12

876

00000

6666

0123456

17 tháng 3, 2014

ĐỘC HÀNH



Một mình đứng giữa chợ đời .
Bon chen trôi nỗi với người không quen .
Ngày thì công việc ngổn ngang .
Đêm về lòng lại đa đoan nỗi sầu .

Sầu cho duyên nợ gì đâu .
Bao nhiêu cay đắng ngập sầu tim tôi .
Bôn ba lưu lạc xứ người .
Lúc thì thành phố lúc thời núi non .

Ba chìm bảy nỗi lênh đênh .
Tóc giờ sớm đã theo xuân úa màu .
Lặng thầm đi giữa muôn người .
Đường trần tôi bước lẻ loi độc hành .

Nhớ lại kĩ niệm một thời .
Tính đi nhẩm lại hai mươi năm tròn .
Qua rồi cái tuổi xuân son .
Độc hành tôi bước mỏi mòn nhân gian .


69 nhận xét:

  1. Độc hành em bước giữa đời
    Cố lên tới dích sáng tươi đợi mình!...

    anh sang thăm em, chúc em luôn khỏe vui, lạc quan và an lành trong cuộc sống nhé em. Chúc đêm ngủ ngon, mơ đẹp em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc hành em bước đơn côi .
      Ai người chia ngọt xẻ bùi cùng em.

      hihihi.....em cảm ơn anh .TEM VÀNG em tặng anh nè.
      http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2013/gold-110312-2492d-1364541314634.jpg

      Xóa
  2. ghé thăm chị gái đêm trăng...
    vần thơ như chút lặng thầm lòng ai
    .............
    bóng chiều buông nắng-
    đường dài...
    nỗi niềm -thơ gửi...
    ......chiều nay......
    độc hành....
    ..............
    lâu rồi mới ghé thăm chị- mong chị không giận em gái nhé- chúc niềm vui luôn đến với chị nhé HQ...


    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn em đã không quên .
    Người chị độc hành không tên nỗi buồn .
    Đêm dài châu mãi rơi tuôn .
    Nỗi niềm ai hiểu giọt buồn ai hay .

    hihihi....cảm ơn M vẫn còn nhớ chị em ghé thăm chị thì chị vui chứ làm sao mà giận em được .TEM BẠC chị tặng em nè .
    http://image.vietstock.vn/2013/02/13/vang-mieng-SBJ.jpg

    Trả lờiXóa
  4. MT sang thăm HQ , thứ 3 mọi sự như ý HQ nhé !

    http://imagesetpassion.i.m.pic.centerblog.net/514ae99a.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://sanphamdichvuhangdau.vn/upload/images/product_1305882715.jpg
      Hihihi.....cảm ơn thiệt là nhiều MT nhé .Tem Đồng dành cho MT nè.

      Xóa
  5. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non....
    Phải thế không em?
    Và Rắn, nát đều do người nặn cả
    Hỏi em có còn tấm lòng son?
    hihihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh Đào có ý gì .
      Mà lại hỏi khó em gái ni .
      Đã bao nhiêu mùa thu đi qua .
      Còn đâu xuân sắc với tuổi ngà .

      hihihi....

      Xóa
    2. Anh không có ý gì chỉ thấy:
      Sầu cho duyên nợ gì đâu .
      Bao nhiêu cay đắng ngập sầu tim tôi .
      Bôn ba lưu lạc xứ người .
      Lúc thì thành phố lúc thời núi non .

      Ba chìm bảy nỗi lênh đênh .
      Tóc giờ sớm đã theo xuân úa màu .
      Nên hỏi thăm Em có còn tấm lòng son thôi......

      Xóa
    3. Lòng son em luôn giữ gìn .
      Cho dù cay đắng nổi niềm trái ngang .
      Cho dù đời bao phủ phàng .
      Lòng son vẹn giữ chẩng màng gấm nhung .
      Hihihi...
      Cơm chiều thật ngon anh XĐ nhé .

      Xóa
  6. Thăm HQ và cùng "Độc hành" thật hay nhưng hơi buồn một chút của HQ nè! Ngày mới thêm nhiều niềm vui bên em nha! Chị tím thương mến chúc.
    ......http://cdn.icewallpapers.com/var/1630/red_rose_with_beautifull_lips-2560x1600.jpg
    Độc hành em bước lang thang
    Tháng ba hoa nắng trãi vàng bước chân
    Em tôi đừng nhé!...phân vân
    Bước cùng anh nhé ân cần người ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://xemanh.net/images/flowers/flower32.jpg
      HQ carmown chị Tím đã ghé thăm .HQ chúc chị luôn thật vui và thật bình an.

      Đường trần em bước độc hành .
      Câu thương tiếng nhớ chẳng dành cho em .
      Đêm dài cùng với nỗi niềm .
      Lặng thầm em đếm niềm riêng riêng mình .

      Hỏi anh cùng có nỗi niềm .
      Hai ta cùng bước vững bền nghe anh ...
      hihihi..
      -----------------

      Xóa
  7. . Chỉ có một chữ tình thôi
    Mà giữ chợ đời ai bán ai mua
    .Bể dâu cả lúc hè trưa
    Triền đê đời dặm gió lùa người ơi ...............................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/30/11/342680/4b63b47f_6b95a99a_flower_photos02.jpg
      Chữ tình nghe xa ngàn dặm .
      Đường tình sao nghe đăng đắng bờ môi .
      Lời yêu tiếng nhớ xa rồi .
      Bên tôi còn lại bồi hồi dư âm --------------
      ----------------------------------

      Xóa
  8. Trả lời
    1. HQ cảm ơn thiệt là nhiều và hân hạnh làm quen người bạn mới nhé.Chúc bạn luôn thật vui và thật bình an nhé.
      http://4.bp.blogspot.com/-yMtU6meKtDk/UgD9hpkK0DI/AAAAAAAABXw/SWxUg4i3bc8/s1600/flowers+(8).jpg

      Xóa
  9. Vào nhà đẹp quá HƯƠNG QUÊ
    Phải chăng bạn gái có nghề ..."toán tin"
    Độc hành là bạn hàng đêm
    Của bao người đã mang niềm đau riêng

    Thôi đành gói chặt trong tim
    Đêm mơ về chốn bình yên..một mình
    Nhặt bao hạt ngọc bình minh
    Mình bay lơ lửng với tình cung trăng

    Tình yêu chú Cuội chị Hằng
    Cũng vui một thoáng ..với bằng áng thơ
    Sông tình xuôi chảy lững lờ
    Tình yêu dải lụa nối bờ sông thương.....

    Mong một đêm ấm áp đến với bạn, mọi việc như ý bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông tương nước chảy về đâu .?
      Bao nhiêu thương nhớ ngập sầu tim côi.
      Tình xưa theo gió đi rồi.
      Bên tôi hai chữ lẻ loi Độc Hành.
      Hihihii...HQ cảm ơn nhé anh Đậng Hoàng .HQ chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé

      Xóa
  10. MT sang thăm HQ , thứ 4 vui vẻ , may mắn..HQ nhé!

    http://francemarie.f.r.pic.centerblog.net/1af5b6e0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MT thật nhiều nhé.Chúc MT luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.

      Xóa
  11. Một mình đi giữa nhân gian
    Hai vai gánh nặng trăm ngàn nỗi đau
    Người ta đi trước về sau
    Còn tôi đi trước mà đau cả người

    Qua thăm Hương Quê với vài lời cho vui nhà. Chúc HQ luôn an vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc hành đi giữa đất trời .
      Đường trần tôi bước lẻ loi một người.
      Lặng thầm chẳng nói thành lời.
      Nhân gian lặng lẽ đơn côi Độc Hành.

      Xóa
  12. Độc hành xứ lạ, buồn đau
    Nhớ về kỉ niệm héo nhàu tâm can.

    Em thăm chị, chúc chị luôn mạnh khoẻ và bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình đi giữa nhân gian.
      Một mình tôi bước ngỡ ngàng xác xơ.

      Chị cảm ơn em TN .Chúc em thật bình an và may mắn nhé .

      Xóa
  13. Nhắc nữa làm chi một thuở xưa
    Nhủ lòng quên hết những phôi phai
    Mà sao nỗi nhớ còn vương vấn
    Mãi bám theo ta trọn tháng ngày....
    Em sang thăm chị chúc chị sáng thứ 4 nhiều niềm vui chị nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dĩ vãng xưa một thời sống lại.
      Chuyện tình xưa đã vào hoang hoải
      Bao năm qua gửi miền sương khói
      Sao giờ đây nổi nhớ đi hoang .

      Gửi hồn đi lơ lửng không trung .
      Vẫn tìm miền yêu thương trú ngụ
      Bến sông tương vẫn đợi con đò.
      Năm tháng vẫn bơ vơ độc hành...
      Chị chúc em thật vui nhé.hihihi.

      Xóa
  14. Hoàng hôn giọt nắng lang thang
    Ngậm ngùi lê gót độc hành chơi vơi
    Buồn vương nhuộm tím chân trời
    Nỗi lòng khó tỏ nên lời cùng ai .....

    Em sang thăm ,chúc chị buổi chiều an lành nhiều thương iêu và hp
    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong2/dongvat/buom/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.127.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.
      Lang thang tôi bước lệ rơi ngậm ngùi.
      Lặng thầm hai tiếng chia phôi
      Ngậm ngùi than trách cho đời bạc đen.

      Xóa
  15. Độc hành thân gái giữa chợ đông
    Vất vả bon chen chốn thị thành
    Lặng lội thân gầy không quảng ngại
    Chỉ lo cô độc lúc đêm thâu
    Ôm mãi trong tim khối tình sầu
    Ngẫm mình chẳng biết sẽ về đâu
    Tóc sương đã bạc vì sương gió
    Lẽ bước độc hành ta với ta

    Sang thăm HQ, đọc bài thơ thấy buồn vời vợi.
    Cầu chúc cho HQ sớm có bạn đồng hành nhé bạn ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường vẫn dài mình tôi lặng lẽ .
      Nẵng đã chiều nắng ngã hoàng hôn .
      Còn đường xưa lối phủ riêu phong .
      Kĩ niệm xưa đã thành mây khói .

      Vẫn lặng thầm vẫn bước độc hành.
      Giữa dòng đời làm thân lưu lang bạt
      Bao năm qua lưu lạc xứ người
      Bao giờ mới được vơi nỗi sầu .

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Dòng thứ 6 bỏ bớt chữ lưu bạn nhé

      Xóa
  16. Có người hỏi:"sao bạn biết chuyện của người ấy mà viết như viết thay cho người ấy vậy?" chúc bạn luôn bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai vậy anh Mẫn ơi ???
      Cho HQ biết người ấy là ai nhé...

      Xóa
  17. " Một mình đứng giữa chợ đời .
    Bon chen trôi nỗi với người không quen .
    Ngày thì công việc ngổn ngang .
    Đêm về lòng lại đa đoan nỗi sầu ."
    HQ
    Anh họa vài câu lục bát cho vui cùng nàng nhé!:
    Thôi đừng đứng chợ cuộc đời
    Đừng làm duyên với cả người lạ, quen
    Thôi đừng đi dọc, đi ngang
    Đừng tương tư để đa đoan tủi sầu....
    Chúc em vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc hành đâu phải đôi câu .
      Chợ Đời em đứng hai mươi năm tròn .
      Thời gian nước chảy đá mòn
      Độc hành em bước sắc son em gìn .

      Hihihi...chúc anh thật vui anh nhé

      Xóa
  18. Thăm và chúc HQ an vui hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu lắm rồi đó.HQ mới thấy anh LQĐ đó .HQ cảm ơn anh đã ghé thăm .Chúc anh thật vui và thật nhiều may mắn anh nhé .

      Xóa
  19. Chúc chị chiều thứ 6 vui và cuối tuần bình yên, hạnh phúc

    http://marius.bernard.free.fr/horticolor.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...Chị cảm ơn em đã ghé thăm . Chị chúc em luôn thật vui và thành công em nhé .

      Xóa
  20. HAI đã giới thiệu một người
    là anh BA THÓC
    mà em chê lăn chê lốc
    nên cứ phải ĐỘC HÀNH...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vướng bận mà chi một chữ tình .
      Nên em luôn mãi phải Độc Hành.
      Em nào dám trách dám chê Ba Thóc .
      Chỉ sợ phận mình chẳng dám sánh đôi .

      Xóa
  21. Em sang thăm ,chúc chị ngày cuồi tuần an lành nhiều thương iêu và hp
    http://2.bp.blogspot.com/-9f4h41g9EhI/UgZopeXFYXI/AAAAAAAACtk/gGFQPRGVDdA/s1600/anh-dong-hoa-hong-6.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/02/H%C3%ACnh-%E1%BA%A2nh-Hoa-H%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BA%B9p-Nh%E1%BA%A5t-018-19.jpg
      hihihi.....chị cảm ơn em iu nhiều thiệt là nhiều nè.

      Xóa
  22. Độc hành lê bước đơn côi
    Lòng rưng rưng nhớ những lời mẹ xưa....

    MTV chúc chị luôn bình an trong tâm hồn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm.
      Độc hành vốn đã xa xăm tự nào .
      Cuộc đời muôn sắc muôn màu
      Độc hành đơn lẻ nghẹn ngào tâm tư .

      Cảm ơn em MTV đã ghé thăm chị .
      http://img10.ngoisao.vn/news/2013/5/2/47/hoadep20jpg1367485535.jpg

      Xóa
  23. Độc hành trên bước đường xa
    Lẻ loi hiu quạnh mình ta lặng thầm
    Khung đời gió thoảng hương âm
    Chênh chao làn gió nhẹ trầm đơn vi.
    Sang thăm HQ.Ngày mới thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường đời độc bước em đi .
      Dấu chân kĩ niệm tình si ngày nào .
      Thoảng nghe hương lúa ngọt ngào .
      Bên đời em mãi với câu độc hành.
      HQ cảm ơn anh đã ghẽ thăm.

      Xóa
  24. Vẫn cứ bước đường đời một bóng
    Lá vàng khô đuổi bóng chân người
    Đến bao giờ NGƯỜI CÓ NỤ CƯỜI
    Cho thơ sầu thả sâu vào dĩ vãng .................
    .......
    Chủ nhật vui vui nhé -HƯƠNG QUÊ-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường trần đếm bước lẽ loi .
      Làm sao có được nụ cười đoàn viên .
      Ai người hiểu rõ nổi niềm .
      Lời thơ chia sẻ cho tim bớt sầu .

      Hôm nay ML dám bạo gan kêu HQ bằng tên nhé .
      -.--...-

      Xóa
  25. Lâu không qua thăm bạn .Chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé .hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé đã ghé thăm .húc bạn những gì may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé .

      Xóa
  26. Quên ....tặng hoa cho bạn nè.hihihi
    http://media.yeutretho.com/2014/03/22/1395461226_cach-cam-hoa-dep-ruc-ro-trang-tri-nha-mua-xuan-5-jpg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thiệt là nhiều nhé.mình tặng bạn nè
      http://media.tinmoi.vn/2012/03/08/3_20_1331204053_38_1331197572-hoa-hong-8-3.jpg

      Xóa
  27. OH bài thơ hay quá ... xuất sắc đó nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi hi...phải không đó MR HQ cảm ơn nhiều nhé MR .Chúc MR luôn thật. vui và thật hạnh phúc nhé .

      Xóa
  28. Sang thăm em nhưng liệu em độc hành đã về chưa đây?
    Chúc tuần mới hạnh phúc tràn đầy!
    http://1.bp.blogspot.com/-Xs90UZyN2y0/UNLDAqRABXI/AAAAAAAABeI/9dVWmfLyjs4/s1600/dong-vat-doi-mat-kinh_01.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường đời em bước độc hành.
      Lang thang chập choạng xây thành niềm đau.
      Đêm đêm hai chữ nghẹn ngào.
      Anh ơi có hiệu nổi đau lặng thầm.

      Xóa
  29. Đang có tâm sự hả Chị nên những vần thơ Chị viết đọc nghe man mác bùn ...! Em kính chúc Chị tuần mới có thật nhiều niềm vui , công việc thuận lợi nhé Chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn thật nhiều em nhé Yên Phạm Chúc em luôn thật vui và thật nhiều may mắn em nhé .

      Xóa
  30. Độc hành là đi một mình
    Sao không ghép cặp cho tình thêm vui
    ....
    NT qua thăm Hương Quê, chúc em ngày mới vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc hành hai chữ đơn côi .
      Làm sao mà ghép có đôi hởi người .
      Nghe anh chúc Quê bùi ngùi .
      Có đâu hai chữ chung đôi chung đường .

      HQ cảm ơn anh NT chúc anh luôn thật vui và thư giản .

      Xóa
  31. Thôi em bỏ chữ ĐỘC HÀNH
    Có anh cô lẻ mình thành chung đôi
    Em ơi tuổi đã chiều rồi
    Đường đời xuống dốc có người cùng lo..

    Vui chút HQ nhé , chúc bạn mọi việc như ý

    Trả lờiXóa
  32. http://c0.f22.img.vnecdn.net/2013/02/04/a1q-507760-1368272423_600x0.jpg
    Độc hành trời sẵn dành rồi .
    Làm sao nói tiếng chung đôi bây giờ .
    Bóng giờ cũng đã ngã chiều .
    làm sao nói tiếng nói điều chung đôi .

    Anh về xin phép chị thôi .
    Nếu chị đồng ý ta thời se duyên .
    Đoạn cuối ta sẻ kết nguyền .
    Em Anh cùng lái con thuyền ra khơi .

    hihihi.....CÓ ĐƯỢC KHÔNG ANH ĐH ơi ...????
    Buổi tối thật vui anh nhé .

    Trả lờiXóa
  33. Độc hành em bước lẻ loi
    Đi về phía trước xa xôi mịt mờ
    Gửi em tình cảm qua thơ
    Chúc em về đích ước mơ thỏa lòng!...

    Anh mong luôn vui khỏe và mọi sự tốt đẹp an lành nhé em!

    Trả lờiXóa
  34. http://afamily1.vcmedia.vn/thumb_w/600/vccccccccccccZjB8YmlKbNA5ZNIuC/Image/2012/11/251112afamilyDSMiengaidep3-d49a1.jpg

    Độc hành em viết thật lòng .
    Lời thơ chất chứa nói không thành lời .
    Đường vạn lối bước đơn côi .
    Về đâu anh hởi xa xôi dặm ngàn .

    Độc hành em bước lang thang .
    Mặc cho bảo táp vở tan tình sầu .
    Độc hành em bước về đâu ???
    Đêm trăng thanh vắng giọt châu chạnh lòng .

    Em cảm ơn thật thật nhiều anh nhé .

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Thôi đừng buồn nhé, người ơi
    Cho tôi gửi tới đôi lời sẻ chia
    Cho dù đời có bộn bề
    Ngổn ngang trăm mối, não nề tâm can
    Cho dù nhiều nỗi đa đoan
    Bạn bè G+ luôn cùng bên ta !
    Chúc chị HQ luôn vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em lời nghĩa tình .
      Cho dù em chị chúng mình cách xa
      Cho dù nắng trãi chiều tà .
      Cho dù tóc sớm sương pha mái đầu
      .
      Trời chiều vẫn đổ hạt ngâu .
      Ai người thấu hiểu nỗi sầu của tôi .

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .