12

876

00000

6666

0123456

25 tháng 12, 2012

CÔ LIÊU




Em miền quê anh thành hoa tráng lệ
Rất tình cờ mình chẳng hẹn biết nhau
Em vẫn  trầm tư một thuở thương đau
Anh người may mắn cả đời hạnh phúc.

Anh  và em cùng chung trên đất nước
Quá nữa đời mình mới  được biết nhau
Có phải trời cao đã khéo trớ trêu
Cho anh và em cùng chung tâm sự.

Một chút giãi bày  bớt nổi cô liêu
 Còn  lại gì khi tuổi đã về chiều
Hoàng hôn buông xuống hồn kia hiu quạnh.
                                 Để từng đêm dài ta  đối diện  ta…

Đêm thanh vắng hồn kia luôn trăn trở
Trách ông xanh hỡi  sao nở  vô tình.
Để  cho thân cò  một mình lặn lội.
Đứng giữa chợ đời cảm thấy lẻ loi.



17 nhận xét:

  1. Chúc em ngày Giáng Sinh muộn màng
    Nhưng nghĩa tình thật chứa chan
    Đêm No El qua rồi sương rơi vội
    Lạnh Giáo Đường buốt giá mùa sang
    Hoa tuyết rơi giọt đắng trãi ngàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh lời chúc muộn màng.
      Có nghĩa là vẫn còn chút tình .
      rất hân hạnh vì anh chưa quên.
      Dẫu rất xa vẩn còn nghĩ đến.
      Đêm NOEL một mình em lặng lẽ.
      Trước giáo đường rơi lệ tủi thân.

      Xóa
  2. Hãy tự tin, dành chiến thắng! Huongxua cố lên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn cảm ơn lời động viên của bạn.chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé.TKN

      Xóa
  3. Trả lời
    1. chị sẻ mạnh mẻ nhờ lời động viên của em đó .hi..hi... chúc em luôn vui nhé.chịTKN

      Xóa
  4. Chung miền đất mà sao cách biệt quá
    Thôn nữ buồn nhớ nam tử phố vui
    Đời chẳng chung mà lòng cứ chơi vơi
    Và cứ nhớ như hai ta có thể ......
    .
    Cùng tâm sự những buồn đời vụn vỡ
    Rồi sẻ chia những giây phút bơ vơ
    Mà cách biệt chỉ biết gửi lời thơ
    Ddến nơi ấy ngững muộn mằn sạt lở
    .
    Đêm khuya rồi cứ tần ngần trong nhớ
    Buồn mây bay thêm tối mặt ánh trăng
    Ddể hai người ly cách mãi xa xăm
    Cho đời người vẫn ngàn câu hỏi vọng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh và em cùng chung miền đất Việt.
      Ta xa nhau bởi cách biệt hai đầu .
      Anh và em cùng chung một nỗi niềm.
      Nhưng đời rẻ chia anh em hai hướng.
      .
      Và chúng mình mãi mãi không chung đường.
      Bởi bên anh đã có rồi hạnh phúc .
      Nên em nào dám mơ mộng cao xa .
      Chuyện tình buồn càng đến lại càng xa.
      .
      Đêm thanh vắng hồn kia luôn trăn trở.
      Để đêm buồn rơi mãi giọt châu sa.
      Cách biệt rồi còn chi nữa hỡi anh.
      Chúc anh nơi ấy hạnh phúc trăm năm.
      .

      Xóa
  5. Ngày gặp nhau sao thân cò lặn lội
    Thôi ưu phiền xin gác lại một bên
    Rượu ngon ngon hãy cùng nhau cạn cạn
    Say say rồi ...quên hết bạn hiền nha .





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn lời thành thật bạn trao.
      Chuyện phiền ưu muốn cho vào dĩ vãng.
      Nhưng không được rồi bởi khắc vào tim.
      biết làm sao làm sao đây bạn ơi !!!.

      Xóa
  6. Mình mới chỉnh vừa xong hà .
    Cơm Trưa bạn nhé .

    Trả lờiXóa
  7. Có phải " Người KCNC" bên YH không vâty?
    Phusa cảm ơn. ạn đã sang thăm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÚNG RỒI HI..HI... HI.. RỒI MÌNH KHÔNG LẠC NHAU RỒI NHÉ .CHÚC BẠN LUÔN CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI ĐÓ NHÉ.TKN

      Xóa
  8. bạn cũng cơm trưa ngon miệng nhé.chúc bạn luôn thật vui.TKN

    Trả lờiXóa
  9. Em ghé thăm chị nè Chị khỏe không ? mấy ngày nay em ít vào blog nên không qua thăm chị , đừng buồn em nha .Chúc chị luôn vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
  10. Chị cảm ơn Phương Nghi nhiều nhé. chúc em luôn thật vui nhé. chị TKN

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .