12

876

00000

6666

0123456

26 tháng 5, 2013

LY BIỆT


Khi con tim  bắt đầu rung động.
 Là lúc biết mình... đã lầm sai.
Nhưng hỡi ơi...làm sao  ép được.
Bởi tim...là cửa ngõ tâm hồn.

Vẫn biết tình yêu  sẽ không thành.
Bởi mình  chậm...bước chân hơn người.
Nhưng  tim  kia  trót  khắc tên rồi.
Một chuyện tình mang  nhiều ngang trái.

Dẫu muộn màng nhưng chẳng tròn câu.
Nay tan vỡ  anh về duyên cũ.
 Bõ lại em  bên đời ủ rủ .
 Ôm nỗi sầu  che dấu tim đau.

Anh hãy về đi ...hãy vđi ...
Để mình em  âm thầm thổn thức.
Để mình em  ôm  mãi trái sầu!!!
Để mình  em chôn tình  vào mộng .

Một lần thôi  xin anh hãy hứa.
Dù suốt đời  ta chẳng gần nhau.
Dẫu xa nhau  hồn  mãi chẳng  rời.
Đễ bên đời  còn chút niềm tin..

Bên trời riêng  anh có nguyện cầu.
Cho  bên nầy em được  bình yên.
Lời cuối  xin em  hãy thứ tha.
Anh suốt đời - nhớ mãi em thôi...

72 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hương Xưa cảm ơn lời chúc của bạn . TEM VÀNG HX tặng bạn nhé.

      Xóa
  2. Thơ chị hay tuyệt!! khởi đầu ngày mới luôn may mắn chị nhé chị yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....chị cảm ơn em đã ghé thăm chị cùng lời chúc em nhé. Và đây TEM BẠC may mắn chị tặng cho MTL nhé.chúc em luôn vui.

      Xóa
  3. Đêm về ngắm ánh trăng cao
    Nhớ người chốn ấy nao nao nỗi lòng
    Cùng mong nối sợi chỉ hồng
    Ngờ đâu giông bão nên lòng đổi thay
    Tạ từ thôi nhé từ đây
    Đường tình hai ngả ai sầu hơn ai ?

    Chúc bạn tuần mới tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay vẫn như những đêm.
      Hồn luôn trăn trở nỗi niềm riêng mang.
      Mong sao trọn nợ đá vàng.
      Trăm năm đâu phải dể phôi pha lòng.

      Đã xong rồi nợ má hồng.
      Đường tình bạc phận nên đành lẻ loi.

      Rất vui khi bạn ghé thăm. chúc bạn một tối thật thư giản nhé.

      Xóa
  4. Khi con tim bắt đầu rung động.
    Là lúc biết mình... đã lầm sai.
    Nhưng hỡi ơi...làm sao ép được.
    Bởi tim...là cửa ngõ tâm hồn. (HX)

    Nếu chọn lựa ta chẳng chọn gì hơn
    Là hạnh phúc khi con tim còn đập
    Nhưng ta biết rung cảm không kiểm soát
    Và buồn vui cứ cho hết cuộc đời...
    Cũng gần xong hết việc cuối năm rồi chị à. Chiều nắng chúc chị đông khách nhé chị HX (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu trên đời ta được quyền lựa chọn.
      Hạnh Phúc vẫn là hai chữ đi đầu .
      Bạc tiền chẳng mua hạnh phúc được đâu.!!
      Hãy cho tim mình thôi bớt khổ đau...

      hihihi...chúc em luôn vui nhé.nhà của chị mấy hôm nay lộn xôn quá HT ơi.

      Xóa
  5. Đừng LY BIỆT nhé chị ơi
    Để em gái ngày ngày sang thăm
    Chị đi em rất buồn lòng
    Vui khỏe chị nhé, bình an tháng ngày (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi đừng có lo xa .
      Đó chẳng qua là lời thơ thôi mà.
      Chớ nào phải chị em xa.
      Chúc em bên ấy thật nhiều bình an.

      Chị cảm ơn nhé BD đã ghé thăm chị.chiều vui nhé em.

      Xóa
  6. Anh ghé thăm thôi nhé . Hôm nay bận quá không thể com thơ . Chúc em chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...có anh ghé thăm là vui rồi.cũng có nhiều lúc em qua nhà thăm anh xong chạy dìa liền đó sao....buổi chiều nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  7. Mãi chân thành sống thật với con tim
    Yêu đến thế ,nồng nàn đến thế
    Tình ngất say dẫu bước ngày cô lẻ
    Đời xa chia,lòng lưu luyến nhớ nhau hoài...

    Chúc bạn ngày mới an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim chân thành không là tất cả
      Định mệnh trời cao luôn đã sẵn dành.
      Trên bước đường trần của em với anh.
      Định số an bài hai kẻ hai nơi.

      hihihi...cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn luôn thật vui và thật nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  8. Lá ghé thăm chị iu nè, đọc bài thơ thấy buồn ghê hà.
    lá khất chị khi khác họa thơ nghen. Chúc chị đêm thật ngon giấc nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị cảm ơn TN đã ghé thăm chị.chúc em luôn thật vui và nhiều may mắn nhé.

      Xóa
  9. Biệt ly chi để dâng sầu
    Cho mi hoen lệ giọt châu vắn dài

    Ngủ ngon nhé HX.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời luôn là nỗi u hoài.
      Biết đến bao giờ lệ thôi hoen mi.

      hihihi...cảm ơn lời chúc của bạn thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  10. Nỗi nhớ thầm trong tim nhè nhẹ
    Đã hiểu lòng lầm lỡ với người
    Mà tim yêu chỉ là chơi vơi
    Sao thắng nổi thẳm sâu lý trí
    .
    Là khi yêu yêu là như thế
    Một dùng dằng lỡ dở lời thương
    Mà đọng tâm nỗi nhớ đã vương
    Như tình yêu đến sau chiều muộn
    .
    ÔM đông lòng em hoài mong đợi
    Anh trở về bến cũ người xưa
    Thả mặc em thân gió sương mưa
    Tình cô lẻ tim đau nhỏ lệ .............
    .................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã về bến cũ đường xưa.
      Bỏ mặc em gió bụi cùng mưa.
      Trách cho người sao vội thay lòng.
      Tim chân tình trót khắc tên rồi.

      Mai đây trên bước đường gió bụi.
      Nếu có lở hai ta gặp nhau
      Và xem như chưa lần gặp gở.
      Hãy xem như hai người xa lạ.

      Hoàng hôn giờ đã phũ xuống rồi.
      Vẫn cầu anh hạnh phúc bên người.
      Giữa đường đời được vẹn toàn.
      Em vẫn trên đường bước lẻ loi.

      ka...ka...ka...

      Xóa
  11. Than mà chi khi tình chia lối rẽ
    Để lòng buồn cô lẽ mỗi chiều rơi
    Nói cho nhau nhưng mãi cứ nghẹn lời
    Thôi em nhé tình xa rồi vời vợi

    Chiều vui nhiều nhé N

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đã xa rồi còn chi đâu nữa.
      Tình nhạt nhòa bởi gió bụi thời gian.
      Kể nhau nghe nhưng không thốt thành câu.
      Có than có trách cũng thế mà thôi.

      Chúc anh trên những nẻo của đường đời.
      Vẫn thật vui đừng nghẹn lời nhé anh.

      hihihi.....

      Xóa
  12. Một chiều vui vẻ nhé chị gái ơi
    Cho tình yêu mãi trong lành bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Dương thương yêu.
      Mong cho tình ấy bình yên có ngày.

      rất vui khi BD ghé thăm chị.

      Xóa
  13. Em ghé thăm chị nè,chị có nhà ko rứa ? Bài thơ tâm trang quá,chị lại buồn sao ? vui lên chị.Em chúc chị một tối vui ve,ngọt ngào,luôn bình yên trong tâm hồn nha chị .Ôm chị cái thật chặt rùi em dìa...ngủ ngon chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...chị nè từ sáng đến giờ chị bận ở ngoài cửa hàng giờ chị mới về nè. chị cảm ơn lời chúc của em thật nhiều nhiều nhé.
      Cũng có một phần tâm trạng chứ em gái thương yêu của chị.

      Chị chúc SC luôn được vui như chim SC nhé.

      Xóa
  14. "Một lần thôi xin anh hãy hứa.
    Dù suốt đời ta chẳng gần nhau.
    Dẫu xa nhau hồn mãi chẳng rời.
    Đễ bên đời còn chút niềm tin.."
    Hay quá , đẹp quá, một tình yêu đáng trân trọng. chúc bạn luôn an vui hạnh phúc,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy hứa đi anh một lần thôi.
      Rồi mai đây trên bước đường đời.
      Ta quay lưng mỗi người mỗi ngã.
      Kĩ niệm vẫn còn mãi trong ta.

      hihihi...cảm ơn bạn đã ghé thăm HX chúc bạn luôn bên mình có thật nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  15. Thăm bạn nè.....chúc luôn có thật nhiều niềm vui nhé.hihihi....

    Trả lờiXóa
  16. Cuối tuần vui khỏe chị gái ơi
    Đừng LY BIỆT nhé em ko biết tìm chị ở mô (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Bạch Dương ạ.Thơ thôi mà Bạch Dương hihihi...chị chỉ ly biệt với người ấy thôi còn chị em mình thì trước sau như một mà em.Chúc em thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  17. Chị ơi em gửi vào mail cho chị rồi đó chị xem làm theo hướng dẫn chị nhé!..cuối tuần chúc chị hp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều nhiều nhé.hôm nay mưa nhiều lắm em à.cúp điện hoài giờ mới có điện đó em .chị chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  18. Nỗi nhớ thầm trong tim nhè nhẹ
    Đã hiểu lòng lầm lỡ với người
    Mà tim yêu chỉ là chơi vơi
    Sao thắng nổi thẳm sâu lý trí
    .
    Là khi yêu yêu là như thế
    Một dùng dằng lỡ dở lời thương
    Mà đọng tâm nỗi nhớ đã vương
    Như tình yêu đến sau chiều muộn
    .
    ÔM đông lòng em hoài mong đợi
    Anh trở về bến cũ người xưa
    Thả mặc em thân gió sương mưa
    Tình cô lẻ tim đau nhỏ lệ
    .
    Tình mình xa cánh rồi phải không
    Anh ơi còn nhớ những ngày hồng
    Đi đi anh nhé đừng ngoái lại
    Để lòng em thêm lạnh gió đông
    .
    Anh về bến cũ với người ta
    Có nhớ nơi đây nát cánh hoa
    Đừng quên anh nhé dẫu ly biệt
    Một chút chút thôi tình hoan ca
    .
    Nơi ấy không biết anh có cầu
    Cho em bình yêu chẳng lo âu
    Và tha thứ hết cho lầm lỡ
    Và mãi nhớ em mối tình sâu -
    .
    Hè hè ....em hoà xong nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...Phải thức để trả lời cho TML nè.chứ hôn sập nhà....

      Đã bảo mình xa là duyên số.
      Bởi duyên tình em kẻ đến sau.
      Trái tim yêu luôn chỉ dạt dào.
      Tim yêu thương xóa mờ tâm não.

      Dẫu biết hai ta nợ chẳng thành.
      Tim yêu thương trót đã sẵn dành.
      Dù lời nói kia chỉ vô tình.
      Nhưng tim yêu đã khắc tên rồi.

      Thôi anh nhé mình đành hai lối.
      Em bên nầy anh vội vã đi.
      Đêm cô đơn tình si nhỏ lệ.
      Nỗi đau nào bằng tiếng từ ly.

      Anh đã về bến cũ với người.
      Bỏ lại em lặng lẻ bên đời.
      Nhớ gì không anh kỉ niệm xưa.
      Đêm từng đêm lệ lặng lẻ rơi

      Bên nầy em vẫn luôn cầu mong.
      Hoàng hôn buông lòng vẫn lặng thầm.
      Cầu cho anh hạnh phúc vẹn toàn.
      Em bên nầy luôn mãi bình yên.

      Chúc anh bên ấy luôn ấm êm.
      Từng đêm từng đêm em cầu mong.
      Cầu cho anh bên ấy bình yên.
      Vui cùng người trọn gánh trăm năm.

      hihihi...buồn ngủ quá rồi...

      Ngon giấc nhé ML đừng qua phá nhà của NGUOICONUCUOI nhé

      Xóa
  19. Sang thăm bạn, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều nhé bạn .chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  20. Bạn mới cất thêm nhà bên khu đô thị PMH hả ?
    Chúc bạn cuối tuần vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi....không phải mới cất mà cất từ lâu đã bị bỏ hoang đó chứ.
      Mình mới về dọn dẹp sơn sửa lại đó chứ.hihi...Mới vừa tu sửa xong TM Lê đòi phang nhà mình.bạn qua mà xem em trai M Lê kìa.
      Thật ngon giấc bạn nhé.

      Xóa
  21. TC ghé thăm chị nè! Một đêm ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi..hi..lâu lắm rồi đó chị mới thấy em sang chơi.chị cảm ơn em đã ghé thăm.chúc em thật ngon giấc nhé.

      Xóa
  22. Chi Huong Xua oi ! Em sang tham chi ne !Bai tho doc nghe buon qua chi a !Um chi cai ne...em chuc chi cuoi tuan ngap tran niem vui ben nguoi than nha chi !

    Trả lờiXóa
  23. HX ơi! tím sang thăm HX đọc bài thơ "Ly biệt" bài thơ nhẹ nhàng tình cảm có một chút luyến tiếc bâng khuâng. Đêm nhiều yêu thương về bên HX nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...cảm ơn thật nhiều lời cảm nhận của bạn nhé.chúc bạn một tối thật ấm áp yêu thương nhé.

      Xóa
  24. Sang thăm chắc bạn ngủ rồi
    Chúc bạn luôn nở nụ cười thật tươi .
    Tặng bạn một bông hoa hồng đỏ thắm nè .
    http://i153.photobucket.com/albums/s235/revmyspace2/graphics/love/flowers/002aMauveRoseReflection.gif?1325831949

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa ngủ đâu Thu Yến ơi.
      Chúc bạn luôn giữa đường đời hạnh phúc.

      Cảm ơn hoa hồng bạn tặng.chúc bạn thật ngon giấc đêm nay nhé.

      Xóa
  25. Chúc bạn Chúa nhật vui vẻ ấm áp và hạnh phúc bên gia đình bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thật nhiều bạn Mẩn nhé.chúc bạn mãi là một gia đình hạnh phúc bạn nhé.

      Xóa
  26. Em sang thăm , chúc chị buổi tối CN thật vui hp tuyệt vời bên gđ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi...hi...chị cảm ơn em HN nhe. chúc em thật vui nhé

      Xóa
  27. Biệt ly nói chẳng nên lời
    Vì duyên vì số sẽ rời xa nhau
    Hoặc là vôi thắm trầu cau
    Giờ đây lý biệt nhuốm màu không tên

    Nỗi buồn ôm trọn trong tim
    Gửi về phương ấy có cần ai xem
    Nắng mưa màu bạc nên thương
    Kỷ niệm viết tặng dặm trường đi qua...

    Đầu tuần rồi chị. Khởi đầu thuận lợi và thắng lợi nhiều chị HX nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số phận mình đã xa rồi.
      Người giờ góc biển chân trời xa xôi.
      Lời nghẹn rồi chẳng thành câu.
      Bởi ta đôi ngã đôi đường rồi cách ngăn.
      Mai đây trên nẻo đường trần.
      Em anh quay mặt như mình chưa quen.
      Bên đời mưa nắng chưa yên.
      Chuyện tình ngày ấy trôi miền hư vô.

      Chị cảm ơn lời chúc của em nhé HT.

      Xóa
  28. Chúc bạn ngày đầu tuần vui,khỏe,may mắn và hạnh phúc mãi bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi...cảm ơn bạn đã ghé thăm và những lời chúc .Bạn cũng vậy nhé
      luôn vui và mãi là một gia đình hạnh phúc nhé..

      Xóa
  29. Dù lòng biết anh yêu nhiều lắm
    Mà lòng em lưỡng lự đắn đo
    Để cho anh lữ khách muộn đò
    Lòng bến vắng đêm buồn thăm thẳm
    .
    Tình là gì mà em cân đếm
    Rồi rẽ ngang đất hứa ái ân
    Đến khi tình vụn vỡ ân cần
    Lòng tiếc nuối thạch sùng than tiếc
    .
    Gía ngày ấy chân tình em nhận
    Thì giờ đây sao kiếp lục bình
    Hoa tím mỏng mà đời lênh đênh
    Xuôi dòng đời biết đâu bờ bến
    .
    Nối thầm thương vẫn trong trìu mến
    Chỉ mong em vui bến bờ xa
    Một ngày nào có nhớ đến ta
    Ừ thì đó vì ai cô hạnh
    .
    Em buồn anh cũng có vui đâu
    Mây tan trăng cũng rụng bến cầu
    Vì em -vì anh hay trời nhỉ
    Để cả đôi mình khắc khoải âu
    .
    kA KA KA ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TML nghe nè....

      Đã biết chuyện mình nhiều trắc trở.
      Nên em luôn mãi phải đắn đo.
      Chớ nào đâu cân đếm đong đo.
      Để người xưa khỏi xót dạ đau lòng.

      Dòng thời gian lặng lẽ âm thầm
      Vẫn mùa thu lá đổ bên sông.
      Vẫn mùa thu đến và ra đi.
      Để lại đây một mối tình si.

      Đâu phải em người tình vong phụ.
      Và đâu trôi nỗi như lục bình.
      Và chẳng tiếc nuối như thạch sùng.
      Duyên hai ta trời đã định phần.

      Vẫn biết tình anh rất chân thành.
      Nên em cố đáp tấm chân tình.
      Nhưng trong tim xót lại nỗi niềm.
      Biết bao giờ tình ấy phôi pha.

      Rồi thời gian vẫn cứ vô tình.
      Bến vắng xưa giờ lại thiếu anh.
      Con thuyền ngày ấy vẫn cứ chông chênh.
      Bỏ bên đời hai tiếng biệt ly.

      HA...HA...HA....

      Xóa
  30. Sang thăm và chúc bạn khởi đầu tuần mới nhiều niềm vui, an lành, may mắn và công việc thuận lợi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...rất vui và cảm ơn bạn đã ghé thăm.HX chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn nhé.

      Xóa
  31. em sang thăm chị-..
    qua em nghe khúc nhạc buồn...
    ghé đây thơ chị đầy vương nỗi niềm....
    hương xưa...bao nỗi niềm riêng...
    cho vần thơ đượm -chiều nghiêng tiếng lòng...
    .............
    bài thơ đầy tâm trạng chị gái ơi- đêm bình yên- đong đầy giấc mơ đẹp nhé chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạc buồn cũng như nỗi niềm.
      Chị em chia xẻ niềm riêng u hoài.
      Mai nầy trên dặm đường dài.
      Mong rằng em chị có ngày gặp nhau.

      Chị rất vui Mưa ạ.Khi em ghé thăm chị.Chúc em luôn thật bình an và nhiều may mắn em nhé.

      Xóa
  32. Thềm nhà này đẹp bà rõ nè chị !

    Biệt ly hai tiếng chia phôi
    Người đi phương ấy chia đôi nơi này

    Chị nhỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đẹp thật hôn đó hay khen cho chị nở lổ mủi đi.hihihi...

      Mong rằng em chị sum vầy.
      Dù xa cách mong có ngày gặp nhau.

      Chị chúc em những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với em em nhĩ.

      Xóa
  33. ctím sang thăm HX nè! chúc HX ngày mới nhìu nhìu niềm vui, đong đầy iu thương nha!
    http://1.bp.blogspot.com/-1zFZN-trLQM/UVxKCl0Ho6I/AAAAAAAAU8A/XAZVIJYGsXY/s200/hoa+hong+xanh+(9).jpg
    Một đóa hoa hồng xanh tặng HX nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi mình đã nhận rồi một bông hồng màu xanh đẹp lắm đó.Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  34. hichichic! c/m rồi đăng rồi mà đâu mất tiêu rồi>>>!!!???
    http://1.bp.blogspot.com/-1zFZN-trLQM/UVxKCl0Ho6I/AAAAAAAAU8A/XAZVIJYGsXY/s200/hoa+hong+xanh+(9).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi......Như vậy là được 2 bông hồng lận đó à nha .cảm ơn thật thật nhiều nhé bạn HH.chúc bạn luôn vui và mãi là một gia đình hạnh phúc nhé.hihihi...

      Xóa
  35. Biệt ly gặm nhấm nỗi buồn
    Tình ai ngày tháng thả hồn đi hoang
    Ngày buồn bước giữa lang thang
    Tìm ly biệt với đôi hàng lệ đau

    Chiều vui N nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn nào bằng tiếng chia xa.
      Ai người trong cỏi bước qua tình sầu.
      Trăm năm duyên kiếp bể dâu.
      Hai chữ ly biệt để sầu thiên thu.

      N cảm ơn anh.

      Xóa
  36. Em gái tem phát thứ 70
    Chúc chị gái 1 chiều bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây TEM thứ 70 nè chị tặng cho Bạch Dương nè hihihi
      chị chúc BD luôn có nhiều niềm vui nhé.

      Xóa


Cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm BLOG của HƯƠNG QUÊ. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe may mắn và thật ấm áp yêu thương...

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .