12

876

00000

6666

0123456

15 tháng 5, 2013

PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI phần 3

PHẦN 3

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA  NHÉ.
Chuẩn bị qua ranh giới Việt Nam - CamPuChia



SÒNG BÀI .NỖI TIẾNG Ở CPC.   ở nơi đây có những người đi mà không về được.


NGÔI  NHÀ CAO TẦNG  . CPC

CỔNG MỘT  LÀNG


CHỢ  CAMPUCHIA


 CHỢ  DƯỚI  BÃI  BIỂN


CẢNH  BÃI BIỂN  Ở chùa thờ  BÀ LỚN .PQ  nguoikhongconucuoi


 NKCNC  đi núi Tây Ninh

 Thúy và  NKCNC   Đà Lạt

 NKCNC  và Thúy   Đà Lạt

NKCNC

 Vườn hoa  khô  Đà  lạt NKCNC

 Ni sư  và  NKCNC  đi cùng đoàn bên PQ . 

 Xe chở khách bên CPC

 Xe bún riêu lưu động .dính liền với chiếc xe HonĐa .chỉ cần chạy xe honda là chiếc xe bún riêu
lưu động đi bán được ở nhiều nơi  . hihihi....

Còn đây là xe nước mía lưu động luôn .Dính liền với xe honda luôn .
Muốn chạy xe nước mía đi đâu bán cũng được. Mình phải đổi tiền Việt của mình ra tiền CPC mới xài được ..cũng tương đương như tiền VN thôi. Có những chỗ họ biết nói tiếng Việt thì họ vẫn xài tiền Việt.

 Bãi biển CPC

36 nhận xét:

  1. Bạn đi du lịch nhiều nơi thích nhỉ . Bún riêu bên CPC có hương vị giống bên mình khg bạn ? Họ có nêm mắm tôm khg ?
    Chúc bạn luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Đâu có ăn đâu .con trai Người CPC bán hông à.hơn nữa những người bán nầy không biết tiếng Việt không xài tiền Việt.Thành ra mình đâu được ăn Bún riêu CPC đâu. ở đây GHẸ rất rẻ bạn ơi khoảng 70-80 ngàn đồng tiền Việt 1kg mà ghẹ rất là ngon.

      Chúc bạn TYV luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  2. Nước ngoài tôi cũng đã từng đi
    Căm Pốt -Ai Lao có là gì .........vui chị nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UH chỉ có một số phong cách khác mình thôi.Nhưng nếu nói về phong cảnh thì Việt Nam mình đẹp hơn nhiều lắm. hihihi....chẳng qua là đi cho biết đó biết đây chứ so với VN thì VN vẫn hơn. chị chúc em luôn thật vui nhé.chị TKN

      Xóa
  3. Cảnh sắc rất đẹp.... nhưng cái quan trọng nhất là Bạn rất duyên nên làm cho phong cảnh rất hữu tình........hihi....
    Chúc bạn mãi xinh tươi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...Đừng làm HX tưởng thiệt rồi HX bể lổ mủi đó à nha.

      Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và luôn có được bên mình hơi ấm yêu thương nhé .

      Xóa
  4. Người đâu cảnh đó hữu tình
    Nên trong mơ cũng giật mình thấy em hihihi...


    Vui chút Ngọc ui .. Chiều vui N nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...em biết mà.

      Cảnh trời non nước thanh bình.
      Sao anh dám mộng...chị mình kế bên.

      hí..hí..em cũng vui đó à nha.
      Cơm chiều thật ngon anh nhé.

      Xóa
  5. LA ghé thăm chị.lâu rồi em bận ko thăm chị,chị khỏe ko chị? LA chúc chị luôn vui, khỏe và đêm nay thật an lành,ngon giấc nhé chị gái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Cảm ơn LA đã ghé thăm chị.không hiểu sao chị qua nhà LA rất nhiều lần chị không vào được .có khi đi vòng vòng thì mới có đường để vô nhà.NHƯNG không có chỗ để tâm sự với em buồn quá bắt đầu từ đó chị cũng không đi nửa.chị thì nhà chị lúc nào cũng công khai đón tiếp bạn bè hết em à.chị chúc em luôn thật vui nhé.chị TKN

      Xóa
  6. hình đẹp quá cái nào cũng thấy cười mà ( không có nụ cười ) sao dc
    chúc chị luôn cười vui nhé hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....có phải không đó .Đừng làm chị mừng hụt nhé.( khi chị đăng những bài vui chị phải đem tâm trạng cất hết chứ.)em không thấy sao bây giờ thì so với 3 năm trước ngày hai chị em mình quen nhau.Tâm trạng chị có tiến bộ hơn ngày xưa rồi đó MR ơi.bởi gì bên chị còn có em có rất nhiều bạn bè.chị chúc MR luôn và mãi là một gđhp nhé.

      Xóa
  7. Mình để ý người thì thấy HX cũng lớn tuổi rồi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.... vậy là HT chấp nhận rồi đó nhé.
      Vậy bắt đầu từ bậy giờ ....thực hành đi nào.

      Thật vui nhé em HT .hihihi

      Xóa
    2. hihi,
      Thật vui HX nhé .hihihi

      Xóa
    3. Hí...hí..hí...ơ..ơ sao kỳ vậy ta ...sao không thực hành vậy em HT...ha..ha...ha..

      Xóa
  8. Ghé thăm Ngọc nhé . Chúc em chiều bình an . Luôn vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...anh ghé thăm là em vui lắm .cơm chiều nay sẻ ngon hơn hôm qua anh nhé.

      Xóa
  9. HT chỉ du lịch qua màn ảnh nhỏ được thôi chị ơi, bao giờ mới tơi CPC đây...hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu đẹp bằng quê hương đất nước mình hết HT ơi.
      Cái là mình đi cho biết đó biết đây vậy mà. chúc em thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  10. Em ghé thăm chị iu nè. Đi du lịch mà không cho em " bám càng" nhé! Giận rùi nè. Hihihi.
    Em chúc chị luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai mốt chị có đi chị sẻ báo trước cho em nhé...lúc đó đừng nói là chị ơi em bận lắm hay chị ơi em nhiều việc lắm .....v...v.

      chị cảm ơn thật nhiều lời chúc của em gái nhé.thật ngon giấc đêm nay em nhé.

      Xóa
  11. Chiều thứ 6 cuối tuần dịu êm chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...chị cảm ơn em .MTL em cũng vậy nhé chị chúc bên em luôn có thật nhiều niềm vui nhé. chị TKN

      Xóa
  12. Hihi, một chiều thật vui nhé chị HX ơi…

    Trả lờiXóa
  13. Chiều mưa lòng cũng mưa luôn
    Nhớ ai nên gởi niềm thương đi cùng
    Người xa xa mãi mịt mùng
    Hẹn hò rồi cũng ngàn trùng xa nhau... hihihi

    Chiều vui nhé Ngọc ơi . Cuối tuần nghĩ ngơi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên anh chiều những mưa tuôn.
      Bên em lòng cũng héo hon nỗi sầu.
      Bao giờ chẳng có mưa ngâu.
      Ta cùng nhau hẹn bên cầu sông tương.

      hihihi...Ngọc cảm ơn anh ...anh em ta cùng vui anh nhé.

      Xóa
  14. Chúc Bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui, yêu thương và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất rất vui bạn MC ạ.HX vui vì có bạn cùng bạn bè,Niềm vui của HX bây giờ là nơi đây nơi mạng ảo nầy.Mạng ảo nhưng tâm hồn không ảo bạn nhé. chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  15. Chị ơi, Lá ghé thăm chị nè. Buổi trưa chủ nhật an vui nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..chị cảm ơn Lá nhé đã ghé thăm chị .chúc em chủ nhật thật vui nhé.

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Anh giỏi thiệt đó....mấy bài này em đăng từ tháng 05/13 .Em khóa lại sau 3 ngày đặng.
      Em mới vừa tạo nhản cho bài đăng em mở ra mới tạo NHẢN được ....hahaha....bị anh phát hiện rồi khà..khà...khà....

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .