12

876

00000

6666

0123456

24 tháng 12, 2012

NHẬT KÝ BUỒN


Nhật ký đời tôi - nhật ký buồn.

Đông đầy nước mắt - chữ yêu thương.

Yêu thật nhiều - chẳng nhận - bao nhiêu !

Yêu trong nước mắt - yêu đau khổ.

 

Yêu con còn thơ dại - chắt chiu....

Đời người như một - kiếp phù vân.!!!

Ngược xuôi xuôi ngược - giữa dòng đời

Ai hiểu mình - hay chỉ mình  thôi.

 

Cuộc đời luôn - trôi nổi nổi trôi !!!

Ngụp lặn chơi vơi - giữa chợ đời.

Nhật ký buồn - đời lắm điêu ngoa !!!

Buồn cho nghịch cảnh - ôi xót xa.

Nhật ký buồn - lắm nổi  gian nan...

Cuộc đời phiêu bạt - giữa nhân gian.

Một kiếp hồng nhan - bao chìm nổi.

Một mối sầu riêng - chưa xóa tan !!!

 

Nhật ký buồn - nhiều nổi đớn đau.

Tâm tư chôn kín - vào quên lãng.

Chia xẻ cùng ai - bớt nổi niềm.
Nhật ký buồn - chuyện ngày xưa ấy.

Giờ nhớ lại vẩn thấy lòng đau .
.Đời  tình là biển khổ mênh mông .
.Nên tên  là người không nụ cười.

Tất cả còn lại  dĩ vãng thôi..


13 nhận xét:

  1. Khóc chi mãi cuộc đời buồn
    Chôn đi với giọt lệ tuôn mỗi ngày
    Tình đời đắng chát ai hay
    Buồn vương lên mắt tháng ngày nhớ mong
    Anh ghé thăm Ngọc đọc lại nhật ký buồn thấy buồn làm sao . Chúc Ngọc giáng sinh vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhật ký buồn có người cùng chia xẻ.
      Vinh hạnh nào bằng lời nói hôm nay.
      Bao đắng cay phút chốc biến thành vui.
      Để quên đi uẩn khúc đời đen bạc.
      .
      Em cảm ơn lời chúc của anh.TKN

      Xóa
    2. Quên nửa như lệ cũ em tặng TEM VÀNG hạnh phúc cho anh anh nhé.TKN

      Xóa
  2. TRỜI ƠI THẤY 2 NGƯỜI TẶNG....HẠNH PHÚC CHO NHAU MÀ PHÁT THÈM NÈ ..THÔI MÌNH DZÌA TRƯỚC ĐÂY HIC HIC...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Minh tặng cho Phương Nghi vậy nhé -

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. cảm ơn PN đã thăm chị nhé.chúc em luôn thật vui nhé.chịTKN

      Xóa
    4. Chúc mừng các bạn đã tặng hạnh phúc cho nhau . Chẳng ai thiệt thòi cả hahaha

      Xóa
    5. anh cũng vậy nhé.hôm nay anh vui lắm đó à nha.hihihi...TKN

      Xóa
  3. Dấu ấn cuộc tình được khắc ghi
    Là người ở lại một người đi
    Thương yêu dại khờ rồi đẫm lễ
    Để phút chia xa còn lại gì .............
    .........
    lẠI CŨNG BUỒN RỒI -THÔI CHÚNG TA CÙNG CHIA SẺ VẬY NHÉ -GIÁNG SINH CỐ VUI NHA -

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. kỹ niệm buồn luôn mãi không phai..
    Cuộc đời là những nỗi bi ai.
    Trăm năm xưa đã tội tình gì.
    Mà kiếp nầy tình phải đơn côi
    .
    .
    hi...hi.. thơ mà NMTLS ƠI.C cảm ơn lời chút của NMTLS NHÉ.TKN

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .