12

876

00000

6666

0123456

22 tháng 7, 2013

CỐ QUÊN


 Đã bao lần em lại dặn lòng.
Thôi đừng thương tiếc với nhớ mong.
Tình bay xa… còn gì để trông .
Nhưng hồn vẫn từng đông trăn trở.

Trách con tim một lần lầm lở.
Đã vươn rồi nghĩa ái tình ân.
Vẫn ủ yêu thương dù hư ảo.
Tình chưa say đắm… đã chẳng gần.

Trách ai vội quên bỏ tình đầu.
Đường trần muôn lối vạn lần sầu.
Để đêm dài… hồn kia trăn trở.
Để đường trần ta chẳng có nhau.

Đường nhân gian thênh thang rộng mở.
Bước em đi bở ngỡ độc hành….





82 nhận xét:

  1. Tem vàng nhà chị gái cái nào (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tặng TEM VÀNG may mắn cho BD nhé..một đêm thật ngon giấc nhé BD.

      Xóa
    2. Da. Diem cám ơn chị HUONG QUE....em chúc chị ngủ ngon dem nay nha........

      Xóa
    3. cảm ơn em em cũng vậy nhé.

      Xóa
  2. Chị gái lại tương tư rồi
    Tuần mới vui chị nhé ! Mọi nẻo đường tình yêu (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai mà thèm thương chị em ơi.
      Tuổi xuân đã vội vã đi qua rồi.
      Giờ có còn chăng chỉ những ngậm ngùi.
      Còn chăng tiếc nuối một thời đã qua.

      hihihi...TEM BẠC hạnh phúc tặng cho em nửa nè.
      Ngon giấc em nhé.

      Xóa
  3. Ngày đầu tuần sang thăm chị, chúc chị tuần mới bình an, may mắn và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em còn TEM ĐỒNG nè chị tặng nốt cho em nè.chúc em thật vui và may mắn nhé.

      Xóa
  4. " Đường nhân gian thênh thang rộng mở.
    Bước em đi bở ngỡ độc hành…." (Thêm) ngút nắng
    Không hàng cây và hơi mát một dòng sông. Heee!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường trần gian muôn ngàn vạn lối.
      Con đường nào vào hạnh phúc đây anh.
      Dù vạn nẻo đường trần luôn ngập lối.
      Con dường em đi bóng tối phủ vây!

      hihihi...chị cảm ơn ANN nhé.chúc emmootj đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  5. hi..hi..hi.. Ngọc Loan thăm Hương Xưa nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi...cảm ơn Ngọc Loạn thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  6. "Đường nhân gian thênh thang rộng mở.
    Bước em đi bở ngỡ độc hành…."

    HS nhỏ rất thích hai câu thơ này HQ ạ !

    Mai này đã vắng bóng anh
    Còn ai chia sẻ ngọt lành tháng năm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho dù Trời - Đất cách xa.
      Vắng anh em thấy lệ nhòa trên mi.
      Thời gian thay đổi tình si..
      Hồn em vẫn đợi người đi trở về.

      hihihi Chúc bạn HSN một đêm thật nhiều mộng đẹp nhé.


      Xóa
  7. "vẫn biết cố quên là sẽ nhớ!
    Thôi đành cố nhớ để mà quên..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẩn cố quên mà không quên được.
      Thôi thì cố nhớ dể rồi quên.

      hihihi...lâu lắm rồi đó mới thấy bạn BH ghé thăm đó nha....giận luôn.....

      Xóa
  8. Biết để rồi quên
    Quên để rồi nhớ
    Đó là quy luật
    Ân tình và tiếng thơ!
    Chúc sức khỏe HƯƠNG QUÊ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HX cảm ơn bạn đã ghé thăm cùng lời chúc nhé.

      Yêu để rồi thương.
      Thương để rồi giận.
      Giận để rồi hờn.
      Tình yêu là thế....

      Xóa
  9. Ngày mới an lành và vui vẻ nhé Hương Xưa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn nhiều anh tư nhé.Em chúc anh luôn vui và thật thành công anh nhé.

      Xóa
  10. Em sang thăm ,chúc chị ngày mới vui vẻ nhiều thương yêu và hp

    Trả lờiXóa
  11. Chị ơi...càng cố quên thì càng nhớ đó chị . Cảm xúc thì không cần cố gắng !

    Chiều vui chị nhé! Đừng có buồn ! híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó Rất ạ cảm ơn em nhiều nhé.chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  12. Tình muốn quên sao tình xưa mãi nhớ
    Bước chân cô xào xạc giẫm tàn phai...

    Thăm và chúc HQ chiều lành an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cố quên nhưng đã không thể quên.
      Thôi thì đành nhớ cho hồn bớt đau.

      Cảm ơn bạn Q đã ghé thăm.Chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  13. Em cứ thầm nghĩ nghĩ rất nhiều
    Nhủ lòng thôi quên giấc mộng phiêu
    Với mối ân tình giờ đã cách
    Mà rồi cứ quên lại nhớ nhiều
    .
    Trách tim ngây thơ để đời đau
    Cho đông lòng mãi cứ vướng sầu
    Biết xa mà vẫn ôm lòng nhớ
    Nhớ mối tình xa đã gần đâu
    .
    Trách người sao nỡ thả ân tình
    Biết rằng duyên nợ nặng thêm mình
    Nhưng ai có hiểu đêm khắc khoải
    Mang nỗi sầu bi của ba sinh
    .
    VẪN BIẾT ĐƯỜNG TÌNH LÀ TRĂM NGẢ
    NGẢ NÀO THÌ MÌNH ĐƯỢC GẶP NHAU -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình - Đời luôn mãi lênh đênh.
      Sóng to gió lớn gập ghềnh trái ngang.
      Tơ tình vướng bụi trần gian.
      Tình kia ngang trái ngỡ ngàng con tim.

      Lỡ lầm hai tiếng yêu thương.
      Như dòng nước chảy tình buông theo dòng.
      Đêm dài ngơ ngẩn lặng thầm.
      Tìm đâu tri kỹ tri âm bên đời.

      Đêm về lặng lẽ một người.
      Tình ơi tình đã bay rồi còn đâu!.
      Cuối cùng đành phải cố quên.
      Để lòng xót chút niềm tin bên đời.


      ĐƯỜNG TÌNH TRĂM NGÀN LỐI VẠN NGÀN HOA.
      BIẾT ĐƯỜNG NÀO ĐẾN HƯƠNG HOA NGỌT NGÀO.

      Xóa
  14. Tình đầu ai nỡ sao quên
    Trái tim thổn thức từng đêm mơ màng
    Bao nhiêu kỹ niệm nạm vàng
    Quên sao quên được,hỡi nàng cô thôn!
    hihihi...sanh thăm bạn chúc sức khỏe ngày mới nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu đã vỡ từ lâu.
      Trái tim thổn thức theo màu thời gian.
      Trách người sao qua phủ phàng.
      Để bao ngang trái em mang riêng mình.

      HQ cảm ơn lời chúc của anh BQK.
      Anh cũng vậy nhé thật vui và mãi mãi bên mình được trọn vẹn hơi ấm yêu thương anh nhé.

      Xóa
  15. Đã bảo sẽ quên sao lại nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Bồ ơi ghé thăm chút .... Thu Điệp đi làm đây .... cố quên đi nhé ! chỉ nhớ những gì cần nớ thoai ... hihi ...um cái nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bảo lòng sẻ phải cố quên.
      Nhưng hởi ơi... sao bảo được tim.
      Rằng hãy xóa đi chuyện tình ấy.
      Để tâm yên bình chốn nhân gian.
      Cuộc tinh xưa là những trái ngang.
      Cố quên để chôn chúng vào dĩ vãng.

      hihihi HQ cảm ơn nhiều TĐV nhé.

      Xóa
  16. Đã lâu rùi ta mới ghé thăm nàng
    Chợt nghe iu dấu vội vàng lắm thay…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng ai nghe quá thân quen.
      Phải chàng Hoa Tím kế bên đây mà.
      Xem ra đã tự lâu rồi.
      Chắc bận cua mèo nên chẳng ghé thăm.

      hí...hí...hí..HQ vui lắm HT ạ .Vậy là không quên phải không ??

      Xóa
  17. Lành lạnh gió chiều vương nhớ mong
    Vương vấn trong tim chuyện của lòng
    Dòng sông bến cũ buồn hiu hắt
    Cố quên mà vẫn mãi đợi trông ...
    Buổi chiều mát mẻ thật vui nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xưa giờ vẫn còn lãng bảng.
      Vẳng đâu đây ai oán giọng ngâm.
      Dòng sông xanh bao giờ vẫn đợi.
      Nhưng người xưa đã vội xa rồi.

      chị cảm ơn thật nhiều em yêu nhé.

      Xóa
  18. Bãng lảng chiều tà bến sông xưa
    Cô em thôn nữ giọng xa đưa
    Ngâm câu ai oán trong tình khúc
    Bến vắng đò thưa trong tiếng mưa!
    Ngày mới thật vui HQ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xưa còn chút dư âm.
      Người đi giờ đã biệt tăm lâu rồi.
      Chiều buồn nhìn áng mây trôi.
      Bâng khuâng nỗi nhớ xa rồi cố nhân.
      Cố quên dạ mãi phân vân.
      Người ơi có biết lòng lâng lâng sầu.

      Cảm ơn anh BQK HX chúc anh một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  19. Tình xưa em mài một lời
    Yêu anh mãi mài suốt đời không phai
    Mà nay người đã xa rồi
    Tình em ấp ủ vạn lần nhớ thương...hiiiiiiiiiiiiii ghé thăm chị,ngày mới vui nhiều chị nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu giờ đã xa thật rồi.
      Còn đâu nửa một thời nhớ nhung.
      Đêm dài thầm lặng nỗi bâng khuâng.
      Trăm ngàn nhớ đành vào thiên thu.

      hihihi...chị cảm ơn em BH nhé.chúc em luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  20. "Cố quên" quên được chưa hả chị?, hihhi

    Trả lờiXóa
  21. ctím sang thăm em! Đọc bài thơ hay quá nhưng buồn em à! Mong qua đi mùa ngâu em sẽ lại vui hơn.
    ...
    Yêu thương ngày ấy đâu rồi?
    Để lòng thương nhớ bồi hồi không phai
    Long lanh như ánh nắng mai
    Dấu yêu một đóa hoa cài tóc em!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị CT dã sang thăm em em chúc chị luôn có thật nhiều niềm vui và mãi là một GĐHP nhé.

      Tình xưa giờ đã nhạt phai.
      Người đi để lại nơi đây gánh sầu.
      Thương yêu cũ - đã nhạt màu.
      Nhật ký ghi..những nỗi niềm em riêng.

      Xóa
  22. em ghé thăm chị.. cố quên một người- nhưng có quên em gái k đấy chị!
    đùa chút chị đừng giận nha- HX đang buồn -còn ghé qua trêu hiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...không có đâu ?Sao chị lại quên em gái chứ...
      chị rất vui khi em sang thăm chị .chị chúc em thật vui nhé.

      Xóa
  23. Bài thơ hay và buồn quá!
    Mai ghé thăm bạn . Chúc bạn chiều tối vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Vu Mai nhé.Và hân hạnh chào người bạn mới .chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  24. Đêm cứ lặng yên trôi xa mãi
    Trôi trong nỗi nhớ với u sầu
    Bao tháng ngày qua ta chờ đợi
    Đợi trong vô vọng và hư không
    ...Bnagbang ghé thăm HUONG QUE...chúc tối nhiều niềm vui !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xưa mãi mãi lưu vào.
      Trong ngăn góc nhỏ tím màu thời gian.
      Tình ơi giờ có bâng khuâng.
      Đêm dài thầm lặng nhớ mong một người.

      Cảm ơn BB người bạn mới thật thật nhiều nhé.Chúc bạn luôn vui và mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  25. Một mối tình đầu dạ khắc sâu
    Trách ai lơ đãng để ta sầu
    Chông chênh đứng mãi nơi trần thế
    Mà vẫn vui cười chẳng khóc đâu.

    Đêm an lành quên hết sầu thương bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên xưa bao nỗi trái ngang.
      Người xưa nào hiểu vội vàng ra đi.
      Để tình hai chữ biệt ly.
      Đêm dài gối chiếc còn chi tình đầu.

      hihihi....Cảm ơn HSN bạn hiền.THƠ thôi bạn ạ......

      Xóa
  26. Những ngày cuối tuần vui nhiều nhé HX!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Tư đã ghé thăm em cùng lời chúc nhé.HX chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui và mãi là một GĐHP anh nhé.

      Xóa
  27. Cuối tuần rồi chị ơi, chúc chị vui, bình an và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị rất vui và cảm ơn em MC đã ghé thăm chị.chị chúc em những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với em em nhé.

      Xóa
  28. Con tim khóc cho người tình nhỡ
    Nỗi tơ lòng ai hiểu cho em
    Trách chê chi trăng ngả bên thềm
    Mà nhạt ánh của tình đã chết ........................
    .
    Tối vui nha chị ui -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu biết tình xưa đã nhạt rồi.
      Nhưng con tim mãi vẫn bồi hồi.
      Lòng cố quên nhưng tim vẫn nhớ.
      Đã lở rồi hai tiếng yêu thương.

      hihihi..chị cảm ơn TML thật nhiều nhé.chị chúc em luôn thật vui thật thư giản và thật ấm áp yêu thương nhé.

      Xóa
  29. Anh sang thăm HQ nè!Đêm thật an bình nhé!
    Mây trời lơ lững thinh không
    Hồn buồn ai nhớ người trông nhau hoài
    Tinh cầu sáng tỏ khắp nơi
    Cố quên sao lại bồi hồi nôn nao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao lần lòng lại dặn lòng.
      Đừng đợi trông nhạn hồng đã xa rồi.
      Đêm dài thau thức bồi hồi.
      lá rơi xào xạc tưởng người xưa thăm.
      Đêm trăn trở vẫn hoài mong.
      Mong tình ta mãi trăm năm vẹn toàn.

      HQ cảm ơn anh BQK .Chúc anh một tối thật thư giản và thật ấm áp yêu thương anh nhé.

      Xóa
  30. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN thật vui đong đầy thương yêu và hp
    Mời chị 2/8 sang chung vui SN với em nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em Gái đã sang thăm chị.chúc em luôn thật vui nhé ...chị sẻ sang thăm trước SN được không???
      hihihi....

      Xóa
  31. Gầy con tim phơi thời gian khô khốc
    Mà chẳng quên tình cách đến chẳng ngờ
    Đơn côi lẻ với ân tình bơ vơ
    Mà vẫn cứ thẫn thờ ....quên không thể .....
    .
    Chủ nhật cười tươi nha chị -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo rằng tim hãy cố quên.
      Nhưng xem ra chẳng dể quên chút nào.
      Đêm dài thổn thức nghẹn ngào.
      Năm canh thầm lặng lệ trào hoen mi.
      Trách người sao vội ra đi.
      Để lại thương nhớ sầu bi nơi nầy.!!!

      hí...hí...có em thăm chị thì chị sẻ vui nhiều nhiều nè...



      Xóa
  32. ctím sang thăm em nà! Chúc em với buổi chiều dịu êm nha!
    ......
    Người ơi! Đừng có cố mà quên
    Góc nhỏ dịu êm ngăn không tên
    Xếp vào tất cả ngăn tim nhỏ
    Ru những yêu thương chút mông mênh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngăn nào chứa nỗi nhớ thương.
      Ngăn nào chứa được bụi đường thời gian.
      Đời - Tình hai lối trái ngang.
      Anh đi để lại ngỡ ngàng riêng em.

      hihihi...HQ cảm ơn chị CT .chúc chị những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với chị chị nhé.

      Xóa
  33. Sang thăm bạn,chúc chiều chủ nhật nhiều vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn QLĐ dã ghé thăm HQ .chúc bạn luôn vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  34. em thăm chị nè...chủ nhật vui và hạnh phúc thật nhiêug chị nhé,,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em BH .chúc em luôn thật vui và thật ấm áp yêu thương nhé.

      Xóa
  35. Mình ghé thăm bạn nè chúc bạn luôn thật vui và nhiều may mắn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều bạn nhé.chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui bạn nhé.

      Xóa
  36. Một mình cũng được có sao
    Tình xưa đã mất năm nào nhớ chi
    Bởi ai đã chẳng ra gì
    Bên nhau vui vẻ lại đi luôn rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện tình luôn những sầu bi.
      Tình xưa giờ chẳng còn chi nữa rồi.
      Đêm dài một bóng não nề.
      Tim trong kĩ niệm một thời xa xưa.
      Còn bên đời những gió cùng mưa.
      Còn lại mình tôi những xa xưa buồn.

      Xóa
  37. Ai biết vì đâu tình khổ sầu
    yêu mãi thương nhiều vẫn khổ đau
    Có phải là em vời xa vắng
    Một chốn đôi đàng -tình anh nhàu ................hihihi.....
    .
    À -vui vui chị nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình luôn là bể khổ với sầu.
      Đời luôn là những nỗi niềm đau.
      Bao giờ ta thực sự có nhau.
      Để ta không phải lở câu hẹn thề.

      hihihi...Cảm ơn em

      Xóa
  38. ctím sang thăm HQ nè! Em có ở nhà hông dị ta? ctím muốn vào nhà, em iu mau mở cửa...An bình nha em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..em đang nói chuyện cùng chị đây nè.Em mở cửa rồi nè.ừi chị ....Xin mời chị CT vào nhé. Chúc chị luôn có thật nhiều niềm vui chị nhé.

      Xóa
  39. Sang thăm chị, Chiều thứ 3 vui nhiều chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT đã sang thăm chị..chúc em luôn bình an và may mắn em nhé.

      Xóa
  40. Ai biết vì đâu tình khổ sầu
    yêu mãi thương nhiều vẫn khổ đau
    Có phải là em vời xa vắng
    Một chốn đôi đàng -tình anh nhàu ......
    .
    Biết vậy mà anh chẳng thể quên
    Cứ tự ru lòng tìm bình yên
    Coi như ân tình là hư ảo
    Trách chê mà chi nặng ưu phiền ............
    .........
    Vui vui chị nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải không anh hay lời đầu môi.
      Nói tiếng yêu em...đã xa rồi.
      Để tâm hồn mãi hai nơi.
      Anh đi để lại riêng em sầu.

      Còn gì mà...nói câu ân tình.
      Khi duyên đã đẫy đưa chúng mình.
      Anh đầu sông em nơi cuối bãi.
      Thôi thì ta hãy cố mà quên.

      hi..hi..hi...cảm ơn em

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .