12

876

00000

6666

0123456

9 tháng 3, 2013

TÌM QUÊN LÃNG





Thôi anh ạ đừng chờ nhau anh nhé.
Chuyện chúng mình cứ xem như xa lạ.
Em sẻ cố quên – cố quên tất cả.
Như trăm sông luôn đổ về biển cả.

Kĩ niệm vui buồn trả lại cho anh.
Người đến vội đi tình quá mong manh.
Vầng trăng cuộc đời  khuất mãi trời xanh.
Kĩ niệm xưa giờ thoáng đã qua nhanh.

Em nhũ với lòng sẽ bắt đầu quên.
Mọi con đường giờ mãi mãi không tên.
Mình cứ xem như chưa lần gặp gở.
Cũng chẳng băn khoăn cũng chẳng dỗi hờn.

Cũng chẳng nhớ nhung cũng chẳng đợi chờ
Và chẳng ưu tư cùng với muộn phiền.
Thôi anh nhé mình xem như xa lạ.
Tình dù thật ... nhưng  xem mong manh quá.

Đốt cháy tim…em hứa sẻ cố quên.
Bao trăn trở đem chôn miền kí ức.
Định mệnh sinh ... ta  không cùng chung bước.
Anh quay về - em sống giữa giá băng…

34 nhận xét:

  1. Đừng như thế em ơi anh buồn lắm
    Chẳng là gì nhưng đã cùng chung tay
    Chung đường yêu bước qua tháng với ngày
    Mà em lỡ chôn tình vào hoang lạnh
    .
    Bao kỷ niệm còn đọng trong lòng nhớ
    Mà trả vay để rồi tình lung lay
    Như cánh mỏng chao nghiền trời dông gió
    Xé thủa nào tay cùng nắm bàn tay ...
    .
    Hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã nói rồi anh ơi mình hai lối.
      Duyên không tròn ta tạm biệt nhau thôi.
      Chung bước mà hai tư tưởng xa xôi.
      Thì thà rằng anh ơi mình hai lối.

      Dù kĩ niệm xưa vẩn còn âm ĩ.
      Chuyện tình đời muôn thuở thế mà thôi.
      Thì thà rằng mình vẫn ở hai nơi.
      Vẫn còn đọng trong tim tình thân ái.

      hí...hí..

      Xóa
    2. Ừ thì nhớ để rồi quên sao được
      Khi tình khúc còn in đậm trong lòng
      Đường xưa đó hương tình còn vương gió
      Sao em quên giũ bỏ kỷ niệm xanh
      .
      Em đã hứa sẽ đợi chờ như thế
      Nay buông tay chẳng giữ chút ưu phiền
      Ly biệt đó mà em chẳng thấy buồn
      Phải chăng em đùa tình anh em nhỉ .......

      Xóa
    3. Kỹ niệm xưa giờ xin trả cho anh.
      Điệp khúc tình muôn lần sao quên được.
      Con đường xưa giờ mãi mãi không anh.
      Giữ làm chi kỹ niệm của ngày xanh.

      Em trã anh về đường xưa phố cũ.
      Để anh yên lòng bước chân thêm nữa.
      Giữa đời thường sao tránh khỏi biệt ly.
      Tâm không chung hướng thôi thì chia xa.

      Xóa
  2. Tìm đâu thấy đâu vực sâu biển cả
    Để tìm quên bôi xóa một chuyện tình
    Gom tất cả thành nỗi nhớ ngủ yên
    Chia xa rồi một mình tìm quên lãng

    Khó lắm đó chị HX ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đành thôi bởi trơi cao đã định.
      Để tìm quên đâu phải chuyện dể dàng.
      Gom tất cả đem chôn miền dĩ vãng.
      Ép trái tim mình đi giữa giá băng.

      hihihi...THƠ mà HT

      Xóa
    2. Ngày nắng đẹp nè chị ơi...

      Xóa
    3. uh .vậy mình đi chơi Hoài Thương nhé.hi...hi...TKN

      Xóa
  3. Em nói rồi anh có chờ đâu
    Đừng trách nhé lòng sầu muôn thuở
    Tình xưa đó một thời trắc trỡ
    Còn mong gì xin hãy quên nhau
    Chúc em chiều chủ nhật vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bảo tình ấy đậm sâu.
      Em nào dám trách dám sầu người ta.
      Chuyện tình như nước chảy qua.
      Em không mơ mộng nữa đâu anh à.

      hihihi EM CHÚC ANH TL LÚC NÀO CŨNG VUI.

      Xóa
  4. Thế nhé, từ nay cách biệt rồi
    không còn nhung nhớ bước đơn côi
    cũng chẳng xót xa hay buồn tủi
    phận mình chỉ đến bấy nhiêu thôi.
    ...qua thăm bạn, buồn quá thôi mình về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên phận trời cao đặt để rồi.
      Trên đường em bước vẫn lẻ loi.
      Vẫn ôm nhung nhớ trong đơn côi.
      Chúc anh hạnh phúc giữa đường đời.

      hi..hi..Đừng buồn bạn ơi THƠ thôi mà.chúc bạn có thật nhiều niềm vui nhé.TKN

      Xóa
  5. Anh trở về - nhưng vụn vỡ vầng trăng
    Tình là thế - mong manh hư ảo
    Trái tim côi hơn một lần khờ khạo
    Tháng năm buồn... em sẽ cố quên


    Đêm ấm áp nha bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện một thời em đã vùi vào dĩ vãng.
      Bước đường ta xem như chưa gặp gở.
      Nhủ với lòng em sẻ bắt đầu quên.
      Chuyện chúng mình cho vào miền kí ức.

      Vui ..và cảm ơn Thu Nguyên đã ghé thăm nhà nhé. TKN

      Xóa
  6. Bài thơ của bạn hay quá, chất chứa nỗi lòng, mình thích nhất đoạn này:
    "Kĩ niệm vui buồn trả lại cho anh.
    Người đến vội đi tình quá mong manh.
    Vầng trăng cuộc đời khuất mãi trời xanh.
    Kĩ niệm xưa giờ thoáng đã qua nhanh."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm sao làm sao đây hởi anh??
      Bởi bước đường trần mình không chung lối..
      Sương phủ mây giăng trên đầu đỉnh núi.
      Cũng như tình mình mãi mãi cách chia.

      Cảm ơn MCT đã ghé thăm và xẻ chia.chúc bạn luôn thật may mắn và có thật nhiều niềm vui bạn nhé. TKN

      Xóa
  7. Cho anh xin nữa nỗi buồn
    Buồn kia một nữa chớ buông khỏi lòng
    Đêm về gối lẽ buồn không
    Thương nhau mình viết đôi dòng gởi nhau hihihi
    Viết cho vui nhé đừng giận Ngọc ơi . Chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì mà phải giận anh.
      chỉ là lời chúc chân thành mà thôi.
      Chỉ dòng tâm sự gởi trao.
      Lại có lý nào mà hờn giận anh.
      Dù anh em xa cách lòng ...
      Lời thương chưa đủ nói chi giận hờn.
      Anh ghé thăm em vui lắm chúc anh một đêm thật ngon giấc anh nhé.
      TKN

      Xóa
  8. nếu em còn nhớ xin cứ nhớ
    bằng nếu quên rồi, quên cứ quên
    (sưu tầm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhớ nhưng em chẳng dám nhớ.
      Còn nếu quên cũng khó mà quên .

      hi..hi..Anh sưu tầm hai câu thơ hây quá chứ .chúc anh một tối thật ngon giấc anh nhé. TKN

      Xóa
  9. Đêm ngon giấc nhé bạn của tôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé Thu Nguyên.chúc bạn ngon giấc đêm nay nhé. TKN

      Xóa
  10. Ta yêu nhau cho Trăng biết đam mê
    Cho ngọn lúa lãng quên mùa sương giá
    Cho mỗi ngày cảm xúc thêm mới lạ
    Cho hồn ta thành biển cả từ bi
    EM CÓ CHƠI BLOG YAHOO HÔNG KONG KHÔNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã xa thật rồi bởi cách nghĩ suy.
      Chia tay nhau để anh tìm cảm xúc.
      Ngọn lửa tình lịm tắt kể từ đây !!!
      Đã xa rồi những tháng ngày héo hắt.
      Anh hãy về đi để vui duyên mới.
      Em trở lại nhà sống kiếp giá băng.

      KHÔNG CÓ BẠN Ạ.XIN LỖI NHÉ BỞI CÁCH XƯNG HÔ .( bởi mình chưa hiểu bạn là ai NAM hay NỮ và có nhiều tuổi hay ít tuổi).
      CHÚC BẠN PHONG VÂN luôn có thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  11. Đốt cháy tim…em hứa sẻ cố quên.
    Bao trăn trở đem chôn miền kí ức....
    Cố quên mà ko quên được chị nhỉ! Ngày mới êm dịu chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lời hứa vội đã đi vào tiềm thức.
      Còn lại chăng chỉ kí ức điêu tàn.

      Phải cố chứ sao Thúy lê.chị cảm ơn em đã ghé thăm chị chúc em có thật nhiều niềm vui nhé chị TKN

      Xóa
  12. Hương xưa ơi,
    Bài thơ này lãng mạn quá, có phải bạn sưu tầm ko, sao mà rất giống bài thơ ấy của người xưa-Violet Trang biển của mình…
    Ôi, lỡ lạc nhau rồi, sao thơ vẫn còn đây…

    Nhìn trời ôi mấy ngất ngây
    Lãng quên tình ấy ngàn mây phương nào
    Cho yêu thương dấy nghẹn ngào
    Cho hương gió thổi dạt dào em ơi…

    Chúc Hương xưa cứ ngọt ngào niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Góp gió với mây viết thành trang vở.
      Định mệnh xui ta bở ngỡ trông nhau.
      Viết lời thơ cho vơi vạn nỗi sầu.
      Để lời nghẹn ngào mãi không thành tiếng.

      Chào HT ...
      Có thể có hai người cùng tâm trạng quá bạn ạ.HX cảm ơn thật nhiều lời chúc của HT nhé. TKN

      Xóa
  13. Chúc bạn một ngày mới trong veo với nắng ấm và không còn gợi chút mây u hoài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... HX cảm ơn lời chúc của bạn nhé.bạn cũng vậy nha ngày mới thật vui nhé. TKN

      Xóa
  14. Ngỡ ngàng một buổi sương tan
    Nắng xuân rực rỡ ngập tràn lối xưa
    Trời cao vén bức màn thưa
    Hiện hình hai trái tim vừa mới yêu

    CHÚC EM TỐI VUI EM NHÉ!ĐÊM NGỦ NGON MỘNG ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngỡ ngàng cho tiếng nói yêu.
      Khi con tim đã liêu xiêu cuối đời.
      Tưởng rằng thấy ánh mặt trời.
      Nào đâu quả bóng một thời đứt dây.

      Rất vui khi bạn ghé thăm.Thắc mắc của HX vẫn chưa được bạn hồi đáp đó nhé.(bạn có hiểu gì về Hương Xưa không ???)...TKN

      Xóa
  15. Em nói quên, mà sao lòng vẫn nhớ
    Chia tay buồn nức nở lệ sầu rơi !
    Anh đến nhanh, nên đi cũng vậy thôi
    Em ở lại với lòng đau mãi mãi...

    Trả lờiXóa
  16. Em nói cố quên chớ đâu dể quên.
    Cuộc tình luôn là những nỗi buồn tênh.
    Dù năm tháng cố phai nhòa kí ức .
    Em quay về với cuộc sống giá băng.

    hi..hi..em cảm ơn AT đã ghé thăm em. Em chúc anh luôn vui khỏe và thật bình an anh nhé .TKN

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .