12

876

00000

6666

0123456

19 tháng 3, 2013

ĐỊNH MỆNH



Trời xui khiến chi ta gặp nhau.
Cho tâm linh luôn phải u sầu
 Cho thương nhớ buồn trong lặng lẻ.
 Không thốt nên lời bởi đớn đau.

 Vì hai ta không chung nhịp cầu.
 Anh và em điều trong ngang trái
Không hiểu anh có cùng ý tưởng.
 Nguyện suốt đời mãi mãi bên em

 Hay những lời chót lưỡi đầu môi
 Rằng tim anh chỉ có một người.
 Dù anh thật lòng hay dã dối.
Nhưng con tim đã trót yêu rồi.

 Tâm hồn kia nghe thật là vui.
Dù mai nầy hai đứa hai nơi.
Anh và em mãi không chung lối
 Em suốt đời  yêu mãi anh thôi .

 Nếu mai nầy anh - em hai nơi.
Anh có hẹn kiếp sao gặp lại
 Hay để em đơn độc giữa đời
Vì anh còn gia đình hạnh phúc .

30 nhận xét:

  1. Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
    Giông bão nỗi mỗi đêm về ký ức
    Mùa yêu thương gió sương vàng rạo rực
    Lá rụng thật nhiều, lá rụng buốt nhức tim...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sầu thương luôn rơi mãi bên thềm.
      Anh có nhớ chăng một kỹ niệm êm đềm.
      Đã một thời hai ta cùng chung lối.
      Và bây giờ hai kẻ ở hai nơi.

      Mùa yêu thương gió cuốn đi qua rồi.
      Để bên tôi nỗi bồi hồi thầm lặng.

      Đây TEM VÀNG may mắn tặng cho Nắng nhé.chúc N luôn hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  2. Sang thăm đọc bài thơ buồn
    Chúc chị vui vẻ đừng buồn chị nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Bạch Dương thật nhiều.
      Chúc bạn vui với những điều tốt nha.

      TEM BẠC hạnh phúc mình tặng cho bạn BD nhé.hi...hi..TKN

      Xóa
  3. Chiều buồn màu nắng chợt tan
    Nhành hoa chiều ấy chắc tàn héo khô
    Cũng như cuộc sống đỗ xô
    Lòng người thay đổi, tàn khô cuộc tình

    SANG THĂM EM GÁI NÈ!CHÚC EM GÁI VUI VẺ,HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời khiến xui chúng mình gặp gở.
      Nợ ba sinh ta chẳng có nhau.
      Nên tình ta sớm vội bạc màu.
      Thôi anh nhé mình đành hai ngã.

      HI..HI..EM GÁI RẤT VUI VÀ CẢM ƠN ANH TRAI THẬT NHIỀU NHIỀU NHÉ.CHÚC ANH MỘT ĐÊM THẬT NGON GIẤC NHÉ. TKN

      Xóa
  4. Hay những lời chót lưỡi đầu môi
    Rằng tim anh chỉ có một người.
    Dù anh thật lòng hay dã dối.
    Nhưng con tim đã trót yêu rồi.
    ...............................

    Bài thơ buồn quá chị à.Lá ghé thăm, chúc chị luôn bình an chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lá đã ghé thăm chị.

      Biết làm sao làm sao bây giờ.
      Khi con tim đã trót yêu rồi.
      Thế gian ai học được chữ Ngờ
      Để cho tim kia phải u hoài

      Xóa
  5. Chắc là giả dối thôi em
    Đừng buồn chi nữa mà thêm lại buồn
    Hương xưa đã dứt mơ nguồn
    Thì thôi cứ kệ cho hồn ngẩn ngơ…

    Sá gì đời mấy bơ vơ
    Say trăng ngắm gió vẩn vơ mặc tình
    Dẫu anh chẳng có bên mình
    Thì thôi cứ kệ duyên tình ngẩn ngơ…

    Buồn buồn em lại làm thơ
    Lại bao iu dấu mộng mơ anh à
    Anh ơi dẫu có mặn mà
    Thì thôi cứ kệ anh là ngẩn ngơ… hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Tím thật lòng.
      Hương Xưa không buồn khi Tím đến thăm
      Tình Đời cách trở xa xăm.
      Hương Xưa cứ mặc thăng trầm thế nhân.

      Sá gì mấy sợi tơ vương.
      Để thương để nhớ làm em rối lòng.
      Duyên tình cứ mặc duyên tình.
      Gieo neo lận đận gập ghềnh phong ba.

      Nhưng giờ tất cả đã qua.
      Chuyện tình xưa giờ nhạt nhòa tháng năm.
      Đêm buồn em lại làm thơ.
      Gởi đến bạn bè ở khắp mọi nơi.

      Xóa
  6. Định mệnh đã an bày hai đứa hai nơi
    Xa xôi cách trở mười phương trời
    Chỉ còn một phương xa xôi nhưng gần nhất
    Vi vu mạng ảo thả hồn chơi vơi..... hihihihi......
    Chúc em luôn vui nè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Định mệnh an bày em với anh.
      Giờ anh em đầu ghềnh cuối bãi.
      Thôi mình đành xa nhau mãi mãi.
      Còn cách tìm anh ở ẢO thôi ...

      hi..hi..em cảm ơn lời chúc của Ca nhé. TKN

      Xóa
  7. Thơ buồn và....gõ nhanh quá nên :
    ...lặng lẽ....anh và em đều.....
    thật lòng hay giả dối....kiếp sau.
    Chúc vui cho thơ bớt buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.cảm ơn thật nhiều Bạn H đã ghé thăm.chúc bạn luôn thành công và thật nhiều may mắn bạn nhé. TKN

      Xóa
  8. Hương Xưa nghe cũng rất tình
    Thoang thoảng gió nhẹ lay cành hoa xuân
    Gọi mời ong bướm bay nhanh
    mang mật ngọt hiến dâng cho đời
    Vui khỏe ngày mới nhé chị ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ gió hương bay thôi bạn ơi.
      Mật ngọt đâu đây bạn lầm rồi.
      Bao giờ Hương Xưa vinh hạnh ấy.
      Gọi với mời ong bướm lã lơi.

      Chẳng qua chỉ là lời THƠ thôi.
      Mật ngọt có đâu để hiến đời.
      Lời THƠ chỉ những lời hoa mỹ.
      Cho Thơ xuôi vần ý nghĩa vui.

      Cảm ơn nhé BD đã ghé thăm HX .

      Xóa
  9. Thơ xanh một dãy cỏi lòng đau
    Năm tháng cưu mang những giọt sầu
    Thao thức đêm nằm ôm gối lẽ
    Giận người từ đó bỏ xa nhau

    Chúc em chiều vui nhé Ngọc

    Trả lờiXóa
  10. xua huong18:16 Ngày 20 tháng 3 năm 2013

    Hi ..hi..Ngọc cảm ơn anh đã ghé thăm.

    Chợ chiều buồn.. khách cũng buông lơi
    Nặng trĩu vai tôi gánh bồi hồi.
    Để từng đêm buồn lòng héo hắt
    Còn đâu những năm tháng xa mờ.
    Còn gì đâu khi tơ lòng đã đứt.
    Để bên đời còn ta với ta.

    Trả lờiXóa
  11. Ko nên nói chữ định mệnh Hương ạh,
    Mà nên nói chữ duyên trời thì tốt đẹp hơn…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bạn HT lại nói vậy HX không hiểu bạn nói gì hết.....máy bị lỗi rồi bạn ơi... không hiểu sao nửa....buồn quá.chúc bạn có nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
  12. Giọt sầu chẳng rơi trong thương mến
    Mà rơi trong thăm thẳm nỗi đợi chờ
    Duyên không tròn mình không duyên nợ
    Mai này hai đứa mộng cùng ...thơ...

    Chị HX ha ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ chỉ còn lại TA với THƠ.
      Duyên nợ có chăng chỉ trong mơ.
      Còn thêm bên mình những người bạn.
      Chỉ Ảo mà vui phải không em ?
      Mặc cho hoa lá bền thêm rụng.
      Một nỗi niềm chôn kín ngày đêm.

      CÓ CHỊ NÈ HOÀI THƯƠNG ƠI...

      Xóa
    2. HT thấy chị chia sẻ link yahoo mà ko có vào được á..

      Định mệnh khiến xui mới gặp người
      Mặn nồng chưa tỏ đã vội rời xa
      Kỷ niệm như vừa mới hôm qua
      Bao nhiêu đêm thức mình ta nhớ hoài...

      Đi chơi đi chị HX ới ơiiiiiii..hì hì

      Xóa
    3. Từng đêm từng đêm dài trăn trở.
      Giọt lệ nào bở ngỡ trong đêm .
      Định mệnh nào sui khiến tạo nên.
      Cuộc tình hờ đến rồi lại đi.

      vậy em về chuẩn bị đi nhé chị qua 2 chị em mình cùng đi nha..hi..hi..

      Xóa
  13. sang thăm bạn, chúc buổi chiều vui vẻ bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Mẫn đã ghé thăm.chúc bạn những gì may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé. TKN

      Xóa
  14. Thăm chị nè,,,chiều cuối tuần đong đầy niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị cảm ơn em MTL .chúc em luôn có thật nhiều niềm vui em nhé .chị TKN

      Xóa
  15. Bài thơ thật buồn. Ninh'blog sang thăm xin chia sẻ với bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều nhé chúc bạn ngày mới luôn có thật nhiều niềm vui và mãi là một gia đinh hạnh phúc bạn nhé. TKN

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .