lòng...
    Mong HQ luôn ấm áp rong những ngày đông nha! tím thân mến chúc.
    http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2013/07/01/tu-lam-hoa-giay-xinh-yeu-trang-tri-nha-dep--(7)-37df7/huong-dan-cach-lam-hoa-giay-gian-di-va-lang-man.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A bình bông dể thương quá HQ cảm ơn BLTT thật nhiều nhiều nhé..Một tối thật ngon giấc nhé BLTT ơi HQ tặng Tím nè.
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/5/hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-2.jpg

      Xóa
  24. Cuối năm nên họp hành liên miên, mãi đến hôm nay mới sang thăm chị, chúc chị vui khỏe và an lạc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....còn không bao lâu là đến tết rồi MC hén .Chúc em thật vui và thật ngon giấc nhé

      Xóa
  25. Vì đâu nhỉ trong dạ ngấm lệ sầu
    Chiều buông xuống nhạt nắng bởi vì đâu
    Hôn hoàng buông trái tim thầm thấm lạnh
    Buồn làm chi tim hỡi lòng thêm đau
    .
    Ừ biết thế mà chẳng vơi sầu cảm
    Muốn làm mây mải miết giữa không gian
    Để quên đi giấc mơ vừa héo tàn
    Còn đâu nữa tri âm lòng nhung nhớ
    .
    Đã một thủa khi yêu lòng cứ ngỡ
    Không bao giờ nuối tiếc tình đã trao
    Mà bây giờ dạ lại sầu biết bao
    Và dại dột nghĩ mình trao thừa nhỉ
    .
    Và cứ thế đã bao đêm suy nghĩ
    Lòng nghẹn ngào thấy con tim héo sầu
    Bao hôn hoàng hong nắng có được đâu
    Lạnh lùng đông cứ âm thầm phủ khắp ..........
    .......
    Chúc chị vui vui nhé -Nụ Cười Tươi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim lạnh lẻo đã bao ngày.
      Chẳng còn rung động với riêng ai.
      Cho dù năm tháng luống tàn phai.
      Vẫn lạnh lùng với nắng ban mai.

      Hoàng hôn xuống nhạt màu nhân.thế
      Chiều đông buồn lảng bảng những niềm riêng.
      Vẫn biết thế sao tim luôn héo hắt .
      Để giọt sương chiều bay trong mắt ai.

      Và vẫn thế con tim vẫn u hoài .
      Bởi thời gian đi bao giờ quay lại .
      Để giấc mơ hồng...vàng vỏ yếu tàn.
      Còn gì đâu nữa ...một thời liệt oanh.

      Dù một thuở.. tình cho không nuối tiếc.
      Bởi con tim yêu tha thiết cùng người.
      Giờ tất cả chẳng còn lại được gì.
      Giờ tất cả đã ra đi thật rồi ...
      ==================
      ==================
      hí.hí.hí. nguoikhongconucuoi chúc em thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  26. NGỦ ĐÔNG CHỪ NÀY CHƯA CHUI RA NGOÀI CHĂN HÀ HQ UI!
    http://l.f17.img.vnecdn.net/2012/02/05/ret1-309455-1371219864_500x0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://image2.tin247.com/pictures/2013/07/16/oij1373943529.jpg

      hí...hí...hí...Em đã ngủ trưa mà anh Xuân Đào.

      Chúc anh thật ngon giấc anh nhé.hihihi...

      Xóa
  27. hoàng hôn vừa lặn sau nhà
    sang thăm để chúc bạn là an vui
    kèm theo hồ điệp tươi vui http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/201141155337308_zpsa0188996.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://image2.tin247.com/pictures/2013/07/16/ycu1373943529.jpg

      cảm ơn anh đã tặng hoa .
      Chúc anh ngon giấc để mà làm thơ.

      hihihihi....cảm ơn bạn Mẩn đã ghé thăm
      Nay chắc chắn là hạnh phúc lắm anh M nhĩ hihihi...

      Xóa
  28. Em ghé thăm chị đây này
    Chúc chị ngon giấc, đong đầy yêu thương
    http://meriamr.m.e.pic.centerblog.net/322a6dd6.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/--vr_M6RmnL0/UOgjLZy5vcI/AAAAAAAAYRk/g47mag-iHIM/s1600/B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+(12).jpg

      Cảm ơn em đã qua thăm chị chúc em thật ngon giấc em nhé.

      Xóa
  29. http://nguoitinhhuvo.files.wordpress.com/2013/08/naav.jpg?w=535
    Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm…
    rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
    nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
    đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ

    Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
    vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
    cái bận chia tay bằng lòng lầm lỡ
    đổi tình yêu cho hạnh phúc đời nhau

    Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
    mới hiểu được nửa đời ta đánh mất
    kể từ lúc góp trái tim chân thật
    vào bão giông tan nát buổi xa người

    Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!
    chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!
    sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
    hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lì
    Mình ghé thăm bạn nè, đọc thơ bạn thầy buồn buồn nhớ nhung bạn ạ,Chúc bạn tối mùa dồng ấm áp bên gia dình bạn nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về anh lại nói vu vơ.
      Anh giận chi mà đã 10 năm.
      Ai bảo anh chẳng chịu thì thầm.
      Kề tai nhỏ bỏ hết đi em ...

      Ai bảo anh hay tự làm cao.
      Ai bảo anh chẳng nhường tí nào.
      Có mất chi đâu lời ngọt ngào .
      Cửa nhà ấm ra vào có nhau .

      Để giờ em anh phải hai nơi .
      Để giờ tim ta phải chơi vơi.
      Và lại một lần giận vô cớ..
      Ta lại mất thêm vài năm hờn .

      Cho đến giờ anh có hối không .??
      Sao anh cứ khư khư trong lòng .
      Mất chi đâu.. một lời xin lỗi .
      Chỉ hờn ..tóc xanh - đến hoa râm .
      HQ cảm ơn anh MĐ đã ghé thăm...
      Còn tặng lời COM thiệt là dài ...Từ nảy giờ mới thở đó hihihi...chúc anh thật ngon giấc anh MĐ nhé.

      Xóa
  30. HQ ơi, mình sang thăm bạn, mong là sẽ đem đến cho bạn một niềm vui nho nhỏ trong buổi tối nay!
    http://tbaybucs.com/language/ca/mods/sweet-good-night-sms-in-tamil-531.gif
    Chúc bạn tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NN đã ghé thăm HQ .Chúc bạn một đem thật ngon giấc nhé....2 chú MÈO thật dể thương quá .

      Xóa
  31. Mùa đông thường mang nổi nhớ niềm thương
    Gieo chi hỡi! lòng vấn vương tình sầu!
    Người hỡi người! người ở mãi nơi đâu?
    Có nghe tiếng, tiếng nhiệm mầu trong tim

    Đông lại về trong giây phút lặng im!
    Chợt nghe buốt, buốt giá tim đó mà
    Người hỡi người! người ở mãi xa ta
    Có hay biết? biết lòng ta nơi này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn ngủ quá F ơi ..HQ ráng thức trả lời cho F nè.Bởi ngày mai lại cúp điện rồi .

      Mùa đông đến cho lòng thêm buốt giá .
      Lạnh ngoài trời hay lạnh ở tim..tôi ..
      Anh nơi đâu có biết .!!!..em kiếm tìm...
      Nghe vẳng xa... lời của con tim..

      Ai cô đơn... mới nghe lời kiếm tìm.
      Ai chia tay..Mới thấy phút nghẹn ngào.
      Sống lẻ loi..mới nhận ra hịu quạnh
      Trời đông lạnh...lại càng thêm cô quạnh .

      ****
      Ai thương ai hiểu tình ai đó .
      Ai cứ vô tình ..ai có hay..!!!
      Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa.
      Tôi nhớ một người ...không nhớ tôi.

      Buồn ngủ quá rồi F ơi..
      -----------------------
      -----------------------
      hihihi....



      Xóa
    2. Nhớ quá ai ơi nhớ thật nhiều
      Nhớ người khắc khoải cảnh cô liêu
      Nhớ sao là nhớ như điên dại
      Nhớ mãi nhớ hoài người đáng yêu

      Quên hẳn người đi quên thật nhiều
      Quên đi cho hết cảnh cô liêu
      Quên người còn nhớ quên cho hết
      Quên mãi một thời ta đã yêu

      Xóa
    3. Em sẻ cùng anh nhớ thật nhiều .
      Nhớ hoài nhớ mãi dáng người yêu.
      Cho dù trăm năm tình không trọn.
      Vẫn hoài nhớ mãi vẫn yêu nhiều..

      Cố quên cố quên đi dĩ vãng ..
      Một thuở buồn lãng bảng đâu đây .
      Em sẻ cố quên đi tất cả .
      Những thương sầu hiện hữu trong em..

      Xóa
  32. Có những lúc về đêm ...tim tỉnh lặng .
    Tôi chợt nhận ra tim mình héo hắt .
    Là sự nghẹn ngào...rất thật của tim .
    Tự bao giờ...tôi gục ngã tàn đông .

    CÁI NÀY GỌI LÀ YÊU QUÁ MẤT RỒI ĐẤY!..... hiiiiiiiiiii CHÚC HQ NÀY MỚI AN LÀNH & NHIỀU NIỀM VUI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...hí...không phải vậy đâu MR ơi....là THIỆT đó ...hí.hí..hí....
      Chúc MR luôn thật vui thật thư giản nhé.

      Xóa
  33. Chiều thứ 6 rồi chị ơi - Cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé
    http://3.bp.blogspot.com/-vYGApB5qDGE/Uk6rXeeDuNI/AAAAAAAABQs/FU7V-KQNR1c/s1600/hoa+b%C3%ACnh+sang+tr%E1%BA%AFng.jpg

    Trả lờiXóa
  34. Thứ bảy chị chúc em thật vui MC nhé...

    Trả lờiXóa
  35. Cuối tuần anh đến thăm em
    Mùa Đông giá lạnh, trái tim bớt sầu
    Thương yêu ấm lại lòng nhau
    Vượt qua gian khó, đẹp giàu niềm tin!...

    Anh chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nghe em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe đâu đây hơi yêu thương .
      Một chút ấm áp hết vươn bụi sầu
      .Cho dù đời có bể dâu...
      Cuối tuần anh đến đôi câu ấm lòng.

      Em cảm ơn anh Quang Thứ .Chúc anh bên mình luôn mãi có hơi ấm yêu thương .

      Xóa
  36. Anh sang tặng em quà nè:

    http://przewodnicywedkarscy.pl/wp-content/uploads/2012/12/zyczenia_2012-2013_2.jpg
    Ngủ ngon em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjsyebBulBVUj-QZVGFyD8o1nwhnc3li7rPdHeruu7xBMA8VQTQg
      hihihi....Em cảm ơn anh XĐ .Tối nay em sẻ ôm quà anh tặng ngủ thật là ngon nhé...hihihi Em chúc anh XĐ thật vui và thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .