12

876

00000

6666

0123456

8 tháng 12, 2013

ĐÊM ĐÔNG



Đêm đông về lòng thêm nỗi nhớ.
Tim cố quên...sao còn than thở.
Môi mím chặt...không thành tiếng khóc.
Miệng cười mà quặn thắt tim đau.

Kỷ niệm xưa đã vào quên lãng.
Trái tim...như không còn rung cảm.
Bởi đã khắc rồi.. bóng một người.
Giữa đời  thường ... tôi vẫn là tôi .

Kỷ niệm xưa theo năm tháng trôi.
Đêm đông lạnh...hay lòng tôi lạnh.
Tôi không giận...hờn...không trách nữa.
Tôi vẫn là tôi của lạnh lùng .

Đêm nay gục đầu ...tôi thổn thức.
Phố đông người ...tôi vẫn cô đơn.
Giữa nhân gian...tôi bước mỏi mòn .
Tôi nhớ một người...không nhớ tôi .






82 nhận xét:

  1. Lần đầu qua thăm bạn, cho tôi xin cái tem ''Đêm Đông'' nha, họa thơ sau, muộn quá rồi. Chúc bạn ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20127/LEQUAN/4.7%20bao%20vat/a1.jpg

      Rất vui để chào đón bạn ...hihihi
      hihihi TEM VÀNG tặng bạn nè.

      Xóa
  2. Buồn làm chi lắm em ơi
    Nhớ làm chi nữa một người quên ta
    Cửa đời vẫn mở rộng ra
    Bao la nắng ấm, chan hòa yêu thương
    Giúp em vững bước đường trường
    Vui cùng hạnh phúc đời thường dịu êm...

    Anh sang thăm em, chúc em luôn sống khỏe vui, lạc quan và nhiều yêu thương an lành em nhé! Mời em cuống cafe sáng nè:
    http://img.funscrape.com/en/goodmorning/20.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, sao anh gửi cafe cho em ko được nhỉ? chắc trục trặc kỹ thuật, anh xin lỗi em nhé. hihi
      Gửi lại thử được ko nè:
      http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/720/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif

      Xóa
    2. Ai người mở cửa nổi niềm .
      Cho em hơi ấm - ấm êm cuộc đời .
      Đông về lạnh lắm ai ơi ...
      Cà phê anh gọi anh mời thấy đâu.

      Đêm đông bao nỗi u sầu .
      Có anh chia sẻ niềm đau vơi dần.
      Ân cần nghe câu ấm lòng .
      Lời thương xa - vẫn ấm nồng tim em

      Sao tự nhiên giờ không hiện ra hình vậy anh .Kỳ vậy hihihi.
      Tặng anh TEM BẠC nè ( hihihi có hình thì gửi TEM qua sau anh nhé ) NƠ...hahahaa...

      Xóa
    3. hihihi....Thôi đành chịu nhịn uống cafe cùng anh rồi ....

      Xóa
  3. zàng,bạc đồng,ngừ ta lụm hết gồi...còn con tem giấy nào của 3 thế kỹ trước hem thì tặng anh HAI...hihi nghe HQ chuẩn bị đăng bài mới LÚA vẫn sang rình để xông nhà xí tem cho tới 23 giờ mà có ai ngờ..người ta phải chờ trãi nghiệm hết đêm đông mới đăng..hihi LÚA NGỦ GỤC MẤT TIÊU.
    CHÚC ĐÊM ĐÔNG ẤM ÁP,KHÔNG CÒN LẠNH GIÁ CÔ ĐƠN BẠN NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÍ...HÍ...HÍ.....
      Anh có biết tại sao hong .Tại HQ đâu biết anh định qua xông đất đâu mà HQ thì phải coi ngày qua giờ ngọ thì đăng bài mới linh ....khakhakha ....

      Thôi vàng bạc đồng hết rồi .Nhưng TEM KIM CƯƠNG thì còn
      anh nhận tạm nhé......Công anh canh xông đất mà hụt đó .hihihi.
      Thật vui anh Lúa ơi .

      Xóa
    2. ĐÊM đông lạnh... anh TRÙM MỀN lướt phím
      đi dạo quanh blog im ỉm chẳng ai vào
      tối cuối tuần, LÚA ghét nhất tự thời nao
      người du hí chỉ mình ta cô quạnh...
      ***
      CÓ ai hôn?.... LÚA đây nè bạn.
      chẳng trả lời... bóng dáng cũng biệt tăm
      mỗi cuối tuần ta lạc bước lang thang
      hết VIỆT NAM,rồi sang ANH, sang pháp
      BẠN đâu mất, chỉ mình ta lưu lạc
      thấy chợt buồn, hụt hẩng giữa ĐÊM ĐÔNG...

      Xóa
    3. Có đây rồi Hương Quê của giá băng.
      Vẫn cùng anh ngồi trên bàn phím .
      Dẫu cho cuối tuần hay đầu cũng thế .
      Vẫn lẳng lặng trên bàn phím mỗi đêm .

      Sau một ngày vất vã những lo toan .
      Anh đi tìm bạn ở đâu cho xa .(hihihi)
      Anh chỉ cần đi qua nhà Hương Quê .
      Vẫn sạch mát nhưng bốn bề vắng lặng.

      Giữa đêm đông nhà Hương Quê buồn lắm .
      Hương buồn bởi trong căn nhà vắng lặng.
      Từ trên xuống dưới chẳng bóng ma nào.
      Đêm đông về lạnh... biết bao.. hi..hi...(hết tìm ra ý)

      hì.hì.hì.....

      Xóa
    4. xì...tin được chít liền...ngừ ta com hồi 21g đêm chủ nhật...mà mãi tới chiều ngày thứ hai mới rệp..thì đêm đông có còn đâu... thắng xe mà đạp từ thứ bảy sang chủ nhật mới dừng thì chít chắc...hêhhehehehee

      Xóa
    5. Anh Lúa ơi - là anh Lúa ơi .
      Anh Lúa thông cảm cho Hương Quê.
      Nhà Hương trước sau chỉ một người .
      Nên anh thông cảm cho Hương Quê .

      Hương vào trả lời là may rồi .
      Nhà Hương tội lắm anh Lúa ơi.
      Từ trên đến dưới không bóng người .
      Quay qua ngó lại chỉ một thôi .

      Đêm đông cũng chẳng được thảnh thơi.
      Hương phải thăm bạn khắp mọi nơi.
      Nên đâu thấy lời com của anh hai.
      Khi thấy được mắt hết mở rồi .

      Sáng Hương còn phải đi ra chợ.
      Lượm tiền lẻ là kế sinh nhai .
      Nên Hương trả lời trễ cho Hai.
      Chớ nào phải Hương bê bối đâu.....

      hihihi.....

      Xóa
    6. Thương em nhà cảnh một mình
      mua may, bán đắt... thơ tình láng lay
      anh dở nên dựa NÀNG MAI
      vợ kêu phải dạ, em này CÓ ANH !
      vợ bảo đi chợ mua hành
      xin thêm trái ớt cũng đành nghe theo
      bây giờ nữ thịnh nam eo
      vợ ra chạy chợ, chồng bèo sân sau
      nấu cơm ,bơm nước giặt đồ
      hôm nao lở XỈN...em ngầu..anh thót tim...
      đó là tất cả nỗi niềm
      ra ngoài..trông oai lắm..về nhà riêng
      anh...sê cần...(hạng hai) hehehehehhe.

      Xóa
    7. HÒ ƠI....Hương thương anh quá Hai ơi....
      Mà lở bên anh có rồi nàng Mai....hò ơ...ơ.
      Lở anh có rồi nàng Mai ....
      Vậy thì anh kiếm giùm em một chàng .hò...ơ...ơ.
      Lở mai sau em có giữa đàng....hò...ơ..ơ...
      Bị người ăn hiếp cũng có chàng chống lưng .
      hò ờ ơ...
      Kiếm người cũng giống như anh ...hò ơ ơ....em đi ra chợ
      hò..ơ....ơ em đi ra chợ ở nhà tròn vo ....ờ ờ .

      khakhakha buồn ngủ quá rồi .....chúc anh chị ngon giấc nhé.

      Xóa
    8. HÒ ...Ơ...Ớ
      EM ngó lên trời..tìm sao khuê xa lắc
      nhìn xuống đất sâu tìm mãi chẳng thấy đâu..?
      rằm đi lễ chùa em khẩn em cầu
      tìm người dưng khác họ ơ... ờ....
      HÒ Ơ....Ớ...
      EM TÌM NGƯỜI TRI KỸ...Ơ HÒ...
      biết đâu....đang cạnh...nhà.....hà hà hà...
      qua ghẹo HQ 1 câu hò mới đi ngủ nè...!

      Xóa
    9. HÒ ...Ơ.....Ơ....HÒ.....
      Em vẫn đi lể phật cầu kinh.
      Để tìm cho mình tri kỹ tri âm .
      hò...ơ...ơ...
      Em tim đã mấy mươi năm...
      Cuối cùng em chỉ phòng ÊN một người .
      Tri kỹ chẳng thấy đâu nè......
      Chỉ thấy mấy gã đầu lâu lọc lừa hò...ơ...ơ....
      Chỉ có mấy gã đầu lâu lọc lừa...
      Từ nay em hứa sẻ chừa ....
      Nhất quyết một câu ......hò...ơ...ơ...
      Một câu chẳng thèm mấy gả đầu ...lâu đâu nè.

      HA.HA.HA..........................

      Xóa
    10. HÒ...Ơ...Ớ...
      Sao RUA chín cái nằm kề
      thương em từ thuở mẹ về với cha
      SAO RUA chín cái nằm xa
      thương em từ thuở người ta lại gần
      bây giờ hai ngả ly phân
      thương em héo hắt một thân một mình
      trời ơi ! ông có thương tình
      nặn thêm BA THÓC...ơ hò...
      HÒ Ơ ....Ớ...
      nặn thêm BA THÓC....cho em mình...có đôi...
      hehehehe..HAI LÚA chỉ có 1 và đã bị kết án chung thân rồi.tìm người giống HAI LÚA e kg còn.để HAI năn nỉ ông trời nặn cho em một người tên BA THOC nghen...hâhhahaha

      Xóa
    11. Ha haha.....Thấy cười muốn chết Anh chị Lúa ơi.......kakaka.....
      HÒ....Ơ.....Ơ.......
      Ba thóc em chẳng thèm đâu ????
      Bởi tim em khắc sâu rồi Lúa Hai ....
      Em nở nào đổi dạ lòng thay.....hò ....ờ....ơ...
      Sao em đổi dạ thay lòng được hai ơi....
      khà...kha...khà.....
      hò...ơ..ờ...
      Trời sinh em tính thẳng ngay .
      Nói một là một nói hai là hai .hò...ơ...ơ...
      Tim nầy đã trót thương ...rồi .
      Hai kêu em đổi sao thời được đây .
      hò....ơ...ờ......

      Xóa
  4. Đêm đông lạnh ngoài khuya bước lẻ
    Nỗi cô đơn gặm nhấm sầu xưa
    Mây vô tình đọng hạt tuôn mưa
    Lòng sũng ướt mơ ngày mai ấm !

    Chúc chủ nhật nhiều vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm đông lạnh...lạnh hồn nhi nữ.
      Nỗi cô đơn tim kia tư lự...
      Mây vô tình thoáng qua trong gió
      Để tim côi luôn phải nghỉ suy.

      HQ cảm ơn bạn LQĐ đã ghé thăm .Chúc bạn bên mình luôn trọn vẹn hơi yêu thương.

      Xóa
  5. Bài thơ đọc sao nghe ngậm ngùi quá em ơi!
    http://i1013.photobucket.com/albums/af256/phuongdo9090/Anhnghethuat/1244823659-773-1.jpg
    ......
    Hãy quên đi nhé những ưu phiền
    Day dứt tim ta mãi đi tìm
    Lặng im không nói dù đông lạnh
    Mong manh giọt tuyết khơi nỗi niềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim côi muôn đời âm ỉ.
      Giọt lệ sầu vốn chẳng tha ai .
      Lặng không nói dù tình đã phai . .
      Với đêm đông là những u hoài.

      HQ cảm ơn chị CT .Chúc chị bên mình luôn có thật nhiều niềm vui chị nhé.

      Xóa

  6. Cuộc đời muôn nẻo hợp tan
    Tìm nhau mơ thấy giữa đêm sao trời
    Sông ngân sao nổi sao trôi
    Lạnh đêm tôi với cõi tôi một mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời vạn sự bất ngờ .
      Hợp tan tan hợp thành thơ tình buồn.
      Đêm đông sao thấy chạnh lòng .
      Hừng đông giá rét trời đông mịt mờ .

      Xóa
  7. Em sang thăm chị nè chị iu ui
    Chúc chị đêm đông ấm áp thật vui nha chị iêu
    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.156.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui code tặng hình của chị nó sao rùi mà ko ra hình nè chị ui...
      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.174.gif..

      Xóa
    2. huhuhu...chị cũng không biết sao nữa Hằng Nga ơi.....sao kỳ không biết nửa chúc em thật ngon giấc em nhé.

      Xóa
    3. Chị cảm ơn thiệt là nhiều lời chúc của em iu nè.....hihihi.
      Code hình sao tự nhiên ....Khó hiểu quá HN à .

      Xóa
  8. Tôi nhớ một người..không nhớ tôi
    Chỉ nhớ một người...một người thôi
    Dẫu cho người ấy thôi không nhớ
    Thì tôi sẽ nhớ cho cả đôi !

    Hihihihi...Cứ nhớ nhiều gấp đôi cho người ấy nữa bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi luôn mãi nhớ ...nhớ một người.
      Dẫu rằng người ấy không nhớ tôi.
      Bởi bên người ấy đã có rồi ...
      Giai nhân sắc nước hương trời thôi.

      hihihi.....Cảm ơn nhé NTMT ......chúc NTMT luôn thật vui nhiều nhé.

      Xóa
  9. Nhớ người nên lệ đầy vơi
    Mùa đông tuyết trắng rơi đầy bên hiên
    Ngổn ngang lòng những nỗi niềm
    Người xa vạn dặm biết tìm nơi đâu ?

    Chúc HQ tuần mới vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông buồn thơ thẩn đôi côi .
      Hởi đông sao cứ mãi sầu vậy đông .
      Người ta đông đến ấm êm.
      Người xa vạn dặm biết tìm nơi đâu?

      hihihi....HQ cảm bạn TYV thật nhiều nhé.....Lâu lắm rồi đó HQ bận quá bạn ạ không qua thăm bạn được .Chúc abnj thật vui và nhiều may mắn nhé.
      HQ sẻ qua thăm bạn sau bạn nhé.

      Xóa
  10. Tuần mới vui vẻ , may mắn...HQ nhé!
    http://petitsbonheursquotidiens.p.e.pic.centerblog.net/36e5f777.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....HQ cảm ơn lời chúc của MT nhé .
      HQ chúc bạn bên mình luôn có hơi ấm yêu thương MT nhé.

      Xóa
  11. Cô phòng lặng giữa đêm đông gió
    Nói quên người mà chẳng thể quên
    Lòng ngẩn ngơ thả nhớ bên song
    Lạnh trong hồn nỗi buồn về bến
    .
    Nhớ hờ loang rồi nhạt lưu luyến
    Cho tâm lòng sỏi đã thời gian
    Đã hết rồi một bóng mộng vàng
    Còn lại đây một mình đơn lạnh
    .
    Tình với nghĩa đã trôi -lòng quạnh
    Lúc lập đông tắt ánh nắng hồng
    Thì thôi nhủ thả hết gió dông
    Và để lòng trở về xưa cũ
    .
    Lại vào đêm lạnh hồn ủ rũ
    Đời ồn ào sao vẫn mình tôi
    Bước lạnh lùng bên thời gian trôi
    Và lại nhớ ...và hình như nhớ ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi cô phòng mình em lặng lẻ .
      Đêm đông dài quạnh quẻ biết bao .
      Còn đâu nữa năm tháng ngọt ngào .
      Câu yêu thương đã vào quên lãng .

      Theo thời gian tình đã nhạt màu .
      Đời loan lổ nên khúc tình sầu .
      Còn đâu ngày tháng thơ mộng cũ.
      Còn bên đời ấp ủ nỗi đau ..

      Lời của ngày xưa với ngọt ngào .
      Đã âm ỉ thấm vào sương thịt .
      Đêm đông lạnh nỗi buồn buốt giá.
      Vẫn lặng thầm nặng trĩu suy tư .

      Phải không anh vui ít buồn dư.
      Phải không anh cuộc đời thế đó .
      Yêu nhau rồi phút cuối chia xa .
      Còn lại em ĐÊM ĐÔNG nhạt nhòa.

      ---------------------------------------
      hihihi......

      Xóa
  12. "Đêm nay gục đầu ...tôi thổn thức.
    Phố đông người ...tôi vẫn cô đơn.
    Giữa nhân gian...tôi bước mỏi mòn .
    Tôi nhớ một người...không nhớ tôi ."
    HQ
    Hq không nhớ anh rồi...... Buồn nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....

      .Em đâu dám nhớ anh Xuân Đào đâu
      Mặc dù là tim em rất muốn nhớ...
      Bởi nhân gian....em kẻ lạc loài .
      Em nhớ chỉ... anh Xuân Đào thôi..

      Anh có đồng ý không????
      hí...hí...hí...

      Xóa
    2. "Tôi nhớ một người...không nhớ tôi ."HQ

      Nhưng anh lại nhớ HQ
      nên HQ không nhớ anh.....
      Phải hông????

      Xóa
    3. Anh cứ chuyên gia bắt bẻ em không à.....hihihi...Cảm ơn anh đã ghé thăm em.
      Chúc anh thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
    4. Anh có bắt bẻ đâu vì nó hay...nen anh thích câu ấy...
      Chúc em hạnh phúc với người không nhớ em!

      Xóa
    5. huhhuhu.......anh đó vậy là anh cầu chúc cho em đừng hạnh phúc thì có.
      Đã người ta không có nhớ mình thì lấy gì mà hạnh phúc .Mà anh chúc người ta hạnh phúc .huhu.......

      Xóa
  13. Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa,
    Khi con chim biếc cúi bên hồ,
    Lửng lơ đáy nước, cành rong gợn,
    Thuyền lá tre vàng trôi ngẩn ngơ
    Ghé thăm em nè, anh đọc thơ em hay nhưng buồn em gái ạ.Anh chúc em chiều đầu tuần mua đông ấm áp em nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ đêm đông em nghe nhuốm lạnh .
      Chim lạc bầy.xa .tận nơi đâu .??
      Lững lơ đáy nước bóng trăng câu .
      Thuyền anh giờ trôi dạt về đâu ??

      Anh nhớ chăng dòng sông vẫn đợi.
      Vẫn đợi thuyền ...trở lại bên sông..

      HQ chào anh MĐ hihihi...
      Tự ngày xưa đến giờ HQ chưa viết bài thơ vui nào cả anh ạ.
      Thơ HQ viết theo tâm trạng mà anh...BUỒN sao mà viết được thơ vui hả anh...hihihi HQ chúc anh MĐ luôn vui và thật bình an anh nhé.

      Xóa
  14. Sang thăm chị, chúc chị tuần mới nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em MC .Chúc em một đêm thật ngon giấc em nhé.

      Xóa
  15. Phải nhớ để mà quên, vui lên bạn nhé, chúc bạn luôn bình an http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/0224_zpse04efb57.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....HQ cảm ơn anh Mẩn đã ghé thăm HQ .HQ chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc anh Mẩn nhé.....

      Xóa
  16. http://www.countrygardenroses.co.uk/Country%20Garden%20Roses/name_your_own_pink_rose_full.jpg

    Trả lờiXóa
  17. Em thăm chị và chúc chị luôn vui vẻ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihichij cảm ơn em.Chúc em thật ngon giấc em nhé.

      Xóa
  18. Em gái ghé thăm chị ạ,chị có khỏe ko ?Em xa nhà,muợn máy sang thăm chị muộn,chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn SC .Lâu lắm rồi đó mới qua thăm chị chắc bận lắm hả em quây qua quây lại tết đến nơi rồi ....chúc em ngày mới thật vui em nhé.

      Xóa
  19. Nhớ ai sầu! tình trôi mãi về đâu?
    Nghe âm vang! giữa đêm thâu! quạnh quẽ!
    Lời thì thầm! nghe đâu đây the thé…
    Giữa đêm đông, thêm buốt xé tơ lòng.

    Người hỡi người! sao ta mãi đợi trông
    Thương nhớ ai! mà buốt giá cõi lòng!
    Để hồn ta, giờ như đông giá lạnh
    Giữ đông buồn cây cối thiều màu xanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. F ơi là F ơi ....Chắc gần tết bên nầy thật là bận phải không ...hihihihi
      HQ bổ sung hai chữ ( the thé ) đổi thành (khe khẻ ) F nhé ...hihihi( không giận nhé ).

      Nhớ thương người xa xôi ngàn dặm.
      Cách mấy quan hà..mấy quan san .
      Tình đến rồi đi ...quá ngỡ ngàng .
      Tim cũng lạnh theo những đêm tàn

      Anh hởi bây giờ anh biết chăng?
      Từng đêm từng đêm bao nhớ mong
      Từ nơi dặm ngàn xa xôi ấy ...
      Anh có cùng em chung nỗi lòng....
      ===============
      ===============
      hihihi----------------------

      Xóa
    2. Nổi lòng ai chẳng đau thương
      Khi ta hai đứa hai đường khác nhau
      Nổi lòng ai lại không đau
      Khi tình ngang trái lệ trào xót xa


      Hihihi! Cám ơn HQ nhiều! Thật sự là "The thẻ" chứ không phải là "the thé" vì lúc viết chữ nó chạy đó. Hihihii! Nhưng mà hai chữ "khe khẻ" nghe cũng hay lắm! Cắm ơn nhiều!

      Xóa
    3. F Ơi !!!!!! F qua thăm là HQ vui thiệt là nhiều .....Kỳ nầy nợ F lời họa nhé......HQ phải làm việc cho ngày mới rồi .

      Xóa
  20. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhiều may mắn và bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....HQ rất vui anh Mẩn ạ...Cảm ơn anh .HQ chúc anh và Châu Thanh Thủy luôn vui và thật hạnh phúc anh nhé.
      http://xemanhdep.com/wp-content/uploads/2010/02/lover-wallpaper091-290x160.jpg

      Chúc hai bạn nè

      Xóa
  21. Hôm nay LR sang thăm Bạn hiền ....ngộp vì thơ luôn hiiiii...! vui thiệt đó nghen
    LR hỏng biết "mần" thơ, đọc Bạn thơ & họa ngẩn ngơ cả người luôn hihahiha...

    Mến chúc luôn vui Bình An nhé HQ thân mến ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ rất vui khi bạn ghé thăm hihihi...cảm ơn lời khen của bạn HQ chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé .
      HQ tặng bạn nè....
      http://farm4.staticflickr.com/3407/4640352768_5dcc141138_z.jpg

      Xóa
  22. anh sang thăm HQ nè, chúc em khỏe vui và an lành hạnh phúc trong cuộc sống nhé! Chúc em đêm ấm áp và ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.........Ngủ một giấc thật là ngon giờ mới thức đó anh Quang Thứ ơi.Em chúc ngày mới thật vui và thiệt là nhiều may mắn anh nhé.

      Em ra chợ Thôi hihihi.....

      Xóa
  23. tôi nhớ một người không nhớ tôi
    đó là gì nhĩ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là ...là....THƠ mà bạn XLN
      HQ vui lắm khi bạn ghé thăm .Chúc bạn ngày mới thật vui và thật may mắn bạn nhé.

      Xóa
  24. "Đêm đông ôi bao nhớ thương đường về xa xa..."
    Chiều đông vui chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....có em sang thăm chị là chị vui rồi .
      Chị tặng em nè .Điểm tết đi du lịch nhé hihihi...
      http://www.ivivu.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/3thuong-ngon-vinh-ha-long-khi-xuan-ve.jpg

      Xóa
  25. Tôi nhớ một người ...không nhớ tôi

    Uiui, chị làm em cũng buồn theo rùi nè.
    Em chúc chị đêm đông ấm áp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....Chị cảm ơn lời chúc của em em nhé TN
      Chị chúc em luôn có thật nhiều niềm vui và sẻ luôn thành công em nhé.

      Xóa
  26. Tôi nhớ người ...không nhớ tôi
    Bây giờ đã trót nhớ rồi làm sao
    Tình yêu khi đã đem trao
    Cho dù tay trắng lẽ nào đòi chăng?
    Tìm hơi ấm giữa giá băng
    Từ người... không nhớ - ta hằng yêu thương...

    Anh qua thăm HQ nè. Chúc em khỏe vui và đêm ấm áp an lành, ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nhớ một người... không nhớ tôi.
      Đê bên đời em trong ..đơn côi .
      Bởi bên anh có rồi người ấy...
      Tìm sao được hơi của yêu thương.

      Đường hai lối...em anh không lối.
      Đời đã ngăn rồi em với anh
      Em anh xa cách đường hai ngã.
      Đến bao giờ...tim thôi giá băng....

      hihi...Em chúc anh thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  27. Anh theo avata sang em maÌ cu lôn tung pheo cha hiêu lam sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihih.....Tại sao anh biết không ??
      Tại những bài đặng hồi trước em chưa tạo NHẢN cho bài đăng đó anh.Giờ em tạo Nhản cho bài đăng cùng một loạt bài cũ cũng hiện lên ....anh xem phần BLOG LƯU TRỮ đó .anh xem bài đăng tháng 12 đó thì anh không có lộn ....Em chúc anh XĐ thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  28. Bốn câu thơ đầu thật là xuất thần:
    "Đêm đông về lòng thêm nỗi nhớ.
    Tim cố quên...sao còn than thở.
    Môi mím chặt...không thành tiếng khóc.
    Miệng cười mà quặn thắt tim đau.". Và tôi không hiểu trong hoàn cảnh nào mà lại viết hay đến vậy. Chúc mừng Hương Quê nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời tôi sinh ra...vì sao lẻ bạn.
      Đêm đông về tim ấy loạng choạng đau .
      Mím chặt môi không thành tiếng nghẹn ngào.
      Bởi những nỗi đau muôn đời âm ĩ.....

      hihihi....Cảm ơn thật nhiều nhé ANN .Chúc ANN luôn vui và thật hạnh phúc nhé.
      http://www.yan.vn/dam-minh-trong-nhung-thien-duong-hoa-dep-nhat-the-gioi-16594.html

      Xóa
  29. Chúc bạn ngày nghĩ cuối tuần an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  30. http://3.bp.blogspot.com/-EuCPjfB8nOA/Uo42wM2vYrI/AAAAAAAABuM/GmrSwxP3qoM/s1600/Status-Hay-Tam-Trang-Nhat-Tinh-Yeu-Don-Phuong-_01.jpg

    Cảm ơn bạn đã ghé thăm .Chúc bạn cuối tuần thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
  31. Sao nhớ một người không nhớ chi
    Để sầu, để vương, để lòng bi
    Bao năm còn lại âu đành phận
    Thương mình, nhớ mình, chỉ mình đi

    Qua thăm Hương Quê. Chúc một ngày vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-21.jpg
      Làm sao trách khi tim trót si.
      Để bên đời những nỗi sầu bi.
      Trách ai nở để tim băng giá
      .Để bên đời chỉ ta với ta ...

      hihihi...HQ cảm ơn anh NT đã ghé thăm .HQ chúc anh đêm bình an và ấp áp anh nhé.

      Xóa
  32. Em ghé thăm chị iu nè. Em chúc chị đêm đông không lạnh nhé! Chúc chị ngon giấc, mơ đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....lạnh quá ngủ hong được giờ thức rồi nè hihihi cảm ơn em nhiều nè....

      Xóa
  33. file:///E:/bboong%20h%E1%BB%93ng/vangmieng10L.jpg

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .