12

876

00000

6666

0123456

21 tháng 2, 2014

TẠ TỪ



Khi con tim bắt đầu rung động.
Cũng là lúc biết  đã lầm sai.
Nhưng hỡi ơi... làm sao ép được.
Khi tim là... cửa ngõ tâm hồn.

Vẫn biết tình yêu...sẽ không thành.
Bởi mình chậm ...bước chân hơn người.
Nhưng trái tim...trót  khắc tên rồi.
Một chuyện tình...mang nhiều ngang trái.

Dẫu muộn màng nhưng..chẳng tròn câu.
Nay vỡ tan...anh về duyên cũ.
 Bõ lại em...bên đời ủ rủ .
 Ôm nỗi sầu...dấu trái tim đau.

Anh về đi...để lại mình em.
Để trái tim...âm thầm thổn thức.
Để riêng em ...ôm  mãi trái sầu!!!
Để riêng em chôn tình ...vào  mộng.

 Một lần thôi ...xin anh hãy hứa.
Dù suốt đời ...mình chẳng gần nhau.
Dẫu xa nhau ...hồn  mãi chẳng  rời .
Để bên đời... còn lại niềm tin.

Bên trời riêng...mong anh cầu nguyện.
Cho bên này...em mãi bình yên.
Lời cuối  xin... em hãy thứ tha…
Anh suốt đời...nhớ mãi em thôi.




75 nhận xét:

  1. Xuân Đào Czechowice06:14 Ngày 21 tháng 02 năm 2014
    Một tâm trạng thật buồn.....
    Ai ru được trái tim đau này trong lịm ngọt tình yêu?
    Chúc HQ sau tết, sau va lung tung hãy vui vẻ, bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh XĐ ơi !!! vì lý do kỹ thuật em xin lỗi anh anh nhé.
      Nhưng TEM VÀNG cũng nhất định là của anh nè .
      http://www.bttv.org.vn/userfiles/vang.jpg

      Xóa
    2. Không sao! Nhưng sao thế nhỉ!
      Chúc vui!!

      Xóa
    3. Đang nghiêng cứu .....BÍ MẬT hihihi .....ngày mới chúc anh thật vui .

      Xóa
  2. mưa rừng chiều20:43 Ngày 21 tháng 02 năm 2014
    Vẫn biết yêu anh là đau khổ
    lỡ yêu rồi ai ngăn được tim đâu
    để hôm nay vời vợi niềm đau
    cho vết cứa đau theo năm tháng
    lời cuối cho nhau một đời hoang dại
    có khi nào anh nhắc lại tên em....
    hiiiiiiiiii......... ĐỌC BÀI THƠ CỦA HQ TÂM TRẠNG QUÁ LÀM MRC CŨNG HỌA BUỒN THEO.....
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HUONG QUÊ22:50 Ngày 22 tháng 02 năm 2014
      Tem 2 HQ tặng MR nè .
      com-img


      Lời cuối trao nhau lòng thắt lại .
      Nhưng tim trót dại đã yêu rồi .
      Biết làm sao khi tình rả rời .
      Con tim đã khắc rồi tên anh .

      Nghe đâu đây lời nói ngọt lành .
      Mà tim kia giờ chẳng riêng mình .
      Thôi nhé anh ơi đành chia cách .
      Đoạn đời nầy anh nhớ hay quên .

      NKCNC mà MR

      Xóa
    2. Tem 2 HQ tặng MR nè .
      http://3.bp.blogspot.com/-xx6EOF2DWJM/T4qXKZcPsII/AAAAAAAABeA/SwlNde_VakE/s1600/thoi+vang.jpg

      Xóa
  3. Hai Lúa22:33 Ngày 21 tháng 02 năm 2014
    EM đã hẹn...lại bảo anh đừng có đến
    vậy tình em hư thực đến .. dường nào?
    những lời em anh cảm thấy lòng đau,
    đi cũng dở, mà ở phải...phải làm sao?
    ***
    Hởi trái tim đang gào thét kia ơi !
    đừng mãi đuổi xua một con người
    lầm lở muốn tìm đường quay lại
    nỡ chi tình đoạn... rút ván rồi...
    ***
    Vậy thì anh sẻ phải về thôi
    đời vắng anh rồi... em cứ vui
    để nửa hồn anh đau thổn thức
    chẳng trách chi ai...đổi thay rồi...!
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi Tem 3 HQ tặng cho anh Lúa nè .
      http://chuyenlammohinh.com/image/products/BM%20le%20tet,%20halloween/thoi-vang-dong-tien-vang-trang-tri-tet-trung-bay-xuan-01.jpg

      Đời vắng anh rồi em chơi vơi .
      Đời vắng anh rồi em bùi ngùi .
      Còn đâu những ngày xa xưa ấy .
      Mà một thời đã trót trao nhau .

      Còn gì đâu những lời ngọt ngào .
      Còn gì đâu những lời ru hồn .
      Anh đã xa rồi còn chi đâu .
      Có còn chăng đêm dài thâm lặng .

      Nỗi niềm nào luôn vậy lấy tôi .
      Có còn chăng nỗi sầu dịu vợi .
      Có còn chăng bóng lẻ đơn côi .
      Thôi thì đành phó mặc cho trời .

      Xóa
  4. Suốt đời mình chẳng gần nhau
    Nhưng xin hãy giữ trọn câu nghĩa tình
    Cầu cho nhau mãi yên bình
    Tuy là xa cách, em - anh vẫn gần!

    Anh sang thăm em, chúc em luôn khỏe vui và mọi điều tốt đẹp an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường tình ta chẳng tròn đôi .
      Đường đời em kẻ đơn côi lạc loài .
      Cho dù xa cách ngàn trùng .
      Tình anh luôn mãi trong tâm tư nầy .

      Em cảm ơn lời chúc của anh .Em chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  5. Thăm HQ và "Tạ từ" thật nhiều tâm trạng của HQ nè! Chiều thêm nhiều niềm vui bên HQ nè! tím thân mến chúc.
    https://caubechoiguitar87.files.wordpress.com/2012/05/buongtay1.jpg
    Xa rồi ngày tháng thương đau
    Lặng trong góc nhỏ phai màu thời gian
    Một mình nỗi nhớ mơn man
    Hoàng hôn nhuộm tím mơ màng ngừng trôi ...

    Dặn lòng thôi nhé...bồi hồi
    Đón đưa ngày ấy xa rồi yêu thương
    Bâng khuâng thêm chút vấn vương
    Người về!... bên ấy trên đường bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://eropi.com/media/wysiwyg/baiviet/hinh1_.jpeg

      Chuyện ngày xưa ấy còn đâu .
      Bên đời còn chăng nỗi sầu chia phôi .
      Đường trần đếm bước lẻ loi .
      Đường tình luôn đã hai nói xa rồi.

      Để tim cứ phải bồi hồi.
      Dặn lòng thôi nhé xa rồi nhớ chi .
      Chuyện tình xưa đã chia ly .
      Bên đời hai chữ sầu bi não lòng .

      Bao giờ mới có trùng phùng.
      Bao giờ ta mới đi chung một đường .
      Bao giờ lệ không phải vươn .
      Để cho tình mãi ngát hương dạt dào .

      Xóa
  6. Sang thăm lại thấy chị buồn
    Đọc thơ nghe tiếng lệ tuôn vơi đầy.
    Đời nguời vốn lắm đắng cay
    Chị ơi mong chị ngày ngày được vui.
    Đông qua,Xuân đã về rồi
    Mà sao chị mãi lệ rơi ướt đầm ?
    Chị ơi đừng mãi âm thầm
    Thương thân ,trách phận,duyên mình dở dang.
    Chúc chị năm mới rỡ ràng
    Tình yêu chan chứa,an khang mạnh giàu.
    May mắn ,dù có đi đâu
    Vui lên,chớ khóc bể dâu đời người.
    Xin chị mãi nở nụ cười
    Trên môi tươi thắm cho đời hoan ca.
    Dù gì người cũng đã xa
    Ta về chỉ một mình ta -cũng đừng
    Năm canh mắt lệ -ngập ngừng
    Người dưng cũng chỉ người dưng thôi mà ! ;) :D

    Em xin lỗi,vì nhiều lý do (mạng yếu,máy tải chậm,lo Tết có một mình,con cháu về chơi còn nhỏ,nên phải phụ mẹ nó chăm sóc và...giỗ đầu a.xã ...) nên mãi nay em mới qua thăm chị ,mong chị lượng thứ.Dù muộn,em vẫn chúc chị một năm mới an vui,may mắn,tài lộc thật nhiều và luôn vui vẻ,hp nhé.Chúc chị HẬU valentines vẫn nồng nàn,say đắm như buổi ban đầu...hihi...Happy new year. Happy valentines day.Chúc môt đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bận nhiều việc như vậy mà vẫn qua thăm chị thì còn gì vui và quý ơn ..Sao lại trách em được chứ .

      Cảm ơn Sơn Ca ghé thăm .
      Đã đến chúc chị tình thâm đủ đầy .
      Tình - Đời luôn những đắng cay .
      Tình em chị vẫn đủ đầy trước sau .

      Lời em chị nghe dạt dào .
      Câu thơ em viết ngọt ngào ấm êm .
      Đường tình chị chẳng trọn nguyền .
      Nhưng tình em chị êm đềm làm sao .

      Chị sẻ không khóc đâu nào .
      Bên chị giờ có bạn bè cùng em .
      Đêm dài giấc ngủ bình yên .
      Bên chị giờ đã có em chia sầu .

      Đêm nay vắng giọt mưa ngâu .
      Chúc tình em chị đậm sâu vững bền .

      Xóa
  7. MT sang thăm HQ , chủ nhật nhiều niềm vui , yêu thương HQ nhé !

    http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/1ff60163.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ vui lắm và cảm ơn thật nhiều nhiều MT nhé HQ chúc MT dù xa nơi đâu vẫn luôn nhớ mãi về Việt nam quê hương thương yêu nhé.
      http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2014/01/27/e17hoa_2.jpg

      Xóa
  8. Tới đây muốn đứng lại đây
    để đọc cho hết những hồn thơ hay
    Hồn thơ chan chứa những tình
    những lời khuyên nhủ giải bày sao hay.
    =====
    Chúc bạn HQ có ngày CN yêu thương
    http://www.jucoolimages.com/images/flowers/flowers_96.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://image.dothi.net/thumbnail/500/cam-hoa-tet9.jpg?url=Storage/Images/cam-hoa-tet9.jpg

      Cảm ơn Niềm Tin ghé thăm .
      Cùng với lời chúc ân cần thiết tha .
      Cho tình bạn mãi đậm đà .
      Chúc tình mạng ảo tiến xa ngày ngày .

      Xóa
  9. http://1.bp.blogspot.com/-CS-gVDAsmGE/Uvn6SPeKMCI/AAAAAAAAATo/jk4BZ5tlYjg/s1600/534950_129034213899019_100003773230218_130198_1460983438_n.jpg
    Anh ghé thăm em nè,Anh đọc bài thơ em hay,anh chưa họa thơ em được,anh xin khất em nhá.Anh chúc em tối chủ nhật thật vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh MĐ và chúc anh luôn thật vui và thật là nhiều may mắn anh nhé.
      http://sieuthisocantho.com/images/data/hoahongtrang/1208416066920634_file%20%281%29.jpg

      Xóa
  10. TẠ TỪ, trong nỗi đắng cay
    Bởi mình chậm bước, hay ai lỗi thề
    Bây giờ bến cũ người về
    Mặc cho bến mới, lê thê nỗi sầu

    Trời buồn nên đổ mưa ngâu
    bao nhiêu nước trút, cuốn trôi câu thề
    Cầu mong cuốn cả ê chề
    Niềm vui, hạnh phúc lại về cùng hương quê.

    Sang thăm bạn, đọc bài Tạ Từ nghe sao buồn quá, S.A xin góp vài câu thơ cho nhà thêm rộn rã. Chúc bạn gặp được niềm vui và hạnh phúc mỹ mãn bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ rất vui chào đón người bạn mới ...Rất cảm ơn cảm ơn bạn đã ghé thăm .

      Tạ từ hai tiếng chia xa .
      Tình kia giờ đã nhạt nhòa trong tôi .
      Người đi người đã đi rồi .
      Còn đâu câu nói trong tôi ngày nào .

      Tình xưa theo gió đi rồi .
      Bên tôi còn lại ngậm ngùi xót xa .
      Duyên xưa giờ đã nhạt nhòa.
      Niềm vui gió cuốn bay xa lâu rồi .

      HQ tặng bạn nè

      Xóa
    2. hihihi Tặng hoa cho bạn nè.
      http://vi.beautiful-flowers-pictures.andrewkarpov.com/H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-hoa/Hoa-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-Hoa-c%C3%BAc-%C4%90%E1%BA%B9p-hoa-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-hh_Ni789639.jpg

      Xóa
  11. "Khi con tim bắt đầu rung động.
    Cũng là lúc biết đã lầm sai.
    Trái Tim yêu không hề có tội chị nhỉ ! Yến em mến chúc chị Chúa nhật hồng ấm áp yêu thương và bình an trong tâm hồn ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn lời chúc thân thương của em nhé Yến .
      Chị chúc em luôn thật vui thật bình an và thật may mắn em nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-lM95TFzNFJM/UNsql5N6EuI/AAAAAAAAVyY/Eh1SaHe4qj4/s1600/h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+t%C3%ADm+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+%2826%29.jpg

      Xóa
  12. Sang đây thăm mà gặp bạn buồn quá vậy, mình sẻ cầu nguyện tiếp với người ta để cho bạn khỏi buồn nhé, chúc bạn vui vẻ bình an .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....có anh Mẩn sang thăm và cùng cầu nguyện với người ấy thì HQ hết buồn hè .HQ tặng cho anh M nè
      http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/6/10/10/928992/4df18f99_052f2058_4de86e3e_1543260b_lang%20hoa%20hinh%20trai%20tim%20gom%20hoa%20hong%20do%20hoa%20hong%20trang%20baby%20cung%20nhieu%20phu%20kienm%20gia%20345.jpg

      Xóa
  13. MC sang thăm và chúc chị tuần mới nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp
    http://static.proguide.vn/image/2012/9/1/586_yeu-thuong.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều nhé MC .Em đã thật khỏe chưa .Chị chúc em thật bình an em nhé.
      http://2.bp.blogspot.com/-KkoO7_D7Jj4/TxD0sYcqayI/AAAAAAAAC_s/rx05klNMlEo/s1600/hoa%2Bvoan%2B03.jpg

      Xóa
  14. Hôm nay em mới ghé thăm chị được nè. Bài thơ buồn quá! Em chúc chị luôn bình an nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em MTV Chị cảm ơn em đã ghé thăm chúc em luôn vui và thật hạnh phúc em nhé

      Xóa
  15. Trang Blog đẹp như trang Web. Thật công phu và giỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....HQ cảm ơn bạn đã ghé thăm còn khen nữa .Chúc bạn thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  16. KHi hiểu ra đã muộn rồi em
    Khóe môi mền bây giờ hờ hững
    Còn gì nữa những ngây thơ ấy
    Đã biệt tàn -vẫn chỉ người dưng
    .
    Mà lòng nhớ anh cứ đặng đừng
    KHi bước xa hồn còn ngoái lại
    Em vui nhé với tình mãi mãi
    Ừ anh đi dẫu lòng quặn đau .........................hihi.........
    .
    Ngày mới vui nhé -Cười nhiều chủ nhà ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi hiểu ra đã quá muộn màng .
      Duyên hai ta giờ đã sang trang .
      Tình xưa đã đi vào quên lãng.
      Chúc anh nơi ấy vẫn bình an .

      Còn đâu kĩ niệm xa xưa ấy .
      Tình xưa chỉ còn khói với mây .
      Anh vui nhé bên người tình cũ .
      Em chôn tình dưới đáy mộ hoang .
      ------------------------------------
      ------------------------------------
      kha...kha...kha...

      Xóa
  17. Anh sang thăm Hương Quê, chúc em luôn khỏe vui và đừng buồn như thơ nhé Hương Quê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....Em cảm ơn anh em cảm ơn lời chúc của anh....Anh ơi thơ vui em không viết được kakaka .Nhất là khi em mà vui thì lại không có 1 câu hay 1 chữ nào để viết cả anh ạ .hihihi....chúc anh chiều vui .

      Xóa
  18. Thơ sao buồn thế Hương Quê
    Mùa xuân đã tới, nên vui lên nào
    http://images2.layoutsparks.com/1/76688/love-red-rose-nice.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi.....chỉ có một chút tâm trạng thôi NT ơi......còn lại HQ thêm nhiều hương vị cho thành một bài thơ đó mà .
      HQ cảm ơn NT dã ghé thăm nhé.
      HQ tặng bạn nè.
      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/01/20/Ruong-hoa-Sai-Gon-ruc-ro-don-xuan_2.jpg

      Xóa
  19. tím thăm HQ nè! Đêm an lành ngon giấc bên em nha!
    http://images.yume.vn/blog/201205/18/1337309935_13.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thiệt là nhiều lời chúc của chị Tím nhé.HQ tặng chị T nè.
      http://www.hoamaitet.com/uploads/userfiles/image/tin-tuc/2014/1/26/hoi-xuan-giap-ngo-2014-doc-dao-an-tuong-6.jpg

      Xóa
  20. Em gai MTL sang thăm và chúc chịn ngày mới xinh tươi nhiều chị nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em TML hihihi....chị tặng cho em nè.
      http://giacngo.vn/UserImages/2014/01/28/9/imageview_aspx_thumbnailid_687514.jpg

      Xóa
  21. Người xa khuất tận chân trời
    Mà sao lòng vẫn rốii bời niềm đau
    Tạ từ đã thốt thành câu
    Người về để lại nỗi sầu năm canh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi đã đi thật rồi .
      Còn đâu hơi ấm trên môi ngày nào.
      Còn đâu câu nói ngọt ngào .
      Tình xưa giờ đã chôn vào mộ hoang .

      Xóa
  22. Anh đi bỏ lại em đây
    Thôi thì ta lại lấy ngày làm vui

    NT qua thăm Hương Quê, chúc một ngày vui vẻ nghen, càng vui vẻ càng tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi để lại vạn sầu .
      Làm sao vui khi nói câu tạ từ .
      Cuộc đời vui ít buồn dư .
      Ai người chia sẻ tâm tư Quê nào .

      hihihi....HQ vui lắm khi anh NT sang thăm .Cảm ơn anh chúc anh luôn thật vui nhé.

      Xóa
  23. Anh đi bỏ lại nơi nầy .
    Bao nhiêu kĩ niệm phũ vây bên đời.
    Cuộc đời như áng mây trôi .
    Về đâu mây hởi cho tôi đi cùng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ tròn câu thủy chung .
      Bao giờ ta được đi cùng bên em.
      Bao giờ tình hết nỗi niềm .
      Bao giờ hết giọt mưa đêm lặng thầm .

      Xóa
  24. Một bài thơ thật buồn chị ah..đọc thấy nao nao..ghé sang thăm chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị carmown em thật thật nhiều Gái nhé.
      Chúc em luôn thật vui và thật nhiều may mắn em nhé.

      Xóa
  25. MT sang thăm HQ , thứ 5 tràn ngập những niềm vui , đông đầy yêu thương , may mắn..HQ nhé! http://img15.hostingpics.net/pics/417407BONJEUDIFABIENOVEMBRE2011dp8n8txd.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều MT nhé chúc MT luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.
      http://1.bp.blogspot.com/-iRcywoZFdlI/UK-ycH0G7_I/AAAAAAAAIr0/nXTtH3e9niE/s1600/H%C3%ACnh+avatar+%C4%91%E1%BA%B9p+cho+facebook+%2852%29.jpg

      Xóa
  26. Tạ từ những tiếng yêu thương
    Từ nay thôi nhé đôi đường cách chia

    Chúc HQ chiều vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-iRcywoZFdlI/UK-ycH0G7_I/AAAAAAAAIr0/nXTtH3e9niE/s1600/H%C3%ACnh+avatar+%C4%91%E1%BA%B9p+cho+facebook+%2852%29.jpg

      Xóa
  27. Xa rồi năm tháng yêu thương .
    Tình xưa giờ đã hai đường cách chia .
    Đêm dài dưới ánh sao khuya .
    Riêng tôi thơ thẩn trăng kia chia cùng.

    HQ cảm ơn chị TYV đã ghé thăm chúc chị luôn thật vui và thật nhiều may mắn chị nhé.

    Trả lờiXóa
  28. http://anh.24h.com.vn/upload/3-2011/images/2011-09-23/1316741372_mua-buon-ly-biet.jpg
    Anh cố chặn dòng nước buồn ly biệt
    Bằng đôi tay giá lạnh bởi lẻ loi
    Nước tràn tay, nước vẫn cứ chảy xuôi
    Cuốn đi cả ước mong cùng nỗi nhớ.

    Trời mưa mãi trút hết không buồn khổ
    Để ngày kia mưa tạnh nắng lại về
    Anh vẫn buồn, anh vẫn xót xa ghê
    Chẳng biết đến bao giờ đây không khóc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm lặng thầm mình em lặng lẻ .
      Gió bên ngoài khe khẻ gọi tên .
      Trời mưa mãi trút buồn trên lá .
      Đã cuốn đi tất cả nỗi niềm .

      Đêm hoang vu hồn kia lạc lối .
      Anh đã về tình xưa ta nối .
      Đời Tình xưa vốn đã phân ly .
      Ta vẫy chào hai chữ biệt ly .

      Xóa
    2. Anh MĐ ơi đây là lời nhận xét mà HQ đã viết bên nhà anh nè.
      Nhưng máy không chấp nhận (máy báo là chỉ thành viên của nhóm mới được đăng nhận xét)

      Đã qua rồi mùa xuân yêu thương .
      Bên đời còn hai chữ vấn vương .
      Người đi từ dạo mùa xuân trước .
      Đến giờ chẳng thấy bóng yêu thương.


      Một tối thật vui thật thư giản anh MĐ nhé.

      Anh CÀI ĐẶT lại phần BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT <>
      anh nhé .

      Xóa
    3. Anh MĐ ơi anh cài đặt lại như vầy nhé thì bạn bè ai cũng có thể viết lời bình được cả .

      anh vào THIẾT KẾ vào CÀI ĐẶT
      Trong phần cài đặt anh bấm vào BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT
      - Máy hỏi là AI CÓ THỂ NHẬN XÉT anh trả lời (BẤT KỲ NGƯỜI NÀO)
      - Máy hỏi
      PHẦN KIỂM DUYỆT NHẬN XÉT trả lời (KHÔNG BAO GIỜ )
      như vậy bạn bè mới viết được lời bình anh à.
      Chúc anh thật vui nhé.

      Xóa
  29. Tối ấm áp và ngon giấc chị yêu nhe :x

    Trả lờiXóa
  30. Biệt ly là chuyện tình thường
    Không mong xum họp đôi đường chia phôi
    Buồn làm chi nữa chị ơi
    Vui lên chị nhé cho đời lên hương ....Hihi....

    Em sang thăm ,chia sẻ entry với chị ,chúc ahi5 ngày CN hồng an lành hp đong đầy
    http://img1.123tagged.com/en/goodmorning/488.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biệt ly hai chữ não nề .
      Tình xưa giờ đã chia phôi đôi đàng .
      Cuộc đời bao nẻo trái ngang .
      Tình xưa giờ như dã tràng biển đông .

      Còn chi nữa nụ cười hồng .
      Bên tôi còn lại mùa đông lạnh lùng .

      hihihi....Thơ thôi mà HN .Chúc em chiều vui HN nhé.
      http://2.bp.blogspot.com/-sU72Y2kr20A/TV5rJKIJMoI/AAAAAAAABa4/5WzbJ1QWeS0/s640/The-best-top-desktop-roses-wallpapers-hd-rose-wallpaper-3-white-rose.jpg

      Xóa
  31. Sang thăm bạn, và nói với bạn một câu ngày xưa có người nói với mình:" Chấp nhận chia xa đối tượng để mãi mãi là thần tượng".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật hay và đúng lắm anh Mẩn ạ .Nó đồng nghĩa với câu Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề .hihihi...HQ chúc anh M thật vui và thật hạnh phúc anh nhé.

      Xóa
  32. Nhủ lòng -
    Khi lá mây bay phía chiều thương
    Là em thả mộng cuối con đường
    Cố ngẩn ngơ lòng mà chăng tá
    Vẫn cứ nghiêng về một chữ thương
    .
    Rồi biết vời xa sợi chỉ hường
    Bởi tình chậm bước chỉ còn vương
    Thôi đành ngẫm ngậm trong chua xót
    Cái nghĩa yêu thương dẫu mộng thường
    .
    Mà ân tình này chẳng vẹn câu
    Nước vẫn ly tràn lòng khắc âu
    Trời buồn cõng nắng chiều hoang nhạt
    Bao đêm canh thức ngậm ngùi sầu
    .
    Thì thôi bên ấy chúc anh vui
    Đừng nhớ đường trần em lẻ loi
    Rồi lại sầu cảm bên người ấy
    Cho phía hờn ghen để chiều trôi
    .
    Chỉ mong một điều phía dặm rời
    Cứ vui mà đường có quên thôi
    Nơi này có kẻ mừng hạnh phúc
    Hạnh phúc cho người rồi lệ rơi -
    .
    Lâu lắm mới họa hết bài của ''NGƯỜI CƯỜI TOE TOÉT '' đây -
    Chúc chủ nhật vui nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm hoang vu thả hồn thơ thẩn .
      Đi về đâu giữa chốn bụi trần .
      Lòng dặn lòng đừng thơ thẩn nữa .
      Bởi cuộc đời không phải gấm hoa .

      Đường trần muôn nẻo vạn sắc hoa .
      Biết được đâu là bến đục... trong .
      Bởi em sinh ra phận má hồng .
      Bến yêu thương luôn phải long đong .

      Tình trường luôn phải vướng bận lòng.
      Tiếng yêu thương đã xa ngàn trùng .
      Còn gì đâu nửa... khi người ấy .
      Tình yêu xẻ nữa chẳng thủy chung .

      Chúc anh nơi ấy vẫn bình yên.
      Chúc anh bên ấy vẫn trọn niềm .
      Đường trần em bước trong cô lẻ .
      Một nỗi niềm riêng em riêng mang.

      Chúc anh nơi ấy được bình yên .
      Chúc anh đường trần được trọn niềm .
      Mong rằng nơi ấy anh vẫn nhớ .
      Nhớ kĩ niệm một thời đã quen .

      kha...kha..kha....họa hết bài ...trả lời hết bài.
      LÀM MỆT rồi ML ơi ....hihihi....

      Xóa
  33. Con tim biết đến tiếng " yêu"
    Biết đau, biết khổ vẫn phiêu diêu lòng.

    Ngày mới đong đầy iu thương nha chị.

    http://nadisoulas.n.a.pic.centerblog.net/741ee492.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường trần mấy nẻo quan sang .
      Đường tình mấy nẻo trái ngang trong đời .
      Bao giờ hết tiếng chia phôi .
      Bao giờ tình ấy lên ngôi vững bền .

      chị cảm ơn em MTV dã ghé thăm chị .Chúc em luôn thật vui em nhé .

      Xóa
  34. Em sang thăm chị ,chị khỏe không ạ ? Em xin lỗi lâu nay em bệnh nặng,mai nay sk mới ổn,nên không sang chúc chị 8/3 đuợc,mong chị lượng thứ. Chị hãy vui lên chị nhé,có em và bạn bè luôn bên chị.Chúc chị một buổi chiều ngọt ngào,tuơi vui,hp và may mắn,bình an nhé chị >:D<

    Em không có ảnh của chị,nên tặng ảnh của em cho chị ạ :

    http://worker-images.s3.amazonaws.com/i1/F377B882-37EC-424E-B384-A25E5EE1DBA3.gif

    Trả lờiXóa
  35. Em bị bệnh mà chị nào hay biết chi đâu .Em đã thật khỏe chưa ???Chị cảm ơn em nhé.hèn gì chị không thấy em qua thăm chị .cảm ơn em cố giữ gìn sức khỏe em nhé.
    Chị tặng em nè .
    http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/02/mr_607879_65f4b21fa3dd5a57.jpg

    Trả lờiXóa
  36. Bên nhau những tháng ngày vui
    Giờ chia hai lối ngậm ngùi niềm riêng
    Trăng khuya lấp lánh bên thềm
    Gợi bao kỷ niệm êm đềm xa xưa

    Chúc HQ tuần mới tràn đầy niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
  37. Hai mươi năm giờ đã xa .
    Kĩ niệm xưa đã nhạt nhòa còn đâu.
    Bên. tôi còn. lại nỗi sầu.
    Kỉ niệm ấy đã. nhạt màu thời gian .

    HQ cảm ơn chị TYV

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .