12

876

00000

6666

0123456

19 tháng 4, 2013

TÂM SỰ CÙNG ANH


Mượn viết làm thơ gởi mấy dòng .
  Mong rằng quân tử  hãy cảm thông.  
Quanh quanh quẩn quẩn vòng tình ái.
 Duyên nợ dở dang thiếp với chàng.


Xin người quân tử chớ thở than.
 Xin đừng lưu luyến chuyện trái ngang
Hãy để mình em luôn trăn trở.
 Hãy để mình em mang nhung nhớ.


Số định rồi anh đó em đây.
  Lòng em luôn nặng nổi u hoài.
 Em sinh ra vì sao lẽ  bạn. 
Số đã định rồi  kiếp lang thang ..

82 nhận xét:

  1. Mượn bút làm thơ tỏ nỗi lòng
    Hương xưa, vườn cũ ai chả mong
    Bể khổ trầm luân không vướng bận
    Duyên tình chưa bén phải sang sông

    Chào bạn. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé. Thơ bạn thật là trữ tình sâu lắng...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hân hạnh và rất vui để được chào đón bạn đến với blog của Hương Xưa.chúc bạn luôn vui và mãi là một gia đình hạnh phúc.
      Và đây là Tem Vàng tặng bạn nhé.

      Nỗi lòng kia biết tỏ cùng ai.
      Bao nhiêu tâm sự vẫn vơi đầy.
      Để tâm tư được vào quên lãng.
      Dù chuyện tình lở vỡ trăm năm.

      Thôi thì mượn bút tỏ nỗi lòng.
      Viết thành trang sách tình mãi xa.

      Xóa
  2. Số đã định rồi kiếp lang thang
    nhưng sao nhung nhớ vẩn ngập tràn
    Phải chăng ta là vì sao lẻ
    Thôi đành chấp nhận chẳng than van.
    ...Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh ra một vì sao lẻ bạn.
      Nên suốt đời mãi chịu đơn côi.
      Nhưng sao đêm về lệ cứ rơi.
      Thương cho thân phận một kiếp người.

      Thôi thì đành vui với số trời.
      Niềm vui giờ chỉ bạn bè thôi.

      hi..hi..cảm ơn bạn M thật nhiều nhé.và đây là TEM VÀNG HẠNH PHÚC Hương Xưa tặng cho bạn nhé.chúc bạn luôn thật nhiều may mắn bạn nhé. TKN

      Xóa
  3. Tâm sự dẫu là chỉ mấy dòng
    Trái ngang từ buổi cách chia lòng
    Đường đời đếm bước tình cô lẻ
    Nỗi ấy tình nầy đã cảm thông....may mắn và vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn lời bạn cảm thông .
      Dẫu cho dâu bễ chốn đường trần.
      Nỗi lòng có bạn cùng chia xẻ.
      Giữa đường đời...thêm chút niềm tin.

      Tặng bạn TEM ĐỒNG nè.tem đồng yêu thương nhé.
      chúc bạn thật vui và thật may mắn nhé. TKN

      Xóa
  4. Thủ thỉ cùng anh lúc đêm tàn
    Người anh thương nhớ lúc còn xuân
    Nay anh biền biệt miền xa quá
    Còn lại trong đời tình cố nhân...hì hì
    Nghỉ mấy ngày liền mà ko biết đi đâu chị HX ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xa rồi hởi cố nhân.
      Để đêm lặng thầm hai tiếng nhớ nhung.
      Anh mãi biệt chốn xa xăm.
      Để đêm suy gẫm chuyện mình với ta.

      hihihi...em thì con của nhà nước nên khỏe cho những ngày LỄ còn chị thì có ngày lễ nào đâu.chị chú HT luôn vui nhé.

      Xóa
  5. Chị gái có tâm sự à?
    Nói ra em biết chị ơi nhẹ lòng
    Chúc chị 1 chiều yên bình nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai mươi năm tâm sự chất đầy.
      Chốn bèo mây tha hương cầu thực.
      Giữa đời thường cạm bẫy chông gai.
      Chuyện tình trường hai tiếng long đong.

      Để tâm tư vang những lời thương.
      Để hồn thành lạnh lùng giá băng.

      Chị cảm ơn thật nhiều lời chúc của BD nhé.chúc BD một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  6. sAO TÂM TRẠNG THẾ CHỊ ƠI
    cHÚC CHỊ NGON GIẤC TUYỆT VỜI ĐÊM NAY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vĩ Cầm ơi sao em ngủ trễ vậy..

      Tâm trạng chị sẻ rất vui.
      Chị sẻ ngon giấc theo lời của em.

      chị chúc em thật ngon giấc đêm nay em nhé.chị TKN

      Xóa
  7. Một hai ba bốn cứ chờ mong
    Khoảnh khắc yêu chưa ráo hết lòng
    Gặm nhấm nỗi buồn năm tháng cũ
    Ai người chia xẻ những ngày đông
    Anh ghé thăm em . Chúc em ngày cuối tuần vui vẽ bán đắt nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho dù năm sáu vẫn long đong.
      Khoảng khắc trong lòng vẫn cầu mong.
      Nỗi niềm cay đắng đừng vây phũ.
      Tìm đâu được hơi ấm mùa đông.

      Em cảm ơn lời chúc của anh.chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  8. LỤC BÌNH15:23 Ngày 11 tháng 1 năm 2013

    Anh nè ! Nhà thật đẹp nhưng sao không thấy bài viết hỡi Bình Dương?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lục Bình ơi ....sao anh đi mới tới ngỏ nhà em chưa vào đến nhà anh lại quay về vậy .Hôm nay vô tình em mới thấy 3 lời com của anh .Trần M Lê và Anh trai Hà Nội .chưa ai vào đến nhà mà đã viết lời com rồi .em đâu có thấy được đâu và có khi anh hiểu lầm nữa.

      Xóa
  9. Trai Ha Noi06:45 Ngày 20 tháng 2 năm 2013

    Chỉ là ta với ánh chiều tà
    Không em,không rượu cũng không hoa
    Hoàng hôn sẽ tắt,màn đêm đến
    Bạn với màn đêm, vẫn là ta...

    Vào thăm em mà không thấy bài viết của em, anh viết tặng em bài trên cho phù hợp với đề bài em định trước.
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Trai HN ơi ...hôm nay em mới phát hiện ra lời com và bài thơ anh tặng cho em nè. Bởi vì khi anh vào blog của em anh mới đi tới ngỏ thôi anh lại quay về nên em đâu có thây được lời com của anh đâu.em thành thật xin lỗi anh anh nhé.

      em cảm ơn bài thơ anh đã tặng.

      Hoàng hôn rồi sẻ đến màn đêm .
      Màn đêm phủ trăng rơi bên thềm.
      Đêm lặng thầm mình em quạnh quẻ.
      Để bên đời còn lại ánh trăng treo

      Xóa
  10. TRẦN MINH LÊ14:56 Ngày 01 tháng 3 năm 2013

    Bước vẩn vơ bên chiều dần buông xuống
    Lòng phong phủ dấu ái kỷ niệm xưa
    Nắng trốn rồi chỉ còn gió lạnh đưa
    Và mình ta với chiều tà tình tự ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TML ơi !!! tới bây giờ C mới thấy lời com nầy đó M à.
      em không vào đến nhà chị mà đi tới ngỏ thì làm sao chị thấy được lời com đế mà trả lời .hì..hì..

      Vẫn bên đời mình ta lặng lẽ.
      Bước thăng trầm gió chướng mưa sa.
      Để đêm đêm giọt lệ nhạt nhòa.
      Bởi chiều tà mình ta lặng lẽ

      Xóa
  11. Ninh'blog sang thăm, mến chúc bạn và gia đình những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  12. SC ghé thăm chị nè,đọc bài thơ thấy cị lại đang tâm trạng rùi,vui lên chị.Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần và có những ngày nghỉ GIỖ TỔ HV thật vui vẻ,bình an,hp chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... chị cảm ơn Sơn Ca đã ghé thăm chị.chúc SC luôn vui và thật bình yên Sơn Ca nhé.

      Xóa
  13. Trả lời
    1. Rất vui và cảm ơn thật nhiều lời chúc của bạn. Bạn cũng vậy nhé.

      Xóa
  14. lau rui hum nay mới thăm bạn được...cuối tuần vui thật nhiều cười thật ron nhé bạn hiền dễ thuong oi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí...hí...rất vui rồi đây BẠN HIỀN PHƯƠNG XA ơi ...chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và thật ấm áp yêu thương bạn nhé. hihihi.....TKN

      Xóa
  15. Em sang thăm
    Chúc chị ngày CN vui vẻ ngọt ngào thương yêu & hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em nhiều nhiều nhé hằng Nga của chị.hihihi....chị chúc em một tối chủ nhật thật vui em nhé.chị TKN

      Xóa
  16. Sang thăm em gái cuối tuần, chúc em vui em khỏe và mạnh mẽ lên em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều chị Lan Rừng nhé.hihihi....em sẻ vui nhiều khi có chị ghé thăm .chúc chị LR một tối thật vui nhé. TKN

      Xóa
  17. Tâm sự cùng anh chỉ mấy dòng
    Cuộc đời sắc sắc với không không
    Còn em chưa thể quên anh được
    Đừng nói chi câu chuyện ráo lòng

    Chiều chủ nhật hiền hòa em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao quên ...chuyện tình ngày ấy.
      Đã làm em một thuở trở trăn..
      Dù cuộc đời sắc sắc không không.
      Nhưng với lòng chẳng thể nào quên.

      Đêm lặng thầm mình em đếm bước.
      làm sao chôn chuyện tình ngày trước.
      Dù thời gian kia có hao mòn.
      Lời tự tình vẫn còn trong tim.

      hi..hi..hi.. em cảm ơn anh.chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé

      Xóa
  18. Tình xưa ta tưởng đã quên rồi
    Mỗi người một ngả...phận chia phôi
    Tìm quên trong nhớ ...đâu lòng bận
    Sao trái tim ta một bóng người ??!
    Em sang thăm,họa cùng chị đôi vần chia sẻ.Chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây mỗi kẻ một phương trời.
      Đêm dài hồn lạc lối chơi vơi.
      Cố chôn tâm sự vào kí ức.
      Nhưng sao tim lại cứ chơi vơi.

      hi..hi..chị cảm ơn em SC đã họa thơ chia xẻ cùng chị.Hãy cố lên em nhé bên em còn có chị và bạn bè.chúc em thật vui và luôn nhìn về phía trước em nhé. chị TKN

      Xóa
  19. Cùng ai vui thú họa đôi dòng
    Tài tử giai nhân hẳn cảm thông
    Than thở vòng quanh đường tình ái
    Chán chê luẩn quẩn chuyện vợ chồng

    Duyên đời sinh lỡ cuộc lầm than
    Lại lắm tình trần với trái ngang
    Đã thử nhiều lần toàn trắc trở
    Giờ ngại quá rồi sợ dở dang

    thôi đành cô độc số còn đây
    Mặc họ làm quen cứ dục hoài
    Nhắm mắt khép lòng không ngó tới
    Dù rằng ở vậy cũng chua cay





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sợ rồi hai tiếng dở dang.
      Em sợ rồi tiếng thiếp với chàng.
      Đường tình hai ta không duyên nợ.
      Lở Vỡ rồi hai tiếng trăm năm.

      Định mệnh trời cao đã sẵn dành.
      Cho thiếp cùng chàng chia hai lối.
      Nghĩa trăm năm hai ta đã lở.
      Giữa đời thường đành lẻ bóng thôi.

      Nhắm mắt buông xuôi phó mặc trời.
      Duyên trăm năm trời định sẵn rồi.
      Kiếp nầy hai ta không duyên nợ.
      Thôi nhé mình gọi cố nhân thôi.

      Xóa
    2. Bạn KÝ Gàn ơi ! sao HX không vào nhà của bạn được vậy???

      Xóa
  20. Cảm ơn chị gái Hương Xưa
    Dù bận buôn bán vẫn chờ thăm em
    Chúc chị tuần mới an lành nhé chị gái ơi ! (~_~)
    http://www.tinmoitruong.vn/public/media/media/thumb/06/images636799_DSC_0597.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Dương thương yêu.
      Dù bận mọi điều vẫn ghé thăm nhau.
      Chúc em bên ấy thật vui.
      Tương lai sáng rạng nụ cười trên môi.

      Xóa
  21. Chúc Hương một sáng xinh tươi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.. Cảm ơn HT nhé. Hương vui lắm khi HT ghé thăm.
      Và sẽ thật buồn khi vắng HT đó huhuhu...

      Xóa
  22. Mấy ngày nghỉ MC đi Lào, hôm nay mới đến thăm bạn nè
    Chúc bạn ngày đầu tuần mới bình an và nhiều may mắn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai vui và sướng bằng bạn MC mình không vậy ta...Được đi du lịch thì còn gì vui bằng hả bạn MC.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm.chúc bạn sẻ có thật nhiều niềm vui hơn nữa nhé.hihihi...TKN

      Xóa
  23. Thơ chất chứa nỗi niềm tâm sự,
    Yêu mà sao chị cứ dối lòng ?
    Đèn chong hiu hắt khuê phòng...
    Cho đau quân tử, héo lòng giai nhân.

    em thăm chị, mến chúc chị luôn vui khỏe và ngập tràn cảm xúc thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nỗi niềm chất chứa thành thơ.
      Tâm sự cùng ai hởi...bây giờ.
      Thôi thì nhờ trang giấy nầy.
      Viết thành thơ... tỏ nỗi niềm thuyền quyên.

      Cảm ơn em đã ghé thăm.
      Cho lòng chị bớt bâng khuâng nỗi sầu.

      Xóa
  24. Ninh'blog sang thăm, xin chia sẻ tâm trạng với bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn .chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé. hihihi........

      Xóa
  25. Mình tâm sự cùng nhau đi chị !

    He ...HN sang thăm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh vậy chị em mình cùng tâm sự em nhé. hihihi.......chị TKN

      Xóa
  26. tranh thủ trốn........đẻ sang thăm bạn hiền ngayg mới tràn ngập tiếng cười vui khỏe vả hạnh phúc bạn nhé ....sao mình gửi tn cho bạn mà đt hay tăt may vậy tn cứ bi trả lại hoài.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí...hí..vậy hả vậy bạn về lẹ đi coi chừng XÃ phát hiện thì CHÍT liền đó à ...hihihi........( vui thôi nhé).
      (mình cũng không hiểu sao ĐT lại không chịu nhận TN của bạn mà trả về...chắc là ĐT sợ gặp Xã quá à .CHÚC BẠN HIỀN luôn có thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc nhé.

      Xóa
  27. Số đã định rồi phải trái ngang
    Cho nên chia cách đứa mỗi đàng
    Năm xưa hứa hẹn mà không trọn
    Mộng cũ xa rồi mãi dỡ dang ...
    .
    Ghé thăm HX !Tập họa với HX mấy câu ... Hihi ...Chúc ngày mới an lành nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên kiếp hai ta đã lỡ làng.
      Nên tình kia luôn phải trái ngang.
      Lời hứa năm xưa đành gác lại.
      Nên giờ mỗi đứa một con đường.

      hi..hi..chị đọc thơ em viết rất hay Vũ ạ .chị chúc em luôn thật bình an và hạnh phúc nhé. chị TKN

      Xóa
  28. Tâm sự cùng em

    Hai ta cách trở đôi đường
    Để cho má thắm môi hường em trông
    Bao là ôi những nhớ mong
    Mà sao vời vợi mênh mông quá chừng…

    Đường xa anh cũng ngập ngừng
    Nửa theo chân bước, nửa dừng ở đây
    Lững lờ vơ vẩn trời mây
    Em ơi có biết lại ngây ngây buồn…

    Thương em thấm đẫm tâm hồn
    Mà nghe trong dạ bồn chồn làm sao
    Ơ nào hẹn ước thu nao
    Bước chân vội vã lại lao xao nè…

    hí..hí..hí..Ngày mới thật vui nhé bạn HX ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LỜI CHO ANH

      Hai ta cách trở phương trời.
      Má hồng không phấn bờ môi nhạt màu.
      Cuộc tình rồi sẻ về đâu?
      Sao mênh mông quá bể sầu ai trao.

      Bây giờ má thắm nhạt phai.
      Tìm người thương hởi ...nơi đâu bây giờ?.
      Ngày tháng trôi hương úa màu.
      Tìm trong nỗi nhớ dạt dào hương yêu.

      Bao giờ cho đến bao giờ.
      Để nghe trong dạ vẫn chờ tin anh.
      Đường xa anh vẫn ngập ngừng.
      Phải chăng vướng bận tơ hồng bủa vây.

      hí..hí..hí...một tối thật vui bạn HT nhé....

      Xóa
    2. hihi
      Bao giờ cho đến bao giờ.
      Để nghe trong dạ vẫn chờ tin anh...

      Xóa
    3. Xa xôi cách trở dặm trường .
      Vẫn nghe được tiếng người thương ấm lòng.

      hi..hi...... Thật vui bạn HT nhé.

      Xóa
  29. Từ ly chia biệt tình ly biệt
    Nhỏ lệ vào đau tím buốt đời
    Giữ lại hương xưa từ buổi ấy
    Bờ môi hoang lạnh mãi không cười!...Chia sẻ với bạn đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ nay thôi nhé đành hai hướng.
      Đoạn đường đời mỗi kẻ mỗi phương.
      Dù hai ta xa cách dặm trường.
      Vẫn nhớ mãi mùi hương ngày ấy..

      HX cảm ơn thật nhiều lời chia xẻ của bạn QLĐ nhé.chúc bạn một tồi thật vui thật thư giản nhé.hihihi...

      Xóa
  30. Qua thăm một chút sẽ về thôi
    Bữa nay công việc bận quá rồi
    Mong em hiểu dùm anh đôi chút
    Khi nào rãnh rỗi sẽ qua chơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều anh nha.
      Dù bận việc nhiều anh vẫn ghé thăm.
      Chúc anh bên ấy ấm lòng.
      Một đêm ngon giấc tình nồng ấm hơn.

      hi..hi..có anh ghé thăm là em vui lắm rồi...cảm ơn anh một tối thật ngon giấc anh nhé.

      Xóa
  31. Ôi,
    Hương ơi…
    Hôm nay ko biết anh lạc vào nhà ai mà đẹp tươi xinh quá thế này…
    Hihi, Hương có biết nhà ai ko thế nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí..Nhà của nguoikhongconucuoi đó Hoa Tím ơi.

      Ngày mới thật vui bạn HT nhé.TKN

      Xóa
  32. Sang thăm bạn nè, chiều vui thật nhiều nhé
    Bạn sang nhà Chị Hoa Vàng thưởng thức Nhút nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé.Mình sẻ qua thăm nhà của bạn HV chúc bạn mọt tối thật vui và thật ấm áp yêu thương nhé. TKN

      Xóa
  33. Thơ bạn thật dạt dào cảm xúc . Chúc HX luôn vui và sáng tác nhiều bài hay nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm chúc bạn luôn vui và thật nhiều hạnh phúc bạn nhé.

      Xóa
  34. Sang thăm em . Chúc em cuối chiều nhiều yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi.. Em cảm ơn anh và rất vui anh ạ.Chúc anh luôn vui và mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé. Em TKN

      Xóa
  35. Thì đây lời thơ gửi gió đông
    Đến người tôi thương ơi má hồng
    Một cơi ân tình xưa chẳng cũ
    Mà giờ ủ rũ gió chiều phong
    .
    Khuê nữ xưa ơi cứ dãi bày
    Duyên tình chăng chớ rồi gió lay
    Sao chẳng mặc anh đêm tàn bóng
    Mà cứ ẩm ương vay trả này
    .
    Phận duyên ông trời đã an bài
    Cưỡng sao số mệnh cuối chiều phai
    Tình anh ôm kiếp sầu lẻ bóng
    Em cứ ra đi chớ u hoài !
    .
    HIHI.....CÃI ĐI -


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÍ...HÍ...NGHE CÃI ĐÂY.

      Đã lở rồi hai tiếng cố nhân.
      Đêm đêm thầm lặng chốn phòng loan.
      Nơi đây vắng bóng đêm tỉnh lẻ.
      Hỏi người xa...tình ấy còn không??

      Duyên hai ta trời đã định phần.
      Số phận trời cao đã sẵn dành.
      Một chuyện tình lưu mãi chẳng vơi.
      Có phải trần gian chỉ thế thôi???

      Trách trời cao sao quá cơ cầu.
      Lở vỡ đôi ta mối duyên đầu.
      Tình ấy ngàn năm em ghi khắc.
      Biết bao giờ ta mới có nhau.

      hi..hi..c chúc M một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  36. Buổi tối vui vẻ đong đầy yêu thương & hp nhé chị iêu , em sang thăm chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..chị cảm ơn em iu .chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  37. Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm chị .chúc em luôn thật vui thật may mắn và thật hạnh phúc nhé.chị TKN

      Xóa
  38. Sáng nay c tím lang thang lạc vào nhà em đọc bài thơ "Tâm sự cùng anh" đong đầy tâm trạng...c tím tặng em 4 câu thơ mong em vui nhìu trong ngày mới.
    Ngày sang hoa nắng vàng ươm mãi
    Hãy trãi lòng ra đón nắng hồng
    Mênh mông bến đỗ em chọn lấy
    Một chốn đong đầy những yêu thương...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị C tím đã ghé thăm em và tặng thơ nữa .Em chúc chị luôn có thật nhiều niềm vui và được trọn vẹn hơi ấm yêu thương.

      Đời muôn vạn lối vạn dặm đường.
      Biết đâu là bến đổ yêu thương.
      Dù bên đời hoa nắng trãi vươn.
      Vẩn đi tìm hình bóng người thương.

      Khó lắm chị ơi..bao nhiêu lối.
      Biết lối nào đi không gai chông
      Thì đành lẽ bóng với phòng không.
      Vui bè bạn bốn biển cho xong..

      Xóa
  39. "Số định rồi anh đó em đây.
    Lòng em luôn nặng nổi u hoài.
    Em sinh ra vì sao lẽ bạn.
    Số đã định rồi kiếp lang thang .."
    HQ
    thảnh thơi dạo mát mọi nơi
    Thấy vườn đào đẹp vào chơi chút nao
    Tiện đây Mậ khẽ hỏi Đào
    Vườn Đào này để anh vào được không?
    Quả kia mới ửng ửng hồng
    Vặt vài quả để trong phòng ngắm chơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...hi...cảm ơn anh XĐ đã ghé thăm.

      Mận đã hỏi Đào xin thưa.
      Vườn đào mở cửa để chờ tri âm.
      Quả đào ngon mát dịu thanh.
      Nhưng anh chỉ được ngắm nhìn thôi nha.
      Ngắm xong anh lại trả về.
      Đừng ăn quả cấm ủ ê có ngày.

      hihihi...một đêm ngon giấc anh nhé.

      Xóa
    2. Nghe lời tâm sự thẳng ngay
      Vườn Đào rộng đón hàng ngày anh sang
      Nghe trong lời nói dịu dàng
      Vườn Đào đã đẹp nay càng đẹp thêm
      Hàng ngày anh sẽ trông nom
      Cho hoa đậu quả anh thơm quả nè....

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .