12

876

00000

6666

0123456

23 tháng 3, 2013

PHÚT CUỐI



Em gửi cho anh bài thơ viết dở.
Đêm vắng lặng tiếng ve sầu nức nở.
Đêm mưa buồn mưa rơi nhẹ năm canh.
Ray rức nỗi niềm chôn kín trong tim.

Một lần em đưa tiễn một người đi.
Em đứng lặng nhìn theo mắt cay cay.
Em chẳng ngờ là phút cuối tiễn nhau.
Em quay về day dứt một nỗi đau.

Khi biết được thuyền đổi sang bến mới.
Em quay về với nối sầu vời vợi.
Em quay quắt nỗi niềm và tự hỏi
Khi lời yêu lần cuối bị chối từ.

Khi cây tình yêu hoa lá khô cành.
Anh ban tặng em nụ hôn hời hợt.
Để hồn em buốt giá đến trăm năm.
Mưa phùn rơi ánh mắt thoáng xa xăm.

Kỹ niệm cũ chất đầy trong trí nhớ.
Em quay về với nỗi đau vời vợi.
Ai là người hiểu những nỗi niềm riêng
Em  lặng thầm quay về với giá băng…

58 nhận xét:

  1. Bây giờ LB nhớ NKCNC rùi,
    "Phút cuối em buông sầu lả chả
    Bóng người đi chẳng quay lại bao giờ"
    'Hì..., ngày mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh NGLB đã ghé thăm và không quên NKCNC .

      Bóng người biền biệt phương trời.
      Bóng chim tăm cá biết nơi đâu tìm.

      Em chúc anh LB ngày mới thật nhiều niềm vui anh nhé.EM RẤT VUI KHI ANH GHÉ THĂM ...CẢM ƠN ANH . TKN

      Xóa
  2. Entry nhiều tâm trạng. Ninh'blog chia sẻ với bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn VAN đã ghé thăm và chia xẻ.chúc bạn luôn là người thành công nhé....TKN

      Xóa
  3. Chúc Bạn tối thứ 7 trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm .chúc bạn chiều cuối tuần thật vui nhé. TKN

      Xóa
  4. Một giọt tình riêng mãi ước mơ
    Bao năm xa vắng cứ mong chờ
    Người đi để lại sầu muôn kiếp
    Đọng lại cuối hồn nỗi bơ vơ

    Vui nhé Ngọc ơi !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một giọt sầu riêng em mãi mang.
      Cuộc đời luôn là những nỗi xốn xang
      Biết bao giờ biết đến bao giờ.
      Mới có được trọn niềm tin yêu.

      Ngọc cảm ơn lời chúc của anh nhé.hi..hi.. em mới qua nhà anh về .đọc xong lời nhận xét của em (chắc là anh cười ĐÃ LUÔN ) hi...hi...hi...
      Xóa

      Xóa
  5. Kỷ niệm buồn dấu kín nhé chị ơi
    Chúc chị vui khỏe tràn đầy niềm tin (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỹ niệm buồn in mãi vào tim.
      Biết đến bao giờ vơi nỗi niềm.
      Tâm tư sâu lắng đành chôn kín.
      Một nỗi niềm riêng mãi riêng mang.

      Chiều cuối tuần thật vui nhé BD ơi..

      Xóa
  6. Anh lại tưởng hương xưa về bến khác
    Nên âm thầm lặng lẽ bỏ ra đi
    Mà ngậm ngùi chẳng nói một điều chi
    Ôi tình yêu sao nhiều thao thức quá…

    Anh đi về phía mặt trời nắng lóa
    Cứ đi hoài đi mãi thế em ơi
    Mà lòng nhớ em chất chứa đầy vơi
    Em có hiểu cho tình anh không thế !

    Vần thơ ấy vẫn còn chênh một vế
    Mãi nghẹn lòng anh chẳng biết làm sao
    Ôi đâu rồi thuở ấy mấy ước ao
    Bóng hình em nhạt nhòa trong xa vắng…

    Anh lại thì thầm hỏi cùng tia nắng
    Nắng dạt dào hương gió ở trên cao
    Có biết người xưa ấy có nao nao?
    Hay đã quên mùa thu yêu dấu ấy…

    Chạnh lòng ta lại rung rinh biết mấy
    Bước chân nhòa trong nắng gió phong sương
    Mà ơi lòng ngan ngát một làn hương
    Em đâu rồi ôi sáng một vầng dương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo với anh em về bến khác.
      Em sao đành rời bỏ bến thương yêu.
      Sao đi mà lại không nói một điều.
      Để lại trong anh bao nhiêu sâu lắng.

      Ôi tình yêu khi nao lên tiếng gọi.
      Mà giờ lại thốt hai tiếng từ ly.
      Bước chân đi anh có nhìn quay lại.
      Giọt lệ sầu rơi rụng bước em đi.

      Dù phút tiễn nhau lời nói biệt ly.
      Thôi anh nhé...đường trần mình hai ngã.
      Phút tạ từ đừng xót dạ nha anh.
      Em hiểu lắm tình ta rất mong manh.

      Lần cuối chia xa tên anh nhớ mãi.
      Định số an bày em phải xa anh...
      Anh có còn nhớ không mùa thu ấy.
      Ta trong tay đi dưới ánh trăng vàng.

      Kỹ niệm ngày nào trong anh còn nhớ.
      Sao giờ lại nói hai tiếng từ ly.
      Từ nay trên vạn nẻo đường gió bụi.
      Đường anh anh bước chúng mình cách chia

      Xóa
  7. Ngày buồn xin hãy qua mau
    Cho tim thôi héo cho sầu bay xa
    Chúc bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay dưới ánh trăng ngà.
      Gió lang thang nhẹ đưa sầu bay đi.
      Cảm ơn bạn Yến ghé thăm.
      Nỗi buồn có bạn vạn phần vơi di.

      cảm ơn thật nhiều bạn nhé.bạn cũng vậy nhé cuối tuần thật vui nha.hi..hi...TKN

      Xóa
  8. hihi
    Chúc HX một tối ấm áp niềm vui và yêu thương nhé !

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn bạn nhé...không ấm áp tí nào cả hí..hí...hí..

    Trả lờiXóa
  10. Em quay về với những nổi niềm riêng
    Trong đau xót mang về bao kỷ niệm
    Thôi nhé từ đây chôn chặc nổi niềm
    Xin ai đừng gợi nhớ nổi sầu riêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi niềm riêng nào ai đâu hiểu được.
      Những thăng trầm của cuộc sống đa đoan.
      Từ nay thôi nhé khép chặt niềm đau.
      Xin chớ gợi cho tôi nỗi sầu riêng.

      HX cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia xẻ.chúc bạn mãi là một GĐ HP nhé...TKN

      Xóa
  11. “HT còn trẻ hơn HX đó” Như vậy có nghĩa là HX còn trẻ hơn HT đó ...hí...hí..phải không ???VẬY THÌ HX phải kêu HT bằng anh đó à nha...hi..hi...
    Thật vui, xinh tươi, nhiều hp HX nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không được không được đâu...HT còn hơi hơi trẻ ( như vậy tức là HT còn rất trẻ phải không ???. Như vậy làm sao HX kêu bằng anh được hi..hi... Thôi mình xưng hô là bạn nhé.

      Chúc HT luôn bình an và hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  12. Bài thơ viết dở nửa chừng
    Để ai cứ mãi ngập ngừng chờ ai
    Một lần duyên nợ ...trúc mai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÂU LẮM RỒI ĐÓ ....mói thấy BIển.
      Rất vui khi Biển ghé thăm .chúc Biển luôn vui và thành công nhé.

      Bài thơ tạ từ viết dở.
      Để lời Tạ từ bở ngỡ phút giây.
      Hẹn anh nếu có sau nầy.
      Lời thơ không dở là ngày đoàn viên.

      Xóa
  13. Phút cuối mộng biết tìm đâu
    Bài thơ viết dở cung sầu rớt rơi
    Riêng mình chấp nhận thế thôi
    Nợ duyên trả trước cuộc đời...hư vô


    Chị đâu rồi, là phút cuối cho người ta chứ hỏng phải em HT đâu nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị chào Hoài thương nhé.
      PHÚT CUỐI là của người ấy chứ bộ ....còn chị em mình sao có phút cuối được hihihi.mình sẻ là mãi mãi chứ.

      Phút cuối cùng em viết cho anh.
      Dạ rối bời bởi tiếng chia xa.
      Xem như những chuyện của ngày qua.
      Hai ta cùng cho vào thương nhớ.
      Nhưng trời cao xe tơ lộ mối.
      Mình đành phải tạ từ nhau thôi.

      Xóa
    2. Cộc cộc...gõ cửa ngày mới nè chị hì hì

      Xóa
    3. hôm nay mình định đi chơi đâu Hoài Thương nè hi..hi...

      Xóa
    4. Hoài thương ơi giờ là lúc đang làm việc .trưa chị qua nhà em hai chị em mình đi chơi nhé.hihihi

      Xóa
  14. HĐV thăm Bồ nè ...đêm bình an nhé !
    Phút cuối anh ơi vẫn đợi chờ
    Dù rằng chỉ là những vần thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần thơ buồn luôn lạc lối.
      Bởi tâm u hoài tơ vương rối .
      Biết bao giờ lòng kia thanh thoảng.
      Cuộc đời luôn là nỗi trở trăn.
      Biết đến bao giờ có niềm tin.
      Để cuộc đời là khúc hoan ca

      Xóa
  15. Sao buồn thế ?
    Chúc 1 tuần mới vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhiều lời chúc của bạn nhé. chúc bạn luôn thật vui thật may mắn và thật hạnh phúc nhé. TKN

      Xóa
  16. Đêm không ngủ tiếng ve buồn non nỉ
    Thơ dở dang mà vẫn gửi cho anh
    Ngày tiễn đưa lệ thấm lưa thưa mành
    Em quay gót nào ngờ chia ly biệt
    .
    Ở nơi xa anh đóng thuyền bến mới
    Hanh hao lòng nhớ ngọt nhạt hôn xưa
    Đường em nay mưa phùn cứ dầm dề
    Chẳng quên được nỗi đau tim nhỏ lệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí...hí...hí.. Đang buồn muốn chết nè.đọc thơ TML là NKCNC cười liền hà.
      C chúc TML thật vui nhé.hihihi. TKN

      Xóa
    2. Đêm buồn thao thức trống điểm năm canh.
      Nhớ thương anh lệ tuôn đổ sang mành.
      Thư viết gửi anh vẫn còn dang dở.
      Em nào ngờ tình ta phải biệt ly.

      Bởi nơi trời xa thuyền anh đổi bến.
      Giọt lệ nào em khóc lúc tiễn đưa.
      Đường em đi trắng xóa những bụi mưa.
      Vẫn lặng yên tạ từ anh lần cuối.




      Xóa
  17. Tuần mới vui khỏe chị ơi !
    Để cho đời mãi tươi tràn mùa xuân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị rất vi và cảm ơn nhé Bạch Dương đã ghé thăm.
      chị chúc BD luôn thật vui thật may mắn và thật ấm áp yêu thương nhé.chị TKN

      Xóa
  18. Một làn gió nhẹ thỗi qua
    Cho hương yêu ấy bay xa tình hồng
    Cho em khỏi xót xa lòng
    Nụ cười mãi nỡ thêm nồng nắng xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đang xuân mà đông đến hồn em.
      Khi lần cuối nói hai tiếng biệt ly.
      khi lần cuối nói tiếng tiễn đưa nhau.
      Thôi anh nhé mình tạm biệt nhau thôi.

      hi..hi..hi..

      Xóa
  19. đêm vắng lạnh môt mình em thao thức
    gủi cho anh môt chút tình nồng
    để mình em trăn chở đêm trường
    anh hờ hững tim em thành băng giá
    hihi....thăm bạn đêmluôn mơ thây những gi đêp nhât là của ta nhe ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút tình nồng em đã gởi trao.
      Từ dạo hai ta là duyên nợ.
      Đến bây giờ đành phải hai nơi.
      Phút tạ từ em ở anh đi.
      Thôi từ nay vạn nẻo chia ly.
      Trên đường anh bước mình đã xa.

      Hi..hi..cảm ơn NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA đã đến và thăm NKCNC .Nhưng mình sẻ cười khi có bạn đến thăm nhé. TKN

      Xóa
  20. Đêm vắng lặng tiếng ve sầu nức nở.
    Đêm mưa buồn mưa rơi nhẹ năm canh.
    Ray rứt nỗi niềm chôn kín trong tim.
    .......
    Thật là không nỗi buồn nào hơn
    Chúc em một ngày tươi vui sáng ngời nhé, đêm ngủ ngon không còn phiền muộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đến thăm và chia xẻ.
      Nỗi buồn nào day dứt mãi trong tim.
      Từng đêm âm thầm lên tiếng gọi.
      Một nỗi niềm chôn kín từ lâu.
      Tâm tư luôn khắc khoải u sầu.
      Giờ còn gì để cùng ai chia xẻ.

      Cảm ơn chị PS dã ghé thăm .chúc chị luôn thật vui và thật hạnh phúc chị nhé. TKN
      Xóa

      Xóa
  21. Hihi, cám ơn Hương xưa nhìu lắm !
    Mình đang mơ màng mà nhớ về Hương xưa nè, hihi…
    Một ngày mới xinh tươi Hương xưa nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...có phải hôn đó !!! nếu đúng thì thật là vinh hạnh cho HX quá. hí...hí...Ngày mới chúc HT luôn có thật thật nhiều niềm vui nhé. Mà khi có niềm vui nhớ chia cho HX với à nha.

      Có HT thăm là HX vui nhiều rồi. ...TKN

      Xóa
  22. MTL ghé thăm chị và đọc thơ..Ngày mới vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em nhé. MTL đã ghé thăm chị có em ghé thăm là chị vui rồi. hi..hi... chị chúc em luôn thật vui thật may mắn và thật ấm áp yêu thương nha em của chị. TKN

      Xóa
  23. Thơ của xua huong hay quá ta ! LV qua thăm XH một chút rồi dzìa đi ngủ, buồn ngủ quá sá ... Chúc XH buổi chiều an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi.. LV ghé thăm là mừng rồi.Thôi LV đi nghỉ nhé.buổi chiều còn tiếp tục công việc nữa mà. chúc LV thật vui nhé. TKN

      Xóa
  24. Sang thăm bạn, chiều vui và bình an nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhé.MC chúc bạn luôn vui và thật trọn vẹn yêu thương nhé . hi...hi..TKN

      Xóa
  25. Chỉ còn gần nhau một giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Người theo cánh chim về nơi cuối trời
    Để lại thương cho phút đơn côi

    Chiều vui nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ còn gần nhau ngàn ngàn giây thôi...
      Ngàn ngàn giây thôi là xa nhau rồi.
      Ngày mai cánh chim về nơi cuối trời.
      Để lại thương nhớ cho anh của tôi ...

      (ha..ha...ha...tại anh chúc vui nên em cười HẾT GA luôn).
      cảm ơn anh đã ghé thăm em

      Xóa
  26. mình cũng đang buồn nè...[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/3.gif[/img]?Đưa link vào không rõ có được không . Chiều vui nhé bạ ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HX rất vui khi được bạn viếng thăm...cảm ơn bạn.chúc bạn những niềm vui và may mắn sẻ luôn đến với bạn bạn nhé. TKN

      Xóa
  27. Em gửi cho anh những vần thơ nức nở
    Năm canh sầu đơn lạnh những niềm đau
    Nụ hôn xưa - bao dấu yêu đầu
    Còn đâu nữa đắm say da diết......

    Em ghé thăm chị, xin hoạ cùng chị đôi vần thơ sầu. Em chúc chị đêm ấm áp nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nụ hôn xưa giờ còn đâu nửa .
      Tất cả chỉ còn là kỹ niệm xưa.
      Cuộc tình kia bị chôn miền quên lãng.
      Theo thời gian tình ấy đã lụi tàn.

      Chị cảm ơn thật nhiều nhé Thu Nguyên.em đã ghé thăm chị.chị chúc em bên mình luôn có được nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  28. Hì hì… mình đây rồi…
    _____Bạn Hương xưa ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn quá ..... tìm bạn.ai dè bạn đi đâu mất tiêu.giờ mới thấy được bạn.chán quá rồi.hu..hu..hu...

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .