12

876

00000

6666

0123456

21 tháng 6, 2013

TRĂNG BUỒN



 Vầng trăng đêm nay  sao buồn ảm đạm.
Ai vô tình  cắt đứt  nữa hồn trăng.
Vầng trăng ơi xin trăng đừng buồn nửa.
Để nữa vầng  còn lại luôn sáng trong .
 
Mây yêu ơi xin hãy đến cùng tôi
Để hồn ta thôi  không còn nhung nhớ.
Như vầng mây kia  luôn mãi hững hờ.
Vẫn lặng lẻ buông xuôi về một phía.

Đã bao năm  qua  lòng ta vời vợi.
Như vầng trăng kia vẫn ngắm cuộc đời
Để đêm từng đêm  nhìn ánh sao trời.
Cho vơi tâm sự  của ta với mình.
 
Gió  thu đêm nay lành lạnh  bay về.
Tiếng côn trùng  rên siết trong đêm vắng
Mưa thu lạnh...lạnh hồn  người xa xứ.
Một nổi ngậm ngùi - cho  kẻ tha hương.


Photobucket

59 nhận xét:

  1. Tem thơ hay của Hương Xưa nha.....
    Thơ em lúc nào cũng ngọt ngào rất hay đấy XH ơi...
    Em đang thiêm thiếp giấc nồng
    Trăng chui khe cửa đến nằm kề bên
    QD

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng trăng buồn đem nay cũng héo hắt
      Như chờ từ xa bóng của chị hằng.
      Mây đêm nay che khuất cả vầng trăng.
      Trời ảm đạm cho trăng buồn hiu hắt.

      hihihi.....

      Cảm ơn nhé chị LR ơi.TEM VÀNG MAY MẮN HX tặng chị nhé.chúc chị luôn vui nhiều nhé.

      Xóa
  2. Vầng trăng buồn thao thức trong đêm .
    Trăng nhớ ai rơi rớt bên thềm..
    Sao trăng chỉ riêng mình thầm lặng.
    Để chỉ riêng sầu ta với ta.

    Trăng ơi xuống đây cùng tâm sự.
    Chia sẻ nỗi niềm ta với trăng.
    Có phải trăng đang chờ chị hằng.
    Bỏ một mình ta với ánh trăng.

    hihihi....
    Ngọc Loan thăm Hương Xưa nhé.hihihi...chỉ ta với mình thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ trăng hết lẽ loi.
      Thì lòng tôi chẳng lẻ loi chút nào.
      Bao giờ trăng hết u sầu.
      Ta cùng chia sẻ nỗi niềm với trăng.

      hihihi.........

      Xóa
  3. " Gió thu đêm nay lành lạnh bay về.
    Tiếng côn trùng rên siết trong đêm vắng
    Mưa thu lạnh...lạnh hồn người xa xứ.
    Một nổi ngậm ngùi - cho kẻ tha hương." HX
    Nghe lành lạnh, buồn buồn ...
    Bạn đang ở nơi nao mà buồn thế?
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió thu lành lạnh lòng người viễn xứ.
      Một nỗi ngậm ngùi của kẻ xa quê.
      Đêm nay mưa thu lại quay về.
      Một nỗi chạnh lòng nhớ mênh mong.

      Cảm ơn người bạn mới đã ghé thăm.chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé.(mình quê Bình Dương bạn ạ).Rất mong được đón tiếp bạn nhé.

      Xóa
  4. Ngày cuối tuần thật vui nhé chị yêu, ui em chậm chân mà lại hên có tem KIM CƯƠNG nè chị ...hihi
    Trăng buồn soi giấc cô miên
    Ngậm ngùi ôm nỗi buồn riêng lạnh lùng
    Bây giờ xa cách muôn trùng
    Người xa xôi để nhớ nhung vào hồn
    Em sang thăm ,chúc chị ngày cuối tuần thật vui nhiều may mắn nhé chị iêu ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm.
      Trăng buồn như có chị hằng kế bên.
      Đêm về lòng chẳng buồn tên.
      Bởi chị có rồi bóng dáng em yêu.

      hihihi....tìm hết ra từ rồi....hí.hí.hí..
      vui thật nhiều em nhé.

      Tặng em TEM KIM CƯƠNG nè.hihihi.

      Xóa
  5. Trăng buồn treo mình ở trên cao
    Tỏa ánh hiu hắt tự thuở nào
    Buồn mãi buồn hoài chi lắm thế
    Để trần gian cũng thấy nao nao...(~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn tôi cũng buồn như trăng.
      Trặng đêm nay như dáng lặng thầm.
      Trăng ơi buồn ai mà ảm đạm .
      Một mối u hoài tôi với trăng.

      Xóa
  6. Ánh trăng chếch bóng bên thềm
    Khép đôi mi lại nghe mềm nhớ thương
    Người đi vạn dặm sa trường
    Trăng soi gối chiếc ,soi đường bóng ai
    Chúc bạn đêm nay ngủ ngon nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh trăng chiếu tỏa muôn đời.
      Sao đêm nay sao trăng buồn vời vợi.
      Trăng buồn tỏa khắp muôn nơi.
      Trăng ơi có biết lòng tôi đang buồn.

      Cảm ơn TYV nhé.Chúc bạn luôn vui bình an và thật nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  7. Bạn ở Bình Dương sao lại là viễ xứ?
    Chúc bạn ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mới nói hai mươi năm rồi đó bạn ạ.
      Cảm ơn bạn ghé thăm chúc bạn những gì may mắn sẻ luôn đên với bạn bạn nhé.

      Xóa
  8. Trăng sáng đơn côi trên trời thẳm
    Dẫu tròn hay khuyết đến trăm năm
    Cho dù viên mãn trăng giữa tháng
    Trên cao lẻ bạn cả đêm rằm...
    Sang thăm bạn và cảm tác từ vầng Trăng buồn của bạn . Chúc Hương xưa vui khỏe hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn bởi trăng treo đỉnh núi.
      Không chia sẻ cùng ai được nỗi niềm.
      Nên trăng buồn trăng vẫn lặng thinh.
      Cả nghìn xưa và mãi đến nghìn sau.

      HX rất vui khi bạn ghé thăm.chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé.hihihi...

      Xóa
  9. Mưa thu lạnh...lạnh hồn người xa xứ.
    Một nổi ngậm ngùi - cho kẻ tha hương.
    Nhớ mãi chẳng thôi... ánh mắt người thương
    Bồi hồi rét buốt ...buốt hồn lử thứ.
    ghé thăm bạn, chúc bạn chiều chúa nhật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu rồi không mơ về lữ thứ.
      Chỉ lặng buồn thầm lặng với suy tư.
      Cuộc đời luôn vui ít buồn thì dư.
      Nên đêm thầm lặng suy tư một mình.

      hihihi...Cảm ơn bạn đã ghé thăm .Chúc bạn luôn may mắn và thành công nhé.

      Xóa
  10. Em đã tìm đc chị rồi nhé, huhu. Nhớ quá....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui em ạ.chị em mình đã thất lạc từ lâu nay mới gặp lại.Vậy từ nay mình đừng để lạc nửa RGTY nhé.chúc em luôn vui nhiều nè.

      Xóa
  11. Em ghé thăm chị, đọc thơ thấy buồn...
    Em chúc chị đêm an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thu Nguyên đã ghé thăm chị chị vui lắm em à.Chị chúc em thật vui và những gì may mắn nhất sẻ đến với em em nhé.

      Xóa
  12. Trăng buồn trăng vỡ làm đôi
    Nửa rơi đáy nước nửa chơi vơi buồn
    Bao lời hẹn ước trăng đong
    Bây giờ đổ hết xuống dòng sông xưa
    Bến quê trong đục cũng vừa
    Tha hương một sớm gió lùa cô đơn

    Vui nhé chị HX!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn trăng cũng chia đôi.
      Nữa in đáy chiếc nữa rơi dặm trường.
      Bao lời hẹn với trăng buồn.
      Từng đêm dài - lệ mãi tuôn đợi chờ.

      bao giờ cho đến bao giờ.
      Trăng cùng ta hẹn để vơi trăng buồn.

      cảm ơn em.

      Xóa
  13. Nửa trăng cười sao vợi xa để nhớ
    Chỉ còn đâu một nửa của u sầu
    Đêm cô tịch một nửa trong đau đáu
    Nửa kia ơi chẳng ghép vẹn vằng trăng ..............
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng nhớ ai sao trăng buồn vời vợi.
      Để ta sầu trông cũng giống như trăng.
      Trăng nhớ ai mà ảm đạm u buồn!!!
      Phải chăng trăng đang nhớ người thương.

      Để đêm từng đêm mình trăng lặng lẻ.
      Sao trăng không cùng chia sẻ cùng ta.
      Trăng nhớ ai mà luôn lệ nhạt nhòa.
      Làm ướt lạnh đôi vai mềm bé nhỏ.

      hihihi.....Chị chúc TML thật vui nhé.

      Xóa
  14. Trăng ơi sao mày hư đến thế
    Buồn là chi cho trần thế hắt hiu..!
    Bài thơ buồn quá chị ơi ghé thăm chị chúc chị ngày làm việc vui vẻ an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng cô đơn nên trăng vẫn mãi buồn.
      Đêm...trăng chỉ thầm lặng ngắm người thương.
      Chị hằng ơi giờ đang ở nơi đâu??
      Để trăng buồn trăng mãi sầu chị ơi..

      Cảm ơn em đã ghé qua thăm chị.Chúc em có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  15. Em gái ghé thăm chị chúc chị buổi chiều tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn nhiều em iu nhé.Chị chúc cho em của chị luôn mãi có những niềm vui em nhé.hihihi...

      Xóa
  16. Em sang thăm ,chúc chị buổi tối mát mẻ hp đong đầy nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay chị sẻ thật ngon giấc ....hihihi...nhờ lời chúc của em đó nha....

      Xóa
  17. Thương cho ai
    Vui thì ít buồn luôn dư dả
    Để hằng đêm lặng lẻ suy tư
    Gặm nhắm niềm đau đã quá dư
    Rồi chấp nhận như là điều mặc định.
    Chúc bạn mãi vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều người bạn xa.
      Những lời chia sẻ Hương xưa nhận.
      Thương cho mình qua bao lận đận.
      Như trăng buồn treo mãi đầu non..

      Hương Xưa không buồn đâu!!! khi có bạn đến thăm.
      HX chúc bạn luôn vui và mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  18. Sang thăm bạn, bình an và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé bạn MC .chúc bạn buổi chiều vui nhé.

      Xóa
  19. Chị gái Hương Xưa thơ thật thương
    Em gái nhận được rồi lòng vấn vương
    Chúc chị gái nơi miền xa ấy
    Vui khỏe an lành tràn tình thương ! (~_~)

    http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/c28.0.403.403/p403x403/182564_338404506258774_670958609_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn lời Bạch Dương thân thương.
      Và vui thật nhiều khi em ghé thăm.
      Cầu mong cho tình chị em mãi mãi.
      Dù ở hai đầu non nước Việt Nam.

      Cảm ơn BD nhiều em nhé.

      Xóa
  20. Mình ta
    ngồi lại với chiều
    Trăng đơn một mảnh
    cô liêu giữa trời
    Ngập ngừng giọng hát chơi vơi
    Cũng xin chia sớt một lời tri âm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tri âm mãi vọng vang.
      Hơn ngàn lời nói an khang giữa đời.
      Qua bao sóng gió dập dùi.
      Cô liêu em giữ giữa đời trở trăn.
      Cảm ơn anh đã ghé thăm.
      Cho lòng em bớt bâng khuâng nhớ về.

      Lâu lâu lắm rồi đó.....mới thấy anh ghé thăm buồn ghê.....

      Xóa
  21. Chị yêu quý. Em sang thăm chị . Đọc thơ và ngắm nghía nội thất, cái gì cũng đẹp hết trơn, nhà em trống huơ chẳng có gì cả. híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...Vậy hả em Hôm nay lần đâu tiên chị mới được em khen đó NỞ LỔ MỦI ghê đi.

      Cảm ơn lời khen của em mha.Chúc em gái luôn có thật nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  22. Trăng buồn hiu hắt trời đêm
    Phải trăng đang nhớ êm đềm thuở xưa...

    HS ghé thăm bạn HX nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện từ dạo ấy còn đâu.
      Nên trăng buồn trăng mãi sầu cùng ta.
      Đêm về thơ thẩn vào ra.
      Trăng cùng chia sẻ phôi pha tình buồn.

      Cảm ơn bạn HSN nhé.Chúc bạn an giấc nhé.

      Xóa
  23. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn XĐ đã ghé thăm.Chúc bạn luôn vui và thành công nhé.

      Xóa
  24. Nửa trăng cười sao vợi xa để nhớ
    Chỉ còn đâu một nửa của u sầu
    Đêm cô tịch một nửa trong đau đáu
    Nửa kia ơi chẳng ghép vẹn vầng trăng
    .
    Mây lãng đãng che thêm ngàn xa cách
    Để hồn côi lại thêm tối giấc sầu
    Biệt nhung nhớ thêm hờ hững mắt nâu
    Se vai lạnh âm u mình ai đó
    .
    Bao mùa trăng lòng cứ loang vọng tưởng
    Như thờ ơ cơn gió cứ lan xa
    Cho đêm buồn dưới ngàn vạn sao sa
    Gói tâm sự của hai bờ cách biệt
    .
    Đêm thu nhớ gió vương trong tha thiết
    Tiếng xạc xào của khô lá bên hè
    Làm giá lạnh hồn biệt khuất sơn khê
    Thêm ngậm ngùi trong lòng người miên viễn -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng ơi thôi nhé đừng buồn nửa.
      Để phần còn lại được sáng trong.
      Để đêm dài trăng thôi nhung nhớ.
      Để trăng muôn đời mãi sáng trong.

      Mây yêu ơi đừng che trăng nhé.
      Để tôi và trăng đừng cách chia.
      Để đêm dài trăng không quạnh quẻ.
      Bởi trăng có rồi bóng tri âm.

      Bao mùa trăng qua trăng vẫn buồn.
      Có phải trăng chờ ai mà u hoài.
      Để đêm dài ngàn ánh sao rơi.
      Như gửi lời thương đến người xưa.

      Đêm nay rồi cũng như bao đêm.
      Ánh trăng vẫn luôn rơi trên thềm.
      Trăng Làm giá lạnh lòng viển xứ.
      Phải trăng cùng tôi chia nỗi niềm.

      Xóa
  25. Trăng sầu nửa bóng nghiêng soi
    Người đi mang cả nụ cười theo đi....

    Ngày mới sang thăm chúc bạn luôn an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn lòng cũng chơi vơi.
      Nụ cười chẳng có bởi tôi lòng sầu.

      Rất vui khi bạn QLĐ ghé thăm .Chúc bạn những gì may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  26. Trăng buồn vẫn sáng lung linh
    Mình ta đơn lẻ ngồi rình trăng lên...

    HS qua thăm HX, chúc HX luôn an vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù buồn trăng vẩn sáng trong.
      Lòng ta gối lẻ đang mong người về.
      Đêm đêm một bóng lặng thầm.
      Người thương hởi..giờ anh đang nơi đâu???

      hihihi....HX vui lắm khi bạn ghé thăm.Chúc bạn ngày mới thật tốt đẹp nhé.

      Xóa
  27. Tình chị em mãi thiết tha
    Như là dòng suối mát lành hè sang

    Chúc chị gái luôn bình an chị nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong tình em chị chẳng phai.
      Như dòng suối mát ngày ngày đầu non.
      Trăng khuyết rồi trăng lại tròn.
      Suốt đời em chị vẫn còn luyến lưu.

      Chị cảm ơn lời chúc của em em nhé.

      Xóa


  28. Trăng gầy nước mắt rưng rưng
    Thương câu lục bát não nùng thở than
    Bao giờ mới hết dở dang
    Để cho trăng khỏi bẽ bang trăng ơi

    Chắc gì em nhớ đến tôi
    Cho nên tôi chỉ gửi lời vào đêm
    Ba mươi thức đợi trăng lên
    Soi đường cho ngọn gió quên lối trời

    Dẫu không vẹn một chữ người
    Cũng xin làm nửa nụ cười cho trăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn người cũng buồn thôi.
      Cho câu thương nhớ không lời thở than.
      Đêm dài giấc ngủ mơ màng.
      Trăng ơi có hiểu ta mang nỗi sầu.

      Nơi xứ lạ ai hiểu đâu???
      Nên lời thương nhớ gửi cùng gió mây.
      Đêm nay cũng ánh trăng nầy.
      Lòng ta trăng hiểu nên gầy theo ta.


      Dẫu ta trăng vạn cách xa.
      Trăng đừng rơi lệ để ta vơi lòng.

      Xóa
  29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  30. được đọc bài thơ hay nhiều cảm xúc.chúc vui khỏe mời bạn qua nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn ghé thăm.Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và thật ấm áp yêu thương bạn nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .