12

876

00000

6666

0123456

25 tháng 4, 2013

CÔ ĐƠN


Tôi biết cô đơn  là rất sầu
Nhưng  tôi yêu nó  có gì đâu?
 Bởi cô đơn... bạn  là tri kỷ...
Bởi thế tôi đây ... luôn vẩn  sầu.

Tôi biết cô đơn  luôn mãi sầu
 Tôi luôn  tìm cách lìa xa nó !!!...
Đi khắp đó đây để kiếm  tìm !!!
Những kẻ cô đơn cùng lạc đường.

Lang thang đây đó đễ  kiếm tìm.
Một kẻ cô đơn đứng bên mình.
Bên mình  người bạn quá nửa đời .
Thấm  thoát  qua rồi tuổi  ngây thơ.

 Sớm khuya tần tảo cho cuộc sống
Quên rằng  mình thiếu chữ tình chung.
Chữ tình  luôn vẫn ở trong tim…
Chẳng kiếm đâu xa...chẳng phải tìm.

  Tôi vẩn đi tìm...người chung hướng.
Để bên đời có hơi ấm yêu.
   Để nhng hoàng hôn ...lúc xế chiều.
Để được bên mình chút  thương yêu.

Có phải anh người đứng chung tàu ???
 Và  lặng im...chẳng nói câu nào !!!
 



                                   

89 nhận xét:

  1. Sang nhà em để hỏi chào
    Đã lâu lạc lối nay vào thăm nhau .
    Nhớ hoài bên ấy hiểu đâu
    Bao lời ân ái bắc cầu tìm hoa .
    Hương nồng còn đọng trong ta
    Nhờ sông để giọt phù sa mỡ màu ...
    Anh đò lâu rồi hôm nay mới ghé về nhà ,qua thăm em .Thân chúc an vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh vẫn còn nhớ.
      Đã lâu rồi không thấy ghé thăm em.
      Dù cách xa muôn dặm trường.
      Lòng vẫn nhớ...người thương nơi cố quốc.

      Em hiểu rồi lòng anh tấc.
      Vẫn lời mặn nồng điệp khúc thuở xưa.
      Lời yêu đầu vẫn vọng vang.
      Và lời ngọt ngào ngày ta mới quen.

      Em cảm ơn anh Đò ...sao anh lâu vậy ???
      Một đêm thật ngon giấc anh nhé

      Xóa
    2. Anh Đò ơi TEM VÀNG may mắn em tặng cho anh anh nhé.hihihi...

      Xóa
  2. Mình sang thăm bạn nè, có mình mong bạn sẽ hết cô đơn
    Ngày mới thật vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi.. Hương Xưa sẻ rất là vui khi được bạn viếng thăm.Vậy là đâu còn Cô Đơn nữa đâu. chúc bạn một đêm thật vui và thật ngon giấc nhé. TKN

      Xóa
    2. MC ơi TEM BẠC HẠNH PHÚC Hương Xưa hân hạnh tặng bạn nhé. TKN

      Xóa
  3. Em tem đồng chị gái nha
    chúc chị ngày mới ngập tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn TEM ĐỒNG tặng cho em gái yêu nửa nè. Chúc em một đêm thật thư giản và thật ngon giấc em nhé.chị TKN

      Xóa
  4. chị gái làm thơ thật hay, nhưng em muốn nỗi cô đơn lùi về xa xăm dĩ vãng đi chị, đừng ngự trị trong tâm hồn chị nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..có phải khen thật chị hôn đó em gái...coi chừng chị Bể Lổ Mủi bây giờ đó. ngủ ngon em nhé....

      Xóa
  5. Một người đứng cạnh một người
    Người này không nói người kia biết gì !

    Cầm tay nhìn đáy mặt nhau
    Phía trong sâu thẳm có màu tình yêu

    Chào NKCTY . Một bài thơ đọc nghe sâu thẳm . Buồn nhưng không phải vậy .
    Chúc một ngày nhiều vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một người đứng cạnh một người.
      Có nói rồi... cũng hai đường chia đôi.

      Lỡ mai sau...gặp rồi nhau.
      Vẫn chia hai lối bởi cau hai buồng.

      Hi..hi..Hương Xưa chào anh Nguyễn Thu Bình Dương.
      Hôm nay HX mới vinh hạnh để được đón tiếp người bạn mới.
      Chúc anh một đêm thật ngon giấc nhé .(buồn nhưng không phải vậy...hihihi Thơ mà anh )

      Xóa
  6. Cô đơn một bóng cuối chiều
    Bước đi Lạc lõng liêu xiêu đắng lòng
    Thương người mõi mắt chờ trông
    Cô đơn nên mãi dối lòng cô đơn

    Chiều mát vui nhiều nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn phủ xuống chân đồi.
      Cô Đơn lạc lối em ngồi ngóng trông.
      Thương người còn mãi xa xăm.
      Chẳng duyên không nợ ta đành hai nơi.

      Em chúc anh TL một đêm thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  7. "Chữ tình luôn vẫn ở trong tim…
    Chẳng kiếm đâu xa...chẳng phải tìm.
    ....Hay lắm bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui để chào đón người bạn mới nhé.Đúng vậy bạn ạ
      "Chữ tình luôn vẫn ở trong tim…
      Chẳng kiếm đâu xa...chẳng phải tìm.

      chúc bạn một tối thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  8. Sao em không nói cạn lời
    Để cô đơn mãi đỗi dời tình nhau
    Ân tình cũng có trước sau
    Cô đơn chi để niềm đau len vào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời anh em đã hiểu rồi.
      Đâu ai muốn...mình đơn côi bao giờ.
      Em anh dù xa muôn trùng.
      Ân tình chưa có niềm tin vẫn còn.
      Bao giờ thu đổ sang đông.
      Em sang bên ấy thăm anh đi nè.

      hi..hi.. một tối thật vui anh nhé.

      Xóa
  9. Chúc chị nghỉ lễ an lành
    Để cho nụ cười mãi nở trên môi (~_~)
    http://www.desicomments.com/dc1/11/158223/158223.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..hi .chị rất vui khi BD sang thăm chị .chị chúc Bạch Dương luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.

      À Bạch Dương ơi có phải em thấy bài thơ bên Thành Phố Điên Kmal hay em tải về không ??? sao chị thấy rất kỳ lạ sao rất là nhiều bạn cùng đem bài thơ nầy về nhà. hi..hi...KHÔNG HIỂU GÌ HẾT

      Xóa
  10. Chúc chị buổi chiều mát mẻ thật vui hp ngọt ngào
    À bài entry chị hỏi em đó chỉ là vô tình thôi chị ạ ,e sang blog bạn giao lưu thấy bài này lại tưởng là của chủ nhà nên họa mấy câu ,thế là nó sang ngay trang blog của em chứ em có mang nó về đâu !!!
    Thôi lỡ rồi cũng đành chịu thôi chị ơi ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..chị cảm ơn lời chúc của em em nhé.
      Chị thấy lạ lắm .Hình như mỗi 1 lời nhận xét trong blog đó thì lập tức blog đó chuyển sang ngay nhà của người nhận xét đó HN ơi..thật là khó hiểu chuyện gì đây ???.chị chúc em một đêm thật ngon giấc nhé HN.

      Xóa
    2. Dạ em cũng thấy như vậy đó chị ,thật khó hiểu chị nhỉ
      Tuần mới thật vui nhé chị iêu

      Xóa
    3. Một tối thật ngon giấc nhé Hằng Nga.hihihi.......

      Xóa
    4. Hơ đúng vậy đó hai người à -có lẽ họ có thủ thuật chi đó mà khi mình comments xong nó về luôn G+ của mình -

      Xóa
    5. Hihi.... đúng quá anh TML nhỉ......

      Xóa
  11. Ngày xưa anh nói yêu em
    Giờ sao xa vắng , bên thềm tiếng mưa
    Hỏi rằng người đã quên chưa
    Sao không tin nhắn, đã...mùa hè sang
    Vui tý Bồ iu nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi trời xa anh đã quên.
      Bởi bên anh đã có rồi người thương.
      Để lệ rơi lúc đêm trường.
      Buồn cho duyên số hai đường cách chia.

      hihihi.......cảm ơn nhé bạn HĐV cảm ơn bạn đã ghé thăm.
      Chúc bạn một tối thật vui nhé.

      Xóa
  12. Chúc bạn ngày cuối tuần nhiều hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn.chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.hihihi....

      Xóa
  13. HX ơi một đêm thật thư giản bình yên và thật ấm áp yêu thương nhé....

    Trả lờiXóa
  14. HI...HI..HX cảm ơn thật nhiều nhiều bạn HT nhé.
    HX chúc bạn luôn thật vui thật bình an và thật hạnh phúc nhé. TKN

    Trả lờiXóa
  15. Cô đơn, anh đứng cạnh nè
    Mà răng mà cứ khóc nhè lạ chưa
    Lờ ngờ cứ tưởng cơn mưa
    Vội vàng nghiêng nón che mưa đây nè…

    Hihi,
    Cuối tuần vui Hương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải chăng anh người đứng chung tàu.
      Sao anh lặng im chẳng nói câu nào.
      Đã chẳng nói lại trêu người ta nè.
      Còn vội vàng lấy nón che nghiêng mình.

      hí...hí...thật vui nhé HT ơi .chúc HT một đêm thật bình an và thư giản nhé.

      Xóa
  16. Ai đặt cô đơn dưới cánh diều
    Để chiều vi vút nối lời yêu
    Dõi mắt xa xăm tìm về ấy
    Nơi nào một bóng...vẫn cô liêu...

    Hì hì, nghỉ mấy ngày mà ko biết chị tôi có được nghỉ ko đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô đơn vẫn luôn ở bên mình.
      Phải làm sao để đừng cô đơn.
      Cho bên mình có người dỗi hờn.
      Để được ấm lòng chút hương xưa.

      hi..hi..chị có khi nào có ngày lễ đâu em.chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  17. Cô đơn rồi cũng cô đơn
    Cho đêm dỗ giấc dỗi hờn cùng ai

    Những ngày nghĩ lễ tuyệt vời em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm sao ...phải làm sao.
      Để đêm đêm lệ ..đừng trào khóe mi.

      Người đi bỏ mặc phố thưa .
      Để em lặng lẽ trong mưa chiều tà.

      hi..hi...em làm gì có ngày lễ đâu anh???

      Xóa
  18. "Có phải anh người đứng chung tàu ???
    Và lặng im...chẳng nói câu nào !!!"
    Vì anh hiểu...trong tâm em cũng hiểu
    Lời nồng nàn đang lặng lẽ đến bên em...
    Ngày chủ nhật ngọt ngào bên những người thân yêu nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải chăng lời nói thật của anh.
      Lời mặn nồng thốt ra thật ấm lòng.
      Dù lời lặng lẽ vẫn còn hơn không.
      Hai ta cùng hẹn nhé... bên sông Hồng.

      hi..hi...cảm ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ .chúc bạn bên mình luôn có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  19. Tôi vẫn biết cô đơn là rất khổ
    Nhưng hẹn hò ngại lắm hỡi người ơi
    Thôi thì nè một bóng với chơi vơi
    Cho dạt dào này thương nhớ mãi không thôi…

    Hihiii,
    Hương ơi mình có hẹn hò gì ko nè…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã bảo lời hẹn hò ngại lắm.
      Làm sao em dám hẹn hò cùng anh.
      Có lẻ hai ta duyên phận không thành.
      Nên để tình ấy...lạc vào hư vô.

      hihihi...HT ơi có người dám hẹn thì HX cũng dâu dám từ chối đâu ka..ka..ka..

      Xóa
  20. Hoàng hôn xuống gió chiều bao xao xuyến
    Lá vàng bay tan tác cả trời mây
    Sương trắng bay lành lạnh ngập phủ đầy
    Mảnh hồn hoang vơ vơ khi chiều xuống
    Chiều CN thật vui nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn buông lòng nghe lạnh giá.
      Bởi dưới trăng kia lẻ bóng người.
      Để từng đêm buồn nghe chơi vơi.
      Bởi duyên số một kiếp đơn côi.

      cho chị xin lỗi em nhé.chị có chút việc em ạ.chúc em một đêm ngon giấc.

      Xóa
  21. Tôi biết cô đơn là rất buồn
    Nên xin người hãy nhớ tôi luôn
    Nhỡ mai xa cách nghìn trùng núi
    Em vẫn còn trong tôi ... giấc mơ

    Lễ vui nhiều nhé Xưa Hương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn cảm ơn một lần.
      Một lời HÃY NHỚ TÔI ấm áp.
      Dù hai ta hai đầu nỗi nhớ.
      Dù muôn trùng vẫn nghe yêu thương...

      Em cảm ơn anh NT nhé.em có việc nên hôm nay mới trả lời được cho anh.em chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé. Em TKN

      Xóa
  22. em ơi mở của trái tim
    êể anh có lối đi vào tim em
    một mai tình có.......
    .................
    hihi... thăm bạn những ngày nghỉ lề thật vui để không cô ơơn nữa nhé ... ttrren môi luôn nỏe những nụ cười ron như bắp rang bo nhé bạn hiền phuong xa dễ thương ui......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim em luôn sẵn dành.
      Chờ anh tim mãi để dành trao ai.

      Cảm ơn BẠN HIỀN PHƯƠNG XA chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.TKN

      Xóa
  23. ANH QUA THĂM EM NÈ . CHÚC EM NGÀY NGHĨ BÁN ĐẮT NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..hi..
      Em cảm ơn anh nhé.mấy hôm nay em có việc giờ mới trả lời cho anh nè đừng giận em anh nhé.chúc anh một tôi thật ấm áp yêu thương.

      Xóa
  24. Lặng im chẳng nói nên câu
    Nên cô đơn với nỗi sầu chung đôi
    Người từ nơi ấy xa xôi
    Về chưa sao nỡ để người đơn côi...hì hì

    Chị ngủ chưa chị ơi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lặng im với nỗi đớn đau.
      Bởi cô đơn là nỗi sầu muôn năm.
      Làm sao hiểu đây người xa.
      Thôi thì đành phải âm thầm nỗi đau.

      hi..hi.. chị cảm ơn HT giờ chị chuẩn bị ngủ đây.

      Xóa
  25. Cô đơn em bước giữa chiều
    Đường về một bóng lòng liêu xiêu lòng

    Thăm em . Chúc em chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Đơn em đi giữa chiều.
      Đường muôn vạn lối em liêu xiêu lòng.

      cảm ơn anh đã ghé thăm em.một đêm thật thư giản anh nhé.

      Xóa
  26. Anh đã xa rồi cuối đường trơn
    Em cởi lòng đau yêu cô đơn
    Bây giờ lặng lẽ làm bầu bạn
    Chẳng đếm đo tình chẳng thiệt hơn
    .
    Vì yêu cô đơn lên mãi sầu
    Vứt bỏ nó đi được gì đâu
    Bao nhiêu năm tháng toan tính mở
    Mà vẫn lẻ loi một bóng cầu ...............
    ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm buồn lặng lẻ ngắm trời mây.
      Hỏi gió về đâu mà bay mãi!
      Hỏi mây kia tích tụ nơi nào.
      Hỏi trời cao sao nở cơ cầu.

      Để một tâm hồn luôn đơn côi.
      Tình yêu nào có đong điếm đâu.
      Sao vẫn một bóng cuối chân cầu.
      Biết bao giờ mới hết đơn côi...........
      ...........hi..hi..
      Xóa

      Xóa
  27. Em tem phát thứ 50
    Chờ mãi mới được con tem ni, chúc chị gái ngày mới an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..
      Có Tem thứ 50 nữa sao hihihi...chúc em đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  28. MC tem thứ 51 nhé
    Chúc bạn ngày mới mọi điều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí.. có Tem mới nè.hì..hì... một tối thật ngon giấc bạn nhé.

      Xóa
  29. Em sang thăm chị nè ,chúc chị buổi chiều mát mẻ đong đầy thương yêu và hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em HN thương yêu của chị .chúc em luôn có thật nhiều niềm vui nhé.chị TKN

      Xóa
  30. Ghé thăm Ngọc nhé . Chúc em chiều bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh chúc anh luôn thật vui thật may mắn và thật hạnh phúc anh nhé.

      Xóa
  31. HX cảm ơn lời chúc của bạn.chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
  32. anh lặng yên suốt hành trình
    để em lạc bước lạc tình yêu thương ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời mãi những buồn thương.
      Bởi cô đơn nên lạc đường rồi anh.

      hi..hi..em vui lắm khi anh BĐM ghé thăm.HX chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui và mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé.Em TKN

      Xóa
  33. Cô đơn chẳng biết tỏ cùng ai,
    Thơ thay những nhịp thở ngắn dài.
    Nhắn về người cũ nghìn nỗi nhớ...
    Rằng vẫn yêu hoài vóc dáng ai.

    thăm và san sẻ thơ cùng chị, chiều thật bình an chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời luôn là những phiền ưu.
      Than thân trách phận chỉ thế thôi.
      Viết thành thơ cho vơi đi sầu.
      Một nỗi niềm cứ quẩn quanh đây.

      Cảm ơn TT đã ghé thăm chị.chị chúc những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với TT nhé.

      Xóa
  34. Mưa chiều bóng ngã hồn hoang
    Cô đơn đi giữa gió ngàn chiều rơi
    Lắng nghe ký ức bồi hồi
    Nỗi cô đơn mãi nghẹn lời tình trao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghẹn ngào không nói thành câu.
      Cô Đơn là một nỗi sầu thiên thu.
      Đêm hoang vắng gió vi vu.
      Để hồn lạc lối cuối thu một chiều.

      Xóa
  35. Cô đơn theo ta mãi tháng năm dài
    Cũng bởi vì ta luôn nhớ về ai
    Bao giờ bỏ được cái cô đơn đó
    Là lúc cùng ta xây đắp lâu đài.
    Chúc bạn chiều vui vẻ bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Đơn vẫn luôn mãi ở bên mình.
      Biết đến bao giờ đến bao giờ đây.
      Nỗi Cô Đơn mới không còn bủa vây.
      Để cho cuộc đời có được niềm tin.

      Để bên mình có hơi ấm yêu thương.
      Để bên đời không còn phải vấn vương.

      cảm ơn nhiều bạn Mẩn nhé.hi..hi..

      Xóa
  36. ...Hai kẽ cô đơn đứng cạnh nhau
    Thế là sầu lại nối thêm sầu
    Chi bằng trả hết cho mây gió
    Đón tháng năm vui đậm sắc màu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai người cô đơn cùng bên cạnh.
      Có ai là người hiểu được ta.
      Thế là sầu vẫn đến rồi qua.
      Để năm tháng cứ phôi pha nỗi sầu

      Xóa
  37. À Bạch Dương ơi có phải em thấy bài thơ bên Thành Phố Điên Kmal hay em tải về không ??? sao chị thấy rất kỳ lạ sao rất là nhiều bạn cùng đem bài thơ nầy về nhà. hi..hi...KHÔNG HIỂU GÌ HẾT
    ..............................
    Chị hỏi em em biết hỏi ai, giờ mới đọc lời chị hỏi đó, bài thơ nào nhỉ mà em chưa đọc, chị nhầm em với ai ko đó ? Hì hì

    Tuần mới an lành chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị không nhầm đâu BD ơi.cùng lúc đó bên nhà BD nhà Hoa Tím Nhà Hằng Nga nè V..v...cùng có bài viết đó và nguyên blog đó vào blog của các blog nầy hết chị mới ngạc nhiên nên chị mới hỏi BD .bên nhà Hằng nga còn bài đó đó(bài tên là NHỮNG TƯỞNG blog 1981 tên blog là Thành Phố Điên Kmal. hôm nay thì hết rồi.chị chúc BD luôn vui nhé.

      Xóa
    2. Hihi ....vui mà bực mình quá chị nhỉ ......

      Xóa
    3. em cũng có thể xóa bài đó nếu em không thích ....

      Xóa
  38. Em sang thăm
    Chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi..chị cảm ơn lời chúc của em.chúc em một tối thật vui em nhé.

      Xóa
  39. Anh ghé thăm em nhé . Chúc em chiều vui

    Trả lờiXóa
  40. biết rằng bên đó vẫn cô đơn
    ta cũng muốn sang đỡ chút buồn
    chỉ nỗi lỡ tàu nên thất hẹn
    mong người san sẻ được nguồn cơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Đơn gặp rồi người chung hướng.
      Sao lại lở tàu để rẽ chia.
      Thôi đành hẹn lại chuyến tàu khuya.
      Để ta san xẻ nỗi phiền ưu.

      Xóa
  41. Cô đơn hai nửa gặp nhau
    Ngọt lành hạnh phúc , khổ đau xa lìa.


    Thế nhé chị ơi. Lá ghé thăm chị nè. Đêm ngon giấc, mộng đẹp nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau mà vẫn cô đơn.
      Chẳng qua lời nói cho lòng ủi an.
      Gặp nhau trên mạng đó Nguyên.
      Chứ thực tế một người mà thôi.

      hihihi....cảm ơn Lá đã ghé thăm chị.chúc em đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  42. theo chân bn qua đâycomt thứ 89 làm quen bn nè.....
    một hạt bụi giữa nhân gian
    buồn lang thang trên đường..
    chợtnhẹ vương lên mắt...
    một giọt buồn.. mi hoen ...
    ...
    từng cơn gió lạnh đêm
    thổi ..lòng ai trống vắng...
    mưa ngoài trời hạt nặng...
    ru nỗibuồn....
    cô đơn...
    ..............
    bài thơ đầy tâm trạng-chúc HX luôn ấm áp trong tâm hồn nhé- cảm ơn HX đã ghé trò chuyện cùng mưa...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MƯA ơi ! lần đầu HX quen được bạn .cảm ơn cảm ơn thật nhiều bạn nhé.Mưa và Cô Đơn chắc là chung tâm trạng quá.thôi thì chúng ta cùng chia xẻ nhé. chúc MƯA luôn có bên mình nhiều niềm vui đó nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .