12

876

00000

6666

0123456

21 tháng 12, 2012

THAY LỜI NGƯỜI XƯA




                                             (nhân đọc bài thơ “Tình mộng ảo” của N)

Anh vẫn có một gia đình
Trong mơ màng hạnh phúc
Anh vẫn có một mối tình
Trong vòng đời trong - đục.
Anh vẫn thấy nỗi lòng day dứt
Mãi tơi bời cấu xé tâm can
Trong mắt e, anh là kẻ dối gian
Gieo trái mộng để đời em vỡ mộng.
Nhưng em ơi!
Qua rồi đêm trăng sao
Tan rồi giấc mơ hư ảo
Anh trở về ăn năn
Với tình xưa, anh vẫn có băn khoăn:
Trên lối hẹp con đường xa vời vợi
Trong khoảnh khắc ngỡ vòng tay chờ đợi
Giữa Đông tàn, Xuân chợt đến bâng khuâng!
Anh là ai?  Không thần thánh! Không dửng dưng?
Và em là ai?
Không vũ trụ ! Không là người trần tc?
Anh và em  có ai hạnh phúc?
Cuối Đông tàn không cánh én chao nghiêng
Và cuộc đời chưa trọn giấc thần tiên!

bài thơ ANH TRAI MIỀN TRUNG  tặng



18 nhận xét:

  1. Chào chị, Ngoc lan tem bài cho chị nè
    chúc chị đêm an lành vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui và vui thật nhiều Ngọc Lan bạn ghé thăm .chúc bạn luôn thật vui và mãi là một gia đình hạnh phúc bạn nhé.TKN

      Xóa
    2. Quên nữa đây là TEM VÀNG may mắn tặng cho Ngọc Lan nhé.

      Xóa
  2. Đây cso phải là Blog của Chistina eg anh NVHH không? CT ngờ ngợ... không biết có phải không nè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải bạn ạ .rất vui khi bạn ghé thăm .trước lạ sao quen bạn nhé.chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  3. Thấy Hương hò đối anh Hai
    Sang thăm cô bạn có tài văn thơ
    Thật vui và quá bất ngờ
    Chỉ trong giây lát bài thơ...trữ tình

    Trai tài sánh với gái xinh
    Đối thơ làm cả chúng mình cùng vui
    Hò ơ,,,mây nước , sông ..trời
    Hòa chung một mối ...tiêng cười ...Miền Tây...

    Chúc bạn buổi tối thật vui bạn nhé ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã tới đây .
      Anh khen Hương thiệt hay nói cho vui .
      Anh làm Hương nở mủi rồi .
      Từ xưa đến giờ Hương nào biết hò .

      Chẳng qua anh chị Lúa Hai .
      Qua nhà chọc ghẹo Bởi Quê một người.
      Một người sao sánh bằng hai .
      Nữa đêm cười muốn vở hơi đi rồi...

      Xưa Hương chẳng có nụ cười .
      Giờ đây Hương được khắp nơi gửi về .
      Bạn bè kẻ tặng người cho .
      Hương giờ vui lắm anh Lê Thanh à...

      HQ thật vui để đón tiếp người bạn mới .
      HQ chúc bạn luôn thật vui và thật thành công bạn nhé.

      Xóa
    2. Đã mấy lần HQ qua nhà của bạn mà không vào được bạn ạ...

      Xóa
  4. xin con tem giấy rách nát để an ủi cũng đc nghen HQ...hehehehe...bài thơ hay quá , thật mượt mà lãng mạn nửa...LÚA BÓ TAY...COM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...Bộ bài này hiện ra trước hả anh Lúa...Bài nầy HQ đăng từ năm 2012 lận mà .Chỉ vì bài này HQ chưa gắn NHẢN cho bài đăng .
      Giờ HQ mới tìm hiểu và gắn Nhản cho mỗi bài đăng cũ và Mới. khi gắn NHẢN vào thì bài đăng hiện lên đó anh Lúa ơi ( HQ cũng đâu có biết là mấy bài cũ mà giờ lại hiện lên trước đâu ) hihihi...Chúc anh chị Lúa thật ngon giấc nhé.

      Xóa
    2. HUONG QUÊ13:18 Ngày 12 tháng 12 năm 2013

      Ha haha.....Thấy cười muốn chết Anh chị Lúa ơi.......kakaka.....
      HÒ....Ơ.....Ơ.......
      Ba thóc em chẳng thèm đâu ????
      Bởi tim em khắc sâu rồi Lúa Hai ....
      Em nở nào đổi dạ lòng thay.....hò ....ờ....ơ...
      Sao em đổi dạ thay lòng được hai ơi....
      khà...kha...khà.....
      hò...ơ..ờ...
      Trời sinh em tính thẳng ngay .
      Nói một là một nói hai là hai .hò...ơ...ơ...
      Tim nầy đã trót thương ...rồi .
      Hai kêu em đổi sao thời được đây .
      hò....ơ...ờ......

      Xóa
      Hai Lúa20:46 Ngày 13 tháng 12 năm 2013

      HÒ... Ơ...Ớ ............
      anh HAI ở tù...trời bù anh BA THÓC
      cũng đi chân đất....quần ống thấp ống cao
      cũng tay đàn lão luyện...hò đối thao thao
      cày sâu cuốc bẩm có thua nào anh HAI
      năm ngoái vợ ảnh xuất ngoài
      đang kiếm người ...nâng khăn sửa túi...ơ ờ...
      hò ơ ...ớ....
      đang kiếm người nâng khăn sửa túi ...QUÊ ƠI...MAU ƯNG LIỀN...

      Xóa
    3. HA.HA.HA......
      HÒ...Ơ.....Ơ......Ờ...
      Nghe anh nói mà em đây bắt ham....
      Thôi thì thà có hơn không........hò....ơ....ờ
      Để đêm đông một mình một phòng .....hò...ơ...ơ
      Đêm đông một mình một phòng... lạnh lắm hai ơi .....ời.....ờ...
      Anh về kêu BA THÓC mối mai.....
      Tới đây Hương sẻ trầu cay mặn nồng....hò ...ờ ....
      Kiếm anh cuốc bẩm cày sâu.....hò.....ơ
      Tìm anh cuốc bẩm cày sâu ....
      Khi rảnh thì ảnh đi câu hò... ờ ...ơ.
      Tối ngày ảnh ở ruộng sâu hò...ờ....ơ
      Không sợ anh mèo mã gà đồng phải không hai...???.

      kha.kha.kha.......

      Xóa
  5. Chị được tặng bài thơ hay quá em ghé sang thăm chúc chị buổi chiều tràn đầy yêu thương!
    http://files.myopera.com/kongtam/blog/0a13.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/3/hoa-hong-mau-xanh-4.jpg
      Cảm ơn em đã ghé thăm chị và tặng hoa dể thương quá.chúc em luôn thật vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  6. ANH VAO THEO AVA TA LUC CAI NAY, LUC CAI KIA....
    KHÔNG HIÊU NÔI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh XĐ ơi ....em bảo mà anh có thèm nghe em đâu...
      Anh có thấy cột bên phải nhà của em có phần BLOG LƯU TRỮ anh bấm vào tháng 12/2013 đó anh chọn bài đăng sau cùng là nó làm sao mà lộn được.
      hihihi.....

      Xóa
  7. Sang thăm chị đọc thơ ké nè, chúc chị cuối tuần tràn đầy yêu thương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em Gái nhé đã ghé thăm chị tặng em nè.
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-21.jpg

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .