12

876

00000

6666

0123456

10 tháng 5, 2013

PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI . PHẦN 2

  PHẦN 2

ĐẢO PHÚ  QUỐC   

 Phú Quốc hòn đảo giữa biển khơi.

Nghe chừng không lớn như mọi nơi.

Vậy mà tốc hành đã chở đi.

Suốt hai ngày vẫn chưa hết nơi.

Điểm tham quan trên đảo ngọc trai.

Nào chùa đẹp nhất Phú Quốc ơi.

Nào nhà tù trại giam đây thôi.

Phú Quốc hùng vĩ Việt Nam tôi .

Những hình ảnh trong trại tù PQ

 Những lớp kẽm gai dày đặt chung quanh nhà tù

Có  lính canh và dắt cho săn trong mỗi vòng đai .

Bốn vọng gác nằm bốn góc trong nhà tù

 Có 4 vọng gác từ 4 phía của vòng kẽm gai

 cơ sở Ngọc Trai PQ

  Chợ Dinh Cậu đêm PQ. Nơi đây có đủ tất cả hải sản tươi sống các bạn ạ để cho khách trong nước và khách du lịch nước ngoài tham quan và ăn uống tại chổ đó các bạn ơi .hihihi.......có một cái máy chém kèm theo nữa đó à nha....hihihi..

 chợ Dinh cậu  (chợ đêm PQ)

 Buổi tối chợ DINH  CẬU .Phú Quốc

  Dinh Cậu Phú Quốc . Chỉ hợp chợ sau 17g

 cơ sở ngọc trai Phú Quốc

 Nhiều lắm bạn ạ....nhưng HX  chỉ chụp vài hình tiêu biểu về ngọc trai thôi

 

 CHÙA THIỀN  TRÚC  LÂM  HỘ QUỐC .

Chùa nầy của Trung ương xây trên Đảo Phú Quốc đó các bạn ạ. khi lên trên chùa nhìn  xuống ta chỉ thấy toàn biển thôi .Rất là lớn cột của chùa nầy một người ôm không hết một vòng tay  .

cảnh nầy chụp từ dưới chân chùa đi lên đó bạn ơi.

 ảnh  NKCNC

Chùa Hưng Sơn Tự  Phú Quốc  .và  NKCNC

Chùa SÙNG ĐỨC  Phú Quốc

Chùa SÙNG ĐỨC PQ

 

chùa Hà Tiên

Chùa Hà tiên .Thạch Động

 Chùa SẮC TỨ  TAM BẢO TỰ  Hà Tiên. ở HT có một đoàn XE ĐẠP LỐI  và cũng như là Hướng dẫn viên đó các bạn ạ. Họ sẻ chở ta đi chơi với 1 chiếc xe đạp chở được từ 2 - 4 người  .mỗi người 20.000 đồng.mình cứ đi tùy thích bạn ơi  và họ sẻ chở mình đi tham quan các nơi mà mình chưa từng biết đến ở xứ Hà Tiên đó bạn .Mình muốn đi  chơi  bất cứ ở đâu trong địa phận Hà Tiên xe đạp lôi điều chở vừa đi vừa  ngấm cảnh  thật đẹp và mỗi phong cảnh hay con đường đoàn xe đạp điều nói về lịch sử cho mình biết các bạn ạ .

Chùa  SẮC TỨ TAM QUỐC TỰ.Hà Tiên

Cùng với tháp cao 13 tầng .ảnh   NKCNC

66 nhận xét:

  1. Chị mới đi Phú Quốc về sao đây? Nhìn chị là thấy vui rồi, không cần HT chúc nữa đâu chị ha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...TEM VÀNG chị tặng cho HT nè..chị đi mới về cách nay khoảng 1 tuần nè HT ơi.Cảm ơn em đã ghé thăm chị.chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  2. Những hình ảnh trông thật dễ sợ(trên)và đáng yêu(dưới) Một chuyến đi thật thú vị phải không HX? Ngày thứ bảy thư giản bên gia đình yêu thưing của mình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất rất nhiều những hình ảnh dể sợ bạn ơi...mình không dám đưa lên nhiều vì sợ các bạn có cảm giác.Đi trong đó mình nghe người mình nó lạnh lạnh sao đó.

      Còn những cảnh chợ đêm ngọc trai và chùa thì là rất rất đẹp bạn ạ.
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm HX nhé.và TEM BẠC hạnh phúc HX tặng bạn nè.
      ngày cuối tuần thật vui nhé.hihihi.....

      Xóa
  3. Em sang thăm chị và ngắm hình ảnh, trông chị thật vui đó nha, ngày mới vui và khỏe hơn nha chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi.. Đi du lịch mà TT .chị cất hết những tâm trạng rồi...
      cảm ơn em đã sang thăm và cho chị lời động viên đó à nha.chị chúc cho TT luôn vui và luôn hoàn thành mọi ước nguyện của mình nhé .chị TKN

      Xóa
  4. Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui nhé HX ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...nếu HT thấy bạn còn trẻ hơn HX thì hãy gọi chị nhé.hí...hí...
      Chúc bạn luôn có thật thật nhiều niềm vui nhé. TKN

      Xóa
    2. hì hì, HT rất vui HX ạh !
      những tấm hình ở trên nhìn ko rõ lắm,
      nhưng chắc là phải gọi bằng chị rồi nè…
      oh mà ko có lẽ nào… hí… hí

      Xóa
    3. Hí ...hí từ đầu HX nói với HT rồi mà HX không còn trẻ lắm đâu ???

      Vậy thì HT hãy thực hành kể từ bây giờ đi nhé.( còn có lẽ với không lẽ nữa....)ka..ka..ka...

      Xóa
    4. Ôi là HX ơi…
      Trong thâm tâm cứ đang gọi là em rồi…
      Bây giờ thực hành gọi là chị mới khó làm sao… hì hì…

      Xóa
    5. Hoa Tím ơi ...là Hoa Tím ơi!!!HT dẻo miệng y như là con gái vậy đó.

      Thôi để cho công bằng không cần biết ai hơn ai .mình cứ gọi y như cũ có được không HT .Quan trọng nhất là tâm trạng mình vui là được rồi phải không ???.hihihi....

      Một tối chủ nhạt thật ấm áp yêu thương nhé HT.

      Xóa
  5. Một chuyến đi thú vị thật phải không Ngọc . Chúc ngọc luôn an vui và thành đạt nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ...rất vui và rất thú vị anh ạ.Em ước mình được nhìn và ngắm tất cả các thắng cảnh của Việt Nam ta.
      Không biết đoạn còn lại em có thực hiện được điều nầy không nữa.Nhưng em vẫn mơ ước anh à.
      Em chúc anh một tối thật bình an và thư giản anh nhé.hihihi....

      Xóa
  6. Một chuyến đi thú vị quá ...! vui nhiều nhé Bồ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất rất vui và thật thú vị Thu Điệp ạ hihihi.........
      Chúc TĐ một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  7. Lần sau có đi về thăm quê chị gái nhớ ới em 1 tiếng để em bám càng theo với nhé ! Chúc chị gái cuối tuần an lành nha ! (~_~)
    [img] http://www.desicomments.com/dc3/01/207746/207746.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị cảm ơn lời chúc của Bạch Dương nhé.

      Nhưng BD ơi quê của chị ở Bình Dương chứ không phải Phú Quốc đâu.
      Chị đi tham quan thắng cảnh của đất nước mình mà.

      Còn phần 3 nữa trong chuyến đi nầy .
      Đó là tham quan đất nước bạn CamPuChia.
      phần 3 chị sẻ đăng những hình ảnh về CamPuChia. mời em ghé xem nhé.hihihi.chúc em đêm nay thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  8. Sang thăm mới biết bạn vừa đi Phú Quốc về ,nhìn hình có mấy cảnh rất đẹp,
    Mến chúc luôn an vui và mọi việc hạnh thông nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn ghé thăm Lan Rừng ạ.HX cảm ơn lời chúc của bạn.HX chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Chị chào em Thu Hương ...chị rất vui khi em ghé thăm chị .hihihi...chị chúc em luôn vui và thật thành công em nhé.

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Hí...hí...HT ơi bạn mới nói với HX xong bạn lại quên rồi....

      Ngày CN thật vui với NGÀY VUI CÓ EM rồi mà. ha..ha...ha...

      Xóa
    2. hihi...
      Ơ phương xa ấy Hương cũng thật thật nhiều niềm vui nhé… hiiiiiiiiiii

      Xóa
    3. Dù chúng ta hai người hai ngã.
      Dù chúng ta gốc biển chân trời.
      Vẫn một lời nhớ mãi tri âm.
      Mai đây trên vạn nẻo trường trần.
      Trời khiến xui tri âm gặp gở.
      Vui nào bằng phải không Tím ơi!

      Rất rất vui để nhận được lời chúc của HT đó. hihihi......

      Xóa
    4. Ôi, lời thơ ấy là cả một niềm thương…

      Xóa
    5. Chúc tình bạn chúng ta sẻ luôn bền vững nhé.

      Xóa
  11. Chào HX ! Cảm ơn bạn ghé thăm VH nhé ! Chúc HX cuối tuần vui tươi,ngập tràn hạnh phúc và yên bình!
    Vậy là HX ở Đảo Phú Quốc àh ? Cũng lâu lắm rồi HV đã một lần dẫn cả phòng đến Đảo Phú Quốc du lịch tắm biển rồi đó! Nhưng bây giờ nghe nói đẹp lắm?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi......HX chào bạn.vậy là bạn không xem phần 1 của bài viết.

      PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI .phần 1
      Còn phần bạn đang xem là PHÚ QUỐC VN QUÊ HƯƠNG TÔI. phần 2
      và còn phần 3 nửa đó bạn ơi .phần 3 HX sẻ đăng về những hình ảnh của đất nước bạn CamPuChia đó bạn ạ.

      HX quê ở Bình Dương không phải ở Phú Quốc bạn ơi.HX đi tham quan thôi.
      PQ bây giờ vẫn còn đang trên đường phát triển đó bạn ơi.Nếu mình đi tham quan mà không có những người ở địa phương hướng dẩn thì mình cũng chẳng biết những địa danh MỚI LẠ đâu bạn ạ.

      những hình ảnh mình ghi là nằm trên đảo PQ đó bạn ơi.
      Chúc bạn HV luôn có thật nhiều niềm vui nhé..hihihi...

      Xóa
  12. ÔI! Chị HX mới đi PQ về à ,trông thích nhỉ .
    Chúc chị ngày của Mẹ tươi hồng nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.....chị mới đi Hà Tiên - Phú Quốc và CamPuChia nữa đó NH ơi.
      Chị cảm ơn lời chúc của em và vẫn còn nhớ chị .

      Chị chúc em tối chủ nhật thật ngọt ngào yêu thương nhé.

      Xóa
  13. Ghé thăm Ngọc nhé . Chúc N chiều chủ nhật vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...có anh ghé thăm là em vui rồi .em chúc anh một tối thật ấm áp yêu thương anh nhé.

      Xóa
  14. Em sang thăm
    Chúc chị chiều CN vui vẻ nhiều thương yêu và hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn lời chúc của em gái iu nhé.hihihi.

      Xóa
  15. Bất ngờ gặp lại cố nhân
    ở nơi đất mới thấy lòng vui vui
    hỡi người không có nụ cười
    gặp nhau ta lại góp lời văn chương
    tình người thương thế là thương
    như cá với nước như trăng với trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://ngoclan392sg.blogspot.com/2012/12/huong-dan-lam-blogger.html

      Mưa Rừng chiều Mưa rừng Chiều ơi!
      Đã lâu lắm đã lâu lắm rồi...
      Ta xa nhau mỗi người mỗi nơi.
      Nay ta đã tìm được nhau rồi.
      Vẫn vần thơ như ngày xưa ấy.
      Dù mưa Rừng có gây bảo tố.
      Người không nụ cười vẫn đứng yên.
      Lần nầy quyết đổi họ thay tên.

      hi..hi...kỳ nầy thì Mưa Rừng biết mặt của NKCNC rồi đó nhé.
      Có chấp nhận kêu bằng chị không thì bảo.hihihi...

      Mưa Rừng ơi.HX thấy MR hỏi Hằng Nga về cài đặt blog.
      MR hãy vào trang mà HX mới gửi ở trên đó.trang đó hướng dẫn làm blog đó MR mở ra xem để tìm hiểu thêm .chúc MR luôn vui và HP nhé.

      Xóa
  16. Chị,nay em mới được nhìn dung nhan chị,thấy chị km,vui vẻ em mừng cho chị.Chúc chị đêm ngon giấc,mơ đẹp chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi nay SC mới thấy chị hả .lúc trước chị có đăng bài THẬT LÀ ẢO - ẢO LÀ THẬT.chị có đăng những ảnh của chị và các bạn trong lần họp mặt với 3 blog nữ từ 3 tỉnh Bình Dương Đồng Tháp và cần Thơ về .các anh ở TPHCM anh Lục Bình Nguyễn Tuấn Giang Hoa không gian Nhà Gom lá Bàng.

      Tại Sơn Ca không xem bài đó nên bây giờ mới biết chị .hihihi chị chúc em luôn cố lên cố lên và đứng vững nhé.bên em còn có bạn bè mà.
      khi buồn thì nhớ qua nhà chị hai chị em mình chia xẻ em nhé.

      Xóa
    2. Hihi,nhất định vậy rùi chị,tại vừa qua nhìu việc xảy đến vơi em quá,nên em ko có thời gian ghé thăm chị và bạn bè,mong chị lượng thứ cho em gai nhé.Chị ngủ chưa ? Em qua thăm chị,chúc chị đêm an lành,ngon giác,mộng đẹp nha chị...ôm chị một cái rùi em dìa đi ngủ

      Xóa
    3. hi...hi... chị giờ mới chuẩn bị đi ngủ đây...không hiểu sao giờ chị chưa ngủ được chắc biết SC thế nào cũng qua thăm nên chị chờ đó chứ.hí..hí..hi chị hiểu tâm trạng của em mà.

      Cám ơn em nhiều nhiều nhé.buồn quá ...giờ chị cũng ngủ thôi mai còn phải làm việc nửa chứ.chúc em thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  17. Chào một sáng tươi xinh nhé HX ơi…

    Trả lờiXóa
  18. Sang thăm Chị Hương Xưa. Chúc chị luôn vui khỏe, an lành nhé.
    Chúc chị luôn có những chuyến đi du ngoạn thật ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi...Cảm ơn em NNQ đã ghé thăm chị.

      Chị từ ngày xưa đến giờ thơ chị đăng không có một bài nào vui hết em à.các bạn cứ nói.LẠI MỘT BÀI THƠ BUỒN NỬA hihihi..nói thiệt nha 2 chị em mình thôi nha.Thơ vui chị không viết được.
      Nên khi có tâm trạng thì chị sẻ viết được thơ em ạ.

      Giờ phá lệ đem tâm trạng cất hết .viết tùy bút vui về chuyến đi tham quan thắng cảnh của đất nước .hihihi.chúc em luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  19. Sang thăm bạn, chiều vui nhiều bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi......mình vui lắm nè khi có bạn sang thăm.chúc bạn luôn thật vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  20. Tiếp theo là đi đâu hả chị HX? (~_~)
    Phú Quốc hẹn sau em sẽ về
    Hà Tiên thơ mộng đẹp hơn xưa
    Nhắn người có đến chờ em nhé
    Vui cùng nắng gió, dấu tích xưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp theo nữa hả là đi tham quan đất nước campuchia.

      Một lần chị đến Phú Quốc xa xôi.
      Ngắm được quê hương một trời non nước.
      Bát ngát bao la Phú Quốc vẫy vùng.
      Khám phá cảnh nên thơ rất hữu tình.

      chúc em một đêm thật ngon giấc nhé

      Xóa
  21. Trả lời
    1. hihihi..rất vui khi bạn ghé thăm.chúc bạn luôn vui và thành công bạn nhé.

      Xóa
  22. Hình cảnh nóc nhà của chị thật là đẹp,
    Chiều tói đong đầy yêu thương chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi...chị thấy cũng như bao nhiêu nhà của các bạn mà em.chúc MTL luôn có thật nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  23. Chị gái đi thăm mà chẳng rủ em đi
    Lần sau nhớ nhé cho em theo cùng

    Chiều an lành chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi..nhát định khi chị đi chơi đâu nữa chị gái sẻ rủ em cùng đi nhé....cảm ơn em đã ghé thăm chị.

      Xóa
  24. Chúc Hương thật nhiều niềm vui nhé, cứ mãi yêu thương nhé…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... giờ HX mới xong việc đó HT ơi vừa ngồi vào máy là gặp bạn liền .chúc HT luôn thật vui may mắn và và thật ấm áp yêu thương nhé.hihihi......

      Xóa
  25. Bạn được đi nhiều nơi, thích thật, mình chỉ "bó gối" nơi xó nầy, chán quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..cảm ơn bạn....đã ghé thăm .chúc bạn luôn và mãi hạnh phúc nhé.

      Xóa
  26. Hihi,
    Đem tem kim cương qua tận nơi đây HX ơi…
    Một ngày thật vui nhé ! hiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi........Hoa Tím ơi!!! HT mang Tem để đâu rồi.
      Không thấy gì hết nè....

      Xóa
  27. Em ghé thăm chị ạ,nhưng muộn rùi,chỉ kịp nhìn mấy tám hình rất đẹp chị ạ,chúc chị một đêm ngủ ngon giấc,mộng đẹp nha chị.Ôm chị cái rùi em dìa đi ngủ nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sơn ca ơi ...nầy là phần 2 .sao em không xem phần 3 .phần 2 nầy em xem rồi mà .phần 3 chị mới đăng sao đó.
      chúc em ngủ ngon nhé.

      Xóa
  28. ui...cười toe toét thế kia mà bảo NKCNC...hì hì hì...nhưng sao bài củ lại lên trang nhất vậy HQ...?
    LÚA cũng may mắn đc đến PHÚ QUỘC rồi...đc 1 cô HDV xinh như mộng làm hdv dl...ngày về LÚA bo cô ấy 200k.kg ngờ 2 tuần sau cô ấy gửi cho lúa 1 bịch cá khô..LÚA làm liền bài thơ để tặng nhưng chẳng thấy trả lời...có lẻ cô ấy cảm thấy hết nợ hì hì.. chép tặng HQ bài thơ ấy nhé!

    "hôm nay ăn thử cá khô
    ở ngoài PHÚ QUỐC gửi vô làm quà
    ăn rồi bỗng nhớ người ta
    ở phương trời ấy hẳn là rất vui
    ở đây mưa bão sụt sùi
    ngoài kia mưa vẫn vẫn rơi..thiệt buồn...!

    Trả lờiXóa
  29. hihihi...anh Lúa biết sao không ???
    Khi HQ mới vào blog là ả một tâm trạng buồn anh L ạ .Nay cũng chắc có lẻ là 3 năm hơn rồi đó anh Lúa ơi .Nên nic của HQ lúc đó mới lấy tên là NKCNC hì..hì..Nhưng sau hơn 3 năm HQ được những tiếng cười của bạn bè khắp nơi gửi về từ từ HQ lấy lại được niềm tin và hòa đồng cùng với các bạn.Mọi người đều kêu HQ đổi tên Tên NKCNC buồn lắm .
    Rồi yahoo chuyển nhà .HQ cũng đổi tên mấy lần rồi đó chớ.( không phải thích mà do phần chuyển nhà làm nhiều thứ thay đổi mà không như ý mình được HQ đâu có ý định lấy tên là HQ đâu trời xui đất khiến đó chứ giờ thành tên HQ mà không thay đổi nữa được.hihi ( lúc tạo blog HQ đặt tên là HƯƠNG XƯA khi tạo được blog rồi thì không phải tên Hương Xưa mà là tên Xưa Hương ĐỔI VỚI SỬA riết rồi thành tên HQ mà hết cho đổi nữa rồi ..hihihi..Chúc A C ngon giấc nhé .

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .