12

876

00000

6666

0123456

19 tháng 5, 2013

PHẬN MÁ HỒNG


Sinh ra số phận một kiếp má hồng.
Giữa chốn tình trường  lận đận tha hương.
Hai mươi năm l  làm kẻ xa quê.
Truân chuyên trôi nỗi gia chốn chđời .

Xuôi ngược ngược xuôi suốt giặm đường dài.
Nếu xưa kia …tạo hóa vẫn vô tình.
Đừng khiến xui cho đôi mình gặp gở.
Đừng khiến xui cho hai  ta hạnh ngộ.

Gặp gở nhau chi sao chẳng được gần
Lời nói yêu xưa… gió thoảng bay dần..
Anh mang chút  tin yêu qua lối nh
Gặp gở nhau chi.....đ rồi biệt ly .

Gần hai mươi năm một đời phiêu bt.
Một trái tim đau lặng thầm tan nát.
 Đã  tlâu tôi quen  mình trống vắng.
Đếm hoàng hôn tô giọt nắng ban chiều

Sương khuya đêm nay vn lặng l rơi.
Trăng khuya đã  tàn mộng cũng  chơi vơi .
Nên lời thơ buồn cứ mãi chông chênh.
Tìm đâu được ngày tháng của thương yêu .


  








77 nhận xét:

  1. Anh qua thăm phận má hồng
    Tiện đây anh lượm đôi bông bằng vàng
    " Ét ri xi " nhớ nghe nàng
    Phải trao cho đúng loại hàng chuẩn nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ....anh TL chia tem VÀNG cho em với nha ...hihi

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã ghé thăm.
      Đây bốn số chín con rồng chính tông
      Étrixi đàng hoàng đó nha.
      Tặng anh kĩ niệm làm quà đó nhen.

      chúc anh luôn có thật thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  2. Hihi...
    Em cũng thăm phận má hồng
    Tiếp theo em lượm bạc ròng chị ơi
    Chúc chị chủ nhật tuyệt vời
    Tặng em tem nhé chị ơi chị à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....

      Cảm ơn Hằng Nga thương yêu.
      Chị sẻ tặng tem thật nhiều cho em.
      Cảm ơn lời chúc tuyệt vời
      Tem Bạc chính chủ đúng rồi đó nha.

      chúc em thật vui nhé

      Xóa
  3. Vậy thì"buồn hiu" tím xí cái tem đồng tạm vậy. Chúc XH ngày mới nhìu nhìu yêu thương.
    xua huong iu ơi! tím xí tem đồng
    Đồng đen ấy nhé má hồng xinh xinh
    Trao hàng loại chuẩn tím rinh
    Đem dzìa tím để lung linh góc nhà...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..

      Tem đồng mình tặng bạn nè.
      Dù đồng những vẫn lung linh góc nhà.
      Hương Xưa xin tặng Huỳnh Hoa.
      Để làm kĩ niệm chúng ta nhé Huỳnh

      Xóa
  4. Tiếc thương thì đã muộn rồi
    Chi bằng chấp nhận để thôi u buồn
    Vui cho kiếp sống trôi suông
    Bao nhiêu chuyện củ bỏ luôn cho rồi.
    sang thăm chúc bạn ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi sinh là phận má hồng.
      Cuộc đời lưu lạc long đong xứ người.
      Than thân trách phận cho vơi.
      Mặc gió mưa bụi phấn giữa cuộc đời.
      Tại sinh là một kiếp người.
      Thôi đành chấp nhận cho xong kiếp nầy.

      Rất vui và cảm ơn thật nhiều bạn Mẩn nhé.

      Xóa
  5. Xin người thương phận má hồng.
    Lời cay tiếng đắng, đành lòng sao ai.
    Rồi theo năm tháng rộng dài.
    Tuổi xuân tàn úa, dần phai mộng lòng…
    ,,
    Đầu tuần cv suôn sẻ chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai người thương xót má hồng.
      Bao nhiêu cay đắng giữa dòng thời gian.
      Thời gian cứ lặng lẻ trôi.
      Má hồng phấn đã nhạt phai mất rồi.

      hihihi...chị cảm ơn em nhé.chị chúc MTL luôn có thật nhiều niềm vui nhé.chị TKN

      Xóa
  6. Đã từ lâu tôi quen mình trống vắng.
    Đếm hoàng hôn tô giọt nắng ban chiều
    BÀI THƠ THẬT TUYỆT BẠN À....... MÌNH THÍCH BÀI THƠ NÀY ĐÓ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn phũ xuống lòng hiu quạnh.
      Bởi bên đời chỉ những cô liêu.
      Lòng dặn lòng thôi không trăn trở
      Bởi bóng kia đã ngã về chiều.

      hihihi cảm ơn bạn đã ghé thăm.chúc bạn bên mình luôn vui và được trọn vẹn hơi ấm yêu thương.

      Xóa
  7. Hì ! Chị gái sang thăm em thì mở cửa từ từ nhé ! VÌ gió lào quê em nóng quá nên nhà em nó cũng nóng theo đó chị gái hi hi, chúc chị gái tuần mới an lành mua may bán đắt nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...qua nhà em chị ngộp luôn đó Bạch Dương ơi..thấy bạn em nhiều mà chị ngộp đó chứ....hí..hí..

      chị cảm ơn lời chúc của em nhé.

      Xóa
  8. Chị gái Hương Xưa đẹp thía, mải đàn ngủ ngon lành trên cây đàn, nhớ móc màn kẻo muỗi nó măm nha chị gái (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí..hí...nầy là hình trên internet.

      chị HX còn đẹp hơn vậy nữa đó chứ bộ HA...HA...HA...
      vui thôi BD nhé.chúc em cơm chiều thật ngon nhé. chị TKN

      Xóa
  9. .Trời sinh là kiếp hồng nhan
    Sao lại đầy đoạ gian nan dặm trường
    .Mấy chục năm kẻ tha hương
    Thương vay đất khách nhiễu nhương cuộc đời
    .
    .Qua bao dâu bể ngã rơi
    Vô tình con tạo thả lời của ai
    . Tưởng rằng bến đỗ hương hoài
    Ai dè giông gió nối dài tháng năm
    .
    . Thương yêu mà chỉ âm thầm
    Rồi đêm đêm khóc ướt đầm ngón tay
    . Sao người gủi mối tình say
    Rồi đi biệt khuất tình vay thêm sầu
    .
    . Hai mươi năm biệt bóng câu
    Cô phòng ngóng vọng khắc âu canh tàn
    . Đêm hoang nát gió xa tràn
    Hồn ai lặng khóc hôn hoàng ban mai
    .
    . Từng đêm mơ nắng xuân khai
    Mà trăng tàn úa nối dài nhớ nhung
    .. Với vần thơ của não nùng
    Gửi đêm níu kéo bóng tung ....biết không !
    .
    Em hoà thôi nha -chưa giội nước đâu chị -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã sinh là phận má hồng.
      Trắc trở chông chênh trên đoạn đường trần.
      Đời-Tình hai lối chông chênh.
      Mượn nơi đất khách tựa nương cuộc đời.

      Vượt bao tháng rộng năm dài.
      Tưởng rằng bến vẫn thương hoài ngàn năm.
      Nào ngờ bến cũ đổi sang .
      Bao nhiêu giông tố trái ngang cuộc đời.

      Thuyền kia thay chủ đổi ngôi.
      Bên đời còn lại mình tôi lạnh lùng.
      Yêu thương mấy cũng lặng câm.
      Ngẫm xem thế sự thăng trầm nhân gian.

      Hai mươi năm- kẻ tha hương.
      Nỗi trôi trôi nỗi dặm trường ai hay.
      Cho dù trăm đắng ngàn cay.
      Âm thầm lặng lẻ biết ai chia cùng.

      Giờ thì bóng đã ngã tàn.
      Hoàng hôn phủ xuống gối chăn lạnh lùng.
      Thương cho thân phận má hồng.
      Với vần thơ viết ngút ngàn đắng cay.

      hihihi...chị biết em của chị mà HAY LẮM

      Xóa
  10. Em sang thăm,chúc chị tuần mới vui vẻ hp nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI..Hi..chị cảm ơn em iu thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  11. Anh ghé thăm Ngọc nè . Gấp quá . Chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù anh có việc vẫn cho Ngọc một chút thời gian.cảm ơn anh em vui lắm hihihi....

      Xóa
  12. Sang thăm bạn, chúc bạn một ngày an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xua huong17:04 21/05/2013

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  13. Ghé thăm em nắng đã tàn
    Chợt nghe lòng lại bàng hoành nhớ em

    Nên qua thăm nè . Chiều vui nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...bắt gặp anh rồi nhé....mời anh ở lại anh em mình hàn huyên tâm sự anh nhé

      Xóa
    2. Chiều nay anh ghé thăm em.
      Sao anh lại nói bàng hoành nhớ em.
      Như vậy là nghĩa làm sao.
      Anh đừng nói nhé...kẻo em đau lòng.
      Bên anh má tựa vai kề.
      Em không dám đâu..mình anh em thôi.

      ha...ha...ha...lúc nào cũng vui anh nhé

      Xóa
  14. em ghé thăm chị- đồng cảm cùng những dòng tâm sự...em muốn ôm chị gái một cái nào..tối vui nhé HX...(thông cảm mấy hôm nay tâm trạng k vui nên k chạy thăm mọi ng)nếu k chê hãy coi em như là ng em gái nhé chị ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...
      chị rất vui Mưa ạ.vậy từ nay mình là hai chị em nhé.
      chị chúc em luôn có thật thật nhiều niềm vui em nhé.

      Xóa
  15. Trở lại vườn xưa lạc dấu yêu
    Hương xưa theo gió thoảng trong chiều
    Có bao nhiêu điều chưa dám ngỏ
    Má hồng ai nhớ...nhớ còn yêu

    Bao năm xa xứ bao năm nhớ
    Gió trăng mơ mộng cuộc đời thơ
    BIệt ly nào ấy chưa kịp nói
    Xa cũng thật rồi, gửi trong thơ...

    Hình đỉnh hoa hồng xanh nhà chị đẹp quá đi. Buổi chiều mát nghe chị, mời em ăn chè đi chị HX ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bao năm vườn xưa lạc lối.
      Lưu lạc tha hương Phận má hường.
      Hai mươi năm lẻ suốt dặm đường.
      Thân phiêu bạt cầu thực tha hương.

      Cuộc đời luôn trôi nỗi nỗi trôi.
      Lận đận lao đao giữa đường đời.
      Tình - Đời luôn hai lối cách chia.
      Biết bao giờ Má Hồng bình yên.

      hihihi chị cảm ơn lời khen của em nhé.vậy chị mời ăn chè nè.chúc em ngon giấc .


      Xóa
  16. Má hồng điều vương mây chải tóc
    Em diễm kiều liếc bóng người đi
    Tình chân ư em chẳng nghĩ suy
    Đời còn đó hồng nhan chẳng sợ
    .
    Vẻ trang đài cho em nhiều duyên nợ
    Em so đo hết cả thủa ban mai
    Rồi một ngày em tỉnh giấc thở dài
    Hai mươi năm vương đời rồi có lẻ
    .
    Luống sương sầu đời sao quạnh quẽ
    Ân nghĩa xưa biệt khuất còn đâu
    Thời gian vẽ những nét u sầu
    Cả xám tàn hồng xưa gò má
    .
    Trách chê chi tình đời đen bạc quá
    Rã rời vôi giờ biết trả cho ai
    Xuân thì xưa chỉ còn trong hương hoài
    Giờ ngẫm lại cuối chiều rơi rơi vội .
    .
    Hè hè .....cãi đi chị -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí...hí...
      Em của chị nghe nè !!!

      Kiếp hồng nhan đa đoan nặng nợ.
      Thân liễu đào dám tỏ cùng ai.
      Giữa đường đời muôn vạn chông gai.
      Một tấm chân tình chưa phôi phai.

      Vươn bụi trần hồng nhan lận đận.
      Bước Đời - Tình lão đảo chao nghiêng.
      Hai mươi năm giữa đời phiêu bạt.
      Duyên nợ chi để phải ưu phiền.

      Chốn nhân gian lặng thầm chân bước.
      Đếm hoàng hôn buông phủ mái đầu.
      Trách thời gian sao mãi vô tình.
      Để bên đời còn ta với mình.

      Ông xanh hởi sao vẫn vô tình.
      Đã rẻ chia duyên nợ chúng mình.
      Để bên đời còn lại nỗi niềm.
      Ai là người thuyền quyên chia xẻ.

      Cơm chiều ngon nhé TML ơi

      Xóa
  17. Kỹ niệm ngày nào sao nỡ quên
    Lời nói yêu em suốt cuộc đời
    Lối nhỏ tin yêu ngày hai đứa
    Len lén trao nhau một chữ yêu...

    Gặp gỡ mà chi...để rồi xa
    Ân tình như gió thoảng buông lơi
    Trời trót sinh em phận má hồng
    Mênh mông...trao gởi chút bình yên?
    ......
    Ngày mới tím sang thăm HX nè! Gửi về nơi có HX thật nhìu bình yên nè!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời sinh ra em phận má hồng.
      Tình anh quá lớn rộng mênh mông.
      Đời Tình hai lối em không lối.
      Định mệnh nào ngăn bước em đi.

      Kĩ niệm nào sớm vội tàn phai.
      Bảo táp mưa làm tan biến rồi.
      Lời nói yêu em của ngày nào.
      Đã thoảng bay vào khoảng hư vô.

      HX cảm ơn cảm ơn thật nhiều lời bạn thân thương.chúc bạn luôn vui và bình yên nhé.

      Xóa
  18. Chị gái ơi ! Hôm nay mua có may bán có đắt ko chị gái, chúc chị gái 1 chiều an lành nha chị (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị cảm ơn thật nhiều em gái BD nhé.chị chúc BD luôn có thật nhiều nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  19. Anh ghé thăm chút nhé . Công việc lu bu quá không họa thơ đâu nhé . Chúc N luôn vui và may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi... anh tới thăm là em vui lắm rồi.
      Em chúc anh một tối thật vui thật ấm áp yêu thương anh nhé.hihihi............

      Xóa
  20. Sang thăm bạn,chúc bạn chiều vui vẻ và ấm áp bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều bạn Mẩn nhé.cơm chiều thật vui thật ngon bạn nhé.

      Xóa
  21. Phận má hồng lận đận với duyên xưa
    Lẻ hai mươi năm gót đời phiêu bạt
    Cô đơn giữa dòng người trôi dạt
    Gửi tâm tình trăn trở mãi vần thơ...

    Ngày mới an lành nhé XH !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phận má hồng xuôi ngược ngược xuôi.
      Hai mươi năm phiêu bạt chân trời.
      Giữa dòng đời gập ghềnh gió bão.
      Nhưng giờ tất cả đã qua rồi.

      Để bên đời còn lại một người.
      Đêm lặng thầm chỉ ta với mình.

      Cảm ơn bạn QLĐ đã ghé thăm HX

      Xóa
  22. Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã ghé thăm.chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  23. Thơ chị gái Hương Xưa hay lắm chị ơi
    Nghe nồng nàn tình quê hương sâu lắng
    Nghe như câu hò lời yêu thương nồng thắm
    Một dải đất quê miềng khúc ruột miền trung

    Cuối tuần an lành nhé chị gái ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi...chị cảm ơn BD đã qua thăm chị.Một tối thật ấm áp yêu thương BD nhé.

      Xóa
  24. Chúc bạn cuối tuần an lành và tràn đầy niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.. rất vui vì những lời chúc của bạn Bạn cũng vậy nhé.
      chúc bạn một tối thật bình yên và thư giản nhé.

      Xóa
  25. "Anh mang chút tin yêu qua lối nhỏ
    Gặp gở nhau chi.....đễ rồi biệt ly "
    ...
    ... câu thơ hay nhưng buồn quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn XH đã ghé thăm.
      chúc XH đêm thật bình yên nhé.

      Xóa
  26. Thương em thân phận má hồng
    Từng đêm gối lẽ giấc nồng cô đơn
    Bao năm ngậm nuốt tủi hờn
    Mắt hoen lệ biếc nỗi buồn riêng mang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từng đêm mắt lệ ứa hoen.
      Đêm về giá buốt bao phen chạnh lòng.
      Hỏi người phương ấy biết không ?
      Nơi đây một bóng một phòng ai hay.
      Đêm dài giấc mộng liêu trai.
      Tưởng rằng song cửa có ai trông mình.
      Trông hoài chẳng thấy dạng hình.
      Ai dè bóng ngã trong mành tưởng tơ.

      Chúc anh thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  27. Chúc bạn ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ và nhiều may mắn bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...HX cảm ơn lời chúc của bạn nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  28. ctím sang đọc "Phận má hồng" cùng HX nè! Đêm nay ngon giấc với giấc mơ êm êm nha!
    Trót sinh em phận má hồng
    Phận em gối chiếc cô phòng hằng đêm
    Bao nhiêu mơ ước êm đềm
    Ngày ngăn giọt lệ hàng đêm khóc thầm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HH đã sang thăm HX

      Má hồng phận bạc bạn ơi.
      Từng đêm từng đêm tâm dạ bời bời.
      Trót đã sinh phận má hồng.
      Phải sao đành chịu đèo bồng chi đây.
      Đêm về giấc ngủ chẳng say.
      Thương cho thân phận lệ dài khóe mi.

      chúc HH một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  29. Cuối tuần an lành nhé chị gái Hương Xưa ơi ời (~_~)

    Trả lờiXóa
  30. Chiều chủ nhật vui vẻ Ngọc nhé

    Trả lờiXóa
  31. Tuần mới vui nhé chị ơi
    Mua may bán đắt gặt hái nhiều niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..chị rất vui và cảm ơn BD đã ghé thăm chị.chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  32. CHIỀU QUA THĂM PHẬN MÁ HỒNG
    MONG CHO NGƯỜI ẤY CÓ CHỒNG MUA VUI
    THÁNG NĂM SAO CỨ NGẬM NGÙI
    BUỒN THƯƠNG MỘT KIẾP CHÔN VÙI TUỔI XUÂN HIHIHI....

    CHIỀU VUI NHÉ NGỌC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phận má hồng giờ đã nói biệt ly.
      Còn đâu mà chúc có chồng để vui.
      Biệt ly cộng thêm hai chữ ngậm ngùi.
      Có lẻ duyên phận phải đành thế thôi.

      hihihi...thật ngon giấc anh TL ôi!!!

      Xóa
  33. Đúng là phận má hồng mười hai bến nước chị nhĩ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh ...cảm ơn em đã sang thăm chị chúc bên em luôn là những niềm vui NH nhé.

      Xóa
  34. Sang thăm và chúc bạn một ngày vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn MCT nhé.bạn cũng vậy nhé luôn có thật nhiều niềm vui và mãi mãi là một GĐHP nhé.

      Xóa
  35. Buổi chiều mát mẻ thật vui nhiều thương iêu và hp nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi.........chị cảm ơn nhé em iu của chị.chị chúc em thật vui và nhiều may mắn em nhé.

      Xóa
  36. Sinh ra số phận kiếp má hồng.
    tình trường lận đận kiếp tha hương.
    Gần hai mươi năm đời phiêu bạt.
    Một trái tim đau với lặng thầm
    hiiiiii thơ của chị em ghép lại đó ... hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hay lắm chị biết MRC mà hihihi.... chúc em luôn vui nhé.

      Một trái tim đau có phải là.
      Số phận sinh trong kiếp người ta.
      Tha hương lận đận đời phiêu bạt.
      Biết bao giờ mới khỏi tai qua.

      Xóa
  37. Trời cho em thắm má hồng
    Để anh đắm đuối trong lòng nhớ nhung......
    vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Anh đọc trăm bài thơ của em
    Bài nào cũng trăn trở nỗi niềm
    Thiết tha, da diết thương cùng nhớ
    Con tim luôn rộn rã,yêu tin

    Trả lờiXóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .