MTL ghé thăm chị chúc chị tối an vui chị nhé!
hi...hi... chị cảm ơn em nhé MTL đã ghé thăm chị .chúc em một tối thật ngon giấc em nhé.chị TKN
Ta cứ mãi kiếm tìm ngày tháng dần quaTrắng đêm thâu chưa về sáng gọi canh gàCó chăng còn lại bờ môi thêm chát đắngVàng võ ánh Trăng gió hiu hắt gọi sầuVà một mớ tơ vò giăng mắc lòng giông bãoTình là chi, sao ta chỉ thấy bóng ta....
Tất cả rồi cũng qua theo ngày tháng.Để đêm trăng tàn giọt lệ đừng rơi .Có còn chăng chỉ kỹ niệm xa xôi.Ngày tháng cũ đã đi vào dĩ vãng.Em cảm ơn anh thật nhiều anh anh.Dù thời gian gần tết anh rất là bận nhiều việc mà anh vẫn cho em một tí thời gian như vậy là em vui lắm anh ạ.em chúc anh luôn thành công trong công việc anh nhé.em TKN
Dĩ vãng ơi sao nổi cồn sóng nhớ Cho thơ buồn tơi tả cả giấc mơ Chẳng với đâu chẳng mơ với đợi chờ Sao thu vọng chẳng nhoà thời gian bước .Mưa bao giọt ta nhớ người như thế Hồn ưu tư cứ gọi mãi tên người Xa xa quá ngày tháng ơi lả lơi Thiên thu vọng rồi ngỡ người đang tới .Thôi chợ đời tình ai mua kẻ bán Nỗi sầu riêng bóng tối gói thẳm sâu Bão dông lòng mãi chẳng trôi nỗi sầu Chốn hoang lòng tìm duyên anh chẳng thấy .........................
Dĩ vãng luôn là những nỗi buồn thương.Để dòng thơ buồn tha thiết thê lương.Để giọt lệ buồn từng đêm rơi rơi.Cuộc đời luôn là những nỗi vấn vương.Đứng giữa chợ đời thân cò lặn lội.Một nỗi sầu riêng chỉ ta với ta.Đoạn đường dài mà tôi đã đi qua.Bao cay đắng xót xa lời ly biệt.Những dông bão cuộc đời tôi đi qua.Hạnh phúc vẫn còn đang ở nơi xa.Nhịp thời gian còn lại giờ bình lặng.Dông bão cuộc đời cũng đã đi qua.
Anh đò ghé thăm em ,thân chúc năm mới xuân về ,gia đình hạnh phúc ,an khang thịnh vượng .
Hi ...hi.. em cảm ơn anh Đò đã về và đã ghé thăm em . em chúc anh ngày mới luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.vậy là anh em mình hết lạc rồi phải không anh.vậy là anh không được quên em đó à nha.em chào anh .TKN
Anh như cánh hạc lần bay Vẫn mơ tìm lại tháng ngày bên em .Đắp bù nhau nỗi khát thèm Gom nồng hương lửa mong đêm chóng tàn .Anh đò thay người lạc em, gửi lại khổ thơ này đó ,ngày mới vui nhé .
Em cảm ơn anh nhiều thật nhiều nhé đã ghé thắm em .cho em nợ anh những lời họa thơ anh nhé.....chúc anh có luôn thật vui anh nhé.TKN
dì vãng ơi sao mi không ngủ yênmà thúc dây để con tim nhỏ lệ buồncòn đâu nũa buổi mai thức dậychỉ mình ta nhỏ lệ buổi chiều tàsang thăm bạn vui nhiề bạn nhé ....
cảm ơn bạn hiền nhé.HVCS .cho mình nợ bạn họa thơ đi nhé.chúc bạn luôn và mãi là một GĐ HP nhé.TKN
Bạn HVCS ơi ! bạn có kết nối mình vào nhà của bạn chưa mà mình vẫn vào nhà của bạn thì được.Nhưng không thấy được bài đăng bạn ơi.
Phần đời một quãng chua cayBước chân vững lại mỗi ngày nên vuiNụ cười khoe sắc trên môiChia xa dạo khúc đơn côi tình buồnChúc bạn vui.
chào người bạn mới.cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé.cà chuẩn bị đón một mùa xuân tươi vui và tràn đầy hạnh phúc bạn nhé ..qua tết mình sẻ họa thơ bù cho bạn nhé và sẻ thường xuyên ghé thăm bạn nhé .TKN
Mình xa nhau đâu phải lỗi tại anhChẳng phải tại em mà do số phậnXin em đừng than thân, trách phậnKhi đôi ta duyên phận không thành...Đã có lúc anh tự hỏi lòng mìnhHỏi ông tơ bà nguyệt,hỏi trời xanhTình ta đẹp thế,nên thơ thếSao duyên không se,sự không thànhHãy vui lên em, vui với chính mìnhHãy vui như mỗi buổi bình minhNhư mỗi hoàng hôn mình chung bướcAnh mãi bên em và em mãi bên anh...Phải quyết tâm như vậy để thách thức số phận em ạ...Vui hì...
Số đã định rồi cho em với anh.Đã chia kẻ đầu ghềnh người cuối bãi.Có lẻ trời cao vô tình đặt để.Kiếp này anh - em mãi mãi hai nơi.Có phải Nguyệt Lão xe lộn dây tơ.Nên giờ chúng ta mãi mãi cách xa.Kiếp nầy anh em không chung một nhà.Để từng đêm buồn lệ nhòa khóe mi.Thôi nhé từ nay trên đường đó đây.Em Anh phiêu bạt mỗi người mỗi nơi.Vẫn nhớ về nhau mỗi lúc đêm về.Vẫn nghe ấm áp dù ta hai ngã.
Tình yêu ấy như cánh hạc bay xa Như trăng khuya khuyết bóng dương tàBao ước vọng nay nhạt nhòa hư ảo Nỗi niềm riêng theo rông bão cuốn theo .
Tình yêu em luôn trao trọn cho người.Như ánh trăng khuya luôn vẫn tràn đầy.Nhưng bao hy vọng giờ thành vô vọng.Một nỗi niềm riêng em mãi riêng mang.
Tết đến rồi nỗi buồn gác lạiĐi chợ hoa thưởng thức hương xuânBuồn vui đời cứ xoay vầnHạ, Thu, Đông...lại đến Xuân em à !
Xin cảm ơn anh lời chúc ngọt ngào.Chợ hoa thưởng thức xuân trào ý thơ.Buồn vui con Tạo lá lay xoay dần.Hạ đi Thu lại Đông kề xuân sang.
Vội vàng đi khi tình chưa đủ khép Bờ môi hôn vẫn nóng hổi ngày nào Vằng trăng ấy giờ đây đã khuyết nưa Ai phân tình để người mãi hoài trông .............
Dòng đời cứ theo thời gian đi qua.Để vầng trăng kia khuyết rồi lại đầy.Bờ môi kia vẫn còn luôn vươn đọng.Một nỗi niềm riêng luôn mãi phủ vây.
Một ngày tất bật nhưng vui nhé bạn.
Cảm ơn thật nhiều bạn nhé.TKN
Em thăm chị !Chúc chị TẾT ấm áp ,nhiều niềm vui,may mắn ,VẠN SỰ NHƯ Ýchị yêu nhé !
Chị cảm ơn thật nhiều em nhé NN.
Năm mới, anh chúc em và gia đình bình an, hạnh phúc...
Lâu lắm rồi anh mới vào nhà em thật sự đó .còn anh chuyên gia ở ngoài cổng không hà.em không thấy để trả lời cho anh.em chúc anh đón một mùa xuân thật vui thật nhiều may mắn và thật ấm áp yêu thương anh nhé.em TKN
Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .
MTL ghé thăm chị chúc chị tối an vui chị nhé!
Trả lờiXóahi...hi... chị cảm ơn em nhé MTL đã ghé thăm chị .chúc em một tối thật ngon giấc em nhé.chị TKN
XóaTa cứ mãi kiếm tìm ngày tháng dần qua
Trả lờiXóaTrắng đêm thâu chưa về sáng gọi canh gà
Có chăng còn lại bờ môi thêm chát đắng
Vàng võ ánh Trăng gió hiu hắt gọi sầu
Và một mớ tơ vò giăng mắc lòng giông bão
Tình là chi, sao ta chỉ thấy bóng ta....
Tất cả rồi cũng qua theo ngày tháng.
XóaĐể đêm trăng tàn giọt lệ đừng rơi .
Có còn chăng chỉ kỹ niệm xa xôi.
Ngày tháng cũ đã đi vào dĩ vãng.
Em cảm ơn anh thật nhiều anh anh.Dù thời gian gần tết anh rất là bận nhiều việc mà anh vẫn cho em một tí thời gian như vậy là em vui lắm anh ạ.em chúc anh luôn thành công trong công việc anh nhé.em TKN
Dĩ vãng ơi sao nổi cồn sóng nhớ
Trả lờiXóaCho thơ buồn tơi tả cả giấc mơ
Chẳng với đâu chẳng mơ với đợi chờ
Sao thu vọng chẳng nhoà thời gian bước
.
Mưa bao giọt ta nhớ người như thế
Hồn ưu tư cứ gọi mãi tên người
Xa xa quá ngày tháng ơi lả lơi
Thiên thu vọng rồi ngỡ người đang tới
.
Thôi chợ đời tình ai mua kẻ bán
Nỗi sầu riêng bóng tối gói thẳm sâu
Bão dông lòng mãi chẳng trôi nỗi sầu
Chốn hoang lòng tìm duyên anh chẳng thấy ................
.........
Dĩ vãng luôn là những nỗi buồn thương.
XóaĐể dòng thơ buồn tha thiết thê lương.
Để giọt lệ buồn từng đêm rơi rơi.
Cuộc đời luôn là những nỗi vấn vương.
Đứng giữa chợ đời thân cò lặn lội.
Một nỗi sầu riêng chỉ ta với ta.
Đoạn đường dài mà tôi đã đi qua.
Bao cay đắng xót xa lời ly biệt.
Những dông bão cuộc đời tôi đi qua.
Hạnh phúc vẫn còn đang ở nơi xa.
Nhịp thời gian còn lại giờ bình lặng.
Dông bão cuộc đời cũng đã đi qua.
Anh đò ghé thăm em ,thân chúc năm mới xuân về ,gia đình hạnh phúc ,an khang thịnh vượng .
Trả lờiXóaHi ...hi.. em cảm ơn anh Đò đã về và đã ghé thăm em . em chúc anh ngày mới luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.vậy là anh em mình hết lạc rồi phải không anh.vậy là anh không được quên em đó à nha.em chào anh .TKN
XóaAnh như cánh hạc lần bay
Trả lờiXóaVẫn mơ tìm lại tháng ngày bên em .
Đắp bù nhau nỗi khát thèm
Gom nồng hương lửa mong đêm chóng tàn .
Anh đò thay người lạc em, gửi lại khổ thơ này đó ,ngày mới vui nhé .
Em cảm ơn anh nhiều thật nhiều nhé đã ghé thắm em .cho em nợ anh những lời họa thơ anh nhé.....chúc anh có luôn thật vui anh nhé.TKN
Xóadì vãng ơi sao mi không ngủ yên
Trả lờiXóamà thúc dây để con tim nhỏ lệ buồn
còn đâu nũa buổi mai thức dậy
chỉ mình ta nhỏ lệ buổi chiều tà
sang thăm bạn vui nhiề bạn nhé ....
cảm ơn bạn hiền nhé.HVCS .cho mình nợ bạn họa thơ đi nhé.chúc bạn luôn và mãi là một GĐ HP nhé.TKN
XóaBạn HVCS ơi ! bạn có kết nối mình vào nhà của bạn chưa mà mình vẫn vào nhà của bạn thì được.Nhưng không thấy được bài đăng bạn ơi.
XóaPhần đời một quãng chua cay
Trả lờiXóaBước chân vững lại mỗi ngày nên vui
Nụ cười khoe sắc trên môi
Chia xa dạo khúc đơn côi tình buồn
Chúc bạn vui.
chào người bạn mới.cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé.cà chuẩn bị đón một mùa xuân tươi vui và tràn đầy hạnh phúc bạn nhé ..qua tết mình sẻ họa thơ bù cho bạn nhé và sẻ thường xuyên ghé thăm bạn nhé .TKN
XóaMình xa nhau đâu phải lỗi tại anh
Trả lờiXóaChẳng phải tại em mà do số phận
Xin em đừng than thân, trách phận
Khi đôi ta duyên phận không thành...
Đã có lúc anh tự hỏi lòng mình
Hỏi ông tơ bà nguyệt,hỏi trời xanh
Tình ta đẹp thế,nên thơ thế
Sao duyên không se,sự không thành
Hãy vui lên em, vui với chính mình
Hãy vui như mỗi buổi bình minh
Như mỗi hoàng hôn mình chung bước
Anh mãi bên em và em mãi bên anh...
Phải quyết tâm như vậy để thách thức số phận em ạ...Vui hì...
Số đã định rồi cho em với anh.
XóaĐã chia kẻ đầu ghềnh người cuối bãi.
Có lẻ trời cao vô tình đặt để.
Kiếp này anh - em mãi mãi hai nơi.
Có phải Nguyệt Lão xe lộn dây tơ.
Nên giờ chúng ta mãi mãi cách xa.
Kiếp nầy anh em không chung một nhà.
Để từng đêm buồn lệ nhòa khóe mi.
Thôi nhé từ nay trên đường đó đây.
Em Anh phiêu bạt mỗi người mỗi nơi.
Vẫn nhớ về nhau mỗi lúc đêm về.
Vẫn nghe ấm áp dù ta hai ngã.
Tình yêu ấy như cánh hạc bay xa
Trả lờiXóaNhư trăng khuya khuyết bóng dương tà
Bao ước vọng nay nhạt nhòa hư ảo
Nỗi niềm riêng theo rông bão cuốn theo .
Tình yêu em luôn trao trọn cho người.
XóaNhư ánh trăng khuya luôn vẫn tràn đầy.
Nhưng bao hy vọng giờ thành vô vọng.
Một nỗi niềm riêng em mãi riêng mang.
Tết đến rồi nỗi buồn gác lại
Trả lờiXóaĐi chợ hoa thưởng thức hương xuân
Buồn vui đời cứ xoay vần
Hạ, Thu, Đông...lại đến Xuân em à !
Xin cảm ơn anh lời chúc ngọt ngào.
XóaChợ hoa thưởng thức xuân trào ý thơ.
Buồn vui con Tạo lá lay xoay dần.
Hạ đi Thu lại Đông kề xuân sang.
Vội vàng đi khi tình chưa đủ khép
Trả lờiXóaBờ môi hôn vẫn nóng hổi ngày nào
Vằng trăng ấy giờ đây đã khuyết nưa
Ai phân tình để người mãi hoài trông .............
Dòng đời cứ theo thời gian đi qua.
XóaĐể vầng trăng kia khuyết rồi lại đầy.
Bờ môi kia vẫn còn luôn vươn đọng.
Một nỗi niềm riêng luôn mãi phủ vây.
Một ngày tất bật nhưng vui nhé bạn.
Trả lờiXóaCảm ơn thật nhiều bạn nhé.TKN
XóaEm thăm chị !Chúc chị TẾT ấm áp ,nhiều niềm vui,may mắn ,VẠN SỰ NHƯ Ýchị yêu nhé !
Trả lờiXóaChị cảm ơn thật nhiều em nhé NN.
XóaNăm mới, anh chúc em và gia đình bình an, hạnh phúc...
Trả lờiXóaLâu lắm rồi anh mới vào nhà em thật sự đó .còn anh chuyên gia ở ngoài cổng không hà.em không thấy để trả lời cho anh.em chúc anh đón một mùa xuân thật vui thật nhiều may mắn và thật ấm áp yêu thương anh nhé.em TKN
Xóa