12

876

00000

6666

0123456

13 tháng 6, 2013

MÙA XUÂN ĐI QUA



Đã mấy mươi mùa xuân đi qua

Thấm thoát nay bóng  đã xế tà

Chiều đông lộng gió mây lơ lững

Nuối tiếc  chi những chuyện đã qua.

                     Bao mùa xuân đến rồi lại đi                    

Có ai bảo được xuân ngừng lại.

Xuân đến làm chi hởi xuân ơi

Xuân đến làm tâm tôi rối bời..

 Luôn cho tôi những niềm trăn trở

Duyên nợ chỉ còn những xót xa

Để đêm dài bóng sầu cô lẻ

Một nỗi niềm riêng khó thốt ra.

                          
Đã bao nhiêu mùa xuân đi qua.
Bao  cay đắng trãi qua trong đời.
Còn xót lại đây những ngậm ngùi.
Ước chi mùa xuân dừng lại thôi. 


48 nhận xét:

  1. Blog đẹp. thơ hay tuyệt, tem bạn nhé. ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui để chào người bạn mới.HX cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Hương Xưa tặng bạn Tem Vàng may mắn tặng bạn nhé.

      Xóa
  2. Xếp dầy bao xuân hạ thu đông
    Bây giờ mỏi gối tuổi chiều đông
    Dòng đời hờ hững trôi con nước
    Tiếc nuối mà chi sợi nắng hồng
    .
    Bao sợi mây ngang với niềm thương
    Lòng còn son trẻ của vấn vương
    Mây ơi sao đến rồi đi nhỉ
    Mây làm cho ai rối mộng thường
    .
    Mây đến làm lòng người ru mộng
    Một mối nương duyên lòng trở trăn
    Đêm buông mắt nâu mờ hoen lệ
    Nhớ nhớ thương thương cứ âm thầm
    .
    Rồi bấy đời đau biết bao xuân
    Cay đắng chát chua mây xa gần
    Mà mây hờ hững trôi trôi mãi
    Chẳng vương một dải của tình chân -
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bao mùa xuân rồi đi qua.
      Giờ đây nắng đã ngã chiều tà.
      Dòng thời gian như con nước chảy.
      Còn gì lưu luyến bước chân ta.

      Áng mây chiều buồn vươn mắt ai.
      Nghe trong tâm dạ luống u hoài.
      Để hồn kia một thời trăn trở
      Ai nở gây bao mối tơ nầy.

      Dòng đời như lục bình trôi mãi.
      Nhè nhẹ ra đi không hẹn lại.
      Đã qua rồi hết những xuân xưa.
      Kiếp nhân sinh rồi cũng vô thường.

      Để cuộc đời luôn phãi trở trăn.
      Đêm đêm mơ tới hỏi chị hằng.
      Sao luôn cho tôi niềm cô độc.
      Luôn phải ưu phiền chuyện thế nhân.

      hihihi........

      Xóa
  3. Cay đắng làm chi mãi bạn ơi
    Đuổi xua xuân để lẻ cô đời
    Ôm riêng một mảnh tình xưa rụng
    Ruồng rẫy mắt môi phụ thắm tươi...

    Chiều an vui hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mãnh đời nữa thời dang dở.
      Xuân đến rồi đi... nhiều trăn trở.
      Hoàng hôn đến... để hồn lặng lẽ.
      Một nỗi u hoài... muôn thuở chưa phai.

      Hương Xưa rất vui khi bạn ghé thăm và cảm ơn lời chúc của bạn.HX chúc bạn một đêm thật thư giản thật bình an và thật ấm áp yêu thương nhé.

      Xóa
  4. Tiếc nhớ làm chi thế hời trời
    Xuân đi xuân lại đến mà thôi
    Còn bao xuân nữa sắp về tới
    Sao lại than chi thấy rối bời

    Trả lờiXóa
  5. Đã bao lần xuân đến rồi đi.
    Cho tâm tôi nặng gánh sầu bi.
    Xuân đến đi để hồn trăn trở.
    Bởi đường đời duyên nợ trái ngang.

    Nhìn xuân đến dạ luống bàng hoàng.
    Bởi bên mình bao chuyện trái ngang
    Bởi bên người bao lời hạnh phúc.
    Riêng tôi thầm lặng giữa nhân gian.





    Trả lờiXóa
  6. Xuân đến bên đời xuân trong tôi
    Ngày xanh xuân đến mắt môi cười
    Bây giờ xuân đến lòng trăn trở
    Tiếc nuối ngày xuân nắng trải hồng...
    ctím sang thăm cùng tiếc nuối mùa xuân với HX nè! Bài thơ hay nhưng buồn, bang khuâng, nghe như nuối tiếc ở trong lòng em à! Chúc em ngon giấc đêm nay + giấc mơ êm đềm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai mủi tên màu hồng ở góc phải là bấm ĐẦU TRANG và CUỐI TRANG các bạn nhé...
      ctím rất thích 2 mũi tên màu hồng của HX HX có thể cho ctim code này không?

      Xóa
    2. Đã mấy mươi mùa xuân qua rồi.
      Thoáng đó mà bóng đã ngã chiều.
      Biết còn bao nhiêu xuân đến nữa.
      Hay giữa đời thường phải cô liêu.

      Để bên đòi có được niềm vui.
      Để nụ kia được nở trên môi.
      Hay mãi bị chôn vào quên lãng.
      Giữa nhân gian một kiếp đơn côi.

      hihihi...HX cảm ơn lời chúc của chị.HX chúc chị CT những tốt đẹp nhất sẻ luôn đến với chị chị nhé.

      Xóa
    3. Chị CT ơi email của chị là gì vậy ?
      chị ghi địa chỉ emai của chị đi HX sẻ gửi code đó cho chị...

      Chúc chị một tối thật vui thật bình an nhé.

      Xóa
    4. hihihi! thank em nhìu nhìu nha! mail của ctím nè
      banglanghoatim9999@gmail.com
      Chúc em có một ngày mới với nhìu nhìu yêu thương bên gia đình thương yêu của mình em nha.

      Xóa
    5. hihihi Hương Xưa đã gửi code cho chị rồi đó nhé.chị có nhận chưa vậy???

      Xóa
  7. Xuân đến rồi đi mãi chị ơi
    Tiếc chi xuân nữa cũng xa rồi
    Vui lên chị nhé theo ngày tháng
    Cay đắng tình đời thế mà thôi
    Em sang thăm ,chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ hp tuyệt vời bên gđ nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tiếc có thương cũng thế thôi.
      Mùa xuân cũng chẳng ngừng bao giờ.
      Thôi thì phó mặc cho đất trời.
      Bởi là vòng xoay thế nhân rồi.

      hihihi....chị cảm ơn em.Từ hổm nay chị không thấy em đó à nha.Một tối thật vui em nhé.

      Xóa
  8. Xuân đã đi rồi nhường hạ đến
    Nắng đã đời lại tiếp thu sang
    Cây trút lá là đông đã tàn
    Vui bạn nhé đón mùa xuân mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến đi làm hồn trăn trở.
      Hạ sắp tàn thu tiếp đông sang.
      Chuyện nhân gian muôn đời là thế.
      Đã là người có bao nhiêu xuân.

      Xuân nầy lại tiếp những xuân sang.
      Biết đến bao giờ xuân lại tàn.
      Xuân trong tôi bao giờ ngừng lại.
      Như kiếp tằm luôn phải nhã tơ.

      Xóa
  9. Hương Xưa đã nấu chè đổi tên lại rồi các bạn ơi!!!!!!.......mừng quá .
    Từ trước đến giờ toàn là Xưa Hương không hà....vui quá mừng quá rồi...hihihi

    Trả lờiXóa
  10. Em ghé thăm chị, chúc chị tối ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn MTL em yêu nhiều nhé.Chị chúc em bên mình luôn là những niềm vui nhé.hihihi.... .

      Xóa
  11. Bốn mùa nhan sắc vẫn còn đây
    Thương sao kiếp má đào hay hay
    Bình minh vẫn đón nắng bên thềm
    Thên liễu nào mềm lúc hoàng hôn .

    Cuối tuần chúc chị thật ấm áp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn mùa Đông Hạ Xuân Thu đó.
      Cứ như cơn gió thoáng qua đi.
      Đã mấy mươi xuân rồi còn gì.
      Chứa bao nhiêu ngọt bùi trong đời.

      Biết đến bao giờ xuân ngừng lại.
      Để hồn thôi còn niềm trở trăn.

      hihihi chị cảm ơn em NH nhé.chị chúc em cuối tuần thấp ấm áp yêu thương nhé

      Xóa
  12. Những tưởng ai kia CÒN NỤ CƯỜI
    Ai dè HƯƠNG XƯA nhạt trên môi
    KHÔNG CÒN NỤ CƯỜI môi đã khép
    Tình em sâu thẳm đựng trầu -cơi -..........hehehe............
    .
    ẤM tình với cái còm này nha chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nụ cười không còn đã qua rồi.
      Bởi bên mình giờ có bạn bè.
      Vui buồn cũng chia xẻ nhau nghe.
      Cũng có lúc giận hờn vu vơ.

      Thôi thì bạn bè cùng chia xẻ.
      Vui buồn chạy nạn cũng có nhau.

      hihihi...chị nói có đúng không ML ơi...

      Xóa
  13. "Một nỗi niềm riêng khó thốt ra."
    Nên nghe sầu hận cả trăng ngà
    Xuân đến xuân đi xuân lại lại
    Góc trời vẫn chỉ một mình ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi niềm riêng chỉ ta với ta.
      Nhưng nỗi niềm ấy giờ đi qua.
      Để lại đây lời của bạn bè.
      Nỗi niềm kia đã bị xóa nhòa.

      Xuân đến xuân đi chỉ u hoài.
      Mong thời gian đừng trôi đi mãi.
      Để xuân muôn đời vẫn bên ta.
      Để bên đời luôn những sắc hoa.

      Xóa
  14. Mấy mươi xuân đã vội trôi qua
    Thấm thoắt giờ đây bóng xế tà
    Ngơ ngẩn chiều buông - sầu tiếc nuối
    Nhớ thời xưa cũ - những ngày xa./.

    Lá ghé thăm chị đây ạ. Đọc bài thơ thấy chan chứa nỗi niềm. Buổi trưa ngọt ngào nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày xưa ấy giờ còn đâu?
      Có còn chăng những bâng khuâng sầu.
      Chiều tàn buông hồn kia lặng lẽ.
      Ngơ ngẩn lòng khe khẻ gọi tên...

      Nắng đã tắt về phía mái hiên.
      Để lại cho đời những muộn phiền.
      Gió bên thềm lung lay vành nón.
      Âm ĩ nỗi niềm em cố quên...

      chị cảm ơn em nhé LÁ.chúc em luôn thật vui nhé.


      Xóa
  15. Sao mùa xuân mà chẳng có mưa bay
    Chẳng có người đi bên cạnh cầm tay
    Anh chẳng được hôn lên trán ái tình
    Và nói năng những lời vô nghĩa
    ---------
    có phải em là người không có nụ cười đó không, đang cong tác tại huyện tân uyên không em,em làm blog đẹp thế, em có giúp được anh không, blog anh sử dụng khó quá anh ngại không vào em ạ!Anh không biết lập blog.Blog anh là hương nguyễn lập cho, Quang Trụ vsf Huỳnh Hoa trang trí cho anh đấy!Anh chúc em trưa chủ nhật nhiều niềm vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân sao có được mưa bay.
      Giờ tuyết đã phủ chiều đông rồi.
      Có còn lại chăng được những gì.
      Hay chỉ ngoài một mối sầu bi.

      Đúng anh ạ nic của em là nguoikhongconucuoi.
      Em mới tìm hiểu và chỉnh sửa lại đó anh PV ơi.
      Em biết giúp vì cho anh bây giờ.Em cũng tìm hiểu và học hỏi ở bạn bè đó anh.NHƯNG nếu anh hỏi về phần nào đó. có phần nào em hiểu em sẻ nói cho anh anh nhé.chúc anh mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé.

      em có qua nhà anh em thấy bạn bè qua nhà thăm anh anh không thèm trả lời ...như vậy bạn bè sẻ chán lắm...và chẳng thèm vào nhà anh nửa đâu
      hehehe.....

      Xóa
  16. Hương Xưa ơi ....ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn nhiều nhiều nhé ngocloan ơi.....hihihi.....

      Xóa
  17. Ninh'blog sang thăm, mến chúc bạn tuần mới vui vẻ, công việc suôn sẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều nhé Ninh'blog. HX mến chúc bạn luôn mãi mãi là một GDDHP nhé.

      Xóa
  18. Ai nào đếm trước bao xuân đâu
    Xuân thì mơ mộng chẳng đếm sầu
    Cỏ cây hoa lá vui mơ rộng
    Chỉ biết quanh ta xuân thắm màu
    .
    Bao tình hoa lá cứ lả lơi
    Bao ước mơ hoa cứ gọi mời
    Tình tang phiêu giấc tràn lời ái
    Bỏ mặc bến đời cứ thầm vơi
    .
    Thế rồi bỗng chốcc tàn trăng phơi
    Giật mình mới thấy ánh thu rời
    Xuân đời mau thế cứ vùn vụt
    Chẳng mấy mà đã luống tuổi đời
    .
    Quay quắt xuân tình đào mộng cũ
    Còn bao ủ rũ khói sương tan
    Vít víu mây hồng thì nắng tàn
    Phai chiều gió nổi luồn se lạnh
    .
    Thôi thế đành thôi ôm cô quạnh
    Đời mình mình hiểu tình nông sâu
    Bao năm thả gió rơi bến cầu
    Trách ai -ai trách thân cô lẻ
    .
    Mấy mươi năm rồi vẫn thế thôi
    Xuân thắm chẳng giữ chỉ vui cười
    Bây giờ xuân đã năm tháng vụt
    Đành thôi chấp nhận -vẫn nổi trôi!!!
    .
    Đúng thía này không chị ?-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã mấy chục xuân rồi trôi qua.
      Bóng giờ nghiêng ngã trước chiều tà.
      Để lại bên đời niềm quạnh quẻ.
      Bởi chiều tà chỉ ta với ta.

      Tình đời vạn nẻo lắm gai chông.
      Thầm ước mơ xuân với nắng hồng.
      Trăng đến đi cũng có lúc tàn.
      Nhưng trăng còn ngày quay trở lại.

      Chứ xuân thì mãi mãi đi thôi.
      Xuân đã qua bao giờ quay lại.
      Để bên đời mình tôi cô lẻ.
      Tình xuân còn hay đã nhạt phai.

      Trăng đêm nay sao mãi kéo dài.
      Có phải chăng lòng ta u hoài.
      Vì bóng luôn âm thầm lặng lẻ.
      Nên đêm như thấy mãi mãi dài.

      Thôi đành cam chịu với xuân chiều.
      Mà nghe trong dạ luôn hắt hiu.
      Bao năm dài một mình trăn trở.
      Có ai đếm được tuổi mùa xuân.

      Xuân vẫn đến đi ở trong đời.
      Biết bao giờ xuân ngừng trong tôi.
      Mùa xuân vẫn tiếp tục qua đi.
      Thôi thì phó mặc trách than chi.

      Hình như đúng đó TML ơi.hihihi...chúc em luôn vui nhé.


      Xóa
  19. Chúc bạn một tối nhiều niềm vui, yêu thương và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn MC thật nhiều nhé.chúc bạn luôn thật vui thật bình an và thật thư giản nhé.

      Xóa
  20. Đêm an lành nhé bạn !

    Có nỗi buồn không tên
    Mà chẳng thể nào quên
    Khi hương xưa còn đó
    Như sóng trào nước lên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé NTMT

      Một nỗi buồn miên man.
      Rồi có lúc cũng tàn.
      Theo thời gian xóa mờ.
      Dĩ vãng buồn trong tôi

      Chúc bạn thật ngon giấc đêm nay nhé.

      Xóa
  21. ctím sang thăm người không có nụ cười nè!
    Người không có nụ cười
    Chỉ là hương xưa cũ
    Những nỗi buồn không tên
    Cướp mất nụ cười em...

    Bây giờ em khác xưa
    Người đã có nụ cười
    Líu lo cùng bè bạn
    xinh tươi như đóa hồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã ghé thăm em.
      Và cho em có những niềm tin.
      Để mai đây muôn dặm trường đình.
      Lời chị cho em vững lòng tin.

      Em chúc chị một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  22. qua thăm chị chúc bình an và những nụ cười mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là ai vậy sao không nói tên thì mình biết là ai bây giờ sao vui được khi không biết gì không hiểu gì????

      Xóa
  23. Kiếp tằm thì phải nhả tơ
    Vui lên đi nhé đừng chờ xuân sang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng kia đã ngã chiều tàn.
      Nên nào dám đâu mơ mộng xuân sang.

      Chúc bạn Mẩn một đêm thật ngon giấc nhé

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .