12

876

00000

6666

0123456

24 tháng 4, 2014

LỐI NÀO




Lời anh nói có phải là thơ .
Cho tim em dại khờ thổn thức .
Vị ngọt nào day dứt con tim .
Bức tường thành băng giá rã tan .

Không anh em như hoa úa tàn .
Vẫn biết tình yêu kia ngỡ ngàng .
Anh gieo vào em bao nỗi nhớ .
Rồi lạnh lùng lặng lẻ chia phôi .

Tự bao giờ lạnh giá tim côi .
Tự bao giờ hóa đá tim tôi .
Một lần nữa con tim vụn vỡ .
Bởi vết thương mãi mãi vẫn còn .

Lối nào làm quên đi héo hon .
Lối nào làm quên đi u buồn .
Lối nào là thiên đường hạnh phúc.
Lối nào xóa đi chút muộn sầu .

Thà rằng lạnh lẻo như pho tượng .
Không còn cô đơn không xa lạ .
Kĩ niệm xưa trã về miền nhớ .
Để giữa đời tôi vẫn là tôi .

Thôi nhé tim ơi đừng buồn nhé .
Để cho đời một khoảng bình yên .

84 nhận xét:

  1. Lời anh nói ý vần ngọt dịu
    Là vần thơ gửi đến lòng em
    TRong giấc mơ tình mướt hoa thềm
    Là tim anh đang hồi thổn thức
    .
    Khi có em con tim anh thức
    Ngày và đêm nhịp đập dạt dào
    Nào đâu mơ tận ánh trang sao
    Chỉ xuân vào ta cùng tổ ấm .....................
    .....................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải không anh lời nghe ngọt - ấm .
      Là lời thơ thăm thẳm xa rồi .
      Đã làm con tim em thổn thức .
      Lời ngọt lịm làm chết tim tôi .

      Anh bảo em... tim anh thổn thức .
      Phải không anh ...lời anh là thực .
      Lại một lần ...tim em thổn thức .
      Vẫn dại khờ...phải thực không anh .

      hí.hí...hí...
      Tem vàng tặng nhé ML .
      http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201303/original/images632904_images658126_rong.jpg .


      Xóa
  2. Lối nào dẫn bước em đi
    Cho con tim khẽ thầm thì lời yêu
    Trách chi vạt nắng cuối chiều
    Để đêm tĩnh lặng, cô liêu quanh mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nào trên bước đăng trình .
      Nhân gian lặng lẻ riêng mình ai hay .
      Bao giờ mới có ngày mai .
      Cho tim không phải u hoài nhé anh .

      hihihi HQ cảm ơn thật nhiều chị TYV .Em chúc chị luôn bên mình có những niềm vui .Tem Bạc em tặng chị nè .
      http://megafun.vn/dataimages/201209/original/images788859_vang300.jpg

      Xóa
  3. Lối nào trăng sáng vườn mơ
    lối nào anh đón em chờ rất yêu
    lối nào nâng đóa mỹ miều
    diễm tình thoáng đã qua liêu xiêu ngày.....

    Chúc Ngọc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Lâu lắm rồi đó HQ mới thấy anh LQ Đ ghé thăm nhà của HQ
      Anh nhặt được thông tin ở đâu mà hây vậy ta ....hihihi.
      Tem 3 N tặng cho anh nè .

      Thời gian lẳng lặng cứ trôi .
      Lối nào nâng bước giữa đời em đi.
      Tình đời hai chữ biệt ly .
      Lối nào em bước nhân si ngậm ngùi .

      Đường tình hai tiếng ly phôi .
      Lặng thầm em bước đơn côi giữa đời .
      Đường trần em bước lẻ loi .
      Lối nào dành để em tôi thôi sầu .
      http://118.69.168.115/staticFile/Subject/2014/03/28/vang-mieng-baodatviet.vn_282349770_480x270.jpg

      Xóa
  4. Sang thăm chị đọc bài thơ thật thích. Chúc chị vui.

    http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23805297/396873357.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Chị cảm ơn lời khen của em nhé HP .Chị tặng cho em nè
      http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/500-500-hoa-qua-ngay-tet-va-y-nghia-3317.jpg

      Xóa
  5. Lâu rồi mới có dịp ghé thăm chị, đọc bài thơ buồn mênh mang ! Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ nhé !
    1005382_577336198997077_1647412324_n

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui và cảm ơn em thật nhiều nhé NGÂN chị tặng em nè .
      http://afamily1.vcmedia.vn/thumb_w/600/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2013/04/01/Gio-hoa-ngay-Tet--%2810%29-19ac0.jpg

      Xóa
    2. Ui, cảm ơn chị HQ nhé ! Em tặng hoa chị mà chẳng biết làm thế nào cho hiển thị chứ, lại nhận được quà của chị, em ngại quá, rinh liền nè , hiiiiiiii

      Xóa
    3. hihihi....chị cảm ơn em Ngân chúc em thật ngon giấc nhé.
      chị tặng cho em 1 giỏ trái cây nửa nè.
      http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1l/larger_jtk1269740584.jpg

      Xóa
    4. wow, sáng dậy đã được giỏ trái cây cho ngày mới, thật là tuyệt . Yêu chị HQ quá đí à ! Muốn tặng chị mà ko biết tặng chứ ! Thứ lỗi cho em chỉ nhận quà nghen !

      Xóa
  6. HUONG QUÊ16:46 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

    Giọt lệ nào long lanh trên khóe mi .
    Khi đọc xong những dòng nhật ký .
    Anh sinh giữa thời chinh chiến ấy..
    Để tuổi thơ luôn phải lạc loài .

    Bước chân anh lưu lạc giữa đời .
    Thân anh chìm nỗi bao chơi vơi .
    Sau mấy mươi năm dài đăng đẳng .
    Nhờ trời ban phước anh thảnh thơi .

    Một gia đinh cùng hơi yêu thương .
    Một đàn con ngoan là mái ấm .
    HQ chúc anh cùng chị Lúa ...
    Mãi mãi một đời trọn trăm năm

    Trả lời
    Hai Lúa22:00 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

    Giọt lệ nào long lanh trên khóe mi ...?(HQ)

    LÀ giọt lệ cảm thông ,lăn vòng trên má ai
    Bởi chính em,là em gái ... anh HAI
    Đã đồng cảm sẻ chia cùng số phận

    Qua đi... ấu thơ một thời lận đận
    Tìm cho mình một lẻ sống bình yên
    Bước chân anh lưu lạc giữa đời thường
    Và có cả súng gươm đầy máu lửa...

    Một kiếp người chen qua khung cửa nhỏ
    Lạc chợ đời vò vỏ phận mồ côi
    Ba mươi năm, đội đá... lấp vá trời
    Nhìn thành quả..không cao vời...nhưng hạnh phúc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ của HQ rất hay, nhưng mà LÚA xin nợ nhé!

      Xóa
    2. Cảm ơn anh xem em như em gái .
      Cuộc đời anh vượt qua bao khổ ải .
      Giữa dòng đời biết bao nhiêu oan trái .
      Đã qua rồi đã đến lúc thái lai .

      Chúc anh hạnh phúc vững bền mãi mãi .
      Đã qua rồi khổ ải của nhân gian .

      HQ tặng cho anh nè .
      http://3.bp.blogspot.com/-qoVSMiZteTM/UeTI5wcF7kI/AAAAAAAAAf8/wLiAPdTHiKU/s400/hoa-sinh-nhat-hoa-hong-xanh2.jpg

      Xóa
    3. HQ chờ anh trả nợ lời bình đó nha anh Lúa .

      Xóa
    4. HUONG QUÊ20:10 Ngày 29 tháng 04 năm 2014

      Hãy cố lên cố lên anh nhé .
      Cho non sông vẹn vẽ mai sau. .
      Cho đất nước mãi mãi đẹp giàu.
      Anh thương binh tự hào chiến công .

      Đất nước giờ đã qua bão dông .
      Vẫn khắc ghi công người liệt sĩ
      Vẫn nhớ anh thương binh thuở ấy
      Đổ máu xương đổi lấy yên bình

      hihihi......Chúc anh chị luôn và mãi là một GĐHP
      Xóa
      Hai Lúa21:20 Ngày 29 tháng 04 năm 2014

      Đã cố lắm rồi HƯƠNG QUÊ ơi!
      cố gắng không đòi tuổi xuân trôi
      để khi nhìn vào gương thổn thức
      sao già nhanh vậy...tức quá trời !

      hà hà hà ...bắt thang lên hỏi ông trời
      sao già nhanh quá có đòi ... được chăng?

      Xóa
  7. Em thăm Chị và đọc thơ nè Chị ưi ! Em kính chúc cho Chị thân, tâm luôn được an bình ạ !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm chị Chúc em thật vui và nhiều may mắn .Chị tặng cho em nè
      http://img.news.zing.vn/img/153/t153843.jpg

      Xóa
  8. MT sang thăm HQ , bài thơ hay quá nhưng MT thì dở hoạ thơ lắm nên đọc ké thôi nha (hihi)... Cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều HQ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều MT .MT ghé thăm là HQ vui rồi chúc MT luôn vui và thành công nhé
      http://img.tamtay.vn/files/2008/06/13/minhtanho/photos/304005/492584dd_10466229.jpg

      Xóa
  9. Biết lối nào không qua đắng cay.
    Biết lối nào không vào đọa đày.
    Sinh ra là người giữa nhân thế .
    Lối nào để ta đi hôm nay.

    Lối nào anh đã dành cho em .
    Lối nào để em quên nỗi niềm.
    Để hồn em trải đầy hoa nắng .
    Cho đời em hạnh phúc triền miên .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối em đi trãi đầy hoa trắng .
      Để đường em đi không cay đắng .
      Để hồn em đầy hương nắng mai .
      Để em hạnh phúc mãi dâng đầy .


      Để cho em hạnh phúc ngập đầy .
      Để em quên hết bao đọa đày .
      Để bên em muôn ngàn sắc thắm .
      Để cuộc đời là ánh ban mai.

      Xóa
  10. Lối nhỏ đường vào hoa tím nở
    Hương nồng ẩn mọng ý câu thơ
    Chiều buông liễu rũ xa mờ bóng
    Ai đó cùng say thật ngẩn ngơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nhỏ giờ đây chỉ một người .
      Lặng thầm em bước trong đơn côi .
      Hương xưa vẫn còn vang đâu đó .
      Tình xưa giờ đã chẳng còn rồi .

      hihihi....Lâu lắm rồi đó HQ mới gặp anh BQK ghé thăm .Chúc anh thật bình an .

      Xóa
  11. Lối nào anh đã dẫn em đi
    Đầy hoa cỏ và cầu vồng nắng ấm
    Nay anh xa, tình trở thành chát đắng
    Em bơ vơ biết chọn lối nào?

    Một mình em hụt hẫng chênh chao
    Tim có lúc tưởng giá băng hóa đá
    Em đâu biết đi về phương nào nữa
    Đành mơ theo cái thuở ban đầu...

    Anh sang thăm em, góp đôi lời đồng cảm phụ họa với bài thơ đầy nõi niềm của em.. Anh chúc em khỏe vui và mọi điều an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nào lối nào đây anh ???.
      Lối nào làm tim bao lần vụn vỡ .
      Lối nào làm tim bở ngỡ .
      Chập chững vào đời hai chữ yêu thương .

      Xa rồi năm tháng tơ vươn .
      Xa rồi lời của mùi hương ái tình .
      Lối nào vẫn lối chúng mình .
      Lối nào vẫn đến trọn tình có nhau ..

      hihihi...Em cảm ơn anh QT đã sang thăm em còn họa thơ thật hay .
      Em chúc anh thật thư giản và thật nhiều may mắn anh nhé
      anh mang giỏ quà về giùm em tặng chị anh nhé .hihihi...
      http://www.hoaquasach.net/img/images/products/190108_261359940657318_909551484_n0.jpg



      Xóa
  12. Lời tình giăng mắc đong đưa
    Lung linh lối mộng bao mùa thu sang
    Rồi thu nay chợt ngỡ ngàng
    Khi tình vỗ cánh ngút ngàn khói sương

    Em sang thăm chia sẻ entry với chị ,chúc chị ngững ngày cuối tuần thật vui hp đong đầy
    http://www.comments99.com/c/saturday/saturday_034.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em quà của em nè HN nhé.
      http://muabanraovat.com/images/picture/25092009%28006%29_%282261293%29.jpg

      Đã xa rồi năm tháng có nhau .
      Đã xa rồi những lời ngọt ngào .
      Chuyện yêu thương một thời đã chết
      Dư âm còn lại trái tim đau .

      Xóa
  13. Dẫu mai cách trở đường chung lối
    Nén sầu gạt lệ chẳng ngoi ngoai
    Tiếng mưa trên lá buồn nhung nhớ
    Vọng mãi hương xưa vẫn đoái hoài

    Tơ lòng sầu khổ đừng níu kéo
    Trái tim rạn nứt đã không còn
    Chất chứa u sầu trong vạn kiếp
    Tình như sương khói buổi hoàng hôn...

    Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân
    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/01/tai-anh-dong-hoa-hong-xanh-5.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn mờ sương cũng phủ giăng
      Tình xưa vẫn mãi vẫn bâng khuâng .
      Cố đem chôn chúng vào đáy mộ .
      Hỏi người xa ấy còn bận lòng .

      Lối nào để cho em bước chân .
      Lối nào để tim khỏi bận lòng .
      Dẫu xa nhau muôn trùng dịu vợi .
      Thà đau một lần mãi mãi không ???

      Cảm ơn bạn NLN đã ghé thăm còn họa thơ hay nữa .Chúc bạn luôn thật vui và nhiều may mắn .
      http://1.bp.blogspot.com/-aBfSxHExDTk/UORBUIYW_zI/AAAAAAAAXw4/fnaYZpvE72Q/s1600/L%E1%BA%B5ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+(18).jpg

      Xóa
  14. Em sang thăm ,chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/good-morning4_zps1533ad31.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Chị vui lắm và cảm ơn em thật nhiều em nhé HN .
      Chị tặng em iu nè .
      http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/Article/2012/04/01/056a2_nhungloaithucphamtotnhatdegingiusacdep1.jpg

      Xóa
  15. Nhà em lối nhỏ cổng cao
    nên không tìm thấy lối vào bên trong
    anh trồng một bụi tơ hồng
    rồi gửi theo gió bay sang với nàng...
    Bài thơ hay & buồn quá....
    CHÚC HQ LUÔN VUI NHÉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em kín cổng cao tường .
      Nên không nhìn thấy bóng người thương xa .
      Cảm ơn anh những đóa hoa .
      Gửi cùng gió đến đến nhà Hương Quê .
      =================
      HQ cảm ơn thiệt là nhiều lời chúc của MRC nhé .
      HQ tặng cho MR nè ...hihi ngon giấc nhé .
      http://media.doisongphapluat.com/2013/12/07/traicayTQ2_f4297.jpg .

      Xóa
  16. Hương Quê ơi, sáng nay sang thăm bạn, đọc bài thơ hay quá, nhưng NN ngồi cả buổi vẫn không ra được câu nào họa lại.
    Thôi thì có chút lòng thành,
    Chúc bạn sức khỏe an lành với tình thơ!
    Vui nhiều nhé bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Có NN ghé thăm là HQ mừng lắm và thật vui nửa Như vậy là đủ rồi
      HQ chúc NN luôn thật vui và thật bình an nhé .
      HQ tặng cho bạn nè .
      http://khanhhuong.jcapt.com/img1/store/diembao2012/2012_3/qua-luu.jpg

      Xóa
  17. Lối nào đưa em vào cõi mộng
    Để bây giờ tình nhớ mênh mang
    Chờ thu nhặt chiếc lá vàng
    Viết vần thơ mộng gửi chàng làm tin....Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://img-eva.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-05/1394007094-quatang83_tinhyeugioitinh_eva1.jpg9.jpg
      Còn lối nào nữa không anh ???
      Duyên trăm năm hai ta đã không thành .
      Thu chiều lá rụng rơi nhanh .
      Chuyện tình ngày ấy giờ thành khói mây .
      ===========
      hihihi....


      Xóa
  18. ...Và tất cả sẽ trôi theo gió thoảng
    Như giấc mơ mờ nhạt cuối chân mây
    Ngày đây đó,đó đây thành cõi mộng
    Ta gặp nhau tình đã hoá hư không.

    Ghé thăm em và không quên cảm ơn em vì cuộc
    gặp tình cờ không hẹn.
    Chúc HQ một tối thật vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau rồi mỗi người mỗi ngã .
      Trái tim yêu giờ thành băng giá .
      Còn gì đâu khi đã chia phôi .
      Có tiếc thương cũng rã tan rồi

      HQ cảm ơn thật nhiều anh nhé anh Duy
      hihihi.....HQ vui lắm và anh em mình lại có những chia sẻ buồn vui trong cuộc sống anh nhĩ .
      HQ tặng anh nè .
      http://pica4u.ru/uploads/posts/2012-12/1356267298_1-3.jpg

      Xóa
    2. Cảm ơn em vì một món quà
      rất dễ thương nầy.

      Xóa
    3. Hihi hihi...HQ chúc anh lúc nào cũng vui anh Duy nhé.

      Xóa
  19. Em sang thăm chị muộn,chỉ kịp chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp chị nhé.Em khất họa thơ sau nha >:D<

    http://s356.photobucket.com/albums/oo5/world4art/wala/good-night/67.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...có SC ghé thăm nhà là chị vui lắm.
      Hôm nay em đã thật hết bệnh chưa.Nhớ giữ gìn sức khoẻ SC nhé .

      Xóa
  20. HUONG QUÊ23:27 Ngày 28 tháng 04 năm 2014

    Đã qua thật rồi một thời chinh chiến .
    Còn lại đây anh lính già tình nguyện .
    Mà mấy mươi năm nơi đầu chiến tuyến.
    Đã xung phong đột kích đánh ngoại biên .

    Để cho nước nhà mãi được bình yên .
    Để cho đất nước ba miền trọn vui ...
    Phải hao xương máu người con Việt rồi .
    Vinh dự nào bằng chiến công anh tôi...

    hihihi Thật ngon giấc nhé anh chị Lúa .


    Trả lời

    Hai Lúa08:15 Ngày 29 tháng 04 năm 2014

    Anh đã qua hai phần đời chinh chiến
    Giữ nước non.. nặng nợ gánh áo cơm
    Trong thân mình còn đó mãnh đạn bom
    Trời mưa nắng quặn từng con đau nhức

    Cũng có lúc nghĩ suy tiêu cực
    Giá mà anh đỗi được tấm huân chương
    Lấy tuổi xuân cùng cơ thể vẹn nguyên
    ...Thì đâu còn...cựu chiến binh tên HAI LÚA..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy cố lên cố lên anh nhé .
      Cho non sông vẹn vẽ mai sau. .
      Cho đất nước mãi mãi đẹp giàu.
      Anh thương binh tự hào chiến công .

      Đất nước giờ đã qua bão dông .
      Vẫn khắc ghi công người liệt sĩ
      Vẫn nhớ anh thương binh thuở ấy
      Đổ máu xương đổi lấy yên bình

      Xóa
  21. sao lại thế, đời là một chuổi đến đi, có gì mà quá sầu bi bạn hởi. vui lên nhé và chúc bạn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hihi...thơ mà a M ơi...
      Nhưng mà trong đó cũng có một chút tâm trạng nữa đó à nha.HQ chúc anh luôn thật vui và hạnh phúc anh nhé

      Xóa
  22. Ngậm ngùi trở lại chốn xưa
    Bâng khuâng chiều xuống gió đùa cỏ cây
    Buồn vương khắc khoải đâu đây
    Còn đâu lối mộng những ngày vui xưa .....

    Buổi chiều an lành thật vui nha chị iêu
    http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/Article/2012/04/01/056a2_nhungloaithucphamtotnhatdegingiusacdep1.jpg
    Chị cho em măm trái cây này thật tuyệt vời em cám ơn chị nhìu nè,e thích nhất là nho đó chị ....hihi
    http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/06/09080610234636312.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em iu đã sang thăm chị .Chúc em thật ngon giấc nhé
      http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/03/07/36/IMG_3866_1299461318.jpg
      Cuộc đời như ánh phù du .
      Tình xưa như áng mây mù bay xa .
      Tình theo năm tháng nhạt nhòa .
      Còn chăng kĩ niệm ta ngày mới quen

      Xóa
  23. Buồn mà chi! để mãi lệ sầu
    Rồi cuối đầu, với trái tim đau
    Hãy quên mau vùi chôn tất cả
    Dù rằng đời có vấp ngã thương đau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://gioitre.com.vn/data/news/2013/2/2/39/camhoadebanngaytet10jpg1359771231.jpg
      Nỗi đau nào làm day dứt con tim .
      Nỗi đau nào bằng tình rơi bên thềm .
      Đã nhủ với lòng quên đi tất cả .
      Để thời gian là liều thuốc dịu êm
      .

      Xóa
  24. Bài thơ hay quá chị ơi. Em gái chúc chị ngày lễ thật vui thật hạnh phúc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em gái đã sang thăm .Chúc em luôn thật vui và thật hạnh phúc em nhé .chị tặng cho em nè ...
      http://www.sinhnhat.vn/userfiles/image/hoa-8-3/hoa-ngay-8-3(7).jpg

      Xóa
  25. Thơ hay bạn ơi!
    Bạn ơi hãy chon lối này
    Lối này có ánh sáng trời rọi đưa
    http://gxdaminh.net/hinhanh/tulieu/minh-hoa/anhsang1.jpg
    chúc bạn những ngày nghĩ hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn chỉ thật lòng .
      Những mà đâu dể phải không bạn hiền ??? .
      Vẫn mang nặng - gánh nỗi niềm .
      Biết bao giờ hết - niềm riêng riêng mình .
      ----------------------
      ----------------------
      HQ tặng bạn nè .
      http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/vcy1354461077.jpg

      Xóa
  26. Lối nào làm quên đi héo hon .
    Lối nào làm quên đi nỗi nhớ
    Lối nào cho kỷ niệm cũ phai mờ
    Lối nào xóa nhòa bao trăn trở

    Có lối nào đi ngược về miền nhớ
    Và lối nào mạng hạnh phúc đến chị tôi
    Để cho lòng vơi bớt nỗi chơi vơi
    Lối vào tình yêu muôn vàn hạnh phúc

    Em sang thăm chị đây, hình như chị kinh doanh mặt hàng hoa quả, nên vào nhà chị từ đầu nhà đến cuối thấy toàn hoa tươi và quả ngọt. thích mắt ghê. Chúc chị ngày nghỉ nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nào làm xóa đi dĩ vãng .
      Một nỗi niềm lãng bảng đâu đây .
      Lối nào làm quên hết đắng cay .
      Lối nào xua đi những đọa đày .

      Tìm nơi đâu được miền hạnh phúc .
      Để cho tim thôi không ngờ vực...
      Hạnh phúc nào không qua đắng cay .
      Tìm nơi đâu ánh sáng ngày mai .

      hihihi.....chị chỉ biết tặng HOA và QUẢ chứ biết tặng gì bây giơ em .Mua nhiều tiền lắm đó nha .hihihi phần của em nè lảnh về luôn nè .
      http://www.sinhnhat.vn/userfiles/image/hoa-8-3/hoa-ngay-8-3(6).jpg

      Xóa
  27. MT sang thăm chúc HQ 1/ 5 và những ngày nghỉ vui vẻ , hp HQ nhé !

    http://holaf44.h.o.pic.centerblog.net/o/cbb63299.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi ....HQ có khi nào có ngày chủ nhật đâu MT ...hihihi
      Chúc MT ngày nghỉ lể thật vui nhé .
      tặng cho MT nhé
      http://i496.photobucket.com/albums/rr324/kanny_90/d04873a1781cb07c306076d7bbcbd60f.jpg

      Xóa
  28. Lời anh có cánh bay xa
    Cho em tim mãi thiết tha yêu người
    Giờ anh mù mịt xa khơi
    Ở đây em vẫn vẹn lời thủy chung .
    Trời se tay sợi chỉ hồng
    Mà sao duyên lại bềnh bồng trôi đi

    Em sang thăm,họa với chị đôi vần chia sẻ.Chúc chị đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/739/716239602_1912391.gif

      Xóa
    2. Lời anh gió thoáng mây bay .
      Tình anh giờ đã xa rồi còn đâu .
      Ngọt ngào gửi theo áng mây .
      Cùng lời thương nhớ đã bay xa rồi .

      Chỉ hồng se lộn dây tơ .
      Nên tình ta phải hai nơi chẳng tròn .

      hihihi chị cảm ơn em SC nhé .

      Xóa
    3. Quà của em nè SC ơi .Chị chúc em luôn thật vui cho dù niềm vui chưa được trọn vẹn và thật thư giản SC nhé .
      http://hoasinhnhatdep.com/wp-content/uploads/2012/11/006-300x255.jpg

      Xóa
  29. Lối nào vào giữa tim anh
    Để hồn xao xuyến bâng khuâng vương buồn
    Đêm về thao thức nhớ thương
    Nghe lòng thổn thức từng cơn nhớ hoài....hihi
    em họa theo thơ chị cho vui..
    Em ghé thăm chị ,chúc chị nghỉ lễ vui vẻ chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em PV đã lâu lắm rồi chị không thấy em đâu cả vậy PV ......
      chị chúc em thật vui và thật hạnh phúc em iu nhé .Chị tặng cho PV nè
      http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sonngoc/30-9-2013-02-09-15-39.jpg

      Lối nào anh dành cho em .
      Lối nào anh để bên thềm nhớ thương .
      Nhớ anh lệ mãi mãi tuôn .
      Từng đêm thau thức vấn vương lệ buồn .

      Xóa
  30. Anh cứ phân vân tự hỏi:
    Lối nào để vào được trái tim em?
    http://media.doisongphapluat.com/2013/11/04/8.jpg
    Lối nào để chạm được với môi mềm?
    Ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé HQ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nầy môi se chạm môi .
      Ba mươi năm nửa anh tôi Xuân Đào .
      Lối nào mà để đi vào .
      Con tim em sẳn đợi chào bóng anh .

      Anh về em hẹn tháng giêng .
      Ngày rằm trăng sáng thanh thiên giữa ngày .
      Anh này ơi hởi Xuân Đào .
      Đúng hẹn em đợi cổng rào chờ anh .
      http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2014/02/30939_939188_232803-0741a.jpg
      kha..kha..kha.... thật vui thật vui phải không anh XĐ...hihihi

      Xóa
  31. Lời anh nói ý vần ngọt dịu
    Là vần thơ gửi đến lòng em
    TRong giấc mơ tình mướt hoa thềm
    Là tim anh đang hồi thổn thức
    .
    Khi có em con tim anh thức
    Ngày và đêm nhịp đập dạt dào
    Nào đâu mơ tận ánh trang sao
    Chỉ xuân vào ta cùng tổ ấm ............
    ......
    Nối này đây cho tình ta thấm đậm
    Là cùng nhau đi vào góc thương yêu
    Chung đường bước bên nhau tới sương chiều
    Nhà hạnh phúc của chúng mình -hai đứa -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời anh thốt ra thật dịu êm .
      Lời anh viết tim em thẩn thờ .
      Lời anh nói có phải là thơ .
      Cho tim em dại khờ thổn thức .

      Lời anh làm tim em day dứt .
      Lời anh làm rạn nứt giá băng .
      Lời anh là nắng hồng ấm áp.
      Gieo vào em bao nỗi ưu tư .

      Lối em đi là thật hay hư .
      Anh cho em mùa xuân trong mộng.
      Anh cho em thiên đường hạnh phúc .
      Nhưng chỉ là hạnh phúc trong mơ.

      -------------------------------
      -------------------------------
      hihihi......



      Xóa
  32. Lối nào khẽ ngát hương quê
    Lối nào xanh thắm mải mê Hương này
    Khẽ thôi thật khẽ ơ này
    Để Hương bước nhẹ ai này ngẩn ngơ…

    Hihi, có dịp ghé thăm nhà chị thật thích chị ạ
    Hương chúc chị thật nhiều niềm vui hp và tràn đầy yêu dấu xinh tươi ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....
      Chị thật vui và chào em Thu Hương .

      Lối nào ta đi không đắng cay .
      Lối nào rạng ngời ở ngày mai .
      Lối nào cho em nguồn ấp áp .
      Lối nào là hạnh phúc tương lai .
      Chị cảm ơn em đã ghé thăm chị .Chúc em luôn thật vui và thật hạnh phúc nha em .
      Chị tặng cho em nè .
      https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/s403x403/526853_448206925280594_651220127_n.jpg

      Xóa
    2. Eo ơi thích quá chị ạ
      Hương cám ơn chị thật nhiều ạ

      Chị ơi,
      Lối này em khẽ bước chân
      Mà nghe xao xuyến thật gần nơi anh
      Hương ngàn cả nắng long lanh
      Mà ơ hoa rợp trời xanh chị nè…

      Hihi,
      Chính là con đương thu ấy nở hoa ơ này…
      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/c61088bedc88abaf1f46143ed1e68968_192.png

      Xóa
    3. Lối nầy em bước thật gần .
      Để con tim không bần thần xốn xang .
      Lối này ngập đóa hoa ngàn .
      Mong cho lối ấy tình xuân vẹn toàn .

      chị tặng thêm cho em nè
      http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.06_2012/large_06_2012_bb832b95ce5b335adbcc1f2138875c8c.gif

      Xóa
  33. Lối nhỏ nhà ai khơi giếng trong
    Ồ hay nước mát ngọt vô ngần
    Hương đời lan tỏa thơm dìu dịu
    Len tận hồn ai mạch máu rần!
    Vạn thanh dịu vợi ánh bình minh
    Lối nhỏ chân ai bước một mình
    Nhẹ gót phiêu bồng hoa ngự bóng
    Gợi áng thơ tình ánh lung linh!
    Thăm HQ nè!chúc sk nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nhỏ bây giờ đã có anh .
      Hương xưa vẫn thơm ngát dịu lành .
      Hương đời đâu đây luôn phản phất
      Len nhẹ hồn ai thôi giá băng

      Một áng thơ tình nét lung linh
      Lời thơ chan chứa bao Xuân tình..
      Lữ khách ơi nơi xa có biết ...
      Vẵn đợi anh về chung lối chung .

      Hihihi....HQ chúc anh KIỆT luôn thật vui nhé .

      Xóa
  34. Sang đây thăm và chúc bạn bình an và vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi....HQ thật vui và cảm ơn anh Mẩn nhé .Chúc anh luôn vui và thật bình an nhé .

      Xóa
  35. Ghé thăm em,đọc bài thơ thật là tâm trạng.
    Chúc em tuần mới vui nha HQ nhé !
    http://2.bp.blogspot.com/-NgNlmLcWXOs/UadvibvciLI/AAAAAAAAYt0/ZpWrAkv22EI/s1600/hinh+ne+may+tinh+(11).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã cùng em chia sẻ .
      Bước đường trần em lặng lẻ độc hành .
      Lối nào em quên nhớ nhung .
      Lối nào để được tương phùn ngày sau .

      Lối em đi sóng gió vây .
      Đường em bước không hẹn ngày tương ngộ .
      Giữa nhân gian em bở ngỡ .
      Độc hành lê bước than thở cùng ai .
      -----------------------------
      http://quynhhuong.vnweblogs.com/gallery/14153/nu%20hon%20mua%20thu.jpg

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .