12

876

00000

6666

0123456

14 tháng 3, 2013

LỜI CUỐI CHO ANH





Bài thơ em viết cho  tình đã chết.
Không gian lặng  đêm dài em ngơ ngác.
Bên anh giờ đây  người con gái khác.
Lời yêu ngày xưa  gió cuốn đi rồi.

Kỹ niệm xưa  chất đầy ở trong tôi.
Bầu trời hôm nay  không chỉ màu xanh.

Mà có cả  mây đen  buồn u ám.
Để bầu trời màu  thăm thẳm thê lương.

Đường vẩn dài  đêm về em lặng lẻ.
Thuyền đã ra khơi  bao gi quay lại
Gió bụi thời gian  vốn đã vô tình.
Trong xa vắng  tên anh còn đâu đó.

Đêm trăn trở  thầm lặng em gọi tên.
Để hồn  băng giá  lại thêm giá băng .
Đời sinh ra em - vì sao l bạn
.
Chỉ xin một lần nghe tiếng yêu thương.

81 nhận xét:

  1. Thơ người đẫm nét sầu vơi
    Khóc người xưa ấy một đời vấn vương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm .
      Để cùng chia với Hương Xưa nỗi niềm.
      TEM MAY MẮN tặng bạn hiền.
      Mong rằng bạn sẻ thường xuyên ghé nhà.

      Rất vui khi bạn ghé thăm.chúc bạn thật nhiều niềm vui và may mắn nhé. TKN

      Xóa
    2. Chào bạn TT ơi .mình qua nhà thăm bạn ,nhưng không vào nhà bạn được mà chỉ đứng ở ngài ngỏ thôi....

      Xóa
  2. Vấn vương chi tình đã khuất rồi em
    Sao cứ để lệ tràn vương khóe mắt
    Cuộc đời buồn tình mãi luôn héo hắt
    Than làm gì để chất ngất sầu thương

    Ai nói với em anh đi du lịch vậy . Anh về Đà nẵng vào nay cả tháng rồi . Chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời luôn là những nỗi vấn vương.
      Biết phải làm sao để lệ đừng tuôn.
      Làm sao để lệ đừng vươn khóe mài.
      Vẫn biết rằng đường đời vạn chông gai.

      Con tim yêu vẫn luôn thầm gọi tên .
      Vẫn giữ bên đời lời hẹn ước xưa .

      hi..hi...Em nói chứ ai !!!
      Tại em qua nhà anh em thấy bạn tới thăm anh rất là nhiều mà anh im hơi lặng tiếng nên em mới nói ANH ĐI DU LỊCH chứ bộ .hí..hí không phải thì thôi...chúc anh ngon giấc đêm nay nhé.em TKN

      Xóa
    2. Anh LVC ơi....còn TEM BẠC HẠNH PHÚC em tặng cho anh đó à nha . hi...hi...

      Xóa
    3. Thì ra là vậy . À ! Bữa nay qua nhà em thấy không reply cho bạn bè thì cứ nói là em đi du lịch he hihihi...
      Luôn vui vẽ nhé em

      Xóa
    4. Em cảm ơn lời chúc của anh ..anh cũng luôn thật vui anh nhé.hihihi nhà em làm gì có bạn nhiều như nhà anh đâu ???.em lúc nào cũng vậy luôn chào đón khách thật mau lẹ thật niềm nở.không có bỏ nhà như anh bạn đến thăm chúc anh đi tới rồi đi lui đi qua rồi đi lại anh còn chưa tiếp nửa à...he...he...he..

      Xóa
  3. Lời đầu lời giữa đâu không thấy , đã thấy lời cuối rồi.....hihihi
    Chúc em luôn vui khỏe thật nhiều nha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn thật nhiều lời chúc của anh. Khỏe thì có nhưng vui thì không vì...vì.. Thiếu anh đó ka..ka..ka..TKN

      Xóa
  4. Lời cuối cùng viết cho anh
    Không còn nắng ấm dỗ dành chiều đông
    Cách chia hai bến sầu lòng
    Cho anh cho cả niềm mong nỗi chờ

    Hì hì HT đang ở ngoài cửa...chờ chị nè chị HX ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời cuối em viết cho anh.
      Cho một chuyện tình buồn không đoạn kết.
      Từ đây hai ta chấm hết.
      Xót dạ đau lòng vẫn thế mà thôi.

      Hoài Thương ơi ...Tối quá rồi hẹn lại hôm sau em nhé.chị TKN

      Xóa
  5. Năm canh thao thức đêm trường
    Vấn vương nỗi nhớ người thương xa rồi
    Tình mình như áng mây trôi
    Thư phòng cô lẻ tim côi héo sầu
    .
    Chúc bạn đêm nay ngủ ngon nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đã xa - xa thật rồi.
      Đêm buồn trăn trở chỉ mình với ta.
      Tình...đã vỗ cánh bay xa.
      Thư phòng vắng vẻ chỉ ta với mình.

      Cảm ơn TYV đã ghé thăm.chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé. TKN

      Xóa
  6. Viết cho tình lỡ đôi dòng
    Từ nay cách biệt để lòng vấn vương...

    Bài thơ buồn quá! VC ghé thăm, chúc chị đêm ngọt ngào nhé! ( à...VC 46 tuổi rồi, không biết gọi chị như thế có ổn không? hihi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã xa rồi hởi người thương.
      Từ nay cách biệt hai đường cách chia.
      Giờ thì mỗi kẻ một phương.
      Dây tơ lỗi nhịp người thương xa rồi.

      Cảm ơn VC đã ghé thăm NKCNC nhé.chúc VC một đêm thật ngon giấc nhé. TKN

      Xóa
  7. Sầu hỡi chiều nay không có em
    Gió mưa về lại, nhớ thương thêm
    Rêu phong chen phủ xanh tường vách
    Đầy lá vàng khô rụng cạnh thềm
    CHÚC BẠN NGÀY MỚI VUI BẠN NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bầu trời không anh hoang vắng thêm.
      Giọt lệ sầu thổn thức từng đêm.
      Từ nay trên vạn đường sương gió.
      Tìm mãi nơi nào bóng yêu thương.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm.chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé. TKN

      Xóa
  8. hihihi bạn sang mình tự nhiên bạn bảo bạn nhiều tuổi mình không hiểu, bạn đã vượt đầu 6 chưa bạn!Đứa trẻ là cháu nội mình, cháu thưa 2 của con trai thứ hai mình đó, mình về hưu mấy năm rồi bạn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ha...ha...ha...ai biểu anh PHONG VÂN đem hình của CHÁU NỘI để làm hình avatar.mà anh PV cứ kêu XH là em hi...hi... sao chấp nhận được TẠI ANH ĐÓ !!!.Nhưng mà Nguoikhongconucuoi không nhỏ hơn anh nhiều lắm đâu. Giờ thì NKCNC chấp nhận kêu anh PV bằng anh rồi.ai biểu từ đầu anh không đính chính .Em chúc anh PV luôn có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
    2. Người không nụ cười mà lại cười to thế

      Xóa
    3. nguoikhongconucuoi mà cười to như vậy là nhờ có anh PV đó à nha...hihihi...vui anh nhé. TKN

      Xóa
  9. Chị Hương Xưa lại buồn rồi
    Cười lên nhé chị cho đời tươi xinh

    Chúc chị cuối tuần an lành hạnh phúc nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạch Dương ghé thăm.
      Chị sẻ cười theo lời của Bạch Dương.

      Cảm ơn thật nhiều lời chúc của BD nhé.chúc BD Những gì may mắn sẻ luôn đến với BD nhé. TKN

      Xóa
  10. Thuyền kìa bến nớ em ơi
    Đừng thương, đừng nhớ đầy vơi nữa nè
    Thu xưa mình nỡ ước thề
    Mà nay hổng thấy người về thì thôi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền giờ thay chủ đổi ngôi.
      Nhưng con TIM trót đã lở yêu rồi.
      Riêng mình em ôm trái sầu.
      Đường trần em bước... nói câu tạ từ.

      Xóa
  11. Em sang thăm chị - một bài thơ sâu lắng quá phải không chị ???

    Bài thơ em viết cho tình đã chết,
    Anh âm thầm trở gót bước chân hoang.
    Sau hai năm, trái tim yêu mõi mệt...
    Em vội quên - Khép lại cỗng địa đàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...chị cảm ơn Tình Thơ đã ghé thăm chị và họa thơ tặng chị....sao câu thứ 3 yếu xìu vậy TT.hi..hi..

      Anh âm thầm trở gót bước đi hoang.
      Để em bơ vơ trước cổng địa đàng.
      Đã qua rồi những ngày xa xưa ấy.
      Giờ còn lại chăng một mối tình sầu.

      Để từng đêm hồn kia lạc về đâu?.
      Bởi đã xa rồi bóng cố nhân xưa.

      Xóa
  12. Tình đã chết còn chi em nuối tiếc
    Mất nhau rồi đời hoang vắng bao la
    Đêm từng đêm mắt lệ ướt nhạt nhòa
    Mặt trời bỗng khuất xa ngày khép lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoạn tình buồn em cho vào dĩ vãng.
      Đã thật mất rồi bóng dáng yêu thương.
      Người đi để giọt lệ mãi vấn vương.
      Người ở lại lệ tuôn tràn khóe mi.

      Em cảm ơn anh .và chúc tình anh em vẫn mãi mãi bền lâu anh nhé. em TKN

      Xóa
  13. Dạo này yêu đương hơi bị nhìu đấy NKCNC à, hì..., đùa thui.
    LB sang thăm, tối vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí..hí...KHÔNG DÁM ĐÂU !!!NKCNC không dám đâu anh Lá Bàng ơi.

      Anh sang thăm là em vui lắm rồi.em nhớ không lầm thì từ ngày yahoo thây đổi đến giờ anh mới qua thăm em đó ( phải vậy không ta ) hihihi.... em chúc anh luôn thật vui nhé.TKN

      Xóa
  14. Thôi em nhé chắc mình không duyên nợ
    Con đò tình không chở được tơ duyên
    Nếu cưu mang nặng quá chắc sẽ chìm
    Đừng em nhé ..đừng yêu anh em nhé
    KIỂU EM GÁI NGỦ NGON RỒI HIHIHI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đâu anh PV ơi.hi...hi..

      Chắc tại trời cao se tơ lộn mối.
      Nên đò tình đã lở chuyến trùng phùn.
      Còn chi đâu nửa mà mong mà chờ .
      Em về góp nhặt lá chiều cuối đông.

      Để từng đêm em hong sưởi ấm lòng.
      Người đã xa rồi vĩnh viển còn đâu..

      em chúc anh PV một đêm thật ngon giấc nhé.em TKN

      Xóa
  15. Em gái hương xưa thơ hay quáAnh chúc em ngày cuối tuần vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi... có thật không đó anh Phong Vân.???
      Chắc là em BỂ LỐ MỦI quá hi...hi..em gái chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé.TKN

      Xóa
  16. Vốn biết rằng thơ chỉ là thơ
    chưa đem tình cảm thật bao giờ
    có chăng cũng chỉ lời hoa mỹ
    thế mà hồn vẫn chớm mộng mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẩn biết là Thơ sao lại mộng mơ.
      Vẩn là Thơ là những lời hoa mỹ.
      Tình cảm có chăng chỉ lời ủy mị
      Đa cảm đa sầu chỉ khổ mà thôi.

      Dòng thời gian cứ thế mà buông xuôi.
      Và tất cả cũng chỉ là THƠ Thẩn .

      hi..hi... em gái chúc anh PV luôn có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  17. người buồn người chẳng nói chi
    tình buồn vỗ cánh bay đi nơi nào
    đê mình mơ mông vời ước ao
    tình oi tình hỡi tình tingf đừng co bay....
    thăm bạn chiêu cười thật ròn vui thật nhiêu bạn hiên phuong xa nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình buồn người cũng buồn theo.
      Tình buồn đến vội gieo neo phương nào.
      Cuộc đời được bao ngọt ngào.
      Để rồi hai ngã trời nào hiểu cho.

      Cảm ơn nhé BẠN HIỀN PHƯƠNG XA hôm nay mới vào nhà của bạn được đó.chúc bạn ngon giấc đêm nay nhé. TKN

      Xóa
  18. Ước ao thế người ơi đơn giản quá
    Muốn tình người luôn vẫn mãi đầy vơi
    Sợ rằng ai không muốn giữ lấy lời
    Rồi để lại tình đời thêm bạc bẽo

    Anh ghé thăm em . Chúc em cuối tuần nhiều yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một mộng ước đơn giản thôi.
      Quanh quanh quẩn quẩn tìm cả đời.
      Ai là người sẻ cùng chia xẻ.
      Đoạn cuối đời tình ấy vội bay.

      hi..hi..Em cảm ơn anh .Chúc anh tối ngủ ấm nha hí..hí..hí..TKN

      Xóa
  19. "Đêm xa vắng tên anh còn đâu đó"
    Biết đến bao giờ quên kỷ niệm xưa
    Tình yêu ấy giờ vơi đầy một nửa
    Nhớ mãi nhau biết nói mấy cho vừa.
    ...ghé thăm bạn chúc buổi tối cuối tuần nhiều vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nói gì đây lúc đêm về.
      Biết bao giờ kỹ niệm xưa vơi.
      Vắng anh rồi tên mãi vẩn ghi.
      Tình yêu ấy bao giờ phôi pha.

      Xin cảm ơn bạn Mẩn nhé.chúc bạn luôn và mãi là một gia đình hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  20. Tặng lại tí tách mưa đêm
    Cho lời cuối đó ướt mềm cùng nhau
    Tặng chị cả những canh thâu
    Ngồi ôn kỷ niệm úa màu tàn tro
    Và rồi tặng chị vu vơ
    Chúc câu hạnh phúc, lời thơ hỏng buồn...hì hì


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỹ niệm xưa vẫn luôn còn đâu đó.
      Lời cuối trao làm thao thức anh thâu.
      Nghĩ suy chi mãi cho tóc úa màu.
      Có em thăm chị canh thâu chẳng buồn.

      hi..hi..có em thăm chị rồi.đâu có còn buồn đâu !!! chúc em ngon giấc nhé.chị TKN

      Xóa
  21. Tay mộng đan tình gãy khúc đêm
    Sương rơi hay lệ ứa ngoài thềm
    Trăng sao vàng vọt năm canh khắc
    Vui cứ cạn vơi chẳng buồn thêm .......
    ....
    Lại đong bầu lệ đá rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nỗi niềm riêng ai hiểu thấu.
      Năm canh chày lệ ứa khóe mi.
      Nặng trĩu đôi vai cả gánh sầu.
      làm sao cười đây Trần Minh ơi!!!

      ĐÂU CÓ ĐONG BẦU LỆ ĐÁ đâu Trần Minh ơi. THƠ mà TM
      C cảm ơn TM đã ghé thăm .chúc M thật vui nhé.hihihi TKN

      Xóa
  22. Lá ghé thăm chị, đọc thơ và chúc chị ngày chủ nhật bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em TN đã ghé thăm chị.chị chúc TN ngày chủ nhật thật vui thật trọn vẹn yêu thương nhé. TKN

      Xóa
  23. Đời sinh ra em - vì sao lẽ bạn !
    Chỉ xin một lần nghe tiếng yêu thương...

    Hoa tím người xưa…
    http://hcm.nhac.vui.vn/hoa-tim-nguoi-xua-giao-linh-m290057c97p661.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin một lần nghe được tiếng yêu thương.
      Tìm mãi đến giờ vẫn chẳng thấy đâu.

      hi..hi.. cảm ơn thật nhiều HT đã gởi tặng bài nhạc cho HX nhé.chúc HT có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  24. Tay mộng đan tình gãy khúc đêm
    Sương rơi hay lệ ứa ngoài thềm
    Trăng sao vàng vọt năm canh khắc
    Vui cứ cạn vơi chẳng buồn thêm .......
    .
    Níu kéo gì đây kỷ niệm xưa
    Thôi thả bàn tay mặc gió mưa
    Ta về đếm lại sầu cô lẻ
    Rồi chôn theo cả mối tình đùa .......................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng đêm nay gió lùa qua khung cửa.
      Giọt sương rơi ngỡ lệ ứa bên thềm.
      Chuyện ngày xưa là cả một nổi niềm.
      Thôi dành chôn chúng vào miền quên lãng.

      Kỹ niệm xưa đã lui vào dĩ vãng.
      Nếu kéo chi để lệ đổ hai hàng.
      Mà đã một thời lệ đổ ướt mi.
      Cố đem kỹ niệm chôn vào quên lãng.

      Xóa
  25. Mình chưa rõ lắm, muốn hỏi thêm rằng Hương xưa sắp đi lấy chồng rồi có còn nhớ hoa tím ngày xưa ko? Mà sao thơ hay mà buồn thế…
    Chúc Hương xưa vui và dạt dào hạnh phúc nhé !

    Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một mầu hoa tím
    Còn lại đây những khung trời chơ vơ
    Tháng năm lòng ngóng chờ…
    Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.hi..
      Ai nói với Hoa tím là Hương Xưa đi lấy chồng.Không phải vậy đâu?...mà là HX bị chồng bỏ thì có.thì HX lấy gì đâu để bạn chúc vui và hạnh phúc vậy HT ơi.

      Kỹ niệm một thời đã vội qua đi.
      Lưu luyến gì những kỹ niệm không vui.
      Hương Xưa giờ có Hoa Tím bạn rồi.
      Là tất cả niềm vui và hạnh phúc.

      Xóa
  26. Phải làm sao cho vẹn cả đôi đường
    Khi mùa tím mặc xuân về trên phố
    Tình yêu muôn thuở với tay phải cố
    Ngày mong chờ đêm nghẹn thở dối gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì đâu để vẹn vẻ đôi đường.
      Màu tím mùa xuân vẫn về phố ấy.
      Tình kia hai hướng phải cố làm chi
      Níu kéo làm gì đau khổ cả hai.

      Đời sinh hai ta không cùng chung lối.
      Nên đường đời đành hai ngã rẻ chia.
      Anh về góp nhặt những kỹ niệm xưa.
      Em về góp lá chiều mưa bẻ bàng.

      Xóa
  27. Cuối cùng em viết cho anh
    Sao trong lòng cứ chòng chành nỗi đau
    Nhịp cầu mãi cứ chìm sâu
    Trong cơn mộng tưởng về đâu bây giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời cuối em viết cho anh.
      Để rồi đôi ngã phải đành chia ly.
      Cầu kia lỗi nhịp từ đây.
      Đường đời anh bước chân mây em tìm.

      Xóa
  28. Đêm khuya thao thức thở dài
    Ước mong gửi được cho ai nỗi lòng
    Người xưa còn nhớ vẫn mong
    Cô đơn em gửi mấy dòng sầu vơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm buồn thau thức canh thâu.
      Góp nhặt nỗi sầu em viết thành thơ.
      Người xưa giờ ở nơi đâu ???.
      Mấy dòng em gửi khi nào tới anh !!!

      Xóa
  29. Đêm trăn trở thầm lặng gọi tên em.
    Xin một lần được nói tiếng yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bây giờ đang ở nơi đâu ???
      Anh có biết chăng lòng em sầu.
      Đêm thật dài mình em trăn trở.
      Lòng gọi lòng thầm lặng gọi tên.

      Xóa
    2. hi..hi.. cảm ơn bạn MCT đã ghé thăm .chúc một đêm thật ngon giấc nhé

      Xóa
    3. Đừng gọi nữa em ơi, anh đã về bên em nè......

      Xóa
    4. hi..hi..
      Cảm ơn anh đã trở về.
      Để từng đêm dài em thôi não nề.
      Đêm dài em thôi trăn trở.
      Vì bên cạnh em đã có anh rồi.

      Xóa
  30. Chúc bạn tuần mới vui nhiều và đêm nay ngủ ngon nhé !
    Nhà bạn không cài code dán hình hả ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không bạn Ty ạ cảm ơn bạn nhé.chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé. TKN

      Xóa
  31. Kỉ niệm xưa mãi còn đây
    Tháng năm còn lại đong đầy nhớ thương..

    Chị ơi, đêm thật ngon giấc nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Cảm ơn TN thật nhiều .

      Đời tôi luôn là những nỗi buồn thương.
      Nhưng giờ đã đi vào miền lãng quên.
      Bên đời còn lại những bạn thân thương.
      Là niềm hạnh phúc bây giờ Nguyên ơi.

      Xóa
  32. Tối ấm áp yêu thương ngon giấc dịu ngọt Hương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều nhé Hoa Tím.hihihi...TKN

      Xóa
  33. Có lẽ là "vì sao lẻ bạn"
    thì đúng hơn,
    chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bạn nói đúng lắm bạn ạ .chúc bạn luôn là người được TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG nhé. TKN

      Xóa
  34. thăm bạn ngay cười nổ như băp rang nhe ....người bạn hiền dễ mế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi..rồi nè mình sẻ cười như lời chúc của BẠN HIỀN PHƯƠNG XA nhé.nhà của bạn đã ổn định rồi phải không như vậy là tốt rồi.lúc trước mình phải làm nhà mấy lần đó bạn ạ .nguyên nhân cũng vì tình trạng nầy đó.(bạn không vào nhà mình được ,hoặc là vào nhà thì được mà không viết được nhận xét hoặc là bạn viết được nhận xét mà chỗ để mình trả lời nhận xét cho bạn thì không có.sau một thời gian mình mới ổn được đó bạn .giờ thì tốt rồi hi.hi... chào bạn. TKN

      Xóa
  35. LV vào nhà thấy nhiều thơ hay quá, chỉ đọc thôi, không biết họa hihi ...cười là được rồi phải không TKN ? Chúc Xua Huong ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa
  36. Hi...hi.. cảm ơn nhé LV đã ghé qua thăm HX .Như vậy cũng đủ vui rồi LV ạ. Chúc LV luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé. TKN

    Trả lờiXóa
  37. Lời cuối em chẳng viết đâu
    Cho ngày nắng mới gọi nhau đi về..

    Trả lờiXóa
  38. Không viết cũng chẳng được rồi.!!!
    Tình yêu hai hướng gọi mời nửa chị.

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .