12

876

00000

6666

0123456

29 tháng 12, 2012

ĐỜI THƯỜNG





Nỗi buồn nào luôn vây lấy tim tôi.
Tất cả đời thường nào ai hiểu hết.
Trái tim đơn côi một thòi giá buốt.
Một chút ngậm ngùi xin được xẻ chia.

Để cho tim kia có được niềm vui.
Để tâm tư kia có được tiếng cười.
Nhưng đã vội qua đi hết cả rồi.
Để một tâm hồn đơn kia lạc lối.

Cứ tưởng cuộc đời là những vần thơ.
Vần thơ kia cho tôi niềm ấm áp.
Để tâm tôi một thời luôn ảo tưởng.
Để chuyện đời thường chưa đến đã xa.

Hương vị cuộc đời đắng chát chua cay.
Mùi vị cuộc đời khó ai phân nổi.
Sinh ra làm sao biết trước chữ ngờ.
Đứng giữa rừng người mà thấy bơ vơ

22 nhận xét:

  1. sắp qua năm mới rồi...không thèm lý giải những nỗi buồn nữa...vui lên nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé bạn HQ đã ghé thăm .chúc bạn luôn vui và thật nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  2. Hương xưa rồi lại xưa hương
    Nỗi buồn cứ mãi vấn vương quanh mình
    Hỏi người người mãi lặng thinh
    Tìm đâu gỡ rối cho tình năm xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút hương xưa vẩn còn lưu lại.
      chuyện tình buồn mãi mãi không phai.
      Đời như giấc mơ buồn thầm lặng
      Chút tình xưa vẫn đọng đâu đây.
      Để tâm kia luôn phải hao gầy.
      Đi giữa biển người mà lẻ loi .

      Xóa
  3. Thoảng hương đưa tình xưa về cô quạnh
    Em lang thang trong đời bước đơn côi
    Bới tìm mãi chẳng hé nổi nụ cười
    Sao mưa đời cứ rơi tan hoa nở ......
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt mưa kia vẫn lạnh lùng rơi mãi.
      Cánh hoa vô tình nát dưới cơn mưa .
      Tình đời còn xót lại chút hương xưa.
      Để đêm thanh vắng ngậm ngùi rơi lệ.

      chúc NMTLS một đêm thật ngon giấc nhé.C TKN

      Xóa
  4. Đi giữa rừng người lượm lặt những vần thơ
    Mua sầu chuốc đắng vương thơ tự tình
    Đêm nghiêng trở gió sâu lặng bóng hình
    Tiếng sương kêu Vạc bạn lòng giờ đâu
    Nổi trôi đời thương chuốc lặng giọt sầu
    Bước mòn vai mõi bơ vơ chợ đời.....
    Tụi nghiệp cho đời quá phải không KN....
    Chà em có phần cuối cũng hay hay, riêng anh thì thích thiên nhiên nên nuôi bậy mấy con cá kiểng kiếm cơm áo gạo tiền.....hihihi...
    Chúc em ngủ ngon nè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữa rừng người một mình em thơ thẩn.
      Mua sầu chuốc đắng cũng bởi thẩn thơ.
      Để đem về nghe tiếng vạc trong đêm .
      buồn thương phận số bảy chìm ba trôi.
      Bước đường đời đơn côi mình em bước .
      biết tìm đâu được mái ấm yêu thương.

      Xóa
  5. Chào em anh rất vui khi gặp Huong Xua blogspot.Chúc em năm mới vạn sự an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hạnh được biết anh.Rất vui được đón tiếp anh nhé. chúc anh năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý nhé.chào thân mến TKN

      Xóa
  6. trái tim nào muốn bơ vơ
    Tình đời ngang trái nên ngơ ngẩn sầu

    Thăm anh tý ... rùi vìa thoai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim kia đã vô tình lạc lối.
      Nên phải ngậm ngùi nói tiếng chia xa.
      .
      Trời ơi HĐV .mình nè nguoikhongconucuoi nè.
      .rất vui khi HĐV ghé thăm .chúc bồ năm mới luôn thật vui và thật nhiều may mắn nhé. TKN

      Xóa
  7. Đắng chát đời như không còn lối thoát
    Chén nồng cay nhấp mãi chẳng vơi chiều
    Tìm đâu nhỉ làn hương gió thương yêu
    Nước mắt ơi rơi buồn cho ảo mộng ...........

    Trả lờiXóa
  8. Tình đời nào ai biết được chữ ngờ.
    Để đêm cô đơn một mình trăn trở .
    Ngậm ngùi thương tiếc một thời đi qua.
    Bao yêu thường đem chôn miền quên lãng.
    Để lệ vẩn rơi âm thầm đêm vắng.
    Bao giờ có được hơi ấm yêu thương

    Trả lờiXóa
  9. Nỗi buồn gọi mãi thành tên
    Người yêu một thóang quên liền nhớ không
    Nỗi buồn cứ mãi mênh mông
    Người yêu xa cũng thấy lòng quạnh hiu
    Anh chúc Ngọc năm mới mua may bán đắt hạnh phúc thật nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời chúc của anh.
      Nỗi buồn cứ mãi xa xăm không lời.
      Bao giờ tìm được nụ cười.
      Để cho tâm ấy vơi đi nổi sầu ..
      .
      Em chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui và mãi là một gia đình hạnh phúc anh nhé.TKN

      Xóa
  10. À, HX ơi, LB thấy Google+, bấm vào chỗ 'bài đăng', chả thấy dấu hiệu gì cả. Dù sao, LB đã đến được trang chủ của HX, chúc năm mới có nhiều nụ cười hơn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh viếng thăm và còn tặng lời chúc tết .hihihi... theo lời chúc của anh đó.em cảm ơn anh đã ghé thăm ( anh bấm vào chỗ bài đăng có chữ E đó ) thì sẻ vào thôi.em chúc anh LB những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với anh anh nhé . em TKN

      Xóa
  11. ngày mới chúc nhiều niềm vui mới

    Trả lờiXóa
  12. hi..hi...thật vui khi anh ghé thăm.TKN

    Trả lờiXóa
  13. Thăm bạn . Chúc ngày mới an vui !

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .