12

876

00000

6666

0123456

12 tháng 4, 2013

TÌNH LÊN NGÔI



Có thể một ngày ta chẳng gần nhau.
Vì em vì anh hay vì duyên số..
Những câu hỏi xảy ra trong bở ngỡ.
Có thể  ta  đà  thực sự mất nhau..

Khi tình yêu kia đã nhuốm phai màu.
Khi tình yêu kia chẳng lên tiếng chào.
Anh cho em chút niềm tin bé nhỏ.
Bước thăng trầm vượt bao qua  sóng vỗ.

Con đường em đi hoang vắng lạnh lùng.
Con đường em đi  xuyên bóng ngã chiều.
Trách tạo hóa  sao cứ mãi vô tình.
Để thuyền yêu luôn gập ghềnh sóng vỗ.

Cuộc Đời – Tình luôn phong ba bão tố.
Biết bao giờ biển khơi thôi sóng gió.
 Để tình  ta  không gặp những phiền ưu.
 Cho tình mình luôn mãi  được bình yên.               

81 nhận xét:

  1. Bài thơ hay lắm, mình không có từ nào để bình luận cả, vì nó thật tuyệt
    Chúc Bạn ngày mới hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn MC đã sang thăm HX nhé.còn đây là TEM VÀNG MAY MẮN Hương Xưa tặng bạn nha .chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  2. Em gái tem phát thứ nhì
    Chúc chị gái Hương Xưa thắm tình (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây TEM BẠC HẠNH PHÚC chị tặng cho BD nhé.hihihi.......chúc BD luôn có thật thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  3. Vui khỏe với ánh bình minh
    Cuối tuần an lạc tình nồng chị nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị xin cảm ơn Bạch Dương.
      Cuối tuần em chị thân thương nhé nào.

      Xóa
  4. Hương xưa tình đã phai màu
    Vượt qua bão tố nỗi đau vẫn còn
    Giọt buồn đọng lại môi son
    Đá kia rồi cũng mỏi mòn xanh rêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước chảy rồi đá cũng mòn.
      Giọt buồn rơi rụng cho tình lên ngôi.
      Hương Xưa còn đọng chút hương.
      Nước chảy mòn rồi đá vẫn còn đây.

      Bây giờ tình ấy lên ngôi.
      Để cho bao nỗi thăng trầm xóa tan.

      Xóa
  5. Tình rất tuyệt vời đã lên ngôi
    Mắt em lấp lánh ánh sao trời
    Đưa anh say đắm vào lối mộng
    Để đến trọn đời ta có đôi
    Chiều mát hp ngọt ngào nhé chị ,HN sang thăm chị nè chị iêu ui.........hihihi......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải không em tình tuyệt vời.
      Đưa say đắm ta vào cõi mơ.
      Hay đó chỉ là những lời thơ...
      Biết bao giờ tình thật lên ngôi.

      hihihi....
      chị cảm ơn những vần thơ và lời chúc ngọt ngào của em yêu nè.chị TKN

      Xóa
  6. Biết nói gì khi ngày ta xa cách
    Vì ai đây mà dở bước chung đường
    Khi tình mình nhạt dần lời yêu thương
    Theo nhẹ buông thời gian đi chầm chậm
    .
    Bước chân em về phía miền cô quạnh
    Ngả dốc chiều cất con nắng vô tình
    Sao lòng yêu cứ dông gió quanh mình
    Mà chẳng lặng cho vui đời nhân thế -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc tình rồi cũng lở tiếng yêu thương.
      Nói gì đây Khi tơ vẫn còn vương...
      Thời gian chầm chậm vẫn luôn cứ trôi.
      Mùa thu đến và bao mùa thu đi.

      Chân vẫn bước... đi về miền cô lẻ.
      Thôi anh nhé đừng để tình nhạt tẻ.
      Hãy để một lần tình ấy lên cao.
      Để bên đời ta vẫn mãi có nhau.

      Xóa
  7. Chúc kỳ nghỉ ccuối tuần vui vẻ Huong xua nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn NS đã ghé thăm chúc bạn ngày cuối tuần thật ấm áp yêu thương bạn nhé. TKN

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của bạn thật nhiều nhé. TKN

      Xóa
  9. CUỘC TÌNH VƯỢT QUA PHONG BA BÁO TỐ ẮT SẼ CẬP BẾN BỜ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Xưa rất vui khi anh ghé thăm.em chúc anh luôn thật vui thật may mắn và thật hạnh phúc anh nhé....

      Xóa
  10. Thôi em đã lỡ hẹn thề
    Nỗi đau còn đó đêm về mình em
    Giọt buồn buốt rát con tim
    Quên đi em nhé hãy tìm nguồn vui

    Chúc em cuối tuần bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời luôn là những sầu đau.
      Giọt buồn đêm đến làm sao chia cùng.
      Tình - Đời là những não nùng.
      Ai người chia xẻ với cùng em đây?

      cảm ơn lời chúc của anh .anh cũng vậy nhé.

      Xóa
  11. Đọc tựa bài " Tình LÊN NGÔI" mừng quá, định vào chúc mừng bạn, nhưng đọc sao thấy thất vọng vì nó không như tụa bào thơ

    Khi tình yêu kia đã nhuốm phai màu.


    Để thuyền yêu luôn gập ghềnh sóng vỗ.

    Cuộc Đời – Tình luôn phong ba bão tố.
    ..............
    Vui lên đi chiều thứ Bảy rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều nhé Phù Sa.Cũng có một chút tâm trạng còn lại là thơ thôi bạn ạ....chúc bạn chiều thứ bảy thật tràn đầy niềm vui bạn nhé
      hi..hi..TKN

      Xóa
  12. cuối tuần vui HX nhé… hì hì

    Trả lờiXóa
  13. Ta chẳng ngại ngần một ngày tình cách xa
    Dối lòng đâu khi tình là tất cả
    Duyên hay nợ cũng vẫn là lời hứa
    Cho một ngày ta chợt nhớ về nhau.

    Hôm nay chủ nhật đấy chị, HT được nghỉ... hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...chị chào Hoài Thương.Chị thì không có ngày chủ nhật rồi HT ơi.

      Lời trăm năm em nguyện đến bạc đầu.
      Sao nở dối cho tình kia phai nhạt.
      Em nguyện một đời tình không lẫn khuất.
      Biết đến bao giờ tình ấy lên ngôi.

      Ngày chủ nhật thật vui em nhé.chị TKN

      Xóa
  14. NỖI lòng ai chìm trong miền hoang lạnh
    BUỒN cho người một thủa đã say mê
    KHÔNG gian như im lặng bước người về
    TÊN ai đó lòng dường như chẳng xoá .........................
    ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MONG cho tình kia muôn đời còn đó.
      CHÚT hương nồng thoang thoảng đâu đây
      MONG tình kia chớ có vội hao gầy.
      ĐỂ bên đời vẫn còn hơi ấm yêu.......
      ............hihihi

      Xóa
  15. Anh qua thăm em và mong rằng tình sẽ lên ngôi như lời em nói . Chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... cảm ơn anh nhé.mong rằng sẻ có thể ....

      Xóa
  16. Chiều chủ nhật thật vui nhé Hương ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhé HT ơi....HX đang qua nhà của HT đem vàng và kim cương về nè. hihihi.......... thật vui chiều chủ nhật HT nhé.

      Xóa
  17. " Tình lên ngôi" tràn đầy cảm xúc. Cầu mong cho tình sẽ lên ngôi nha chị.
    lá chúc chị đêm thật ngon giấc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...chị cảm ơn em đã ghé thăm. chị chúc em luôn thật vui và thật bình yên trong cuộc sống em nhé.chị TKN

      Xóa
  18. Bỏ lại sau lưng nắng lá rơi đầy
    Em bước đi trong chiều thơ mộng quá
    Đến bên anh này say quá những ước mơ
    Đến bên anh này ôi hạnh phúc quá nên thơ…

    Hì hì, một tối ngọt ngào iu dấu thân thương nhé HX ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả chỉ là những ước mơ thôi.
      Đến bao giờ tình ấy mới lên ngôi.
      Và tất cả cũng chỉ lời thơ thôi.
      Thôi anh nhé ta tạm biệt nhau thôi.

      hí...hí...HT ơi HX ngon giấc đến giờ mới thức nè.
      Lại một ngày mới đến chúc HT thật vui thật may mắn nhé.hihihi.....

      Xóa
  19. Thuyền tình thì phải luôn ghập ghềnh sóng vỗ chứ HX...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HX cảm ơn anh NS đã ghé thăm...chúc anh thật vui và nhiều may mắn anh nhé...

      Xóa
  20. Sang thăm bạn, chiều vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn MC đã ghé thăm .chúc bạn bên mình luôn có thật nhiều niềm vui nhé.hihihi...........

      Xóa
  21. Chia tay rồi, chả chúc gì nữa đâu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...
      Đã bảo là ta tạm chia tay thôi.
      Hương Xưa có nói là vĩnh viển đâu.
      Chưa chi mà bạn đã giận hờn rồi.
      Thôi mà thôi mà Hoa Tím bạn ơi.

      Biết hết rồi.... nói chia tay để chạy về ... khỏi họa thơ phải không HT ???? hi..hi...

      Xóa
  22. Chiều nay tình sẽ lên ngôi
    Con tim em sẽ bồi hồi từng cơn
    Ngọt bùi còn có gì hơn
    Bờ môi mật ngọt đêm tuôn theo tình

    Chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay ta sẻ đợi mình.
      Để con tim khỏi phập phồng từng cơn.
      Cho dù cay đắng vẫn hơn.
      Bờ môi khô héo làm sao đây trời .........

      ha...ha...ha... hết suy nghĩ ra nửa rồi kakaka....hôm nay vui quá anh TL ơi

      Xóa
  23. Chúc chị gái Hương Xưa
    Tuần mới vui khỏe, mua bán thật là may (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn Bạch Dương thật nhiều nhiều nhé.
      Em cũng vậy nhé chị chứ em tuần mới luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.

      Xóa
  24. Tình xưa kỷ niệm êm đềm
    Đếm bao nỗi nhớ bên thềm tương tư
    Cuộc đời nửa thực nửa hư
    Mong tình ta mãi bền như cau trầu
    Chúc bạn tuần mới tràn ngập niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời vui ít buồn dư.
      Đêm đêm thổn thức ưu tư muộn phiền.
      Tình đời trắc trở gập ghềnh.
      Đến bao giờ tình nầy mới lên ngôi.

      cảm ơn thật nhiều lời chúc của bạn hihihi....

      Xóa
  25. sang nhà chỏ hộ xe TEM
    hổng sợ tốn tiên để thuê xe
    chở luôn cả gánh nụ cười
    để bên cửa sổ bạn về mà xem...
    he...he...he...
    thăm bạn vui nhiều bạ nhé ƠI BẠ HIỀN PHUONG XA DỄ THƯƠNG....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mướn xe đến Hà Nội để chở TEM.
      Kỳ nầy chắc lổ vốn cho mà xem.
      Nói vậy chứ... lổ chẳng thèm đi đâu.
      NHƯNG mà mai nầy RỦI có gặp nhau..
      Bạn vẫn bị Hương Xưa đòi đó nha
      Nói vui thôi chứ ai nở bạn ơi!!!

      hí..hí.. chúc bạn thật ngon giấc đêm nay nhé. TKN

      Xóa
  26. Ninh'blog sang thăm. Mến chúc bạn ngày thứ ba vui vẻ, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí..rất vui khi bạn ghé thăm .HX cảm ơn lời chúc của bạn bạn nhé. TKN

      Xóa
  27. Hôm nay bỗng nhớ bạn hiền
    Thu Điệp vội vã ghé liền qua đây hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Điệp bạn thân.
      Dù ta xa cách nhưng tâm vẫn còn.
      Ngày ngày trên blog vui buồn.
      Bạn bè chia xẻ muôn ngàn buồn vui.

      Lâu lắm rồi đó .hình như cả hai chúng ta điều rất bận rộn phải không TĐ ơi. chúc bạn một tối thật vui và thật hạnh phúc nhé..TKN

      Xóa
  28. Anh thì cũng vội vàng đây
    Qua thăm em chút về ngay thôi mà
    Chiều vui nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù rất bận anh cũng cho em một tí thời gian .cảm ơn anh.em chúc anh một đêm thật vui thật thoải mái anh nhé.

      Qua thăm em sao mà vội mà vàng.
      Có phải đi lâu sợ chị nhà trông.
      Thôi về lẹ hơn chút nửa đi anh.
      Coi chừng tối ngủ phòng không một mình.

      hí...hí... HÔM NAY EM VUI QUÁ RỒI hahaha....

      Xóa
  29. Ngày mới sang thăm huong xua. Chúc xh luôn an lành, vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Xưa cảm ơn anh Tư đã ghé thăm.em chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui và sáng tác được thật nhiều thơ hay anh nhé hihihi...

      Xóa
  30. Trăng lên ngôi rồi trăng tàn nguyệt khuyết
    Tình lên ngôi sau tình biết ra sao!?...Chúc tình mãi ngự trị trên đỉnh lòng Xưa Hương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng lên ngôi rồi trăng tàn trăng khuyết.
      Tình lên ngôi...nhưng vẫn biền biệt xa.
      Tình lên ngôi ...chỉ mơ ước thôi mà.
      Chớ muôn đời vẫn mang kiếp đơn côi.

      Cảm ơn người bạn mới đã ghé thăm .Rất vui và hân hạnh được đón tiếp bạn.HX chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn.Và rất mong được thường xuyên đón tiếp bạn . TKN

      Xóa
  31. GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NGHỈ MỘT NGÀY
    BẠN ƠI CÓ ĐẾN VIẾNG ĐÈN KHÔNG?
    UNESTCO MỚI VỪA CÔNG NHẬN
    TÍN NGƯỜNG ĐẦU TIÊN THẾ GIỚI NÀY!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Xưa ở mãi tận trong Miền Nam.
      Bận rộn tối ngày công việc bán mua.
      Nói ra xin bạn chớ có cười cho.
      Hương Xưa không biết UNSET là gì?
      UNSET ở mãi tận nơi đâu ???
      Xin bạn chỉ giúp Hương Xưa đôi câu.

      Xóa
  32. Ninh'blog sang thăm bạn, mến chúc bạn chiều thứ tư vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhiều lời chúc của bạn.HX chúc bạn luôn và mãi là một gia đinh hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  33. Mãi giữ trong lòng những trước sau
    Lời xưa nhớ nhé chớ phai màu
    Lời thơ ta gởi hồn theo gió
    Để nhớ rằng ta mãi có nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời - Tình muôn sắc với muôn màu.
      Lời anh em ghi vào tâm não.
      Lời thơ này gửi gió đến anh.
      Hãy nhớ anh nhé dù xa xăm.

      Xóa
  34. Biết nói gì khi ngày ta xa cách
    Vì ai đây mà dở bước chung đường
    Khi tình mình nhạt dần lời yêu thương
    Theo nhẹ buông thời gian đi chầm chậm
    .
    Bước chân em về phía miền cô quạnh
    Ngả dốc chiều cất con nắng vô tình
    Sao lòng yêu cứ dông gió quanh mình
    Mà chẳng lặng cho vui đời nhân thế
    .
    Thì vẫn biết tình này nhiều dâu bể
    Cố nhoẻn cười mà lệ chảy trong lòng
    Và cũng biết sợi nhớ thật mỏng manh
    Chỉ xin người nuôi bình yên nơi ấy
    .
    Bên tình mình thì dòng đời vẫn chảy
    Vẫn vô tình mặc dông gió đôi ta
    Biết bao giờ êm ấm đến thềm nhà
    Cho chúng mình êm đềm trong lòng nhớ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã xa rồi những năm tháng xưa.
      Nhưng kĩ niệm vẫn mãi vấn vương.
      Khi lời thương đã nhuốm phai tàn.
      Buồn nào hơn nỗi buồn vắng xa.

      Bước chân em vẫn đi trong gió.
      Mà hồn ngơ ngẩn lạc về đâu???
      Sao tim yêu cứ luôn nhạt màu.
      Để năm tháng vẫn cứ vô tình.

      Cuộc Đời - Tình gập ghềnh sóng gió.
      Vãn cố...để lệ ngược vào tim.
      Dù bên này sợi nhớ mông lung.
      Vẫn cầu cho anh luôn bình yên.

      Dù bên đời ta chẳng gần nhau.
      Dù tình yêu kia có nhạt màu.
      Em cũng chỉ xin được một lần.
      Nghe một lời tiếng nói yêu thương.

      hi..hi..C cảm ơn thật nhiều M nhé.

      Xóa
  35. VC ghé thăm chị nè. VC chúc chị đêm ngon giấc nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..chị vui lắm VC ơi hi em ghé thăm chị.chị cảm ơn lời chúc của em chị chúc VC luôn có thật nhiều niềm vui và luôn có được hơi ấm yêu thương em nhé.chị TKN

      Xóa
  36. Chiều nay tình bỗng lên ngôi
    Em thay màu áo tím ôi mặn mà
    Thà rằng vẹn một lời ca
    Dù cho mưa gió vẫn là thiên thu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong tình kia được lên ngôi.
      Để đường em đi không phải đơn côi.
      Cho dù mưa gió dập vùi.
      Vẫn mong một đời hát khúc đoàn viên.

      hi..hi..chị cảm ơn NH đã ghé thăm chị .chúc em luôn thật vui và nhiều may mắn em nhé.chị TKN

      Xóa
  37. Mừng chị tình đã lên ngôi,
    Đoán thôi nhé - Chắc là người năm xưa ??!

    chúc chị mãi vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  38. Ai bảo em tình chị lên ngôi.
    Đó chỉ là mơ ước mà thôi.
    Chứ đâu đã thực sự lên ngôi.
    Chưa chi vội chức mừng chị rồi.

    Tình lên Ngôi chỉ mơ ước thôi.
    Có phải thật đâu Tình Thơ...ơi !!

    hihihi...chị rất vui khi TT ghé thăm chị.chị chúc TT luôn có thật nhiều niềm vui và luôn thành công nhé. chị TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang vui cùng sinh nhật em nha chị, hihihi

      Xóa
    2. uh chị sẻ sang mừng sinh nhật của em chứ.hihihi........chúc em một tối thật ngon giấc TT nhé.

      Xóa
  39. Chiều tối thật ngọt ngào yêu thương em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn lời chúc của anh.chúc anh luôn vui và thật thư giản anh nhé.

      Xóa
  40. Chúc bạn tối thứ năm ngủ ngon và ngày mai nghỉ lễ vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.. cảm ơn bạn .ngủ ngon lắm ạ.hì..hì..mới thức chúc bạn ngày nghỉ lể thật vui nhé.còn mình thì không có ngày chủ nhật và kể cả ngày lể nửa bạn ơi. chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và luôn là một gia đình hạnh phúc bạn nhé. TKN

      Xóa
  41. Mình ghé thăm bạn nhé !

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .