12

876

00000

6666

0123456

4 tháng 6, 2013

TẠI AI



 Tại ai mà hai đứa xa nhau.
Phải tại trời cao hay duyên số.
 Phải  tại ông Tơ quá cơ cầu.
Hay Nguyệt Lão se lộn mối sầu.

Để từng đêm từng đêm trăn trở
Mối duyên đầu bở ngỡ do đâu.
Để đêm dài mình em lặng lẽ
Tại ai mà tình đã phai màu.

Ngày tháng xưa giờ đã chẳng còn.
Bức tường yêu  sụp đổ lâu rồi
Anh đã đem tình kia san xẻ.
Trả cho anh lời nói đầu môi.

Trả lại anh chút tình vay mượn.
Lời nói yêu gió thoảng bay rồi.
Tự hứa lòng em sẽ cố quên.
Có phải là định mệnh không anh? 






66 nhận xét:

  1. vì sao ta cách hai nơi?
    tình mãi chia xa- bởi tại trời?
    trái tim ai những nhiều ngăn quá...
    gom hết bóng hồng..(mình em thôi!?)
    vaayj nhé từ đây hết chung đôi...
    đừng trách ng ơi -hờ hững nắng...
    mưa có buồn rơi..lạnh giữa đời...
    tại trời hay tại...
    tình phai phôi....!
    ............
    comt cho bài viết mới của HX nè... chủ nhà tâm trạng, làm thơ họa cũng buồn theo...hiiiii
    chỉ là chút tâm tư trong thơ thôi chị gái ... còn đêm nay bình an trong giấc mơ đẹp nhé chị iu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại trời cao quá cơ cầu.
      Nên đường hai lối...đành xa nhau.
      Bởi trái tim chông chênh ngập lối.
      Nên Tình mình hai ngã rẽ chia.
      Trời khiến xui đường đời chẳng trọn.
      Để mình em thầm lặng đêm rơi.

      hihihi....TEM VÀNG chị tặng cho MƯA nè....
      chúc em thật vui nhé.

      Xóa
  2. Chúc Bạn ngày mới an lành và vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Xưa tặng bạn TEM BẠC hạnh phúc nhé.Chúc bên bạn sẻ luôn có thật nhiều nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  3. Tại ai chứ ko phải tại em
    Tại anh nào đấy làm chị gái em buồn lòng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải tại em của tôi đâu?
      mà tại trời cao khéo cơ cầu.
      Nên từng đêm giấc ngủ chẳng lành.
      Đoạn cuối rồi biết sẽ về đâu!!!

      Bạch Dương ơi .kỳ nầy em đi chậm một chút nhận tạm TEM ĐỒNG may mắn đi nha em yêu của chị.chúc em có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  4. Chị cứ trả anh ấy đi
    Để đừng nợ đừng buồn lòng chị nha (~_~)

    Chúc chị gái ngày mới an lành nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đã trã rồi chút tình vay mượn.
      Nợ cuộc đời cũng đã xóa từ đây.
      Bước đường đời ta cùng quay hai hướng.
      Thôi nhé từ đây ta tạm biệt sầu...

      Chị cảm ơn lời chúc của em gái ....

      Xóa
  5. Trời sao bày đặt duyên số nhỉ
    Để cho hai đứa phải xa nhau
    Ông Tơ ơi chỉ hường se lệch
    Bà Nguyệt để hai đứa hai đầu
    .
    Biết bao đêm rồi buồn khắc âu
    Lệ thầm canh đêm trong u sầu
    Vì đâu tình mình duyên không phận
    Cho em lận đận nhớ tình nhau
    .
    Vì anh lên nước cuốn bèo trôi
    Anh ôm tình mới để lại tôi
    Chữ yêu chẳng còn cho em nữa
    Đã cách phân tình nát hoa rồi
    .
    Này đây em trả mối thương vay
    Vui bên ấy nhé -tình gió bay
    Em gom nỗi nhớ làm quên nhé
    Để chôn trong em mối tình này
    .
    Xách xô nước đá sang mà tình lạnh quá -thôi không dội nữa -mai em mang than tổ ong sang hâm lại nha chị -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách cao xanh sao nở cơ cầu.
      Để đường đời ta chẳng có nhau.
      Để tình kia... phải vội phai màu.
      Để từng đêm...lệ nghẹn ngào rơi.

      Tại ông tơ chẳng chịu bắt cầu.
      Tại bà Nguyệt se lộn mối sầu.
      Để cho lòng từng đêm trăn trở.
      Và ta mãi mãi chẳng có nhau.

      Em anh xa cách hai phương trời.
      Từng đêm em vẫn luôn nguyện cầu.
      Cầu cho bên ấy anh hạnh phúc.
      Em bên nầy lặng lẽ từng đêm.

      Tại ai mà hai đứa phải xa.
      Để cho em từng đêm lệ nhòa.
      Chúc cho anh hạnh phúc ấm êm.
      Kĩ niệm em chôn miền lãng quên.

      Một lần thôi muôn đời nhớ mãi.
      Dù hai ta mãi mãi chẳng gần.
      Để từng đêm dài thôi trăn trở.
      Để lệ đừng bở ngỡ vì nhau.

      hí...hí....hí...
      chị đang chờ em đem Than hâm lại cói có được tí nào nóng lên không nè.ha...ha...ha...

      Xóa
  6. Ông tơ sao quá vô duyên
    Se tơ sao nở vơ càn vơ xiên
    Bây giờ người bắc kẻ nam
    Cho ai thương nhớ chẳng cam phận đời.
    Sang chơi xin chúc bạn hiền
    vui tươi hạnh phúc triền miên nụ cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách ông Tơ - sao cơ cầu.
      Se chi một mối tơ sầu trái ngang.
      Giờ đây anh đó em đây.
      Để thương để nhớ đọa đày con tim.
      Cảm ơn lời chúc bạn hiền.
      Nụ cười tươi nở nhờ bạn hiền thăm.

      Xóa
  7. Vì mình đã chẳng nên đôi
    Để bây giờ phải rã rời lòng đau
    Trách cho duyên phận nhạt màu
    Đường ai nấy bước níu nhau làm gì

    Chiều vui Ngọc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh em giờ đã hai nơi.
      Để thương để nhớ rã rời tâm can.
      Trách sao phận số vô duyên.
      Nên anh em phải hai miền cách xa.

      hí..hí..hí..anh TL ơi em đi du lịch mới dìa.hihihi..

      Xóa
  8. CHÚC BUỔI CHIỀU BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bạn và thành thật cho HX xin lỗi bạn nhé.bởi chậm trễ tiếp đón bạn. mấy hôm rồi HX không có ở nhà nên giờ mới trã lời cho bạn bè được .cảm ơn bạn đã ghé thăm HX .HX chúc cho bạn Những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn và mãi mãi bạn sẻ là người hạnh phúc bạn nhé.

      Xóa
  9. Chị ! Em ghé thăm chị nè,chị ngủ chưa ? Chúc chị luôn vui vẻ và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí...chị cảm ơn Sơn Ca nhé.Đừng giận chị nhé.chị trả lời cho SC và bạn bè trể quá .mấy hôm nay chị không có nhà SC ơi.hihihi...chúc em luôn vui nhé.

      Xóa
  10. Chiều buồn thấy nhớ qua thăm
    Em đi đâu mất âm thầm nhà hoang
    Chắc là du lịch Đại Nam
    Nên chi bỏ vắng không màng trông coi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Tiến ơi anh đoán đúng rồi.
      Nhưng chỉ năm mươi năm mươi thôi.
      Không phải du lịch Đại nam đâu.
      Mà Đà Lạt - Nha Trang anh ơi...

      hi.hi.hí...
      Em chúc anh lúc nào cũng vui nhé.

      Xóa
  11. Trách trời se vội lỡ làng
    Bây giờ hai đứa rẽ sang hai đường
    Nắng nghiêng nghiêng cả nỗi lòng
    Nhớ về khi ấy còn trông đợi gì
    Lời tình gió thổi bay đi
    Về đâu để mối tình si nghẹn ngào
    Lời thơ đọc cũng thấy đau
    Tại ai... ai đổ nỗi sầu lại đây

    Chị đi du lịch ở đâu nữa đây...cuối tuần vui nhé chị ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách trời se vội mối tơ.
      Để cho tình ấy bơ vơ lạc loài.
      Đêm về lặng lẻ một người.
      Nhớ về phương ấy lệ rơi nghẹn ngào.
      chuyện tình trăm bể ngàn dâu.
      Nên ta đành phải hai đầu sông Tương.

      hihihi...mấy hôm nay đi Đà Lạt- Nha Trang HT ơi...hihihi.chị chúc cho em của chị luôn thật vui nhé.

      Xóa
    2. Đà Lạt mùa này có mù sương?
      Nha Trang nhộn nhịp vấn vương...chắc rồi
      Tại ai chẳng chịu nói mời
      Hoài Thương giận chị cứ ngồi đây ha...chờ quà đấy chị HX, ko thôi em không về nhà chị không có chỗ tiếp khách đâu đấy...


      Hì hì, chiều nắng quá chị ơi.

      Xóa
    3. Đà Lạt mùa nầy cũng ít sương.
      Chỉ có mưa phùn thôi em ơi.
      Khi xe vừa chở đến điểm chơi.
      ÀO một cái ướt tơi bời thôi...

      hí...hí... mùa nầy đi chơi hơi bị ướt một chút.nhưng không sao hihihi.... chúc HT luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  12. Tại anh tại ả
    Tại cả hai bên
    hihi .... thăm Bồ chút .... ngày cuối tuần HP nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Cảm ơn thật nhiều nha TĐ ơi.chúc bạn luon có thật nhiều nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  13. Tại ai sao biết tại ai
    Tại anh, tại ả chứ ai bây giờ
    Hỏng lẽ vì tại bài thơ
    Mà quang đứt gánh không ngờ đổ đi

    Qua thăm Xưa Hương và chúc một ngày đẹp rời nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại anh chớ nào phải tại ai.
      Tại anh mà hai đứa hai nơi.
      Ai bảo xưa kia anh chẳng nói.
      Giờ anh còn bảo tại bài thơ.
      Thôi anh đừng nói do duyên số.
      Mà hai ta đành phải làm ngơ.

      hihihi...HX cảm ơn anh đã ghé thăm.HX chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé

      Xóa
  14. lâu rồi không thấy chị, chị khỏe không?
    chủ nhật đong đầy niềm vui beeb gia ddnhf và người thân chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...cảm ơn em chị khỏe .Mấy hôm vừa qua chị có việc nên trả lời Com trễ cho bạn bè.
      chị chúc em thật vui nhé.

      Xóa
  15. Chúc bạn tối Chúa nhật vui vẻ,ấm áp bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HX cảm ơn thật thật nhiều nhé lời chúc của bạn nhé.

      Xóa
  16. May hom nay em kg khoe nen gio moi sang tham chi gai ne ! Em chuc chi chieu Chua nhat that ngot ngao,nong am nha chi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có em thăm là chị vui rồi....hihihi...cảm ơn em thật thật nhiều nhiều nhé.Em cũng vậy nhé chủ nhật thật ấm áp yêu thương em nhé.

      Xóa
  17. Chị gái đi chơi miền mô
    Mà ko thấy trở về còm men
    Chúc chị gái luôn bình yên
    Mua may bán đắt duyên tình mới trao (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....Mấy hôm nay chị đi Đà Lạt- Nha Trang BD à...chúc em luôn thật vui nhé.
      Cảm ơn em gái ghé thăm.
      Có em chị không bâng khuâng chút nào.

      Xóa
  18. Ghé thăm N nha . Chúc chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
  19. Em ơi dẫu mình chỉ người dưng
    Mà anh xin em hãy chớ đừng
    Đổi thuyền đổi lái xuôi dòng nhé
    Đừng để tình ta gãy giữa chừng
    .
    Anh cũng chẳng mong Ô Thước đâu
    Một năm chỉ một lần gặp nhau
    Mà anh muốn mình luôn hạnh phúc
    Tháng ngày bên nhau chụm mái đầu
    .
    Đừng để trời xanh giăng mù mây
    Cho trời tắt nắng tình gió lay
    Duyên tình hoang lạnh khi em khuất
    Anh sẽ vì ai tình giãi bày .................
    ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu em anh hai người khác họ.
      Mà đã đem lòng thương mến nhau.
      Chuyện ta thoáng như mới hôm nào.
      Giờ thì như nước chảy qua cầu.

      Chuyện tình mình hẹn lại mai sau.
      Dù tình kia sớm vội phai mau.
      Dòng sông tương hai đầu nỗi nhớ.
      Thôi nhé ta đành hẹn kiếp sau.

      Bầu trời kia một màu ủ dột.
      Chuyện tình mình mai một ly tan.
      Vì em vì anh hay duyên số
      Tại ai mà tan nghé sẻ đàn.

      Một lần thôi muôn đời nhớ mãi.
      Dù chúng ta luôn phải cách xa.
      Thôi anh nhé từ nay hai lối.
      Bởi đường đời hai hướng ta đi

      hi..hi..hi.đối lại đi TML ơi.kỳ nầy đừng đem nước đá vào nhé.


      Xóa
  20. Không phải tại em cũng không phải tại anh
    Tại vì duyên kiếp nên hai đứa mình xa nhau......

    LR ghé thăm HX ...Buổi chiều ngọt ngào nhé bạn ơi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải trời cao vô tình khiến xui.
      Cho hai ta phải mỗi người mỗi nơi.
      Kiếp nầy hai ta có duyên không nợ.
      Nên chuyện trăm năm lở vỡ mất rồi.

      HX cảm ơn bạn LR đã ghé thăm .Chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  21. Hỏi ai ai hỏi bây giờ hỏi ai? ctím ghé thăm HX nè! Ngày mới ctím chúc HX ngọt ngào, đong đầy niềm thương yêu trong cuộc sống này nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...HX cảm ơn nhé CT sao nay bạn đổi tên phải không????
      Bạn cũng vậy nhé luôn may mắn và thật ấm áp yêu thương nhé.

      Xóa
  22. tại anh tại ả tại cả đôi đường
    tại biên biếc mắt vô thường ngả tôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...
      Mãi đến giờ mới thấy rồng đến nhà tôm đó.HX chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc nhé.

      Tại ai mà hai đứa phải xa.
      Tại ai mà từng đêm lệ nhòa.
      Tại anh tại em hay duyên số.
      Hay tại trời cao quá cơ cầu.

      Xóa
  23. Đón tết Đoan Ngọ thật vui vẻ ấm áp nhé chị gái ơi! (~_~)
    http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-09-23/1285203306-chuyen-la-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị giúp bà con đoán tết thôi BD ơi....

      chị cảm ơn BD thật nhiều nhé.chúc em luôn có thật nhiều niềm vui.

      Xóa
  24. Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HX cảm ơn thật nhiều lời chúc của bạn nhé. hihihi....

      Xóa
  25. Ngày mới ghé thăm em . Chúc em luôn vui và may mắn đón tết Đoan Ngọ vui vẻ em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...em đâu có đón tết đâu anh VC ơi.
      Em lo cho bà con đón tết không hà......hí.hí..hí.

      Xóa
  26. Một đêm an lành
    Sáng mai thức dậy trời xanh đón chào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé vào.
      Thăm người em gái cổng vào Bình Dương.

      hihihi....chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  27. HIHIHI...em cảm ơn anh NT.chúc anh đêm thật thư giản và thật bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người có nụ cười.
      Đem niềm vui đến mọi người cùng vui.

      hihihi...

      Xóa
  28. Hi ! Thế ko phải chị gái có nhà NGƯỜI CÓ NỤ CƯỜI nữa à? Em thấy giống nhà chị lắm mà, vui chiều thứ năm nhé chị gái ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...BD à BD ơi.Còn ai trồng khoai đất nầy nữa à.hí..hí...chính là nhà của chị đó BD .Nhà nầy chị cất từ năm 2012 lận đó mà không có người coi không người chăm sóc nay chị mới về tu bổ trang trí lại đó.bỏ thì tiếc quá thôi thì giữ lại cho vui nhưng mà hơi cực đó à nha.chị Chúc BD vui thật nhiều nhé.

      Xóa
  29. Mang niềm vui sang nhà thăm bạn nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé bạn MCT .Chúc bạn một tối thật vui bạn nhé.

      Xóa
  30. Tuần mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nha chị gái ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
  31. Chúc chị gái chiều thứ tư
    Mua may bán đắt ngập tràn niềm vui
    Khỏe thật nhiều nhé chị gái ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị cảm ơn BD thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  32. Mình đi Đồng Hới về rồi, sang thăm bạn nè, chúc bạn tuần mới may mắn, bình an và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhé MC dã ghé thăm.Như vậy là xong nhiệm vụ rồi phải không???
      Mọi việc điều tốt đẹp cả phải không .Chúc mừng nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .