12

876

00000

6666

0123456

4 tháng 3, 2014

NỔI LÒNG



                                               

Thư viết cho anh - em đã gởi.
 Biết quân tử có nhận hay không?
Thư người em gái phương xa ấy!
Thư viết cho anh <nhưng>cũng cho mình

 Nỗi ưu phiền - từ tâm tư đó .
Người quân tử hiểu cùng sớt chia
Trong lời thơ bao điều chưa nói .
Thời gian chầm chậm cứ trôi đi !

Đã qua nhanh - mà không trở lại
Hai mươi năm đường đời em trãi .
Hai mươi năm mùi đời em nếm.
 Và mối tình đầu đã đi qua.

Còn gì...để cùng anh chia xẻ
Ngoài nổi sầu biết lúc nào vơi !!
Có còn chăng nổi buồn dịu vợi
Ngoảnh lại nhìn... tóc đã điểm sương .
                                                      



       

69 nhận xét:

  1. Tem vàng cho anh đã đọc bài NỖI LÒNG đầu tiên HƯƠNG QUÊ nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn anh đã ghé thăm .Đây là TEM vàng cho người may mắn đầu tiên anh nhé.
      http://media.tiin.vn/medias/4e5dde84a6ea8/2012/07/30/b58259c8-a701-4acc-ab55-bd9a80762464.jpg

      Xóa
  2. Hai mươi năm chúng mình xa cách
    Bao tâm tình em đã gửi trong thư
    Dẫu không còn chung đường sớm tối
    Nhưng tình thương còn mang nặng tương tư...

    Anh đọc bài thơ của em nhiều tâm trạng buồn. Xin chia sẻ cùng em và chúc em luôn khỏe vui, hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-S_oRW5-N6lI/UNc9ryHPkYI/AAAAAAAAUeg/RZCFIWuqz9Q/s1600/b%C3%B3+hoa+h%E1%BB%93ng+v%C3%A0ng+(8).jpg

      Bao nhiêu năm chúng mình cách trở .
      Bao tâm tình em đã gửi vào thơ .
      Dẫu cho tình xa ngàn vạn dặm .
      Nhưng tình ấy luôn chẳng phai mờ .

      Hihihi.....Em cảm ơn anh có một chút tâm trạng thôi anh à.....còn lại là thơ hihihi.
      Em chúc anh thật ngon giấc nhé.
      Bó HOA CÚC VÀNG là TEM BẠC anh nhé.

      Xóa
  3. Hai mươi năm đường đời em đi .
    Hai mươi năm là những sầu bi .
    Hai mươi năm mùi đời em nếm .
    Còn lại bên mình buổi chia ly.

    Hai mươi năm tình đời em trải .
    Có còn chăng nỗi sầu hoang dại .
    Và một mối tình vĩnh viển xa .
    Bên đời còn chăng những lệ nhòa .

    Ghé thăm bạn chúc bạn luôn thật vui nhé.
    Tặng bạn nè .
    http://www.thegrowspot.com/plant-pictures/flowers/colorado-columbine.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.thegrowspot.com/plant-pictures/flowers/canna.jpg
      Tình xưa giờ đã vào quên lãng .
      Còn lại bên đời lãng bảng dư âm
      Kĩ niệm xưa tan thành mây gió.
      Còn lại nơi nầy tim giá băng .

      Hai mươi năm khắc khoải vẫn sầu .
      Đường tình chỉ là những mưa ngâu .
      Anh đi để lại sầu cô lẻ ..
      Giọt nào nào rơi giữa đêm thâu ...

      HQ cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn thật may mắn nhé.

      Xóa
  4. Anh đi bỏ lại em
    Tóc sương chiều như muối

    NT qua thăm Hương Quê đây. Chúc HQ một ngày mới như ý nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ra đi cho lòng luyến nhớ .
      Để nơi đây bở ngỡ tình sầu .
      Đêm dài khắc khoải những giọt châu .
      Mấy mươi năm dài tình về đâu ???

      HQ cảm ơn anh NT .chúc anh luôn thật vui và nhiều may mắn anh nhé.

      Xóa
  5. http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2014/1/hinh-anh-8-3-quoc-te-phu-nu-9.jpg
    Chuổn bị kỷ niệm mùng 8-3 anh ghé thăm và chúc em tràn đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều anh nhé anh MĐ . HQ chúc anh luôn thật vui và mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé.

      Xóa
  6. Em sang thăm chúc chị chiều thứ tư an vui và đón ngày lễ 8/3 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc; nhận được nhiều lời chúc, hoa và quà chị nhé
    https://lh6.googleusercontent.com/-yeYmhWMmJ7g/UTP-PsDN4eI/AAAAAAAAE7I/kslHaH_k8TU/s540/532012112919925.jpg

    Trả lờiXóa
  7. hihihi....chị cảm ơn QUÀ của em tặng nhé em chu đáo quá chúc em luôn có thật nhiều niềm vui nhé.
    Chị tặng cho em trai nè.
    http://media.yeutretho.com/2013/09/20/1379674716-hu0ngl0v3_9020111029184829173_0.jpg

    Trả lờiXóa
  8. Hai mươi năm một khoản đời không ngắn
    Cũng không nhiều đủ để em quên
    Thư gửi cho người, người có nhớ xem?
    Gần nửa đời người em mỏi mòn chờ đợi.

    Sang thăm hương quê nè. Chúc HQ chóng quên đi người quân tử và quên hết nỗi buồn nhé. Hi..hi...hi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai mươi năm một khoảng đời trôi nỗi .
      Lầm lũi kiếp người đi giữa nhân gian .
      Mặc cho dòng đời đẫy đưa đưa đẫy
      Mặc cho mưa sa bảo táp ngút ngàn .

      HQ cảm ơn thật nhiều SA nhé .Cũng có một chút tâm trạng thôi SA ơi .Chúc SA một đêm thật ngon giấc nhé .

      Xóa
  9. Bài thơ hay lắm HQ ơi
    Chúc bạn ngày 8/3 tràn đầy HP nghe
    " Còn gì...để cùng anh chia xẻ
    Ngoài nổi sầu biết lúc nào vơi !!
    Có còn chăng nổi buồn dịu vợi
    Ngoảnh lại nhìn... tóc đã điểm sương ."
    ========
    http://4.bp.blogspot.com/-mekaAw_YnLo/Uqa4Z4kanuI/AAAAAAAAABo/RX2CTVRfmLc/s320/IMG_0975.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhiều nhé NN.Chúc bạn luôn thật vui và thật bình an nhé

      Xóa
  10. Sang thăm bạn gái Hương Quê
    Đầu tiên mình thấy rất mê ngôi nhà
    Ở đây hoa đậm sắc hoa
    Nhìn hoa cảm nhận như là có hương

    Đọc thơ trĩu một chặng đường
    Hai mươi năm ấy tình thương mỏi mòn
    Tuổi chiều với mảnh tình con
    Gió đưa hoa cải có còn mom sông...???

    Chúc bạn có nhiều sức khỏe,luôn may mắn, thành công,mọi việc như ý , em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://thcs-hvuong.tphue.thuathienhue.edu.vn/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/anh-dao/thumb-1774-thumb-1869-hoa-dep-20-10-dep-kienthuc-net-vn-1.jpg

      Cảm ơn anh ghé thăm Hương
      Còn khen hoa đẹp ngát hương đậm màu
      Thời gian lặng lẻ trôi mau .
      Hai mươi năm chẳn bạt màu thời gian .

      Đời - Tình hai ngã trái ngang .
      Làm thân lưu lạc tha hương dặm ngàn .
      Mấy ai biết nẻo đường tình .
      Có bao nhiêu lối ...gập ghềnh chông gai .

      HQ cảm ơn thật là nhiều anh LTH .chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ghé thăm Hương .
      Còn chúc luôn được trên đường bình an .
      Còn khen hoa đẹp ngút ngàn .
      Nhưng thơ lại nặng nỗi niềm đó anh .

      Chúc anh may mắn đường trần .
      Gió xuân lay nhẹ vẫn còn hương yêu .
      Chúc anh dù có gió chiều .
      Vẫn đậm màu sắc hương yêu thuở nào .

      hihihi.....sau kỳ vậy anh TLH .
      Chúc bạn có nhiều sức khỏe,luôn may mắn, thành công,mọi việc như ý , em nhé .
      HQ tặng anh nè

      Xóa
    3. Sao nhà của anh bây giờ không còn lời com mới đây của bạn bè gì hết vậy anh ....Có phải anh cài đặt ẨN không ???

      Xóa
  11. Tuần rồi vắng bóng HƯƠNG QUÊ
    nhà ai như vẫn tràn trề nhớ nhung
    lời thơ khắc khoải tận cùng
    nỗi niềm nhung nhớ...bóng quân tử nào???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời thơ sâu thẳm nhớ nhung .
      Nhớ người quân tử bóng tùng ngày xưa .
      Hai mươi năm ấy đã xa.
      Niềm thương nỗi nhớ nhạt nhòa trong tôi .

      Xóa
    2. cũng mong chúc HƯƠNG QUÊ an vui ấm áp và nhận thiệt nhiều hoa tươi thắm nhân ngày phụ nữ vin danh nhé!

      Xóa
    3. Cảm ơn anh chị Hai đã ghé thăm HQ chúc anh chị luôn và mãi là một GĐHP anh nhé .

      Xóa
  12. HQ thân mến ! Đến ngày phụ nữ chúng ta, sang thăm nhưng HQ không có nhà LR để lại hộp kẹo,,,,,chúc ngày 8 tháng 3 ngọt ngào HQ nhé !
    http://wintervillage.org/static/images/shops/1/Jacques%20Torres%20Chocolate%2002.jpg
    Chúc bạn luôn vui bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều LR nhé .HQ cũng có quà cho LR nè .Chúc bạn 8/3 thật may mắn và hạnh phúc nhé .
      http://phuongperfume.com/images/hinhnuochoa/tang_qua_gi_cho_ngay_8_thang_3_phuongperfume.jpg
      http://media.yeutretho.com/2013/09/27/1380252227-huong-dan-y-tuong-tang-qua-doc-dao-cho-ngay-8-3-anh-1.jpg

      Xóa
  13. Chúc bạn ngày 8/3 thật vui vẻ nhé http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/banhoa_zpsb7862956.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn lời chúc của anh Mẩn & Thủy nhé
      http://static.proguide.vn/image/2013/2/3/682_loi-chuc-ngay-8-3-danh-cho-nguoi-ay.jpeg

      Xóa
  14. http://thiepdep.24h.com.vn/upload/files/2011-03-01/1298950776_thiep05tale.gif
    Em thăm chị và chúc mừng ngày lễ phụ nữ của chị em mình luôn vui và nhiều hạnh phúc chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...chị cảm ơn em .Em cũng vậy nhé thật vui trong ngày lể em nhé.Chị có quà cho em nè .
      http://best4u.vn/image/data/8%20-%203/qua-tang-8-3.jpg

      Xóa
  15. Hương Quê ơi, mình sang thăm bạn, sang cùng chia sẻ nỗi niềm cùng bạn
    Hai mươi năm là dài hay ngắn?
    Tự hỏi tại sao tôi có thể vượt qua???
    Nhưng thôi,
    Dù buồn hay vui mọi chuyện không thay đổi
    Hãy ngẩng cao đầu chờ đón ngày mai!
    http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/daoly/2014_03_04/thiep_8_3_dep_infonet_1.gif
    Hãy vui hạnh phúc trong ngày 8/3 HQ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều lời chia sẻ của bạn NNL

      Giữa cuộc đời trôi dạt hai mươi năm .
      Giữa nhân gian tôi lặng thầm đếm bước .
      Giữa dòng đời luôn xuôi ngược ngược xuôi.
      Giọt lệ nào thao thức giữa đêm thâu .

      HQ cảm ơn thật nhiều NNl nhé.Chúc bạn thật ngon giấc.

      Xóa
  16. http://media.bizwebmedia.net/Sites/14252/Data/images/1.gif
    Thân chúc em 8/3 hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi.hi.hi. Em cảm ơn anh nhé anh XĐ .Em chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc

      Xóa
  17. tím thăm HQ và thương mến chúc HQ luôn xinh đẹp, dịu dàng, an vui, hạnh phúc bên một nửa yêu thương nha!
    http://www.phuthinh.vn/Upload/CKFinder/images/va.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://lamthenaoaz.vn/admin/webroot/upload/image/images/qua-tang-8-3-.jpeg
      Hi..hi...hi...HQ cảm ơn thiệt là nhiều lời chúc của chị cùng quà chị tặng nhé.
      HQ cũng có quà cho chị nè

      Xóa
  18. ANH CHÚC EM 8 / 3 NGẬP TRÀN NIỀM VUI VÀ TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG EM NHÉ.
    http://chscanduoc82.com/public/uploaded/13532f852220952fc405306dea2bb898e6d9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi Em vui lắm và cảm ơn anh cùng quà với hoa anh tặng nhé.
      Em cũng có quà nhân ngày 8/3 em gửi về anh tặng chị giùm em anh nhé.
      http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2010/03/04/23/4b8fdbef_bottomjn6.jpg

      Xóa
  19. Chúc HQ cùng gia đình 8/3 vui và hạnh phúc nhé!

    http://www.webkheotay.com/wp-content/uploads/2013/02/779912120307tekImg15.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn chị TYV thật nhiều nhiều nè .Chị cũng vậy chị nhé
      http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2010/03/04/23/4b8fdbef_bottomjn6.jpg

      Xóa
  20. Em sang thăm ,chúc chị 8/3 vui vẻ hp tràn đầy bên những người thân thương
    http://4.bp.blogspot.com/-YJM81mJ3ZsM/Uvoue5mAetI/AAAAAAAAKj0/qNdFhuXVR4g/s1600/thiep-chuc-mung-anh-dep-8-3-13.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em iu nè HN ơi Chị có quà mừng ngày 8/3 cho em gái nè.
      http://antien.vn/uploaded//files/Valentine.jpg

      Xóa
  21. MT sang thăm và chúc mừng 8/ 3 muộn vì MT đi làm giờ mới về nè , HQ đừng buồn MT nha...MT chúc HQ tối 8/ 3 vui vẻ , ngon giấc ..HQ nhé!

    http://krisaru.com/wp-content/uploads/2012/03/happy-women-day.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi có M T ghẽ thăm là quí lẵm rồi.HQ cảm ơn thật nhiều nhiều MT nhé

      Xóa
  22. Chủ nhật vui nhiều nhé HQ ơi! http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi.hi..hi HQ vui lắm khi có chị TYV ghé thăm .HQ chúc chị tối chủ nhựt thật vui nhé.

      Xóa
  23. MT sang thăm HQ , tuần mới mọi sự như ý nhé !

    http://imagesetpassion.i.m.pic.centerblog.net/o/1027961f.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HQ cảm ơn thật nhiều MT nhé.Chúc MT luôn thật vui nhé

      Xóa
  24. Hạu 8/3 vẫn còn ngọt mãi nhé HQ!

    Trả lờiXóa
  25. Dẫu bây giờ tóc đã điểm sương
    Mối tình đầu đi qua không trở lại
    Thì trong em vẫn sẽ còn mãi mãi
    Bóng dáng người em gói trọn trong tim...

    Nhà HQ lúc nào cũng lộng lẫy quá ! Thơ thì chất chứa tràn đầy cảm xúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10:04 Ngày 12 tháng 03 năm 2014
      Dẫu bây giờ bóng ngã chiêu buông
      Dẫu bây giờ bóng đã muôn chiều.

      Bao giờ bóng hết cô liêu.
      Bao giờ bóng hết trăm chiều trái ngang .

      Xóa
  26. Ngày mới nhìu niềm vui chị nhé

    Trả lờiXóa
  27. Hôm nay sang thăm bạn để chúc niềm vui 8/3 còn mãi trong đời bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi....HQ cảm ơn thiệt là nhiều anh Mẩn nhé.Chúc anh và TT mãi mãi hạnh phúc anh nhé .

      Xóa
  28. Sory HƯƠNG QUÊ...vì mạng chập chờn,mà bỏ sót bài thơ họa của bạn,HAI LÚA xin bắt đền bằng bài thơ họa như sau:
    ***
    HUONG QUÊ20:46 Ngày 07 tháng 03 năm 2014

    Lời cha viết gửi cho con .
    Bao năm chăm sóc cho con nên người .
    Thơ nào nói hết những lời .
    Tình cha nghĩa mẹ suốt đời chẳng phai .

    Cho dù con Gái hay Trai .
    Tình thương cha mẹ vẫn đầy cho con .
    Dù cho xa cách núi non.
    Cha mẹ vẫn dõi theo con hằng ngày .

    Mong con hạnh phúc đủ đầy .
    Công danh sự nghiệp ngày mai vẹn toàn .
    Cha mẹ còn vui nào bằng .
    Con mình hạnh phúc vững bền trăm năm ..

    Trả lời

    Hai Lúa20:40 Ngày 11 tháng 03 năm 2014

    DÙ núi bao cao...không sao bằng tình mẹ
    biển có mặn mà vẫn thua kém công cha
    30 năm lặng lẻ giũa ngọc ngà
    hết đứa lớn ...
    đến đứa nhỏ...
    ra thành người ...KẺ CHỢ.

    Ngôi nhà nhỏ giờ như rộng quá
    mùa đông về lạnh giá nhớ con xa
    đêm từng đêm lặng lẻ dưới đèn ngà
    ba quét bụi chiếc ghế da con ngồi học...

    Lúc rảnh rổi ghé lật từng trang sách
    quyển album lưu lại bóng hình hài
    của các con còn gìn giữ mãi nơi đây
    nơi tổ ấm đong đầy...
    tình cha... nghĩa mẹ...!

    Trả lờiXóa
  29. HQ cảm ơn anh chị lua thật là nhiều nhiều nhé.Ngày mới chúc a chị thật vui nhé

    Trả lờiXóa
  30. Nhặt buồn trong buổi hoàng hôn
    Thấy mình trong cái bóng chiều đời ta ...
    Chút tình còn lại mang theo
    chút ghen với họ .....chút kiêu với lòng .....
    http://img1.imagehousing.com/38/e8a9ec859a3d3068cdd67ac47f8f0801.jpg
    Luôn vui nhé HQ ới ời.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhặt buồn rồi tự hỏi lòng .
      Chắc xưa đã có tội tình chị đây .
      Đơn côi hiu hắt tháng ngày .
      Đường đời một bóng u hoài ai hay .

      Hihihi HQ cảm ơn LR nhé .HQ chúc LR luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé .
      LR uống sửa với HQ nhé.
      http://images.hotdeals.vn/images/01-11-2012/Quan%20Ngo%20Ta/b5.jpg

      Xóa
  31. Ừ! nhanh nhỉ hai mươi năm xa cách
    ngẩng đầu lên mái tóc đã pha sương
    sợi tóc nào năm ấy vẫn còn vương
    xanh xanh quá của cái thời non trẻ!....
    CHÚC HQ NGỦ NGON NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian rồi cứ lặng lẽ trôi .
      Mái tóc xanh giờ điểm sương rồi .
      Hỏi rằng nơi ấy anh còn nhớ .
      Nhớ một thời ta bước chung đôi .

      HIHIHI....CẢM ƠN NHÉ MR

      Xóa
  32. Hai mươi năm đã trôi qua
    Dẫu là mái tóc sương pha nhuốm màu
    Vẫn không quên mối tình đầu
    Đôi ta một thuở bên nhau mặn nồng.

    Hi hii... Anh sang thăm em nè. Chúc em luôn khỏe vui và an lành em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn đâu những hai mươi năm.
      Kĩ niệm xưa đã âm thâm ra đi
      Bên đời vạn nổi sầu bi .
      Bên tôi còn lại đôi mi đượm sầu .
      Em cảm ơn thật nhiều anh Q .Thứ nhé.

      Xóa
  33. Hương Quê ơi ngủ chưa? Chúc bạn ngủ ngon, sáng mai đón một ngày nắng ấm và hạnh phúc bạn nhé!
    http://thieponline.com/images/ecardlib/detail/0906/5815.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi.hi.hi...
      HQ cảm ơn thật nhiều NN nhé
      HQ chúc NN luôn thật. Vui và thật. hạnh. phúc nhé

      Xóa
    2. hihihi.....HQ tặng cho Ngọc Nga nhé.
      http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/Auto/12_01_can-than-12-loai-hoa-doc-co-the-giet-nguoi_eb3e28424d3148399a6710d96dc60d18.jpg

      Xóa
  34. chúc bạn chiều chúa nhật vui vẻ bình an.

    Trả lờiXóa
  35. HQ cảm ơn thật nhiều nhiều anh Mẩn nhé ...hihihi....
    http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/12/23/5de111223kphoa06.jpg

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .